Thứ sáu, 26/06/2026,


Nghe lá cau rơi (Nguyễn Minh Khiêm) (21/09/2012) 
NGHE LÁ CAU RƠI
 
 
Nguyễn Minh Khiêm
 
Cứ toan chào mẹ rồi đi
Không sao nói được câu gì thành câu !
 
Tuềnh toàng nhà có gì đâu
Mẹ lọm cọm dọn chẳng bao giờ ngồi!
Lúc thì dựng cái que cời
Lúc thì cọ rửa cái nồi, cái xô
Buộc liềm giật mấy lá khô
Vắt dây trầu lại, đem bồ muối phơi…
Ở nhà cũng đẫm mồ hôi
Bàn chân cũng toé máu tươi vấp sành !
Cơm niu nước lọ một mình
Được cây rau tốt cũng dành cho con !
Quanh năm cà pháo muối giòn
Cá rô kho nghệ là ngon lắm rồi !
 
Tôi nghe gió lệch góc trời
Xô từ ký ức xa xôi xô về !
Thơ kè chẳng nổi chân đê
Đêm miên man lở tái tê sang ngày !..
 
Nhìn theo bóng mẹ hao gầy
Bao nhiêu nắng đổ không đầy chum tương !
Dáng người như một giọt sương
Tôi lồng khung kính làm gương soi đời.
 
Giật mình nghe lá cau rơi
Cứ toan chào mẹ…lòng tôi bàng hoàng.
3.12.2010
NMK
____________
 Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
 Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
 Yên Định. Thanh Hóa
 Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.co
 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 23/09/2012 10:46:08)

Xin cám ơn NT Nguyễn Minh Khiêm đã nhắc nhở..!
Vâng ! Hãy về đi bên mẹ, chăm chút lúc mẹ cần.Để không khỏi nhớ hoài trong nước mắt....!

VU LAN HOA TRẮNG

VU LAN hoa trắng con cài
Giật mình nhớ mẹ lại cay mắt buồn
Lệ trời đang nhỏ dằm tuôn
Lệ con đắng mãi , khơi nguồn đẳm mi

Kể từ ngày ấy mẹ đi
Bơ vơ giấc điệp con thì mồ côi.!
Ngẩn ngơ như thuở nằm nôi
Níu chân cha bước, mặn môi...dại khờ.!!!

Linh Thy ( BD )

  nguyễn trường thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - TP vinh nghệ an  (Ngày 22/09/2012 14:59:03)
Đồng cảm và chia sẽ cùng nhà thơ Nguyễn minh Khiêm :

Chợ chiều mẹ lỏng dây quang
Bờ vai trĩu xuống đường làng gió xô
Củi rều tong tả bãi ngô
Mùa nước sóc mắt đẫm bờ hoàng hôn
Từ trong ký ức dại khôn
Con nghe nắng quái chiều hôm ..vỗ thầm .
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 21/09/2012 21:01:10)

Ơn trời ơn cả nước non
Cho con có mẹ có con trong đời
Chẳng nghĩ gì được xa vời
Chỉ nghe khắc khoải đôi lời ...Mẹ ơi

Không khóc mà sao cứ rơi
Đầy vơi giọt đắng xuống nơi mẹ ngồi ...
Đành thôi ...con phải đi rồi
Mong mẹ mãi khỏe ...núi đồi con trông .

Cảm ơn NMK đã nói hộ lòng ta ,những tình cảm về mẹ luôn là tình cảm thiêng liêng nhất .

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 21/09/2012 18:45:19)



Xin Chào Minh Khiêm . Không lời nào tả nổi bài thơ hay đến rơi
nước mắt vì được viết ra từ trái tim đấy yêu thương , từ tấm lòng thương cha , thương mẹ cùng một lòng ân hận bao giờ cũng muộn màng ! Cảm ơn tác giả đã :
Cám ơn Anh Khiêm đã nêu
Một điêu máu thịt - mà nhiều người quên !

Con người luôn vấp vào một sai lầm " Có thì coi thường - mất thì tiếc "
Bài thơ đã cảnh tỉnh chúng ta về điều hệ trong ây - Xin cám ơn tác giả bài thơ
Và cũng thành thật xin lỗi điếu nói thẳng của tôi nếu có làm ai phật lòng .

Xin chào - hẹn gặp lại


21.9.2012

  Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 21/09/2012 16:20:13)

Đọc bài thơ "Nghe lá cau rơi" của anh Khiêm viết về mẹ anh mà nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, nước mắt rơi theo lá cau rơi ... anh Khiêm à! Chúc mừng bài thơ hay của anh!

Các bài khác: