Thứ năm, 25/06/2026,


Tím ơi (Lam Chiều) (02/12/2012) 
TÍM ƠI
 
Lam Chiều
 
 
Tím ơi, nói nhỏ cái này:
Anh theo bím tóc mấy ngày đội mưa
Hoa vàng hứa tặng ai chưa
Đổi em một phím đàn vừa so dây
 
Mơ màng nửa tỉnh, nửa say
Ước gì chạm sợi tóc gầy… xuyến xao
Anh về dỗ giấc chiêm bao
Tương tư bím tóc, tím màu áo em
 
Cái kiềng… cổ trắng ngó sen
Cặp môi trinh bạch chưa hoen nụ tình
Van em giữ lại bên mình
Chút duyên con gái cho nghìn năm sau…
 
L.C
 
_______________
Liên hệ tác giả: Lam Chiều
Kiểm toán nhà nước tại Bình Dương
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 05/12/2012 10:02:24)

Lâu rồi tôi mới được đọc thơ của Lam Chiều, thơ chị viết bao giờ cũng thật trẻ trung , hồn thiên, lãng mạn.Đọc để nhớ một cái tên quen thuộc thơ Lam Chiều.
Đón đọc Tím ơi tôi thực sự ngỡ ngàng khi những vần thơ chị viết rất tuổi ten không nghĩ rằng một người lớn tuổi như vậy mang một hơi thở tình yêu trẻ trung, hồn nhiên , đáng yêu đến vậy.Bài thơ cũng nhắn nhủ với lứa tuổi trẻ hãy gìn giữ những gì hồn nhiên nhất của người con gái một chút duyên con gái cho nghìn năm sau
Chúc mừng chị và mong rằng được đọc thơ chị nhiều hơn nữa trên lục bát

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 03/12/2012 1:14:23)

TÍM ĐỎNG ĐẢNH


Ghét ghê cho cái anh này
Tóc xuông em xõa anh cài hột mưa
Bây giờ thắt bím đẹp chưa?
Tơ hồng em cột để thừa sợi dây

Tím duyên làm mắt anh say
Cái tình anh cháy đêm ngày xanh xao
Tím cười anh thương biết bao
Gió lùa tóc rối thều thào yêu em

Tím chiều cũng đẹp như sen
Kìa mây kìa gió chạy ghen đòi tình
Soi gương Tím ngắm lại mình
Ô la con gái đẹp nghìn kiếp sau….

Hoa Tím


Hoa Tím vào thấy bạn giới thiệu bài thơ dễ thương quá nên họa vui câu vần nhé.

  Ngô Thị Học  - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng   (Ngày 02/12/2012 23:36:54)

" Tím ơi! " Một tình yêu thật dịu êm như lời hoa cỏ mùa xuân thì thầm. " Màu tím" thủy chung, màu tím của ước nguyện khát khao mối tình trong sáng yêu thương... Nụ cười tím ơi! Sao cháy mãi khát vọng lòng ta. Đôi mắt hiền tiên xinh, dải tóc lụa mềm và nét duyên mơ mộng... đã cháy đỏ lòng ta. Trái tim ta ở đâu? Sao mãi yêu thương một người." Tím ơi " sao mộng mơ hoài để đêm nửa tỉnh cơn mê... Hãy cho tôi một tình yêu tím ơi....
Một thời tím đẹp mộng mơ
Tình yêu dám ngỏ bơ vơ ước thầm
Ước nguyện đẹp- cùng tháng năm...
Nụ hôn nồng ấm tựa vầng trăng êm
Ta nghe gió cỏ ru đêm
Màu yêu thương vẫn dịu hiền tím ơi!
Đất thì có gió mây trời
Mà ta vẫn mãi đơn côi tháng ngày
Tím ơi! Là giấc mộng say
Cho ta tình đẹp giấc xây mộng tình...
Tím ơi! Cứ mãi bên mình! (TÌNH YÊU THỦY CHUNG!)
 

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 02/12/2012 7:26:38)

Mộng mơ tím cả bờ ao
Tím luôn bờ dậu hàng rào nhà anh
Tặng em cả... cánh đồng xanh
Cung đàn thánh thót ngọt lành bờ môi...

Các bài khác: