Thứ năm, 25/06/2026,

Lạc (Đào Trọng)  (23/09/2012)

 Quê mình năm nắng mười nưa
Bắp ngô đã lép con cua lại gầy
Cha giờ tay mỏi đường cày
Mẹ nay mắt đã nhìn ngày thành đêm

Năm nay lỗi hẹn hội thơ
Cũng đành xin khất để chờ mùa sau.
Mong cho ngày tháng qua mau
Người yêu lục bát nhớ nhau lại về.

Em đi lục bát thị thành
Tôi không lục bát nên đành ở quê.
Sáng ra, ba chốn, bốn bề
Nào vịt, nào lợn, nào dê, nào gà

 

Lục bát ngày một vui hơn
Vui từ biển đảo – Trường Sơn vui về
Từ hương rơm rạ đồng quê
Cồn cào sóng vỗ bốn bề biển khơi 

Nắng vàng chẻ vạt xuống chiều
Còn hong vội vã mấy điều chưa khô
Tóc loang dăm sợi ngẩn ngơ
Vẻ ngày qua, xếp chỏng chơ. Ví dầu...

 

Tôi nghe gió lệch góc trời
Xô từ ký ức xa xôi xô về !
Thơ kè chẳng nổi chân đê
Đêm miên man lở tái tê sang ngày !..
 

Thu cảm (Chu Văn Keng)  (20/09/2012)

Đất trời không nữa ầu ơ
Gió heo may cứ bơ vơ buốt lòng
Cái buồn ai thả đi rong
Chiều chưa muộn đã xoay vòng lời ru

Em bán vận may cho người
Gặp em chẳng thấy nụ cười mang theo
Bước chân rạc cả phận nghèo
Lần tìm các quán có nhiều người ‘vô’

Tình yêu - bí mật cuộc đời
Trao nhau giây phút tuyệt vời đắm say
Thiêng liêng một khoảnh khắc này
Ôm bờ vai nhỏ vòng tay dịu dàng

 

Trong xanh trời gợi mắt yêu
Gió thu quấn quýt cánh diều đảo chao
Đêm thu vũ điệu ngàn sao
Trăng thu lúng liếng đậu vào mắt em...

Suối trong hệt tiếng em cười
Ngọt ngào câu nói đậm lời tâm tư
Gặp lần đầu, ngỡ hình như…
Yêu từ lâu lắm, hay từ ca dao?


 

Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
 

Trước tiên Trước Trang [841 ,842 ,843 ,844 ,845 ,846 ,847 ,848 ,849 ,850 ,851, 852 ] Tiếp  Cuối cùng