Thứ sáu, 26/06/2026,


Duyên quan họ (Phạm Đăng Kiểm) (19/09/2012) 
DUYÊN QUAN HỌ
 
 
 
Phạm Đăng Kiểm
 
Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
 
Nào đâu đôi mắt em cười
Đong đưa canh hát “Người ơi đừng về”
Gió lay vồng cải ven đê
Hội tan trăm nẻo đường về…mưa rơi (!)
 
Ngày xưa ngắn lắm em ơi
Để vương lẻ bóng thuyền trôi…bóng thuyền
Bây giờ em hát “Còn duyên…”
Xát lòng ai “Tựa mạn thuyền”…sang sông?
 
Kinh Bắc mùa hội xuân
PĐK
 
------------------
Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh)
 
DĐ: 01215159594
Mail: kiemtuson@yahoo.com.vn

Các CLB LB chuẩn bị tham gia
Lễ hội Lục bát Nhâm Thìn - 2012

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 28/10/2012 9:03:47)


câu hát quan họ đã đi vào máu thịt của những người dân miền bắc nói riêng , cả nước nói chung .bởi vì thế nên các lễ hội thường mời các đoàn quan họ về biểu diễn .cùng với thơ lục bát nó như hồn của dân tộc. là một nét tinh tế ,góp phần vào nền vân hóa dân tộc thêm đậm đà bản sắc . xin đồng cảm với bác kiểm bài :

TÌM EM TRÊN MIỀN QUAN HỌ

Trèo lên quán dốc tìm nhau
nhớ thương đợi đến hội sau sao đành
anh chờ bên khóm trúc xinh
che chung cái nón cho mình có đôi
câu thơ anh bắc cầu rồi
cởi đưa giải yếm cho tôi tự tình
để dành cái nụ cười xinh
năm canh đêm mộng chỉ mình với ta
dừng chân dưới gối cây đa
miếng trầu cánh phương đem ra mời chàng
thuyền rồng chỉ đáng ba quan
câu ca giã bạn đã tàn năm canh
trăm lời ước hẹn chửa thành
cái duyên quan họ để anh mãi tìm
 

  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 22/09/2012 13:10:47)

Chào bạn Nguyễn Đức Dân (nghệ an); bạn Lương Mai Hồng (hà nội), cảm ơn các bạn đã có chia sẻ...thơ với phạm đăng kiểm. thơ các bạn tuyệt quá! cứ như các bạn là người...sông Cầu ấy(!)
như người sông cũng đục, trong
lẳng lơ sương thả manh mong đầy thuyền
mà nên... tươi tốt trăm miền
mà nên hẹn ước phận duyên con người
anh thành một chấm buồm trôi
đi tìm câu hát Người ơi cho mình
ai đem nguyệt gác mái đình
lại quên trúc đứng bên thành Xương GIang
xuân tràn...theo chuyến đò ngang
đẻ em chảng mảng đã sang ... lại về(?!)...
duyên, tình Quan họ nên Thơ,nên nhạc, làng chạ Quan họ yêu thâu đêm suốt sáng cho tàn canh...hát, bởi không lấy được nhau nên mới vấn vương, tha thiết, huyền ảo tới giờ. Chị Hai dám cởi áo cho anh Hai giữa sông, giữa cầu lộng gió...thì, lớp ten thời nay, gan dạ mấy cũng đố dám màng; thôi, lang thang vài câu, xin chép tặng 3 anh (hay chị cũng nên): KHÊ, DÂN, HỒNG bài lục bát trên.Chúc khỏe, vui.

  Lương Mai Hồng - luongmaihong1945@gmail.com - 0943457201 043 -  Hát Môn H Phúc Thọ TP HÀ Nội  (Ngày 20/09/2012 12:04:55)

Chào bạn Phạm đăng Kiểm "duyên quan họ" của bạn rất hay nhưng dừng lại ở đó thôi nhé. đi xa hơn tý nữa là lại ân hận đấy mình nghĩ thế này Kiểm xem được không

Giá đừng "cởi aó cho nhau"
giá đừng "dối mẹ qua cầu gió bay"
giá đừng "trao miếng trầu cay"
Giá đừng "thao thức dạ này cả năm"
Giá như "cái tối hôm rằm"
Giá đừng chót dại "Năm canh"Giá đừng

  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 20/09/2012 10:37:06)

Bài thơ Ngồi gốc cây đa của bạn, cho tôi thấy chắc bạn có bà xã là người Kinh bắc phải hông? THƠ BẠN RẤT HAY, CÓ TÌNH, CÓ CẢNH ĐẤY, bạn gửi bài này cho Lục bát.com đi. cảm ơn bạn

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 19/09/2012 21:15:45)

Chào bạn Phạm Đăng Kiểm.

Dẫu chưa được gặp bao giờ
Nghe lời Quan Họ cứ ngơ ngẩn lòng
Từ đây về đấy xa không?
Để anh sắm sửa gánh gồng về theo
Nước sông Cầu có trong veo
Thuyền em có lựa mái chèo dùm anh?

Thân ái!
NQD

  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 19/09/2012 20:56:55)

Cảm ơn Phan Liên Khê, thế là bạn đã biết..."Trèo lên Quán Dốc, ngồi gốc cây đa", bạn đã trở thành người Quan họ rồi đấy? mời bạn Giêng, Hai về Kinh Bắc thăm chị Hai, chị Ba, chị Bốn...Quan họ. Thăm người ngoan quan họ và tìm hiểu về ...Duyên Quan họ, UỐNG CHÉN RƯỢU ĐÀO?!

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com.vn - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 19/09/2012 12:23:38)

Quê tôi ở Hưng Yên nhưng có thời gian đóng quân và học hành tại Bắc Ninh và có rất nhiều kỷ niệm về miền quê quan họ. Đồng cảm với tác giả, tôi xin gửi mấy vần sau:

NGỒI GỐC CÂY ĐA

Dừng chân ngồi gốc cây đa
Bâng khuâng tôi nhớ khúc ca ân tình.
Cho tôi về với Bắc Ninh,
Cho tôi về với mái đình, người ơi!
Dù cho bèo dạt mây trôi,
Con sông vẫn chảy về xuôi một dòng.
Người xưa có nhớ tôi không,
Hỡi cô con gái má hồng hội Lim.
Bây giờ khóe mắt chân chim,
Nhớ em tôi biết đi tìm nơi đâu?
Lơ thơ dòng nước sông Cầu,
Đồng quê bát ngát, một màu lúa xanh
Khúc ca quan họ ngọt lành
Yêu nhau cởi áo, ai dành cho ai.
Qua cầu chớ để gió bay
Bàn tay ai nắm bàn tay ngập ngừng?
Tuổi xuân ngày ấy đã từng
Trèo lên quán dốc, tận cùng Thiên Thai.
Người ơi, ngày rộng tháng dài,
Cho tôi thầm nhớ một thời tóc xanh.

PLK

Các bài khác: