 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 16/10/2012 9:59:14)
"Nắng thu thoải mái anh "chuồn"
Anh Dung đã cất hết "chuông" đi rồi"
Cảm ơn bạn thơ Vũ Đức Trọng:
Cùng vui cứ nói hết lời,
Đàn ông khổ nhất... vợ thời đi theo.
Thấy người xinh... chẳng dám nheo,
Liêu xiêu, ngả ngốn... mọi điều phải nghiêm!
Nếu không thì sẽ rất phiền,
Lần sau đợi đấy... sẵn tiền, chẳng cho!
Qua sông... phải có tiền đò,
Đàn ông rỗng túi... nằm co ở nhà!
TMT
 Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM
(Ngày 07/10/2012 23:08:35)
Hậu lễ hội thơ lục bát nhiều điều vui quá. Thấy anh Tuân và anh Bắc vui với nhau mà thèm. Thật chân tình, gần gũi và hiểu nhau biết mấy. Hai anh cho em nói leo vài câu cho vui nhé:
Thấy anh Tuân đánh nước chuồn
Anh Bắc cũng thấy bồn chồn đôi chân
Bởi vì chị đứng rất gần
Mà không gọi được anh Tuân... chụp hình
Hội vui chị em lại xinh
Rồi lại "cái tỉnh tình tinh cũng giòn"
Qua năm trảy hội "nước non"
Thơ hay, mà vẫn hãy còn bảnh nha
Và xin với các chị nhà
Bạn thơ chỉ mượn gọi là trả luôn
Nắng thu thoải mái anh "chuồn"
Anh Dung đã cất hết "chuông" đi rồi
_VĐT_
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 07/10/2012 7:45:10)
Cám ơn Lê Minh Dung với đôi dòng Nhường đây:
"Vẹn đời, vẹn đạo, vẹn tình,
Danh thơm quân tử, chữ VINH nhường Thày"
CHẲNG NHƯỜNG...
Chữ Vinh thì sẽ nhường ngay,
Chữ Thơ chia sẻ tháng ngày bên nhau.
Chữ Tình đồng cảm đôi câu,
Chữ Em chẳng thấy nhường đâu! Giữ mình!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 07/10/2012 7:33:34)
Nhắn gửi Bà Hồ Đình Bắc:
Bỏ quê quyết chí theo chồng,
Vũng Tàu nơi ấy một lòng cùng thơ.
Có chồng lắm mộng nhiều mơ...
Sướng hay khổ? Đến bây giờ đã hay?
Gặp bà Lục bát hội nay,
Nói lời bái phục... tháng ngày theo ông!
Tiền đâu mua máy cho chồng?
Đem quay, chụp gái... lại không tiếc tiền!
Bà Hồ Đình Bắc quá hiền,
Vợ nhà thơ phải học liền đi thôi!
Hóa ra may mắn ở đời...
Mỉm cười...! Ông ấy có người như em!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 07/10/2012 7:08:22)
Với bạn thơ Mai Quốc Quỳ, Hải Phòng:
Người theo năm tháng sẽ già,
Tình thơ Lục bát chắc là vẹn nguyên.
Tình đời giữ tận cửu tuyền
Quốc Quỳ... thơ đã hay trên tuyệt rồi!
Thích thì cấp chứng chỉ thôi,
Trắc bằng vần điệu... mấy người như anh.
Chúc tình thơ mãi còn xanh,
Khỏe vui hạnh phúc, chân thành chúc nhau!
TMT
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - TP. Hồ Chí Minh
(Ngày 06/10/2012 23:20:39)
MỪNG THẦY TUÂN TRÒN HOA GIÁP
Tròn niên hoa giáp đến rồi,
Sáu mươi năm mới vòng đời lại quay.
Niềm vui tiếp nối mỗi ngày,
"Thất thập... cửu thập... vẫn say, ta - mình...
Phải vì lục bát "đa tình"
Câu sướng hoạ, khúc trung trinh với đời
Ân cần sau trước người người,
Khoan thai đĩnh đạc góp lời nơi đây
Tình thơ, tình bạn, đong đầy.
"Thầy" tu tâm "Thánh" cứ dầy nhân sinh...
Vẹn đời, vẹn đạo, vẹn tình,
Danh thơm quân tử, chữ VINH nhường Thày
6/10/2012
Lê Minh Dung
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 06/10/2012 17:37:49)
Thày Tuân đừng tỵ nhé
Chơi thơ có vợ đi cùng
Sợ đường đứt gánh phải chung lưng vào
Chồng mà 'bước thấp bước cao'
Nếu không đỡ kịp làm sao thì buồn.
Nói nhỏ cho thày hiểu luôn
Ngoảnh đi ngoảnh lại thày chuồn mất tiêu
Thơ tình cho lắm em yêu
Túi thơ, máy ảnh vợ chiều đấy thôi
"Khối em mất cảnh giác rồi...
Yêu thơ... trót phải yêu người làm thơ!"
Thày thấy thế đừng buồn nhé. Chúc thày vui lên với tuổi đang xoan.
Hồ Đình Bắc.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 06/10/2012 15:05:16)
Vui cùng Đinh Thường chút nhé:
"Sáu mươi năm - giấc chiêm bao
Tình còn xanh thế thì sao đã già
Thơ vừa đến độ thăng hoa
Thầy ơi, con chữ giục ta vui vầy."
Trẻ thì lắm kẻ chạy ngay,
Nên mình mới phải làm thầy già thôi!
Khối em mất cảnh giác rồi...
Yêu thơ... trót phải yêu người làm thơ!
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng
(Ngày 06/10/2012 1:15:34)
Tôi thích đọc thơ và cũng muốn hoc làm thơ,nay gặp thầy thơ tôi xin có mấy vần xin được thầy ...chia sẻ
Quý Tỵ xưa(1953) Quý Tỵ nay(2013)
Một vòng sáu mốt tuổi thầy, thầy ơi
Tình Thơ thầy vẫn chơi vơi
Thơ tình thầy gửi khắp người tri âm
Nay còn gửi ngấm gửi ngầm (Vui)
"Tặng ai người ấy biết...ngầm vậy thôi"
Đúng là thầy thơ thật rồi
Tình yêu dải khắp biển trời non sông
Chúc thầy mãi mãi thành công
Yêu tình lục bát thầy không bị già !!!
HP 5/10/2012 M.Q.Q
 Hà Phương - phươnghe@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương
(Ngày 05/10/2012 23:52:05)
Chúc mừng thơ ngày Sinh Nhật Thầy được thêm vần mãi nhé!
"Ba lô khoác nặng đời nầy
HP đeo thử nói ngay... chán liền..."
THƠ KỲ HOA GIÁP
Nếu được lời nói đầu tiên
HP mượn chút nét riêng thơ & tình
Mong sao ngày chóng bình minh
Đến kỳ hoa giáp... xin Thầy tí thơ....!
Hà Phương
 ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 05/10/2012 23:49:29)
Sáu mươi năm - giấc chiêm bao
Tình còn xanh thế thì sao đã già
Thơ vừa đến độ thăng hoa
Thầy ơi, con chữ giục ta vui vầy.
Chúc Nhà thơ, Nhà giáo Trần Mạnh Tuân vui tươi trên mọi hành trình!
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 23:00:00)
Nói với bạn thơ Hà Phương:
Biết không nỗi khổ người này,
Lại là mơ ước tháng ngày người kia.
Nên chăng mình biết muốn gì,
Cân bằng thơ với tình... thì tốt ngay!
Ba lô khoác nặng đời này,
Hà Phương đeo thử... nói ngay chán liền.
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 22:54:25)
Đôi dòng chia sẻ với BTV Lucbat Việt Nam Hồ Đình Bắc:
Hai tay... phương tiện hành nghề,
Camera, máy ảnh kề túi thơ.
Đi đâu bà xã theo, chờ,
Hở ra lỡ mất cả thơ lẫn người!
Hỏi ai sướng khổ một đời,
Như Hồ Đình Bắc... thì thôi kêu gì!
Vợ đồng cảm mọi lúc, khi...
Hay là giám sát bước đi, nói lời...?
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 22:40:21)
Chia sẻ đồng cảm với tác giả Nguyễn Khắc Kình:
Khóa bảy... sáu sáu tuổi rồi?
Về hưu, hết thủy lợi, ngồi làm thơ?
Phải đâu ai cũng mộng mơ...
Như anh tưởng bở... bây giờ xuân xanh.
Chưa già so với ông Bành?
Các em thì bảo ông anh hết thời!
TMT
 Hà Phương - phượnghè@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương
(Ngày 05/10/2012 22:17:33)
Chúc Thầy Trần Mạnh Tuân 365 ngày đều vui & hạnh phúc nhé.!
MỘT TÚI THƠ & TÌNH
Trọn ngày hạnh phúc phải không.?
Bạn bè chúc tụng đủ đông vui vầy
Hiếm người muốn được như Thầy
Sáu mươi xuân vẫn như mây với rồng
Cuộc đời cứ thế thong dong
Vai ba lô nặng , bên tình- bên thơ..!
Hà Phương .05/10/2012
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 22:12:38)
Cám ơn bạn thơ Đỗ Văn Quỳnh:
Khỏe vui thanh thản giữa đời,
Trời cho thì nhận thế thôi, vừa lòng!
Quỳnh như vua giữa bầy công...
Múa vui hò hát theo dòng... Đà Giang.
TMT
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 05/10/2012 22:01:45)
Mới tất bật với lễ hội LucBat Nhâm Thìn 2012 mà đã ba lô trên vai định đi đâu đấy thày Trần Mạnh Tuân ơi?. Đọc Thơ của thày vui lây với những câu thơ lạc quan : "Mỗi năm cứ đến ngày này/Đời thêm tuổi, vẫn đắm say thơ tình." Chắc là sinh nhật của thày rồi, chân thành chúc mừng Nhà thơ vui vẻ hạnh phúc, yêu đời, viết nhiều thơ tình cho đọc giả thưởng thức.
Gặp nhau mới chỉ một lần ở lễ hội mà tôi thấy rất vui vì thày luôn là người bận rộn, hết lòng vì bạn bè nơi xa xôi đến Lục bát quán. trong Lễ hội thày như con thoi thu xếp công việc và cùng mọi người tổ chức tốt ngày hội Lục bát thành công.
Thày giáo lại rất yêu thơ
Lại thêm tuổi nữa mộng mơ yêu đời
"Cần chi thêm nữa kiếp người,
Những ngày đang sống tuyệt vời là đây"
Trên bục giảng anh là thày
Ngoài đời còn có cả đầy túi thơ
Cũng yêu, cũng đợi, cũng chờ
Sáu mươi năm vẫn mộng mơ thơ tình.
Chúc mừng sinh nhật Nhà thơ Trần Mạnh Tuân.
Hồ Đình Bắc.
 nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 16:38:59)
Thì ra,Chu kỳ hoa giáp đã tới với Thầy rồi?Thầy có thêm điều kiện, nhiều thời gian để đến với Nàng Thơ Lục Bát!Về hẳn với Thơ ở tuổi 60 như Thầy là Hạnh phúc nhất hạng đấy! Bởi vì "Sức" còn Dư, trí tuệ đang viên mãn? ngày ngày cầm tay Nàng Thơ dong duổi trên con đường đầy Hoa và niềm tin yêu! Dẫu cuộc đời thực hôm nay còn bao nhiêu trăn trở, không ít nghịch lý...phải không Thầy, phải không Nhà Thơ?...
Ta có Thơ, có 60 năm từng trải rồi thì ta chẳng sợ chi Thầy nhỉ, cứ nhằm thẳng phía Ánh sáng và Hoa mà bước tới!
LÀ LÒNG TIN YÊU!...
Là Nhà Thơ lại là Thầy
Chu kỳ hoa giáp đủ đầy Tin yêu!
Vòng đời quý giá bao nhiêu
Càng say thơ phú càng nhiều mộng mơ...
Nâng niu từng phút từng giờ
Tĩnh tâm sống Đẹp cùng Thơ với Đời!
Chưa già đâu Thầy Tuân ơi
Thầy ra thiên hạ khối người còn trông?
Biết là trời đất xoay vòng
Và bình minh rạng rỡ... lòng Tin yêu!
Chúc Thầy giáo- Nhà thơ Trần Mạnh Tuân vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống!
Đồng môn :NGUYỄN KHẮC KÌNH-Hà Đông( NKK:SV Khóa 7 DDHTL HN)
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
(Ngày 05/10/2012 15:29:15)
Anh đã được một vòng quay
Sáu mươi năm trước ngày này nở hoa
Chu kì hoa giáp đã qua
Gia đình hạnh phúc sớm trà tối thơ
Em chúc mừng sinh nhật anh nhé...
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 14:31:08)
Cám ơn Lão Lục bát Nguyễn Đình Trọng:
Lục bát anh vẫn sóng đôi?
Mấy câu viết ở trên trời, dưới sông?
Tàu xe cũng lục bát cùng...
Câu ca lục bát hát chung hội này!
Mong tình thơ vẫn đắm say,
Tình đời vẫn đẹp, tháng ngày bên nhau.
Xa xôi thơ bắc nhịp cầu,
Hẹn ngày xum họp trao câu ân tình!
TMT
 Thảo Dân - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang
(Ngày 05/10/2012 14:28:15)
VỀ NON...?
(Chia sẻ cùng Thầy Tuân)
"Đá kia nặng nghĩa sâu lòng,
Thảo Dân say... mãi vẫn không chịu về!"
Mấy lần bị gậy về quê
Hà thành mới thoáng...người chê phận nghèo
Mộng mơ lội suối trèo đèo
Mượn duyên con chữ ươm gieo ru đời...
Mong sao sống trọn kiếp người
Núi thương núi nhớ hết thời...Về non?
Thảo Dân
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 14:25:07)
Cám ơn bạn thơ Vũ Đức Trọng:
"Nắng ngời trên đỉnh non cao
Gió thơm lay động rì rào ngàn cây.
Kìa! Vòng quay mới tròn đầy...
Dạo chơi trái đất tháng ngày thần tiên."
Một vòng đời những nối liền,
Vui buồn, sướng khổ triền miên kiếp người.
Cuộc đời ngắn ngủi ai ơi!
Sống sao ý nghĩa như lời ước mong.
TMT
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 05/10/2012 14:13:48)
LỜI NHẮN GỬI THẦY TUÂN
"Hà Giang lắm núi... thế thầy,
Một đôi mà đã đắm say cả đời!
Lên thăm núi đứng núi ngồi,
Núi nằm thì thấy... rã rời tấm thân!"
Âm dương vũ trũ xoay vần
Sáu Mươi năm...lại một lần mộng mơ
"Núi đôi" thao thức đợi chờ
Hết mình Thầy nhé say bờ trăng thu...
Thả hồn vào cõi phiêu du
Tình xưa trẻ lại...Tương tư đứng - ngồi...!???
Phạm Tự
 Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
(Ngày 05/10/2012 14:05:58)
Còn nhớ cách nay vừa tròn hai năm, trong một dịp vô công tác tại thành phố Hồ Chí minh, Trần Mạnh Tuân đã được nhóm thơ Lục bát Sài Gòn đón tiếp trong một đêm mưa gió bão bùng mà bạn thơ đã từng nghe nhắc tới với tình cảm "Ấm áp đêm mưa Sài Gòn" mà khi chia tay người thơ Hà Nội này còn gửi lại đôi vần Lục Bát lưu luyến:
"Tám thi hữu, chẵn bốn đôi
Vui tình thơ, thắm tình người nhớ mong
Sẻ chia, đồng cảm nỗi lòng
Tâm đồng, thân ái như trong một nhà
Thơm hương Hà Nội chút quà
Giữa lòng thành phố có ta có mình
Bên nhau Lục Bát nghĩa tình
Tám người ngẫu hứng...chụp hình chia tay"
Xin gửi tới người thơ Hà Nội:
Một kỳ hoa giáp đủ đầy
Chúc Người Hà Nội ngày ngày bình yên!
N.Đ.T
 Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM
(Ngày 05/10/2012 13:30:48)
Xin chào anh Trần Mạnh Tuân!
Thoáng qua như gió trên tay
Thế mà vũ trụ đã quay một vòng
Thiên hà muôn dải sao trong
Chảy đi theo những đường cong cuộn trào.
Nắng ngời trên đỉnh non cao
Gió thơm lay động rì rào ngàn cây.
Kìa! Vòng quay mới tròn đầy...
Dạo chơi trái đất tháng ngày thần tiên.
_VĐT_
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 12:28:16)
Cảm ơn Thu Yên nhé:
Thu Yên đã hiểu lòng này,
Đời vui khỏe... cứ đắm say thơ tình.
Cám ơn đời hiểu lòng mình,
Tâm hồn trẻ lại... bình minh rạng ngời.
Trời cho mình được thế thôi!
TMT
 Đỗ Thu Yên - Hà Nội - 0163.6689,629 - truongson5885@gmail.cpm
(Ngày 05/10/2012 12:14:45)
Nói sao hết được lòng mình,
Dường như đang buổi bình minh cuộc đời.
Cần chi thêm nữa kiếp người,
Những ngày đang sống tuyệt vời là đây.
Không gì hạnh phúc là vừa lòng với những gì mình có , trân trọng những gì đang có
Bài thơ rất lạc quan , làm bạn đọc vui lây ,
Chúc tác giả luôn tự tin phong độ như thơ.
Đỗ Thu Yên
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 12:06:34)
Cám ơn Linh Thy nhé:
"Sáu mươi nhưng vẫn vui cười
Vần thơ lục- bát tặng người tri âm..!"
Bây giờ muốn chỉ tặng thầm...
Tặng ai người ấy biết... ngầm vậy thôi!
Ai không tri kỷ ở đời,
Thơ tình viết được... người ơi quá tài!
TMT
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 05/10/2012 12:02:04)
BÍ QUYẾT BÁCH NIÊN
Chập tối nhớ đi nghỉ liền
Đừng ham thơ phú muộn phiền cõi tâm
CƯỜI
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 11:53:18)
Vơ vẩn cùng trăng gió với Thảo Dân đây:
"Tình - Thơ khao khát đong đầy
Biển trăng núi gió vẫn say hết mình!"
Lên Hà Giang kiểm lại tình,
Giang tay ôm núi đôi... bình thường không?
Đá kia nặng nghĩa sâu lòng,
Thảo Dân say... mãi vẫn không chịu về!
TMT
 Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com.vn - 0 - Bình Dương
(Ngày 05/10/2012 11:48:54)
Chúc mừng sinh nhật thật vui , khỏe Thầy Tuân nhé!
MỪNG XUÂN 60
Chu kỳ xuân, hạ, thu, đông
Trời giăng mây trắng cho Rồng bay cao
Quý Tị đáo tuế dạt dào
Chúc Thầy Tuân mãi mai- đào thắm tươi
Sáu mươi nhưng vẫn vui cười
Vần thơ lục- bát tặng người tri âm..!
Linh Thy ( BD . Mùa Thu 2012 )
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 11:33:26)
Cám ơn tác giả Vũ Văn Thịnh:
"Giữ sao mọi thứ cân bằng
Thảnh thơi đầu óc,dung dăng với đời"
Bây giờ đầu Sáu rõ rồi,
Nào... nhân với Chín năm mươi tư tròn.
Năm này nếu tuổi còn son...
Bốn hay năm...liệu thơ còn mộng mơ!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 11:27:11)
Cám ơn Bác sĩ, Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:
"Hoa giáp mà ngỡ giáp hoa
Bách niên giai lão chẳng ngoa, vẫy chờ"
Cùng chia sẻ những mộng mơ,
Hỏi thăm bí quyết... đợi chờ bách niên.
Tình thơ trao gửi trăm miền,
Hải Phòng quê ấy... vẫn miên man lòng!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 11:22:47)
Cám ơn nhà thơ Cao Trần Nguyên:
"Ngồi ngâm thơ bạn một mình
Tưởng như có bóng, có hình ở bên."
Hội thơ về gặp mọi miền,
Vẫn phong độ vẫn còn duyên... các nàng!
Cám ơn quà ảnh nét vàng,
Hạ Long nơi ấy một trang thơ, đời!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 11:08:57)
Cám ơn Trần Thanh Dũng:
Sáu mươi vẫn chẳng thấy già,
Hình như đời bắt đầu là bình minh!
Sáu mươi đã hiểu phận mình,
Cám ơn đời... một chữ tình trao nhau!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 10:54:43)
Cám ơn thầy Phạm Tự:
Hà Giang lắm núi... thế thầy,
Một đôi mà đã đắm say cả đời!
Lên thăm núi đứng núi ngồi,
Núi nằm thì thấy... rã rời tấm thân!
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678 199 195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình
(Ngày 05/10/2012 10:44:45)
Ngày 5 / 10 /2012
Xin chào tác giả ;Trần Mạnh Tuân ,Chúc tác giả có một cuộc sống
Hạnh Phúc,gia đình êm ấm, sẽ mãi như những câu thơ trong bài thơ
{MỘT KỲ HOA GIÁP}
Xin tặng tác giả mấy câu thơ,góp vui
Qúy Tỵ là năm sinh thành
Sang năm Qúy Tỵ là mình sáu mươi
Vòng xoay gần suôt cuộc đời
Chuân chuyên cũng lắm,dầy vơi cũng bền
Giờ già lấy chữ làm duyên
Câu thơ xuyên suốt mọi miền ta đi
Thơ tình như tuổi đang thì
Nhẩn nha thủ thỉ rù rì với trăng
Giữ sao mọi thứ cân bằng
Thảnh thơi đầu óc,dung dăng với đời
VŨ VĂN THỊNH
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 05/10/2012 10:41:54)
Đúng Đinh Nhâm Quí có tài
Cổ nhân đã nói không sai đâu mà !
Thơ tình đắm đuối thiết tha
Bình minh rộn rực chiều tà ngỡ xuân
Ba lô khoác, tạm dừng chân
Người đi thơ thẩn chốn gần hay xa ?
Hoa giáp mà ngỡ giáp hoa
Bách niên giai lão chẳng ngoa, vẫy chờ
NTT-HP
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 05/10/2012 10:28:07)
"...Mỗi năm cứ đến ngày này
Đời thêm tuổi vẫn đắm say thơ tình"
Ngồi ngâm thơ bạn một mình
Tưởng như có bóng, có hình ở bên.
Xin được chia sẻ, Chúc nhà giáo-thi sĩ mọi sự tốt lành!
CTN
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 10:27:10)
Cám ơn thầy Nguyễn Đức Tùy:
"Tình thơ mãi mãi dâng đầy
Sắp sang Qúy Tỵ chúc thầy an khang!"
Trời cho sao... nghĩ nhẹ nhàng,
Một đời thanh thản sao sang mà thầy!
Trong hai còn một tình đây,
Cháu con khôn lớn xum vầy... thế thôi!
TMT
 Thảo Dân - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang
(Ngày 05/10/2012 10:17:39)
VẪN...
(Tặng thầy: Trần Mạnh Tuân)
Sáu Mươi mà chẳng thấy già
Vẫn còn mơ mộng nụ hoa đêm ngày
Tình - Thơ khao khát đong đầy
Biển trăng núi gió vẫn say hết mình !
Thảo Dân
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 10:09:53)
Đáp lời Nhà thơ Chử Thu Hằng:
Những ngày đang sống tuyệt vời,
Dẫu mai sau có gấp mười... biết đâu!
Bạn bè chia sẻ cùng nhau,
Gia đình hạnh phúc... nguyện cầu vậy thôi.
Trời cho... có số phận rồi!
TMT
 Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Hà Nội
(Ngày 05/10/2012 9:51:46)
Chu kì hoa giáp sắp đầy
Vẫn đào hoa, vẫn đắm say với tình.
Chúc Thầy được mãi là mình
Tin yêu như buổi bình minh rạng ngời.
Cũng là thỏa một kiếp người
Những ngày đang sống tuyệt vời biết bao!
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ
(Ngày 05/10/2012 8:57:39)
Đôi dòng chia sẻ niềm vui với thầy Trần Mạnh Tuân khi sắp trọn "một kỳ hoa giáp":
"Cố sao sống đẹp, vẹn tình,
Thơ, đời chan chứa lung linh... Ngày này..."
Sáu mươi năm một chu kỳ
Mừng vui trở lại xuân này sinh ra
Nhớ ơn dưỡng dục mẹ cha
Đất trời cho trái cho hoa ngọt lành
Dẫu rằng qua tuổi xuân xanh
Chữ tâm càng thắm, chữ tình càng say
Tình thơ mãi mãi dâng đầy
Sắp sang Qúy Tỵ chúc thầy an khang!
NĐT
 Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng
(Ngày 05/10/2012 8:54:52)
Chúc mừng sinh nhật bác Trẩn mạnh Tuân!
sáu mươi năm một chu kỳ
sáu mươi năm
lại vòng quay luân hồi
sáu mươi năm giữa đất trời.
Sáu mươi
năm trả nợ đời
-Mạnh Tuân.
Cầu chúc Bác và gia quyến an lành, hạnh phúc và thành đạt!
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 05/10/2012 8:07:36)
NHỚ XƯA...
(họa thơ"Một kì hoa giáp..."-T.M.T)
Nhớ xưa...nuối tiếc qua rồi
Thời gian hờ hững mặc người cứ quay
Miền tâm thổn thức ngày này
Hình như sợi nhớ nợ vay thơ - tình ?
Mình xưa nay vẫn giống mình
Khát khao cái thuở trắng tinh cuộc đời
Thanh cao sống trọn kiếp người
Nghĩa - Nhân - Tâm - Đức rạng ngời còn đây.
Âm dương khao khát đong đầy
Bâng khuâng xao xuyến nhớ ngày mới sinh
Sắt son trăng gió chung tình
Hoa cười - nụ hé...tươi-xinh...Thơ này...
Phạm Tự
|