Thứ sáu, 26/06/2026,


Lỗi hẹn hội thơ (Thành Huân) (22/09/2012) 

LỖI HẸN HỘI THƠ

Thành Huân

Năm nay lỗi hẹn hội thơ
Cũng đành xin khất để chờ mùa sau.
Mong cho ngày tháng qua mau
Người yêu lục bát nhớ nhau lại về.

Xin đừng tiếng bấc tiếng chì
Đau lòng người ở sơn khê, non ngàn.
Mùa ngâu con lũ kéo sang
Sông sâu ngăn lối lòng càng đớn đau!
Có thơ lục bát bắc cầu
Tâm hồn ta sẽ bên nhau trọn đời.

Dù nơi góc biển chân trời
Bước chân viễn xứ bao người vẫn mơ
Trở về cùng với hội thơ
Cội nguồn dân tộc, ngọn cờ thi ca.

T.H

_____________
Tác giả Thành Huân
Điện thoại: 0979813822.
Email: nguyenhuan@rocketmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 25/09/2012 17:13:46)

Thành Huân xin được cảm ơn bác Nguyễn Đức Tuỳ và bạn lục thi bích Hạnh đã đồng cảm cùng với T/H về những nỗi niềm mà T/H đã gửi gắm qua trang thơ Lục bát mỗi ngày.
Chúc bác nguyễn Đức Tuỳ,bạn Lục thị bích Hạnh cùng gia đình dồi dào sức khoẻ,gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
Thân ái:Thành Huân.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 23/09/2012 8:26:32)

"Dù nơi góc biển chân trời
Bước chân viễn xứ bao người vẫn mơ"

Thông cảm với nhà thơ Thành Huân ở Lào Cai xa xôi năm nay không về dự hội thơ được nhưng lòng vần canh cánh nhớ về...Tôi cũng vậy vì lý do "bất khả kháng" nên cũng không về được nhưng vẫn theo dõi hội thơ từ xa...nhớ các bạn thơ đã gặp trong những hội thơ trước đây.

Mỗi năm chỉ có một ngày
Nhiều khi dễ "nhỡ" không may cho mình!
Riêng lòng vẫn cứ đinh ninh
Yêu thơ lục bát, chữ tình nặng mang

Tuy xa lòng vẫn vấn vương
Quán thơ lục bát ngát hương quê nhà
Và bao thi hữu gần xa
Về cùng lễ hội đậm đà tình thân

Mong ngày lục bát sang năm
Về cùng các bạn xa gần thêm vui!
NĐT

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@Yahooo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 22/09/2012 21:21:01)

Một bài thơ mang tâm trạng những người không đến dự được hội thơ Lục Bát.Năm nay tôi cũng không thể đến dự được , nhưng tôi hy vọng rằng sang năm tôi sẽ được đến dự.
Xin chúc mừng anh Thành Huân với bài thơ rất hay.

Các bài khác: