 Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc
(Ngày 07/12/2012 20:55:31)
Bài thơ GIỌT BUỒN của tác giả Vũ Văn Thịnh mang một nỗi buồn man mát nhưng cũng rất lắng đọng tình đời ,tình người:"Giọt buồn trải giữa nông sâu/ Phù sinh đành phận dãi dầu nổi trôi ." Trần Tá xin tiếp đôi vần :
"Giọt buồn ly rượi tỉnh say
Giữa nơi trần thế ,hết ngày vào đêm"
Giọt buồn khúc dạo chẳng nên
Bước chân lê mỏi bên thềm chiều thu
Giọt buồn lơ lửng sương mù
Chập chờn sợi nắng chim gù hoàng hôn
Giọt buồn vương vấn quán thôn
Tháng năm trông ngóng ...người khôn có về !
T T
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T .B
(Ngày 03/12/2012 15:53:36)
Xin cảm ơn,bạn thơ N.T.HỌC, tôi đã được đoc rất nhiều bài bình của chị
qua L.B.COM,chị viết rất hay,sâu sắc,rất mong có ngày được binh thơ
của chị, chúc chị và gia đình khỏe
Chúc nhà giáo.T.Q Trung viết được nhiều thơ trên diễn đàn L.B, xin góp
với anh máy câu
Quê ông cả nước biết tên
Cội nguồn Hoa Trống,vang rền Thăng Long
Hoa Loa Kèn,tiếng não lòng
Làng nghề kèn,trống,khắp vùng ý Yên
Nghỉ hưu thăm thú mọi miền
Bình thơ đề tặng,tạo duyên cho đời
Vũ Văn Thịnh
 Trinh Quang Trung - namdienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - Yen Hong YY Nam Dinh
(Ngày 03/12/2012 9:42:35)
Kính chào bác Thịnh .Quang Trung xin được mạo muội nối với bác một vần
Giọt buồn rơi rớt bên thềm
Đông tàn buốt lạnh môi mềm tìm môi
 Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng
(Ngày 03/12/2012 0:41:14)
" Giọt buồn " với cuộc đời quẩn quanh đơn điệu. Giọt buồn của những nỗi đau kiếp người trầm luân sóng gió, của tình thân xa rời... của hạnh phúc niềm tin nụ cười!
Nhưng rồi nguyện ước nhỏ bé khát khao nhất lại vỡ vụn mây xa. Buồn với ly rượu say tháng ngày. Buồn với hiện thực nỗi lòng .... rồi trống trải hoang mang. Có ai hiểu hết giọt buồn ấy là sao? Cuộc sống là những kiếp đời mong manh. Ly rượu sầu có thể quên hết tháng năm để yên bình tìm hy vọng ngày mai!
"Giọt buồn đọng ướt tháng năm...
Cỏ hoa e ấp ước thầm mùa xuân
Giọt buồn trầm khúc sông ngân
Ánh trăng dịu nhớ một lần yêu thương!
Tóc em vấn mãi mùi hương
Giọt buồn má ướt vấn vương môi cười.
Nhặt mây góp lại đôi lời
Giọt buồn xanh thẫm cuộc đời tâm tư
Ta gọi một chút nắng thu
Để mênh mông sóng hát ru êm hiền
Giọt buồn vẫn mãi không tên
Nhấp môi say đắng nỗi niềm hư không
Bâng quơ chợt tỉnh giấc lòng...
(BUỒN VU VƠ!)
 Trịnh Phú ĐA - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - Trường T.H.C.S Thạch An T.T.Thanh Hóa
(Ngày 02/12/2012 15:38:43)
Xin chào bác Thịnh hôm nay mới có dịp đọc thơ bác bài;BUỒN đọc em càng
thấy buồn, nhưng cùng thật hay,chính hay nó mới buồn ,em vội có mấy
góp với bác đây
Giọt buồn giữa ánh mắt cười
Bạn xưa ai cũng một thời để vui
Bôn ba sóng gió dập vùi
Nào ai chả có,bùi ngùi nhớ thương
Cõi trần bao nỗi vấn vương
Bức tường kỷ niệm,là gương cuộc đời
ngày 2/12/2012
Trịnh Phú Đa
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B
(Ngày 01/12/2012 15:20:11)
Xin cảm ơn tât cả những lời chia sẻ, qua bài thơ Buồn của những thi hữu
Nỗi buồn càng giấu kín thì tâm hồn càng không thanh thản.Thôi cứ để nó
bùng lên, xả hết,cứ vui theo những gì mình yêu thích,Được hòa mình
trên những trang thơ L.B.COM cùng tất cả các bạn thơ trên cả nước thế
cũng toại nguyện lắm rồi
Với các thi hữu đã binh xin lối mấy câu
Giọt buồn nặng trĩu tim tôi {Quốc Minh}
Ly cà phê đắng đầu môi tương phùng
Nhớ ba,thương bẩy hòa chung {P.Văn Tự}
Tiếng lòng tí tách vui cùng ước ao
Cung đàn vọng ở trên cao {Lê H.Hựu}
Tiếng nào thánh thót đi vào miên man
Cứ theo người dọc thời gian {HỒ Đ.Bắc}
Gửi vào mưa nắng dặm ngàn nhớ thương
Vũ Văn Thịnh
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu
(Ngày 01/12/2012 8:23:40)
Xin chào tác giả Vũ Văn Thịnh. Bài thơ giọt buồn của bác có nhiều tâm sự quá."Giọt buồn trĩu nặng trong lòng
Bạn xưa đâu? Mối tình nồng thẳm xa..."
Nỗi buồn chảy thành giọt tý tách rơi ngày này qua tháng khác cứ đầy vơi theo tâm trạng của tác giả: Lúc thì "Bạn xưa đâu?"lúc thì tiếc nuối tuổi "tóc còn xanh" lúc trách phận "dãi dầu nổi trôi", và nó trỗi dậy mãnh liệt nôn nao khi thời gian cứ cạn dần cho một đời người, mỗi lúc mưa là lúc lại dập dồn những ký ức xa xưa mà tác giả viết:"Xòe tay đếm ngược ước ao từng ngày...để rồi: "Giọt buồn ly rượu tỉnh say/Giữa nôi trần thế, hết ngày vào đêm..."
Với ai cũng thế, nỗi buồn cứ thành giọt tí tách, tí tách theo mãi đến cuối đời. cảm ơn tác giả đã chắt gạn ý tứ để bài thơ đi vào lòng người.
"Giọt buồn ly rượu tỉnh say
Giữa nôi trần thế, hết ngày vào đêm..."
Giọt buồn xin gửi vào em
Gửi vào ngày rộng, vào đêm tối trời
Giọt buồn theo suốt cuộc đời
Tý ta tí tách cứ rơi tháng ngày
Gửi vào rượu để mà say
Gửi vào tình cũ để dầy nhớ thương
Gửi vào gió, nặng vấn vương
Gửi vào mưa nắng, bụi, sương tơ "tình"
Giọt buồn như bóng với hình
Cứ theo người với hành trình thời gian.
Hồ Đình Bắc.
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 30/11/2012 23:49:25)
Giọt buồn rớt xuống môi mềm
Giọt rơi đong đếm nửa đêm...lạnh lùng
Giọt buồn hoa lá chợt rung
Bao giờ tích tụ một cung tơ đàn?
Giọt buồn giọt mãi miêng man...
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 30/11/2012 23:26:41)
Xin chia sẻ bài họa "Niềm vui" từ "Giọt buồn" của tác giả Vũ Văn Thịnh cho vơi bớt đi nỗi buồn nhân thế nhé !
NIỀM VUI
(hoạ thơ “Giọt buồn” của V.V.T)
Niềm vui thổn thức trong lòng
Lâu nay gặp bạn nghĩa hồng tình xa
Niềm vui thương bảy nhớ ba
Tuổi xuân rực rỡ đẹp hoa tươi mầu
Niềm vui nối nhịp nông sâu
Cõi tình nhân thế...dưới cầu nước trôi
Niềm vui như hạt mưa rơi
Tí ta tí tách khắp nơi lạc vào...
Niềm vui nhung nhớ nôn nao
Chứa chan kỷ niệm xôn xao từng ngày
Niềm vui nâng chén cùng say
Chênh chao trời đất vơi đầy ngày đêm.
Phạm Tự
 Nguyen Quoc Minh - quocminhGC@gmail.com - 0913860400 - Go Cong
(Ngày 30/11/2012 20:43:27)
Rất vui khi gặp lại TG Vũ Văn Thịnh, nhưng sao cũng là những giọt trầm lặng đến đắng lòng.?
Q.M xin đồng cảm cùng TG
GIỌT TÌNH
Giọt buồn nào xé nát trái tim tôi
Cà phê đắng mặn môi nghe xa xót
Giọt buồn lặng nốt trầm rơi từng giọt.!
Tàn đêm mưa thánh thót rượu say mèm
Còn giọt tình anh tặng cả cho em
Ru lại khúc tương phùng xa xưa ấy.!!!
Quốc Minh
|