Thứ sáu, 26/06/2026,


Một chút nắng hạ về (Trúc Linh Lan) (03/10/2012) 
MỘT CHÚT NẮNG HẠ VỀ
 
 
Trúc Linh Lan
 
                               Viết tặng một người bạn
 
Ta cầm sợi nắng trên tay
Chợt nghe ấm áp vàng phai nỗi buồn
Thả lên không những cánh chuồn
Sắc màu phù thủy nhớ thương lời nguyền
 
Lời ru say giấc vô thường
Ai đi bỏ lại con đường lẻ loi
Để cho ai đó đơn côi
Nâng ly rượu đắng …ờ mời khoảng không
 
Say tình say với mênh mông
Rót hoài vẫn thấy lòng không nhẹ lòng
Từ ngày em bước theo chồng
Ta cầm chiếc lá trầu không …đợi tình!
10.6.012
TLL
-----------------------
Tác giả Trúc Linh Lan, ĐT: 0962770795
 Đ/c: 869-QL1A-TT Cái Tắc- CTA, Hậu Giang
 Email: truclinhlan@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - o313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 04/10/2012 16:48:44)


Chào Trúc Linh Lan . Bài thơ " Một Chút Nắng Hạ vè " Buồn mênh mang và một nỗi u hoài trông ngóng . Vì thế xin viết vài dòng chia sẻ

CHỈ MONG

Thí dụ có Thần Ái Tình
Bắn tên vào trúng tim mình , tim Lan ( ! )

Mình làm thơ , Bạn chơi đàn
Suốt ngày tang tính , tình tang tang tình !

Anh ca bài " Cây trúc xinh "
Em thì hát mãi ..." Chúng mình thương nhau " .......

Nhà Anh trồng một vườn cau
Nhà Em trồng một giàn trầu tươi xanh

Thu sang gió lạnh , trời xanh
Cau , trầu hái xuống - Em Anh một nhà !

Ôi Trời ơi ...Vui quá ta !...

Xin chào - Hẹn gặp lại
4.10.2012

Viết rồi - lại muốn hỏi thêm
Rằng bên ấy có thấy mềm lòng không ?







 

  truclinhlan - truclinhlan@gmail.com - 0962770795 - Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ  (Ngày 04/10/2012 16:41:11)
Rất vui khi được các bạn thơ: Hữu Lượng, Vân huỳnh, đã ghé và chia sẻ và tặng thơ. Nhất là bài cảm nhận của thienthanh030 rất cảm xúc. Xin phép được đem về blog nha. Chân thành cám ơn các bạn thơ
  Vân Huỳnh - vanhuynh@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, TT Long Hải BRVT  (Ngày 03/10/2012 22:27:56)

Bài thơ MỘT CHÚT NẮNG HẠ VỀ của nhà thơ TLL hay lắm, có những lời thơ gieo vào lòng người đọc cứ tưởng trách hờn mình.

Ai đi bỏ lại con đường lẻ loi
Để cho ai đó đơn côi
Nâng ly rượu đắng …ờ mời khoảng không

Vân Huỳnh tặng bạn bài thơ cảm tác này nha:

TRĂNG XƯA CHỐN CŨ

Lá trầu xanh mướt nợ duyên
Buồng cau tròn quả - trầu têm mâm vàng
“ Hỏi em …cô bác họ hàng
Sáu mâm lễ vật ta mang nhà người “

Ngày xưa tuổi mới đôi mươi
Câu thơ lục bát bẽ đôi trao tình
Thương nhau ta biết qua hình
Làm thơ ngỏ ý ta mình luyến lưu

Đêm ngồi ngắm ánh trăng thu
Sóng ôm bờ cát vỗ ru bãi bồi
Sương rơi sao lạnh vai người
Áo tay ôm kín bờ vai nồng nàn

Nếu đâu giấc mộng thiên đàng
Bằng đêm ngập ánh trăng vàng đôi ta
Bao năm tình mịt mờ xa
Vầng trăng nay vẫn..ngọc ngà chốn xưa

