Thứ sáu, 26/06/2026,


Em bán vé số (Hồ Đình Bắc) (20/09/2012) 

 EM BÁN VÉ SỐ

 Hồ Đình Bắc

Em bán vận may cho người
Gặp em chẳng thấy nụ cười mang theo
Bước chân rạc cả phận nghèo
Lần tìm các quán có nhiều người ‘vô’

Quay cuồng con số đề, lô
Chiêm bao, thơ giải người xô kiếm tìm
Còn em vẫn cứ lặng im
Tay chìa vé số, em tìm người mua

Em đi bán những chát, chua
Cho người ham mộng khi chưa biết giầu
Bán buồn cho kẻ khổ đau
Mất nhà ra ở chân cầu cùng em.

Bới trong bạc tỷ em tìm
Vài đồng lãi mọn để em qua ngày
Bao nhiêu con số rủi, may
Theo chân em bước tháng ngày nổi trôi

Chắc đời em mãi thế thôi
May thì người hưởng, đói thời em mang
Nắng soi qua những cành bàng
Khẳng khiu thân trẻ lỡ làng - bước đi.

  H.Đ.B


 

_____________
Tác giả Hồ Đình Bắc
ĐT: 0912 280 375

Chùm ảnh các CLB LB chuẩn bị tham gia
Lễ hội Lục bát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 22/09/2012 18:44:47)

Đọc bài " Em bán vé số "Tôi thấy đã nhiều người phải suy nghĩ và mong mỏi ...Nhưng tôi lại " Vẫn còn " cai khổ hơn vẫn tồn tại
Vẫn còn
Bán vé còn có chút "lời"
Không dư cũng tạm sống đời lang thang
Còn người chẳng có chút "hàng"
Ngày đêm bên đống rác tàn hôi tanh
Khơi lên đủ thứ rách lành
Thối tha bẩn thỉu quẩn quanh bên người
Kiếm tim một chút "hương"dời
Tương lai con trẻ không người cưu mang
*****
Ai người trăm tỷ giầu sang
Có nhìn thấy cảnh ...lang thang còn nhiều !!!
M.Q.Q

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - khu 4 Việt hòa tp Hải Dương  (Ngày 21/09/2012 21:20:52)

Tác giả Hồ Đình Bắc vẫn vốn ngôn ngữ bình dị dân dã,hình ảnh thân cận,giọng thơ mượt mà uyển chuyển đã mạnh dạn mô tả một bức tranh "buồn" trong xã hội ta hiện nay.Thương cho số phận những trẻ em sống trong cảnh nghèo khó hẩm hiu đang hành nghề "bán vé số" để kiếm sống...Đọc bài thơ chúng ta lặng người!...não lòng ở đoạn kết:
"Chắc đời em mãi thế thôi
May thì người hưởng,đói thì em mang
Nắng soi qua những cành bàng
Khẳng khiu thân trẻ lỡ làng - bước đi"
Sự đồng cảm sâu sắc của tác giả - làm giầu tính nhân văn của bài thơ ; làm người đọc xúc động và ước mong sao...những hình ảnh trên dần dần không còn tồn tại trong xã hội của chúng ta!...

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 20/09/2012 22:03:25)

Chào anh Hồ Đình Bắc!
Bài thơ "Em bán vế số" rất ấm tình người! Bao nhiêu người đã tìm được nơi anh một tình thương sâu sắc, một sự sẻ chia thông cảm thấu tình.
Còn nhiều số kiếp lang thang
Còn nhiều nhiều những nỗi oan dân nghèo
Còn nhiều nhiều những gieo neo
Cái đói cái khổ bám theo cuộc đời
thương thân thương phận thương người
Bao giờ thoát kiếp nổi trôi không nhà?
Còn nhiều người sống xa hoa
Thì còn người phải không nhà lang thang!
Em xin chia sẻ cùng anh!
Chúc anh vui khỏe và làm nhiều thơ hay!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 20/09/2012 18:33:29)

Chào nhà thơ Hồ Đình Bắc. Đồng cảm với bạn về cuộc đời các em bé lang thang đường phố! Một câu hỏi lớn: Vì sao?

Nỗi Niềm.

Cha em đâu? Mẹ em đâu?
Quê hương em ở xứ nào Việt Nam?

Trời sinh hạt giống nẩy mầm
Mầm non vừa nhú đã bầm tái tê
Đêm đêm lăn lóc vỉa hè
Chẳng còn tổ ấm đi về sớm hôm.

Lặng nghe chim hót véo von
Theo làn gió quyện hương thơm lên trời
Em đi nhặt cánh hoa rơi
Đêm về ủ ấm cuộc đời lang thang
Nắng mưa sương gió phũ phàng
Theo em suốt cả chặng đường tuổi thơ...

Dòng sông từ thuở nguyên sơ
Bên bồi bên lở, lượn lờ uốn quanh
Thiên tai, địch hoạ hoành hành
Bon chen giành giật, cạnh tranh đêm ngày...

Hỏi trời cao? Hỏi đất dày
Đất trời chỉ mãi vần xoay bốn mùa
Ngửa tay hứng bát cơm thừa
Thẳm trong mắt trẻ cánh cò lệch nghiêng!

Nguyễn Quốc Dân

Thân ái!

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 20/09/2012 18:13:47)


KH nghe tin anh đã về HN chuẩn bị cho lễ hôi lục bát, Thân chúc anh có thật nhiều niềm vui ,Chúc lễ hội thành công tốt đẹp
Chia sẻ với anh đôi câu bài thơ "Em bán vé số"

Trên tay xấp vé rủi may
Em đi rao bán tháng ngày long đong
Em nào đâu dám ước mong
Đổi thay số phận nằm trong lộc tài
Chỉ cần kiếm mấy đồng lời
Chắt chiu cho đủ cuộc đời lắt lây
Tuổi thơ tươi đẹp xa bay
Bon chen vất vả đắng cay phận người


 

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 20/09/2012 17:03:55)

Chào anh Hồ Đình Bắc, bài thơ vẽ lên bức tranh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống hôm nay.
Xin chia sẻ với tác giả đôi vần:

Những mong xã hội, gia đình
Đưa em về với bình minh cuộc đời
Chớ nên bỏ phí một thời
Tương lai tươi sáng rạng ngời chờ em.

Lê Sỹ Vượng

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương , Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 20/09/2012 15:28:58)

Chào anh Nam Phong xin có đôi dòng chia sẻ cùng bài thơ "Em bán vé số" nói lên thân phận của kẻ nghèo gặp khó...

ĐỜI TÔI.

Trời sinh số kiếp con người
Kẻ thì lam lụng kẻ lười mánh mung
Tôi đây số phận túng cùng
Nhà nơi xó chợ chiếu mùng không gian

Đời tôi chịu cảnh cơ hàn
Mẹ về âm cảnh hai hàng lệ rơi
Sống chung dì ghẻ hởi ơi!
Tình thương biến mất chịu đời cút côi

Nhìn vào quán xá thèm ôi!
Khách ăn một nữa vị mùi bốc thơm
Tôi đây bụng đói thèm cơm
Khách đi tôi vội thu gom vào lòng

Cơm dư canh cặn chờ mong
No lòng vững dạ kẻ không có nhà
Ăn thừa vẫn bị chủ la
Hởi lòng nhân ái vị tha kẻ nghèo!

LÊ NGŨ NAM PHONG

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 20/09/2012 14:15:30)

Lại thêm một bài thơ buồn. Xin cảm ơn TG đã vẽ lên bức tranh:
"Trẻ nghèo đường phố"
Tìm đâu ra được nụ cười?
Buồn cho số phận con người hẩm hiu
Nào mơ, nào ước đủ điều
Mà sao chẳng thấy được nhiều cảnh hay
Chỉ nhìn thấy cảnh đắng cay
Chỉ nhìn thấy cảnh ... trời đày đọa thôi.
Bao giờ em có niềm vui
Bấy giờ anh mới cùng tôi ... đỡ buồn!

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 20/09/2012 12:57:37)

Mặc dù bận nhiều công việc cho biên tập nhưng tác giả Hồ Đình Bắc vẫn cho bạn đọc những bài thơ hay .Không phải tìm tòi ý ,tứ thơ ở đâu xa .Cái đời thường mà ta vẫn gặp .Qua con mắt nhìn của nhà thơ,bằng những vần thơ chân chất cảm thông .Bài thơ đã làm cho người đọc thấy thương ,thấy buồn cho mỗi cảnh nghèo . "Gặp em chẳng thấy nụ cười mang theo" "Chắc đời em mãi thế thôi "Xin được cùng chia sẻ với tác giả

TIẾNG RAO

Tiếng rao lạc giữa phố đông
Người qua ,kẻ lại vẫn không đoái hoài
Dã dời mỏi xã đôi vai
Hai tay đỡ cả gia tài của em
Nắng trời làm xạm mặt đen
Đầu trần ,chân đất đã quen lắm rồi
Một tia hy vọng đổi đời
Mong sao bán hết hàng người muốn mua
Chẳng còn phân biệt sớm trưa
Tiếng rao lạc giữa nắng mưa phố chiều

Lương Điền

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/09/2012 11:44:55)


Xin chào Hồ Đình Băc - bại thơ này buồn lắm - họa mấy vần chia sẻ


Mình thì đã khổ đủ rồi
Đọc thơ anh lại đứng ngồi chẳng yên
Nghĩ mình tài mọn , phận hèn
Giúp không hết được đẻ nên nỗi này !
Đọc thơ - lòng thấy đắng cay
Chỉ mong đời hết cảnh này ai ơi !

Chào - Hẹn gặp lại
20.9.2012

Các bài khác: