Thứ năm, 25/06/2026,



nắng rơi đọng giọt giậu thưa
giọt thề ước mất, đong đưa giọt buồn

Lặng im sóng rớt vào hồn
niềm cay đắng, nỗi tủi hờn xót xa

 

Con ơi! Đời mẹ ngậm ngùi
Những lời cay đắng mẹ cười cho qua
Con nhờ hồng phúc người ta
Nhớ câu mẹ dặn - đường xa hóa gần!

Đưa tay nâng nhẹ tim mình
Nghe tim rạo rực bóng hình người dưng

Tim ơi chớ có vội mừng
Chỉ là một chút bỗng dưng thôi mà.
 

Hôm nay đảo đã khác rồi
Có em, có cả tiếng cười trẻ thơ
Niềm vui như sóng gặp bờ
Biển xanh, xanh thế bây giờ càng xanh

 

Ru anh (Hương Sinh)  (02/12/2012)

Vĩnh hằng ở giữa biển khơi
Vần thơ em viết đẫm lời tri ân

Ngàn năm khúc hát trong ngần
Thẳm sâu biển gọi ngàn lần tên anh

 

Tím ơi (Lam Chiều)  (02/12/2012)

Anh về dỗ giấc chiêm bao
Tương tư bím tóc, tím màu áo em
Cái kiềng… cổ trắng ngó sen
Cặp môi trinh bạch chưa hoen nụ tình

Nghiêng nghiêng che nón qua cầu
Sợ nhìn bóng nước mà nhàu tình xưa

Xin trời cho vịn sợi mưa
Vịn vầng trăng lẻ mới vừa chạm đêm

Một đời quang đãng nhà tranh
Không chui cửa lớn, chẳng tranh ghế ngồi
Người thầy gầy yếu xa xôi
Ngọn đèn đom đóm tìm soi vàng mười.

Biển Đông chớp lóe mưa dầy
Đất liền nắng lửa có ngày có đêm
Con gà gáy sáng êm đềm
Người ơi! Tỉnh dậy ngọt mềm tiếng nhau

Giọt buồn năm tháng bôn ba
Tóc xanh thuở ấy... sương sa vẽ mầu
Giọt buồn trải giữa nông sâu
Phù sinh đành phận, dãi dầu nổi trôi

 

Mối tình hoa cúc về đâu
Dở dưng sắc nắng bảy màu bơ vơ
Không tin trời đất giao mùa
Anh cầm thương nhớ đi thưa nắng vàng 

Xuân xưa giờ đã qua rồi...
Hẹn thề non nước một thời còn đây
Hương nồng nàn - nhuỵ thầm say
Nghiêng nghiêng chiều tím dứt day bồn chồn!

Trước tiên Trước Trang [829 ,830 ,831 ,832 ,833, 834 ,835 ,836 ,837 ,838 ,839 ,840 ] Tiếp  Cuối cùng