Thứ sáu, 26/06/2026,


Ru người (Trần DZạ Lữ) (04/10/2012) 

RU NGƯỜI…



Trần DZạ Lữ

Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Đêm đêm anh đứng ru gần, ru xa

Ngủ đi em, một màu hoa
Thủy chung đến giấc mơ xa, mơ gần

Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Anh ru suốt kiếp, nợ nần nhau đây…
Ngủ đi em, hai bàn tay
Nhớ thương khép, mở tháng ngày yên vui

Ngủ đi em, thuở yêu người
Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên…

Ru nhau trọn cuộc tình bền
Mình bay qua những thác ghềnh thế gian!

T.D.L

_______________________
Nhà thơ Trần Dzạ Lữ (TP.HCM)
Điện thoại: 0974928805,
Email: trandzalu@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 01260617114 - 181- Tăng Bạt Hổ - Qui nhơn  (Ngày 06/10/2012 9:54:18)

Đọc bài thơ nào của T. Dzạ Lữ cũng thấy đầy chất thơ - Như là xuất khẩu thành thơ - Chắc không phải vậy .Mình cố học theo " thơ phong "của DL nhưng không được .Thử nhại theo bài nầy ,mong nhà thơ thông cảm .
Ngủ đi em - đóa lan rừng
Sao em chẳng ngủ , không ngừng anh ru
Ngủ đi em - nụ ủ lâu
Anh ru men đã dậy màu rưng rưng
Ngủ di em - đóa lan rừng
Anh ru ru mãi em chừng ngủ say
Nợ nần duyên kiếp đến nay
Ngủ đi em - ngủ cho đầy giấc êm
Cho ngày thương nhớ và đêm
Tiếp thêm hạnh phúc , để thêm yêu người
Ru nhau cho buồn rụng rơi
Tình yêu chắp cánh đường đời ta qua .

Các bài khác: