Thứ sáu, 26/06/2026,


Thu về (Hà Đức Ái) (19/09/2012) 

THU  VỀ

Hà Đức Ái

 Thu ơi! Thu quá mềm môi
Khéo ru để lá vàng rơi nghiêng chiều

Trong xanh trời gợi mắt yêu
Gió thu quấn quýt cánh diều đảo chao

Đêm thu vũ điệu ngàn sao
Trăng thu lúng liếng đậu vào mắt em...

H.Đ.A

  
 
_______________
Tác giả Hà Đức Ái
ĐT: 0978 360 486

Chùm ảnh các CLB LB chuẩn bị tham gia
Lễ hội Lục bát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HÁN THỊ ĐẠO  - muachieu2405@yahoo.com - 0986159867 - 6/1A LỮ GIA P9 ĐÀ LẠT   (Ngày 20/11/2012 8:04:20)

Em đã đọc thơ của anh rồi với những vần thơ thật ngọt ngào, dễ nhớ và dễ đi vào tâm hồn mỗi người và thật ý nghĩa trong cuộc sống . Một mùa thu thật lành mạnh và an lành . Chúc anh có nhiều bài thơ hay để em và mọi người được suy ngẫm và thưởng thức nha .
Chào anh

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 21/09/2012 22:36:44)


LỜI CẢM ƠN
Hà Đức Ái chân thành cảm ơn các anh chị Nhà thơ :
1- Nguyễn Quốc Dân (Nghệ An)
2- Đặng Hữu Lượng (Hải Phòng)
3- Kiều Huệ (Lục bát Sài Gòn)
4- Quỳnh Trâm (Hải Dương)
5- Ái Nhân (Hà Nội)
Đã ưu ái dành thời gian đọc thơ và có những dòng đồng cảm, chia sẻ với bài thơ THU VỀ của Hà Đức Ái .
Xin trân trọng cảm ơn.
Đà Lạt: 21-9-2012
Hà Đức Ái

  ai nhân  - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long biên- hà nội  (Ngày 20/09/2012 22:56:23)


bài thơ hay lắm...ÁI NHÂN đã đọc DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ CỦA ANH xin cảm ơn nhà thơ

xin tặng nhà thơ HÀ ĐỨC ÁI chùm tứ tuyệt mùa thu mới của ÁI NHÂN nhé... anh có về lễ hội LỤC BÁT không?

THU SAY
náo nức nàng thu phơi phới bay
rắc vàng lá rụng… cúc nghiêng say
nắng buông hớn hở hồn thơ mộng
ghép mảnh thiên thần… mơ ngất ngây

SAY THU
yêu quá chiều thu nắng vơi đầy
gió đùa ru lá thắm trên cây
miên man thu thả heo vàng lá
lưu luyến hồn ta say ngất ngây!

NGỠ THU
ngơ ngác tình thu cứ ngỡ ngàng
chợt lòng xao xác... tiết thu sang
heo may rắc lá vàng, hanh nắng
trơ cả thân cành… tay trắng tay !

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com -  - TP Hải Dương  (Ngày 20/09/2012 21:49:11)

THU VỀ của tác giả Hà Đức Ái mang vẻ đẹp trong veo, tình tứ và lấp lánh trăng sao. QT xin đồng cảm bằng đôi bài tứ tuyệt THU.

THU THẢ

Lá vàng… Thu thả nhẹ rơi
Xôn xao kí ức khung trời tình yêu
Phím xa nhuộm thắm màu chiều
Đàn ai buông nỗi cô liêu tơ chùng…

QT.

LÁ THU VƯƠNG ÁO...

Trăng vàng thả giọt sương mai
Đường xưa in dấu gót hài em qua
Lá thu vương áo đôi tà
Nghiêng rơi chầm chậm... để mà... tương tư...

QT.

 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 20/09/2012 18:33:35)

Mùa Thu đẹp,lãng mạn nhưng vương buồn man mác...
KH chúc tác giả luôn dạt dào ý thơ .

THU BUỒN

Chiều vàng ươm mắt buồn tênh
Thu sang lặng lẽ mông mênh xa vời
Gió hôn từng chiếc lá rơi
Người đi nơi ấy xa xôi mịt mù
Lòng buồn tím cả chiều thu
Gởi niềm thương nhớ phiêu du mây trời
Gió ơi đừng thổi lá rơi
Lỡ vần thơ rụng tả tơi thu tàn
 

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/09/2012 11:35:15)


Xin chào Hà Đức Ái - bài thơ " Thu Về " phơn phớt buồn - Họa mấy vần chia sẻ

THU BUỒN

Lại mùa thu nữa đã về
Ngồi bên song cứ ủ ê ngóng chờ

Chờ Ai ? Chờ đến bao giờ !
Chưa hò hẹn - cứ đợi chờ ... ước mong ( ! )

May ra có Em đi vòng
Lạc đường - mình đón qua sông ...hẹn hò ...!

Hôm nay sóng cả gió to
Con đò nằm bến co ro chờ người !

Bây giờ đã tháng chin rồi
Chắc phải tháng mười - lặng gió mới qua !


Xin chào - Hẹn gặp lại

20.92012







  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 19/09/2012 20:39:07)

Chào tác giả Hà Đức Ái. Xin hoà cùng bạn vài câu " Thu Về" cho vui:


Thu về rũ lá vàng bay
Hạ còn vương níu dãi bày tâm tư
Dỗi hờn em mới " ứ hừ"
Sao anh lại đứng như sư trọc đầu!?
Thân ái!
Nguyễn Quốc Dân.

Các bài khác: