TỨ TUYỆT BIỂN ĐÔNG

Trần Quang Hiển
I
Biển Đông chớp lóe mưa dầy
Đất liền nắng lửa có ngày có đêm
Con gà gáy sáng êm đềm
Người ơi! Tỉnh dậy ngọt mềm tiếng nhau
II
Là biển, nước chẳng mọc cây
Mà sao lãnh hải chất đầy mồ hôi
Thương hòn đá, đảo mồ côi
Nắng trời gió biển, mòn ơi là mòn!
III
Ngày xưa săn bắt đồi mồi
Tìm ngọc trai để cống người trên cao
Bây giờ nắng gió xôn xao
San hô mọc kín người đào biển khơi
IV
Biển Đông vời vợi phía đông
Đất liền. Núi đứng. Chờ chồng nuôi con
Núi nhô ra biển ngực tròn
Gió thì tướp táp có còn như xưa.
T.Q.H
_________________
Tác giả Trần Quang Hiển, ĐT: 0913 318 692
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
Email: tran.quanghien@yahoo.com