Vân Huỳnh
3.9

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255  - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 03/10/2012 9:51:34)

Bài thơ:"Chút nắng hạ về "của Trúc Linh Lan nghe buồn nhưng ấm áp đượm nồng yêu thương!
Có một nỗi niềm một tâm tư duyên sinh kiếp người.Yêu không trọn vẹn rồi ngỡ ngàng nhận ra những hoài niệm đã mất.Phải chăng chỉ đến khi con người mất đi hạnh phúc mong manh phù phiếm đó mới bằng hoàng tìm lại một chút tơ vương trong lòng.Dù biết tất cả đã muộn màng,xa lãng. Cũng như muốn tìm một chút nắng hạ về khi mùa thu hanh hao gõ của thời gian....Những giông tố bão táp cuộc sống đôi lúc làm con người ngã gục và lãng quên quá khứ.Họ chỉ muốn tìm một sự bình yên nhỏ nhoi,vô thường trong cuộc sống này!Hạnh phúc không phải là một điều nắm giữ trong lòng bàn tay.Đôi tay nhỏ và nhiều kẽ hở đã vô tình trôi mất yêu thương trong khoảnh khắc!Thời gian để ta suy ngẫm và nhìn nhận tất cả những gì "được-mất"Dù tương lai và quá khứ là khoảng cách xa nhưng ký ức thời gian là tấm gương sáng để tự soi mình và gửi gắm yêu thương!
Chút nắng hạ về như một lời tiếc nuối vấn vương những gì đã qua và thể hiện một cách nhìn sâu sắc trong cuoc đời người!Một chút buồn mơn man và tìm lại cảm giác yêu thương xưa!
Vần thơ,ngôn từ ngắt nhịp đã hài hòa biểu cảm sâu sắc nghệ thuật cuộc sống!Hạnh phúc thật mong manh!Hãy nắm giữ lấy nó khi bạn có thể,đừng để mất...
Hồn thu đọng ướt cỏ non
Giọt sương bé nhỏ vẫn còn đang mơ
Mộng tình e ấp đợi chờ
Thơ duyên kết nụ đan tơ sợi hồng
Trời xanh nỗi nhớ cõi lòng
Con thuyền theo nước xuôi dòng êm êm!
Có hay một chiếc đàn nêm
Thời gian ngỏ nắng bên thềm vườn xưa
Có khi một bưởi chiều mưa
Ta vô tình gặp người xưa năm nào
Hứng thầm một chút bụi đào
Đỏ cay khóe mắt nghẹn ngào yêu thương
Vấn vương khắp chuyện mười phương
Trở về ôm lại mùi hương tình đầu
Cái thời đỏ má trau cầu
Thẹn thùng ấp úng trao nhau duyên tình
Bây giờ còn lại chỉ mình
Nhìn theo sông vắng bóng hình mùa đông...
Ôi!Xót xa khi tình đã xa ,tìm đâu hẹn ước ngày xưa hỡi người? Một ngày thật buồn!(4/10/2012)

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mữ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/10/2012 8:38:02)



Xin chào Trúc Linh Lan , lại gặp bạn trên mạng với bài thơ
buồn tặng một ngươi bạn .
Đoc thơ bạn tặng một ai
Mà sao như thấy gai gai trong lòng !
Cảm tac họa mấy dòng chia sẻ

TẶNG AI - AI TẶNG

Bài thơ này Trúc Linh Lan
Tặng một người bạn - Rõ ràng là tôi ( ! )

Cầm trên tay lá trầu hôi
Từ khi xanh đã đổi rồi - vàng hoe !

Suốt năm trông ngóng sườn đê
Để xem Em có đi về với Tôi !

Mong mong , ngóng ngóng , đứng , ngồi
Nâng ly rượu đắng ướt môi một mình !


Tỉnh say , say tỉnh bâng khuâng
Uống cho quên mối tình không bến bờ !

Em hiểu không tôi vẫn chờ !
Tình dù không bến không bờ - vẫn mong !


Xin chào - hẹn gặp lại
3.102012





















 

Các bài khác: