 Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội
(Ngày 29/09/2012 17:42:00)
"...Quê giờ phố dọc đường ngang
Ta về lạc giữa cổng làng ngày xưa."
Nhìn đâu cũng ngỡ như mơ
Nhà cao cửa kín hững hờ tình quê
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng
(Ngày 27/09/2012 19:11:30)
Chào anh Đào Trọng mấy hôm về quê không lên mạng . Hôm nay mới đoc thơ anh, tôi xin gửi anh mấy vần "Gửi anh Đào Trọng"
Tôi Anh cùng phố,cùng phường
Cùng chung hội tỉnh đồng hương quê minh
Cả duyên, cả nghĩa, cả tình
Cả thơ luc bát chúng minh gặp nhau
"Chân quê" anh đã bắc cầu
Cho người đọc bớt sầu thêm vui
"Chợ quê" anh dẫn chúng tôi
Người mua, người bán cùng nơi thật thà
"Quê ngoại" anh cảm ơn bà
Sinh người con gái nết na dịu hiền
Tha phương đi khắp mọi miền
Nửa đời tóc bạc, chẳng quên tìm về
Bao nhiêu ký ức miền quê
Trong anh gợi nhớ,triền đê, cải nghồng
Nhớ cô hàng xóm sang sông
Cô đi theo chồng bỏ lời thề xưa
***
Cổng làng anh đứng giữa trưa
Mà anh còn "Lạc", mãi chưa về nhà
DH27/9/2012 Mai Quốc Quỳ
 Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp
(Ngày 26/09/2012 13:49:32)
Gặp anh Đào Trọng trên lucbat.com. Bài thơ anh viết thận dễ thương như bản nhạc tình quê dịu mát. Ai ko khỏi chạnh lòng một chút buâng khuâng. Chốn quê, tình quê, người quê sao mãi là đề tài cho những tâm hồn thơ dào dạt...Em Đào Vinh chúc mừng anh với bài thơ đi vào lòng người. Em xin có mấy câu vui vui..
Vì...
Vì em tôi lạc giữa đường
Vì em tôi thấy vấn vương đêm ngày
Vì tình giọt đắng giọt cay
Vì tôi chót uống...uống say vì tình..!
Vinh Đào thp
 Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - DT: 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
(Ngày 24/09/2012 8:59:38)
Xin cảm ơn các nhà thơ: Đinh Thương,Trân Mạnh Tuân,Linh Thi Nguyên,Đặng Hữu Lượng,Vũ Nam đã có những đồng cảm với Đào Trọng qua bài thơ"Lạc".Đặc biệt trong lĩnh vực thơ ca nói chung và thơ lục bát nói riêng,hai nhà thơ Đinh Thường và Trần Mạnh Tuân là những nhà thơ thành danh ,từ lâu Đào Trọng rất yêu mến và cảm phục,nay lại được các nhà thơ trực tiếp động viên ,Đào Trọng càng cảm động hơn.Đào Trọng hy vọng sẽ được giao lưu thường xuyên cùng các nhà thơ để có thêm điều kiện học hỏi và hoàn thiện mình trong lĩnh vực thơ ca.
 Vũ Nam - ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 -Lý Tự Trọng- Hồng Bàng- Hải Phòng
(Ngày 23/09/2012 22:49:02)
Ra quê, phố dọc đường ngang
Không quen, em trở về làng đã lâu
Lỡ duyên, chẳng thấy anh đâu
Bẽ bàng, một bước qua cầu, vậy thôi.
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 23/09/2012 16:12:58)
Chào Bác Đào Trọng . Bài thơ " Lạc " của bác thật là nặng tình quê hương , tình người , cảm tác họa mấy vần chia sẻ
QUÊ HƯƠNG
Mái tranh ơi hỡi mái tranh ( * )
Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương
Thơ Bác nặng trĩu tình thương
Vùng quê chiêm trũng , bùn vương cổng làng
Rời quê dấn bước lang thang
Cuối đời tóc bạc thương làng , thương quê
Tư nơi thành thị bỏ về
Cùng quê sống với hồn quê .....những ngày ...
Quê hương tình nặng nghĩa dày
Từ nay - sống trọn đời này với quê !
Xin chào - hẹn gặp lại
23.92012
Ghi chú ; ( * )- Thơ Trần Đăng Khoa
 Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương
(Ngày 23/09/2012 10:22:02)
Theo quy luật mọi cảnh vật đều thay đổi, lâu về quê lối cũ đâu còn..và em nửa....?!
L.T xin viết tiếp cùng TG Đào Trọng
LẠC
Chiều vào thu mây buồn trôi lãng đãng
Nhạn bên trời rời rã cánh quên bay
Ta ngờ đâu lần chia tay không hẹn
Lạc mất rồi...
xin một kiếp lai sinh..!!!
Linh Thy ( BD. Thu 2012 )
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 23/09/2012 9:42:29)
Đôi dòng đồng cảm với bài thơ lục bát nhuận nhị và chứa chất nặng nỗi niềm của tác giả Đào Trọng. (Gặp anh ở Lế hội rồi mà?).
"Quê giờ phố dọc đường ngang
Ta về lạc giữa cổng làng ngày xưa."
Tha phương dầu dãi nắng mưa
Quê như một giấc mơ trưa... nhạt nhòa.
Cuộc đời bươn chải chốn xa...
Trở về nguồn cội... thế là... còn đâu!
TMT
 ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 23/09/2012 8:07:26)
Kính chào Chủ nhiệm Đào Trọng! Mừng anh có bài mới lên trang.
Về quê người lạc giữa làng
Hội vui chung mộng với nàng thơ xinh
Ngẫm trong cái lý cái tình
Đời say sưa thế là mình thăng hoa.
|