 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 23/09/2012 0:01:13)
Nào là gặt hái gánh gồng
Nào là sắc thuốc cả ông cả bà
Nào là dê vịt lợn gà
Nào đón con học trường xa chậm giờ
Liệt kê ... biết chàng bất ngờ
Quanh năm vợ đảm, hội thơ mỗi ngày
" Tôi không lục bát ". Ô hay ?
Tự do không viết, bài này thể chi ?
TRÊU, VUI TG THANH VÂN - HJ HJ
( Nhân sau chuyến đi LH LB tại 4/Phùng Hưng/ Hà Đông )
NTT-HP
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An
(Ngày 22/09/2012 21:50:21)
Xin chào TG Thanh Vân. Xin hoạ đôi câu cho vui.
Em đi lục bát thị thành
Còn anh lục đĩa thức ăn ở nhà
Chỉ còn mỗi món dưa cà
Làm mồi nhắm rượu...khề khà-chờ em!
Thân ái!
NQD
 Việt An - Viet.an09@yahoo.com.vn - 0919191154 - Tp HCM
(Ngày 22/09/2012 14:17:30)
Em đi Lục bát thị thành
Tôi không Lục bát, nên đành...lục niêu
Em đi từ sáng sang chiều
Giữ mình, kẻo bọn trai liều...lục em!
 Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 22/09/2012 14:12:54)
Họa thơ
MƯỢN CÂU LỤC BÁT GỬI ANH
Sợ anh say với thị thành
Nên tôi vội gửi hương lành nhà quê
Đồng xanh lộng gió bốn bề
Tiếng bò, tiếng lợn, tiếng dê, tiếng gà
Lại còn tiếng nghé kêu xa...
Nhưng tôi còn bận chăm bà chăm ông
Bao giờ cây lúa trĩu bông
Thì tôi lại gửi hương đồng chơi vơi...
Gửi câu lục bát à ơi
Để anh nhớ cội, sống đời cùng nhau!
Nguyên Xuân
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng
(Ngày 22/09/2012 12:18:17)
Em đi hội thơ lục bát, em vui với hội bao nhiêu, còn tâm trang,công việc người ở nhà làm tròn cho hồn thơ em ( lóng lánh ).Còn tôi nơi không tấc đất cắm dũi chỉ có chút tâm sự ;
Em đi lục bát thị thành
Tôi không lục bát phải đành ngồi xem
Ảnh em tươi tắn cười duyên
Chắc là đến hội em quen thêm người
Mong em vẫn cứ vui cười
Thêm bạn lục bát, nhớ người trông con
À ơi! ánh mắt mỏi mòn
Lim dim con ngủ, bố còn chờ mong
Bao giờ lục bát hội xong
Mẹ về con, bố kể công đợi chờ !!!
M.Q.Q 22/9/2012
 Nguyễn Thống - nguyenthongbg@yahoo.com.vn - 0987566559 - 0240 63 - số 360-TK3- Thị trấn Neo- Yên Dũng - Bắc Giang
(Ngày 22/09/2012 9:11:31)
Em đi lục bát thị thành
Tôi không lục bát nên đành ở quê.
Sáng ra, ba chốn, bốn bề
Nào vịt, nào lợn, nào dê, nào gà
Nào là con đến trường xa
Nào là sắc thuốc cho bà cho ông
Nào là lúa đã trĩu bông
Nào gặt, nào gánh cánh đồng lẻ loi.
Lục bát là lục bát ơi
Thơ em lóng lánh mắt cười tặng nhau.
bài thơ Em đi hội thơ lục bát cảu tác giả Thanh Vân chân chất cảnh sắc bộn bề công việc nhà nông được đi vào thwo một cách nhẹ nhàng lắng đọng đến thế. Xin cảm ơn nhà thơ có những câu thơ gần gũi với điều kiện hoàn cảnh thực tế với nhiều người yêu thơ như tôi chẳng hạn.
Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm Nhâm Thìn " Hội thơ lục bát toàn quốc diễn ra tại số 4 đường Phùng Hưng quận Hà Đông - Hà Nội. Tôi thiệt thòi không về dự Hội được nhưng được thưởng thức Em đi hội thơ lục bát của nhà thwo Thanh Vân lòng cũng nguôi ngoai rồi chờ những tin tốt lành từ Lễ Hội bạn bè thông tin đến.
Hướng về lễ hội toàn quốc ngày 4/8 vừa qua CLB thơ Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tổ chứ thành công ngày Hội lục bát cấp tỉnh có chủ tịch CLB thơ Việt Nam, nghệ sĩ Bành Thông và Nhà thơ sáng lập WWW.lucbat.com Đặng Vương Hưng về dự. Tôi có bài Chào ngày hội thwo lục bát gửi THanh Vân cho ý kiến nhận xét.
CHÀO NGÀY HỘI THƠ LỤC BÁT
NHÂM THÌN NĂM 2012
Thân tình quá Hà Nội ơi !
Ngày thơ lục bát để người chờ mong
Kính chào ngày hội non sông
Đường về thành phố tươi hồng cờ hoa
Rộn ràng khúc nhạc lời ca
Câu thơ lục bát đậm đà càng say
Say tình say nghĩa hôm nay
Cứ mênh mang giữa đất này Bắc Giang
Nhớ từng trang sử vẻ vang
Chống quân xâm lược Xương Giang lũy thành
Dòng Thương bến nước ngọt lành
Còn đây tươi đẹp bức tranh thái hòa
Hội thơ lục bát quê ta
Nhịp cầu kết nối bài ca dâng đời ./.
Bắc Giang ngày 10/9/2012
Mong thông tin của Nhà thơ và Ban biên tập.
Chào thân ái và thành công!
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 22/09/2012 8:14:40)
"Lục bát là lục bát ơi
Thơ em lóng lánh mắt cười tặng nhau."
ĐỪNG HÒ HẸN VỚI NGƯỜI XA!
Cứ lần lữa... đến hội sau,
Vắng anh em biết đứng đâu hỡi người.
Lang thang quán Lục bát chơi,
Gặp người cười nói mà lời dửng dưng.
Lẻ loi đi hội... ai từng,
Hỏi lòng dạ có vui mừng hay không?
Biết anh nói... chẳng thực lòng,
Lợn gà dê vịt... cần trông hơn người?
Con thì chăm sóc cả đời,
Thuốc thang thì cũng nói lời nhờ ai.
Lúa đồng chín để nay mai,
Mỗi năm chỉ có một ngày hội thôi.
Nói ra... em hiểu lòng rồi,
Chờ anh mấy hội... thơ thôi ấy mà!
Đừng hò hẹn với người xa!
Tháng ngày chờ đợi... vẫn là ngóng trông...
Thôi đừng nhắn gọi... đau lòng,
Em đi hội... thả long đong kiếp này!
TMT
|