Thứ sáu, 26/06/2026,


Hương trầu của mẹ (Trần Thế Tuyển) (03/10/2012) 

  HƯƠNG TRẦU CỦA MẸ

Trần Thế Tuyển 

 

Con về thăm lại vườn trầu
Mùa Thu nắng mới, bên cầu gió reo
Ngàn ngày hương vị mãi theo
Cay cay đuôi mắt, thân yêu dáng người

Từ trong sâu thẳm xa vời
Nghiêng nghiêng bóng mẹ một thời đạn bom
Hương trầu nhuộm tím đời con
Qua bao chiến dịch vẫn còn tinh khôi

Con đi khắp bốn phương trời
Vẫn nguyên vẹn mãi những lời mẹ ru
Ầu ơ cái nắng Mùa Thu
Cha đi đuổi giặc, chiến khu chưa về

Đêm đêm mẹ vẫn hằng nghe
Tiếng bàn chân bước, bên hè trăng lên
Hương trầu theo gió, dịu êm
Chiến tranh, khoảnh khắc bình yên đợi chờ

Bao giờ cho đến bao giờ
Hương trầu của mẹ, nguồn thơ con tìm ?

Vườn Cau Đỏ, tháng 8- 2012
T.T.T

 

 ____________

 

Tác giả: Trần Thế Tuyển 
Email: tranthetuyenvn@yahoo.com

 

 

 

     

 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 24/10/2012 20:23:45)

Toại xin chia sẻ với TG TTT, hương trầu của mẹ và lời ru hòa quyện mãi vào đời con trên mọi nẻo đường...chúc TG mạnh khỏe có nhiều thơ hay. Nhân đây T có bài thơ ly trà cùng chia sẻ nhé!

LY TRÀ DÂNG MẸ
Con dâng lên mẹ ly trà
Hương nồng, hơi ấm đậm đà ngày xuân
Tháng năm khuya sớm tảo tần
Liêu xiêu dáng mẹ hao dần tuổi xanh

Gom mưa nhặt nắng dụm dành
Cho cây trĩu quả xum cành lộc tươi
Chứa chan thấm đượm tình người
Giang tay ôm cả mây trờì che con

Mẹ ngồi thưởng vị trà ngon
Gió xuân man mác tâm hồn thong dong
Chắt chiu hương núi hương đồng
Hương trà hay chính hương lòng mẹ thơm.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 06/10/2012 0:36:56)

Nhìn dáng mẹ qua những câu thơ của TG Trần thế Tuyền:
"Con đi khắp bốn phương trời
Vẫn nguyên vẹn mãi những lời mẹ ru..."

Thương mẹ quê vất vả gian nan nhiều quá! LT xin có đôi dòng đồng cảm cùng NT nhé!

MẸ QUÊ

Mẹ ngồi đếm lá trầu không
Thưở vừa qua bến theo chồng về đây
Trầu kia vừa mới dăm dây
Mà nay xanh lá xanh cây cau tròn

Nghiêng nghiêng dáng mẹ mõi mòn
Một đời tháng tháng vì con mát lòng
Con đi trăm núi ngàn sông
Chưa lần về lại lưng còng gian nan

Nhớ con không một lời than
Chỉ mong con được bình an trờ về
Dẫu rằng cách trở sơn khê
Hương trầu sẽ thắm, hương quê mẹ chờ...!

Linh Thy (BD)

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 05/10/2012 5:35:21)

Đọc bài thơ HƯƠNG TRÀU MẸ của Trần Thế Tuyền ta lại nhớ tới một thời chiến tranh biết bao người mẹ đã từng gian khổ, thương chồng thương con mà âm thầm hy sinh suốt cả cuộc đời.Là một Cựu chiến binh tôi rất cám ơn nhà thơ đã nói thay lời cho lòng mình bằng những lời thơ tha thiết, nồng nàn đến thế!
Nhân đây TRỌNG CHU cũng ngẫu hứng bằng mấy câu thơ viết vội như sau:

Mẹ ơi con đã về đây
Nhìn tấm hình Mẹ hao gầy vì con
Con đi vì nghĩa Nước non
Để mẹ ở lại héo hon đợi chờ
Đất nước nay vững cơ đồ
Se lòng thương mẹ - nấm mồ cỏ xanh
Tổ Quốc mãi mãi ghi danh
Tấm gương đời mẹ sử xanh sáng ngời.

TRỌNG CHU

 

Các bài khác: