Thứ sáu, 26/06/2026,


Lơ ngơ thu về (Thủy Hướng Dương) (01/10/2012) 

 LƠ NGƠ THU VỀ


Thủy Hướng Dương
Tặng N.Q.T
 
Bao lần thu đã qua đây
Mà kìa lá rụng xếp dày chiều hoang?
Mây bay mấy thuở trăng tàn
Mà tình vẫn dại ngàn năm đến giờ?

Có ai sống giữa đợi chờ
Mà đêm giấu được ngu ngơ nỗi lòng?
Hanh về tuổi có buồn không
Mà nghe mưa đổ muôn trùng phố xa?

Không nhau vừa mới hôm qua
Mà nghe đắng đót như là mùa Ngâu
Cỏ may ơi, trốn đi đâu
Sao không ghim lại nửa câu thơ tình?
T.H.D

 

____________

Tác giả:Thủy Hướng Dương
Email: cholita_sweet@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 02/10/2012 22:32:51)

"Không nhau vừa mới hôm qua
Mà nghe đắng đót như là mùa Ngâu
Cỏ may ơi, trốn đi đâu
Sao không ghim lại nửa câu thơ tình?" (THD)


Nửa đời đơm đó cho mình,
Nói yêu đi... phải hi sinh, muộn màng!
Thơ sao cứ rỏ hai hàng...
Quay đầu nhìn lại... đã hoang hoải chiều.

Câu thơ vẫn phết màu yêu,
Lòng ai vẫn mở trăm chiều rối tung.
An cư lạc nghiệp sánh cùng,
Tinh thơ, đời... quyện hòa, chung lối nào!

TMT

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/10/2012 16:38:47)

Xin chào Thủy Hướng Dương . Bài thơ " LƠ NGƠ THU VỀ " mang nỗi buồn nhè nhẹ khi mùa thu sắp qua và mùa đong lại tới . Trời se lạnh
và con người thu lại sống bằng nội tâm . Những kỷ niệm vui buồn ùa vê - Những ngày xa quê , những lần gặp gỡ , những cuộc chia tay .......
Cảm tác viết mấy dòng chia sẻ

THI NHÂN VÀ THU

Thu đi là chuyện của trời
Tình buồn là chuyện của người trần gian !

Trách tâm hồn quá đa đoan
Buồn tình chưa nhập đã toan chia lìa !

Hãy dừng bay ! đàn chim kia
Hãy chờ ta sẽ cùng đi với nào

Đến nơi tim ta ước ao
Thu đi , đông tới lòng nao nao lòng

Mong sao đừng có thu đông
Gió heo may thổi lạnh lòng thi nhân !

Đêm về Ai có đắp chăn ? ( ! )
Mà chăn có ấm được phần cô đơn !

Người buồn chăn chiếc , gối đơn
Trời sao không thấu nguồn cơn hỡi trời !


Chào - hẹn gặp lai

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 02/10/2012 11:17:13)

Năm nay mưa ít, nắng nhiều. Đến ngâu cũng không thấy xuất hiện, làm cho nước hồ thủy điện vơi dần, mình đang lo điện tăng giá. Áy thế mà thơ vẫn đầm đìa nước, thế mới biết thơ trong tình, tình trong thơ không kể gì thời tiết nắng mưa, nó cứ tuôn trào theo nhịp đập của con tim tình yêu mãnh liệt. Xin được có đôi vần chia sẻ cùng TG:
Nhắn tin
Ngưu Lang, Chức Nữ ở đâu?
Mà làm cho mất mùa Ngâu vậy Trời!
Có ai chờ đợi cả đời
Mới thương cho kiếp một thời mưa ngâu
Hôm qua vừa mới xa nhau
Nỗi buồn tìm đến vò nhàu con tim
Ta nhờ Lục Bát nhắn tin:
Rằng tình ta vẫn y nguyên thủa nào.

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 02/10/2012 11:10:18)

" Lơ ngơ thu về" bản nhạc tình u buồn, gảy trong sắc chiều thu đầy chất thơ, lãng mạn, se sắt được toát ra từ con tim hờn giận. Phải chăng tình là tâm điểm của nỗi buồn, cũng chính là linh hồn của bài thơ...ĐV xin có mấy câu chia sẻ cung THD như một nốt nhạc buồn đồng điệu...

Nhìn thu về lại…
Lang thang một "đụm" heo may
Bốn mươi năm lẻ dở hay đời người
Biết là lá rụng mười mươi
Mà sao vẫn thấy chơi vơi úa tàn
Tình còn một mảnh vừa tan
Biết nhưng vẫn thấy ngập tràn nỗi đau
Bây giờ ta chẳng có nhau
Một nhành gió khẽ đêm thâu thẫn thờ
Có ai biết trước dại khờ..!
Ngàn năm vẫn thế ngu ngơ vì tình
Lạc nơi không đáy trách mình tại sao..?
Trăng già chót vót trên cao
Lửng lơ gió lạnh chênh chao cõi lòng
Ai dìu mình bước qua sông
Nhìn thu về lại chốn không mảnh tình..!
Vinh Đào thp 10/2012

  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 0913860400 - Bình Dương  (Ngày 01/10/2012 22:04:15)

Xin cảm ơn Thủy Hướng Dương đã dệt nên những lời thu tha thiết nhớ.;

_" Có ai sống giữa đợi chờ
Mà đêm giấu được ngu ngơ nỗi lòng."

Mong thơ chị mãi dài thêm những" trang cỏ may" nữa nhé!

VÀO THU

Trung du đồng trắng cỏ lau
Không nhau chờ đợi nhạt màu nhớ thương
Dế hoang rĩ rã đêm trường
Mưa Ngâu dệt khúc nghê thường vào thu..!

Hà Phương

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 01/10/2012 21:35:21)

Mưa đêm đã buồn.! Mà nay mưa Thu lã chã giọt thương, giọt nhớ..!!!
Để Thủy Hướng Dương lại phải chạnh lòng.:
_ " Cỏ may ơi ,trốn đi đâu
Mà không ghim lại, nửa câu thơ tình.?.."
LT mong chị luôn vui, khỏe cùng trang thơ nhé.!

MÙA NGÂU

CHỨC- NGƯU bịn rịn chia tay
Suốt mùa Ngâu lạnh mưa bay trắng trời.!
Nhớ thương không nói được lời
Cỏ may còn níu cho đời thêm đau.?!?

Linh Thy ( BT. Mùa Ngâu 2012 )

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 01/10/2012 21:05:07)

THU SẦU...

Giật mình...đã chớm heo may
Bóng hình khuất nẻo chân mây đâu về ?

Trái tim bỏ ngỏ câu thề
Hồn Ngâu day dứt tái tê...giọt sầu !

Phạm Tự

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 01/10/2012 19:29:01)


Chúc mừng Thủy Hướng Dương có bài thơ gửi theo nhiều tâm sự, nhiều khao khát, mong chờ??Mùa thu về theo một lẽ tự nhiên của trời đất, ngoài sự trông đợi của một ai!Vui, buồn trước thu cũng tùy ở từng người trong từng hoàn cảnh khác nhau, xúc cảm khác nhau phải không Nhà thơ? Nhưng mình cảm nhận qua" Lơ ngơ thu về" một tâm tình khang khác?Có cái gì đó khao khát, trông mong xa vời? có chút gì đó muốn được cứu cánh mỏng manh...?

"Có ai sống giữa đợi chờ
Mà đêm giấu được ngu ngơ nỗi lòng?"

" Ngu ngơ " thì có thể không sao cả, ấy là chút hồn nhiên còn lại của tuổi thơ đã đi qua...nhưng ngu ngơ để dẫn đến mơ tưởng điều gì hão huyền, vô bổ để huyễn hoặc xúc cảm thì cần cảnh giác, cần xua đuổi mạnh tay Nhà thơ nhé!Không để bất cứ một "nửa câu thơ tình" nào làm nhà thơ mềm lòng , hiu hắt..." Ngàn năm vẫn dại" nhưng đến giờ thì đừng tiếp dại khờ nữa, vẫn biết có ai đó đã viết, đại ý là:

"Tình yêu muôn thuở vẫn là trẻ con"...

Nếu đùng như vậy và chỉ duy nhất như vậy thì quả là tuyệt đẹp, háy nâng niu nó, nâng niu cái hồn nhiên vô điều kiện của Tình yêu con người!Nhất là trong cái xô bồ của cuộc đời hôm nay??

Lan man quá, xin Nhà thơ nhận đôi câu luc bát sẻ chia sau đây nhé!

...CHẲNG YÊN??

"Cỏ may ơi, trốn đi đâu
Sao không ghim lại nửa câu thơ tình?"

Thoáng nghe lời ngỡ ngọt lành
Ngẫm ra mới hiểu sự tình chẳng yên?

Cái thời vụng dại cho quên
Cớ gì cứ ẩn ức bên lòng này?

Chiều hoang cỏ dại ghim đầy
Khát chi ngọn gió bóng mây...giữa trời?

Hiếm chi khờ dại ở đời
Hiếm chi huyễn hoặc một thời đợi trông?

Lá vàng liệng giữa thinh không
Để lơ ngơ nỗi chờ mong thu về?

Hão huyền thường lắm nhiêu khê
Gỡ bông may để trở về cùng thu !

Hãy vui trọn một kiếp tu
Cái danh thơm tỏa ngát từ Lòng ta!

Chúc Thủy Hướng Dương vui, khỏe và nhiều thơ hay!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang  (Ngày 01/10/2012 17:51:26)

Mùa thu tràn ngập không gian và cả những trang viêt .Xin chia sẻ cùng nhà thơ một chút cảm xúc về mùa thu.

Thoáng Thu

Mưa chia tay với vợ chồng Ngâu
Mùa thu đến đong đầy nỗi nhớ
Không hát nữa con ve buồn vô cớ
Ngọn gió nào hình như cũng heo may?

Trần Văn Huy

Các bài khác: