THU CẢM

Chu Văn Keng
Sao đành hanh thế nắng hanh?
Phải chăng nhớ hạ? giận anh? Hay là... ?
Hồ thu phẳng lặng thật thà
Khoác buồn trút lá... cây tha thẩn chờ...
Đất trời không nữa ầu ơ
Gió heo may cứ bơ vơ buốt lòng
Cái buồn ai thả đi rong
Chiều chưa muộn đã xoay vòng lời ru
Nắng hanh phải cớ nhớ thu?
Là ghen của hạ, giống như chúng mình!
Hoài thu... tìm nét môi xinh
Đem về ủ... thắm cuộc tình thuở xưa!
Berlin, 17.09.2012
C.V.K
____________
Tác giả Chu Văn Keng - Berlin CHLB Đức
ĐT: 00 49 30 2966 1360; Email: cv-keng@gmx.de
|
Bạn là người xa xứ, nặng lòng với quê hương. Ngay tôi đang ở phương nam của tổ quốc cũng nhớ quê hương xứ Bắc đến se lòng. Gửi tới bạn mấy vần đọc cho vui: "Nắng hanh phải cớ nhớ thu? Xin Có đôi dòng đồng cảm cùng tác giả, cho sắc thu, hồn thu xứ Bắc quyện vào thu Hà Nội. Thu về ,buồn vương man mác... |