Thứ năm, 25/06/2026,


Thầy tôi (Phạm Minh Giắng) (01/12/2012) 

THẦY TÔI

 
Phạm Minh Giắng
 
 
Một đời quang đãng nhà tranh
Không chui cửa lớn, chẳng tranh ghế ngồi
Người thầy gầy yếu xa xôi
Ngọn đèn đom đóm tìm soi vàng mười.
 
Các em khối óc sáng ngời
Dạ dầy Thầy có khác đời chi đâu!
Biết thèm miếng cá ngọn rau
Học trò khó dạy, thầy đau thấu trời.
 
Trắng tinh viên phấn trồng người
Áo cơm cầm thấp, mắt cười vời cao.
 
P.M.G
 
__________
Tác giả
Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong , Vũ Thư , Thái Bình  (Ngày 03/12/2012 5:50:49)

ĐÂU CÒN
Đâu còn mái lá , nhà tranh
Nhà thầy thay đổi , trắng , xanh ...sáng ngời!
Đâu còn lối dạy xa xôi
Thầy trò lên mạng , tìm soi điểm mười .

Niềm vui , ánh mắt , nụ cười
Hóa thân vào mỗi lớp người mai sau .
Còn sâu làm rầu nồi rau
Trò hư , canh cánh nỗi đau sự đời!

Phấn sương nhuộm tóc bạc rồi
Vẫn mong sự nghiệp trồng người vươn cao .

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 339 Điện Biên Phủ Đà Nẵng  (Ngày 02/12/2012 23:09:08)

Liên Thơ rất xúc động khi được đọc bài thơ hay và hình tượng đẹp của một người thầy. "Thầy tôi" của Phạm Minh Giắng cũng là bao người thầy của người Việt ta từ xưa đến nay. Tâm hồn thầy đã được thi sĩ ca ngợi bằng lời thơ dung dị, chân thành.
Xin trân trọng cảm ơn thi sĩ.
Kính chúc thi sĩ khỏe sáng tác nhiều thơ hay.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 02/12/2012 10:36:34)

Cảm ơn các thầy cô!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 02/12/2012 9:42:18)

Chỉ với ngôn từ giản dị, bài thơ "Thầy tôi" của nhà thơ Phạm Minh Giắng đã nêu được phẩm chất thanh cao của nhà giáo, suốt đời thanh bần, không ham hố chức quyền, chỉ một tâm huyết trồng người:
"Ngọn đèn đom đóm tìm soi vàng mười" và đau đáu với trách nhiệm của mình:
"Học trò khó dạy, thầy đau thấu trời."
Cảm ơn nhà thơ đã cảm thông sâu sắc vời ngườì thầy và nghề dạy học.
Xin chúc mừng tác giả đã có thêm một bài thơ hay!
NĐT

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 01889053962 - Bình Dương  (Ngày 02/12/2012 7:57:41)

Cám ơn thi sĩ Phạm Minh Giắng đã có một bài thơ rất hay về người Thầy.
Kính chúc anh luôn vui khỏe và ngày càng thăng hoa trong thơ ca.
Em Dạ Lan

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/12/2012 1:35:39)

"Một đời quang đãng nhà tranh
Không chui cửa lớn, chẳng tranh ghế ngồi
Người thầy gầy yếu xa xôi
Ngọn đèn đom đóm tìm soi vàng mười"...
Những vần thơ hay:
Chúc mừng thi huynh vừa có tác phẩm mới. Chúc H luôn an vui để đóng góp cho thi huu nhiều bài thơ hay H nhá!
M Trần Thị Thanh Liêm (http://tiengtrungdainam.com)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 01/12/2012 10:38:43)

Xin họa mấy vần chia sẻ cùng bác Giắng viết về người thầy giáo với tấm lòng"tôn sư trọng đạo".Kính mong bác luôn khỏe và có nhiều niền vui hạnh phúc!

ĐỜI THẦY

Thanh bần một mái nhà tranh
Chẳng ham danh vọng đỏ xanh với đời
Mặc ai mơ mộng xa xôi
Phận mình ngày tháng thảnh thơi vui cười.

Đức tâm rực rỡ sáng ngời
Gieo mầm hạnh phúc cho đời mai sau
Trời cao đất rộng bể sâu
Hao gầy đèn sách đêm thâu một thời...

Sáng danh con chữ trồng người
Tiếng thơm muôn thuở rạng ngời nước non!
Phạm Tự

 

Các bài khác: