Thứ sáu, 26/06/2026,


Đợi hội sau (Đỗ Văn Quỳnh) (02/10/2012) 
ĐỢI HỘI SAU
 
Đỗ Văn Quỳnh
 
Tiếng ai vâng, dạ... ngọt ngào
Trong như nước suối thấm vào tim tôi
Gặp nhau ngày hội... Rồi thôi
Sao hình em đọng trong tôi lúc nào
 
Cong đôi mày liễu gửi trao
Lá răm sắc lẹm cứa vào tâm can
Bờ môi mọng đỏ nồng nàn
Tóc mây da trắng đôi bàn chân thon
 
Hội tan giã bạn. Chợt buồn
Theo ai hồn vía đi luôn mất rồi
Giọng nàng ngọt lịm lòng tôi
Hương còn vương... biết tìm người nơi đâu
 
Mượn thơ lục bát làm cầu
Bắc hôm nay tới hội sau tìm nàng...
N.V.Q
 
 
___________________
Đỗ Văn Quỳnh (Hòa Bình)
Tel. 0915804936
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 06/10/2012 17:26:05)

Đỗ văn Quỳnh xin chân thành cảm ơn các anh chị Đỗ minh Tâm,Lê văn Kháng, Trần mạnh Tuân ,Huỳnh văn Sơn ,Hương Sinh,Nguyễn Khắc Kình,Đã cùng chia sẻ với Đỗ văn Quỳnh bài thơ Đợi hội Sau đây là cảm tác sau khi Quỳnh đi dự hội Lục bát Nhâm Thìn về vậy xin kính chúc các anh chị mạnh khỏe bút lực dồi dào để cống hiến cho độc giả những bài lục bát hay.Xin trân trọng cảm ơn
ĐVQ

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - QUẢNG YÊN QUẢNG NINH  (Ngày 05/10/2012 21:56:39)

Chúc mừng nhà thơ Đỗ Quỳnh nhé. sao chú hên quá vậy, chả bù cho anh.
" Cong đôi mày liễu GỬI TRAO/ lá răm sắc lẹm cứa
vào tâm can" lại còn " Trong như nước suối thấm vào tim tôi"
thi ảnh trong thơ đẹp quá. lời thơ nồng nàn , khao khát. thế mới là đi hội chứ. chúc chú khỏe. thơ hay.

  Lê văn Kháng - tamthanh0502@gmail.com - 01684931296 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 03/10/2012 9:04:37)

Thân họa bài"Đợi hội sau" của nhà thơ Đỗ văn Quỳnh Hòa Bình
Tình vương
***
Một vâng hai dạ,ngọt ngào
Nghe như rót mật tràn vào tâm tôi
Hội vui đang đươm sao thôi?
Thơ về dáng quện trong tôi khi nào
***
Đôi vần lục bát em trao
Như vành môi thắm dạt dào tim can
Còn đây hơi ấm nồng nàn
Búp măng trắng nõn đôi bàn tay thon
***
Người về phảng phất lòng buồn
Hương còn đọng mãi bóng vương đâu rồi
Tình mang theo cả hồn tôi
Thân nay lơ lửng phương trời tìm đâu
***
"Ai sui con sáo qua cầu"
Sợi tình lưu lại hội sau trao nàng

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan thi Diem (HY)  (Ngày 02/10/2012 17:36:23)
mừng Đỗ Văn Quỳnh với tác phẩm mới thật hay.Xin được chia vui cùng Văn Quỳnh

Rượu Cần nhễ nhại mang về
Ngấm vào tiếng “dạ”đến mê mẩn lòng
Bên nàng cần trúc vít cong
Rót say vào cả tiếng Cồng ngả nghiêng.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 02/10/2012 14:31:14)

"Mượn thơ lục bát làm cầu
Bắc hôm nay tới hội sau tìm nàng..."

Cần chi đợi Quý Tỵ sang,
Off-line một chuyến rủ nàng lên chơi.
Đà Giang đã hẹn một lời,
Ngồi bệt, ăn bốc... tình người gần ngay!

Lên Hòa Bình nhé một ngày,
Đỗ Văn Quỳnh tổ chức ngay đi nào?
Em nào như tả... đẹp sao?
Tìm hoài nào thấy... trời trao anh rồi!
 

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 02/10/2012 10:50:01)


Chúc mừng Nhà thơ đà Giang-Đỗ văn Quỳnh có bài thơ hò hẹn "Đợi Hội sau"thật là thiết tha xao xuyến...Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Nhà thơ ạ!Gặp nhau, tâm tình chia sẻ, cảm thông rồi xao xuyến chia tay, mỗi người một lối đi về, chừng ấy cũng đẹp , cũng lưu luyến lắm rồi Nhà thơ nhỉ?
"Cong đôi mày liễu đổi trao/Lá răm sắc lẹm cứa vào tâm can"...thì ai ề Hội Thơ cũng có thể gặp, tận hưởng đầy đủ , vô tư nhưng "Bờ môi mọng đỏ nồng nàn" thì chỉ dành riêng cho Nhà thơ thôi đấy chứ? Chúng mình thì làm gì có? Chỉ thoang thoảng hương " nàng" thôi!Chính vì vậy mà Nhà thơ đã lâm vào cái thế:" Hội tan giã bạn, Chợt buồn/Theo ai hồn vía theo luôn mất rồi?"...Nhà thơ thật sự đa tình đa cảm! " Lạc mất hồn vía" là không có oan chút nào!

Xin chia sẻ cùng Nhà thơ Đa cảm vài câu nhé!

HẸN ĐẾN HỘI SAU...

Chia tay quyến luyến người ơi
Gửi câu hát với những lời thân thương
Mỗi người về mỗi nẻo đường
Bóng xa khuất,"Hương còn vương"mai ngày...
Tình tang còn ấm bàn tay
Câu ca Giữa Hội nồng say tâm tình
Chia tay ta hẹn với mình
Đêm ngày giữ trọn bóng hình trong nhau...

Mượn câu luc bát bắc cầu
Mình sang nhau nhé, Hội sau...chúng mình!...

Chúc Nhà thơ Đà Giang-Hòa Bình mãi tươi trẻ, thành đạt và nhiều thơ hay!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 02/10/2012 8:56:52)

"Theo ai hồn vía đi luôn mất rồi
Giọng nàng ngọt lịm lòng tôi"

Ngẩn ngơ nửa đứng nửa ngồi trông theo
Miền cao vượt suối leo đèo
Vẫn nghe em hát điệu chèo bên tai
Sang năm cũng đúng ngày này
Khăn điều áo gấm sang đây gặp nàng.

Bạn cố gắng gặp cho được nàng nhé Tam Thanh

 

Các bài khác: