Thứ sáu, 26/06/2026,


Lỡ thu (Nguyễn Tường Thụy) (04/10/2012) 
LỠ THU
 
 
 Nguyễn Tường Thụy
 
 
Phải là thu bỏ đâu chăng
Phố phường gió bụi, đường giăng mắc người
Đành xa thành thị về xuôi
Tìm thu trong dáng lá rơi cuối mùa.
 
Thế rồi bất chợt cơn mưa
Lời ru đứt đoạn, võng đưa ngập ngừng
Vần thơ chìm giữa mưa giông
Hồn thơ chìm giữa mênh mông bến bờ.
 
Hẹn ai, ai đợi, ai chờ
Nhớ nôn nao nhớ, buồn ngơ ngẩn buồn.
 
N.T.T
 
 
 
 
________________________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy - Hà Nội
Điện thoại: 0983485952
Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/10/2012 7:27:44)

THU CẠN...
(họa thơ"Lỡ thu" - N.T.T)

Qua rồi...liệu có nhớ chăng
Heo may nhuốm lạnh mây giăng chân người
Giọt rơi buồn lặng chảy xuôi
Mơ màng đâu đó đầy vơi gió mùa ?

Nhớ hoài khoảng khắc chiều mưa
Nghe đời thao thức tình xưa ngập ngừng
Bao lần nênh nổi bão giông
Phận bèo trôi dạt ngóng trông bến bờ...!

Chốn quê mong mỏi đợi chờ
Hồn thu vơi cạn...tình thơ cũng buồn !

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 04/10/2012 21:46:55)

Viết tiếp nỗi niềm LỠ THU của tác giả Nguyễn Tường Thụy nhé:

"Hẹn ai, ai đợi, ai chờ
Nhớ nôn nao nhớ, buồn ngơ ngẩn buồn."

Thu buồn, rả rích mưa tuôn,
Nhớ đêm thu ấy... nhớ luôn đến giờ.
Thu buồn thêm đẹp tình thơ,
Nhớ day dưa nhớ, buồn thơ thẩn buồn!

Mặt xa... tâm hướng về nguồn,
Mà lòng chẳng cách... tim luôn đập cùng.
Buồn cùng thu... lỡ dịp chung,
Có còn nhớ những điều từng sẻ chia?

TMT

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 04/10/2012 18:42:32)



Mùa thu ! Báo hiệu một năm sắp qua - Một năm toàn những điều
" Không " - Khong việc làm , túi không tiền , không ước mong , không
lời hẹn , không tình yêu - rất buồn . xin cùng chia sẻ với bạn Thụy

THU BUỒN LÂY CẢ SANG TÔI

Chưa gặp bạn Thụy lần nào
Mà thu lòng bạn tràn vào lòng tôi !

Bao lần tôi lỡ thu rồi
Cứ mùa thu đến bồi hồi ngóng trông

Người ta pháo đỏ rượu hồng ( * )
Mà mình trống vắng tình không bến bờ ( ! )

Thu đi thu chẳng đợi chờ
Thu này đi - lại mong nhờ thu sau !

Thu sau xin đừng đi mau !
( Soi gương đã thấy nếp nhàu thời gian ! )

Ôi tình yêu - cánh chim ngàn
Vụt bay vụt biến chẳng màng tới Tôi ! ./.

Xin cùng chia sẻ - hẹn gặp lại
4.10.2012


Ghi chú (*) Thơ Nguyễn Binh


 

  Yến Thu - yenthuGC@hahoo.com - 0913860400 - GC  (Ngày 04/10/2012 11:14:59)

Thu .! Đề tài của bao thi nhân từ muôn xác lá..Vẫn vàng thu và buồn quá phải không Tường Thụy.? Thế mà ta viết cùng nhau vẫn thấy tiếc mãi THU

VÀNG THU

Buồn ngẩn, buồn ngơ xao xác lá
Ngập ngừng nai lỡ bước bâng khuâng
Cuối mùa hương cốm vồng thơm thoảng
Bỏ lại sau lưng thuở trăng ngần...?

Yến Thu ( GC )

Các bài khác: