Thứ năm, 25/06/2026,


Năm xưa Quý Tỵ xa rồi,
Nhâm Thìn sắp hết, vòng đời tiếp quay.
Mỗi năm cứ đến ngày này,
Đời thêm tuổi, vẫn đắm say thơ tình.
 

Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Anh ru suốt kiếp, nợ nần nhau đây…
Ngủ đi em, hai bàn tay
Nhớ thương khép, mở tháng ngày yên vui

 

Cơn say lãng đãng hòang hôn
Níu chân kỷ niệm con đường cỏ may
Trôi theo năm tháng hao gầy
Ta quay quắt nhớ, mắt đầy mùa thu. 

Vần thơ chìm giữa mưa giông
Hồn thơ chìm giữa mênh mông bến bờ.
Hẹn ai, ai đợi, ai chờ
Nhớ nôn nao nhớ, buồn ngơ ngẩn buồn.

 

Từ trong sâu thẳm xa vời
Nghiêng nghiêng bóng mẹ một thời đạn bom
Hương trầu nhuộm tím đời con
Qua bao chiến dịch vẫn còn tinh khôi
 

Nao nao chú cuội về trời
gốc đa nhìn lại
sự đời ngẩn ngơ
vầng trăng ảo vọng đến giờ
vẫn lênh đênh giữa đôi bờ thực hư.

Ta cầm sợi nắng trên tay
Chợt nghe ấm áp vàng phai nỗi buồn
Thả lên không những cánh chuồn
Sắc màu phù thủy nhớ thương lời nguyền
 

Lòng Mẹ (Hương Sinh)  (02/10/2012)

Niềm vui mẹ nở nụ cười
Như mừng dảnh mạ non tươi xuống đồng
Mai này trang sách sáng hồng
Là cây lúa đã trĩu bông ngày mùa

Em về
Châm ngọn đèn khêu
"Dư âm"não ruột ! Tiếng tiêu vọng vào
Em về
Ra đứng bờ ao
Một mình nhớ...
Một chòm sao giữa trời ! 

Tiếng ai vâng, dạ... ngọt ngào
Trong như nước suối thấm vào tim tôi
Gặp nhau ngày hội... Rồi thôi
Sao hình em đọng trong tôi lúc nào

 

Có ai sống giữa đợi chờ
Mà đêm giấu được ngu ngơ nỗi lòng?
Hanh về tuổi có buồn không
Mà nghe mưa đổ muôn trùng phố xa?
 

Lại mùa cho bưởi đơm hoa
Em giờ xa, đã cách xa… Xa vời…

Trăng khuya nghiêng xuống triền đồi
Ngập ngừng hương để đất trời hờn say

Trước tiên Trước Trang [841 ,842 ,843 ,844 ,845 ,846 ,847 ,848, 849 ,850 ,851 ,852 ] Tiếp  Cuối cùng