Thứ năm, 25/06/2026,


Dặn Con (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (03/12/2012) 

DẶN CON

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 
 
À… ơi…!
Sữa từ xác mẹ vắt ra
Hồn thành câu hát ơi à ru con
Mong cho khôn lớn vuông tròn
Mẹ còn một quãng đường vòng nữa thôi
                 
Đàn bà như cánh hoa trôi
Cháo rau hãy nhớ lấy lời mẹ ru
Người khôn phải biết làm ngu!
Đắng cay làm ngọt - chát chua làm bùi
 
Con ơi! Đời mẹ ngậm ngùi
Những lời cay đắng mẹ cười cho qua
Con nhờ hồng phúc người ta
Nhớ câu mẹ dặn - đường xa hóa gần!
 
N.T.T.N
 
__________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0988760863
Email: ngoanhp20@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 03/12/2012 18:08:49)

Thêm một bài thơ hay về dạo đức của nhà thơ Nguyễn Thúy Ngoan. Những lwoif dặn con ân cần, chân thành của Mẹ là một thứ tài sản cho con, mong con khôn lớn nên người, sống giwuax đời làm người ngay thẳng, thánh thiện. Trong lúc đạo đức xã hội đang nhiều những thứ xuống cấp, báo động trầm trọng... bài thơ và Thơ như một món quà quý dành cho con em chugns ta mong thế hệ trẻ thức tỉnh!
Xin được đồng cảm và họa lại bài thơ của tác giả:

VỚI CON
DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI
Họa lại bài thơ DẶN CON của Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Thân từ cha mẹ sinh ra
Đức từ truyền thống ông bà sang con
Đời người như một vòng tròn
Đi qua những chặng đường mòn mà thôi.

Phận người một cánh hoa trôi
Nơi đâu cũng nhớ đắp bồi lời ru
Đừng phiền về những dại ngu
Đắng cay chắt lại để tu ngọt bùi.

Cha xưa từng khúc ngậm ngùi
Nhọc nhằn, khổ nhục... cũng vùi cho qua
Khiêm nhường trọn một chữ Ta
Tâm trong, đến mấy dặm xa cũng gần!

  Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Kiên Giang  (Ngày 03/12/2012 16:36:24)

Một bài thơ thật hay và ý nghĩa, cứ nghe văng vẳng những lời mẹ dặn...
Quả thật, đọc bài thơ càng thắm thía câu thơ "Người khôn phải biết làm ngu!" Cám ơn tác giả đã cho con về lại những gì đã qua và biết làm thế nào để đứng vững trên đôi chân của mình...

Các bài khác: