Thứ sáu, 26/06/2026,


Hương bưởi đêm (Hồ Phong Tư) (01/10/2012) 

  HƯƠNG BƯỞI ĐÊM


Hồ Phong Tư
(Tặng người đã xa)

 

Lại mùa cho bưởi đơm hoa
Em giờ xa, đã cách xa… Xa vời…

Trăng khuya nghiêng xuống triền đồi
Ngập ngừng hương để đất trời hờn say

Sương gầy thấm lạnh bàn tay
Lá run run lá, cành lay lắt cành

Chạm vào khoảng vắng mong manh
Nghe lao xao vỡ mảnh tình lặng êm…

Chỉ còn hương bưởi trắng đêm
Cứ bâng quơ
trắng
nỗi niềm
Không nhau…

Đồng Mô 8/2011
H.P.T
__________________
Nhà thơ Hồ Phong Tư
ĐT: 0948 14 89 19
Email:
hophongtu@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  PHÙ NINH - Đà Lạt - 0994571689 - phuninhthon.phuong4@gmail.com  (Ngày 03/10/2012 21:32:43)

TRẮNG

Nhớ hoa trắng trắng đêm thâu
Sương buông vã trắng mái đầu không xanh
Trắng tình tình trắng mong manh
Hoa rơi trắng toát năm canh đợi chờ
Mê mẩn trắng trắng hững hờ
Hoa thương phủ trắng Đồng Mô xót người

PHÙ NINH

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 03/10/2012 11:53:33)

CÓ KHI

Có khi người ấy vẫn chờ
Từ khi cây bưởi ra hoa đến giờ
Có khi hương bưởi ngẩn ngơ
Cùng nàng thao thức đợi chờ vần thơ ..

...
Bài thơ gợi nhớ một miền quê với mối tình dang dở lay động lòng người
Chúc nhà thơ luôn giàu cảm xúc cho thơ

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 01/10/2012 18:41:13)

Chào nhà thơ Hồ Phong Tư! Hoa bưởi thơm quá, xin có đôi dòng ngẫu hứng:

Hương Bưởi.

Mùa xuân đến rồi
Xuân của đất trời
Vườn nhà em trắng ngần hoa bưởi
Toả hương thơm dịu vợi
thấm đọng giọt sương mai
long lanh như mắt ngọc
Một tiếng chim lảnh lót
rơi tròn
Giơ tay tôi hứng về!

NQD
Thân ái!

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 01/10/2012 15:53:56)


Chào Nhà thơ Hà Thành :Hồ Phong Tư có bài thơ nhẹ nhàng mà lãng mạn quá!Hương bưởi miền trung du Đồng Mô là hương thơm vùng đồi quê "choa" đấy Nhà thơ ạ! Cô gái Sơn Tây vào thơ Hồ Phong Tư chắc là một cô nàng xinh giòn và có chút kiêu sa phải không? Cô em nào mà lại vội vã ...xa một Nhà thơ lai láng tình Đời vậy?Em đã bỏ lỡ một cơ hội được thụ hưởng sự ưu ái, âu yếm của một thi sỹ tài hoa ở Hà thành rồi! Em mới là người đáng tiếc hơn "sự" tiếc của Nhà thơ đấy!...
Xin có vài câu đồng cảm cùng Hồ Phong Tư:

MAY CÒN...KHAO KHÁT?

May còn hương bưởi trắng đêm
Còn sương đồi ướt sũng mềm lòng nhau?

Cánh hoa rơi xuống nỗi đau
Trắng trong lạnh lẽo một màu tinh khôi!

Tiếc hoài để cánh hoa rơi
Tiếc chưa kịp hái... một thời có Em?

Bỗng thèm khát chút trinh nguyên
Khát thèm hương bưởi của miền trung du?

Chúc Nhà thơ vui khỏe, nhiều thơ hay!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 01/10/2012 15:40:11)

Chút hương tình cũ ta gửi vào :

GÓC NHỚ

Chùm hoa trước cửa nhà em
Hương thơm thoang thoảng tôi đem để dành
Chút hương hoa bưởi ngày xanh
Gói vào góc nhớ hóa thành bướm bay...!

Linh Thy ( BT . Thu 2012 )

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 01/10/2012 12:55:56)

Nhớ ngày em tiễn anh đi
Đêm thơm hương bưởi thầm thì gió reo
Quà quê nơi xóm làng nghèo
Chùm hoa bưởi trắng hương theo cùng người
Anh đi về chốn xa xôi
Nhớ hương hoa bưởi ngát trời đêm xưa.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: