Thứ sáu, 26/06/2026,


Lòng Mẹ (Hương Sinh) (02/10/2012) 

LÒNG MẸ

Hương Sinh

Nhận tờ giấy báo trên tay
Con như ngừng thở phút giây ngỡ ngàng
Tháng năm đèn sách mơ màng
Học đường điều ước mở sang trang đời

Niềm vui mẹ nở nụ cười
Như mừng dảnh mạ non tươi xuống đồng
Mai này trang sách sáng hồng
Là cây lúa đã trĩu bông ngày mùa

Mẹ gom sợi nắng, hạt mưa
Trải vào trang vở say sưa chong đèn
Cây ngô, cây đỗ trong vườn
Âm thầm, chia sẻ, trải bươn gió ngàn

Nỗi buồn trộn lẫn hân hoan
Mừng, lo lòng mẹ ngập tràn tim con.

H.S

______________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB DDoan Thi Diem (HY)  (Ngày 05/10/2012 16:44:33)

Chân thành gửi lời cảm ơn
Văn Quỳnh chia sẻ đậm hồn chân quê
Thơ thầy Tùy , người đọc mê
Từng lời êm dịu thỏa thuê tấm lòng
Tiếng anh Hồ Bắc vang trong
Thấm vào góc dạ mênh mông tình người
Vần thơ thêm thắm cuộc đời
Chiều tà mây vẫn chơi vơi nhịp cầu.
Hương Sinh mộc mạc đôi câu
Lời chúc sức khỏe sáng màu trang thơ.

  Tiến Tùng - Tientung@gmail.com - 0912623931 - Xóm Giếng, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 05/10/2012 10:13:50)

CON ƠI!

Bà "đi" khi mẹ còn non
Chăn trâu, cắt cỏ... lê mòn đôi chân
Mò cua, bắt ốc dãi dầm
Đói cơm, khát chữ, nợ nần thường xuyên...
Cùng làng, hợp cảnh nên duyên
Cha - Mẹ tần tảo, chuân chuyên tối ngày...
Con ơi, khôn lớn hôm nay
Nhớ công cha mẹ, ơn dày Tổ tiên!

NTT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 03/10/2012 22:02:53)

Chúc mừng Hương Sinh với bài thơ "Lòng Mẹ" thật chứa chan tình cảm khi thấy con nhận tờ giấy báo học trên tay :"Học đường điều ước mở sang trang đời" Nỗi vui mừng khôn xiết ấy đã được Hương Sinh thể hiện rất đạt với những câu thơ mộc mạc chân thành:" Niềm vui mẹ nở nụ cười
Như mừng dảnh mạ non tươi xuống đồng" hay là:"Mẹ gom sợi nắng, hạt mưa
Trải vào trang vở say sưa chong đèn"
Có người mẹ tảo tần nuôi con như thế, niềm vui được con cái đáp đền bằng công sức học hành đỗ đạt, có học vấn để thành người có ích cho xã hội. Không biết bao nhiêu người làm thơ ca ngợi người mẹ, bài thơ "Lòng mẹ" với Hương Sinh chắc xuất phát từ đáy lòng mình để viết lên cảm xúc mà ai làm mẹ cũng thấy vui lây.
Xin chúc mừng.
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 03/10/2012 9:00:10)

Đôi dòng chia sẻ với tác giả Hương Sinh về "Lòng mẹ":

Nuôi con ăn học nên người
Bao nhiêu tâm huyết một đời mẹ lo
Nắng mưa đâu quản thân cò
Đồng gieo mạ tốt, ước mơ mùa vàng
Mừng lo lẫn với yêu thương
Ngày đêm mẹ dõi bước đường con đi.
NĐT

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 02/10/2012 19:57:07)

Mẹ gom sợi nắng, hạt mưa
Trải vào trang vở say sưa chong đèn
Cây ngô, cây đỗ trong vườn
Âm thầm, chia sẻ, trải bươn gió ngàn

Nỗi buồn trộn lẫn hân hoan
Mừng, lo lòng mẹ ngập tràn tim con.
Em chúc chị có bài thơ hay thật mộc mạc chân quê nhưng thắm đươm tình mẫu tử gương sáng của bà mẹ Việt Nam anh hùng Chúc chị khỏe bút lực dồi dào./.

Các bài khác: