Thứ năm, 25/06/2026,


Miền yêu vương vấn (Phạm Tự) (30/11/2012) 
MIỀN YÊU VƯƠNG VẤN
 
 
Phạm Tự
 
 
Xuân xưa giờ đã qua rồi...
Hẹn thề non nước một thời còn đây
Hương nồng nàn - nhuỵ thầm say
Nghiêng nghiêng chiều tím dứt day bồn chồn!
 
Bóng câu tăm cá mỏi mòn...?
Bờ trăng đêm khuyết... mãi còn trong tôi
Ly hương lạc bước xứ người
Sóng xô cát bụi… giấc đời không yên!
 
Nét duyên thanh tú dịu hiền
Tóc mây thân liễu mắt huyền tươi xinh
Ngọc ngà trong trắng hương quỳnh
Hoa xuân đương nhuỵ bóng hình tương tư...
 
Thầm thì dĩ vãng vô hư
Miền yêu vương vấn... giọt thu tuôn trào!
 
P.T
 
 
 
________________
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trinh Phu Da  - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - Truong THCS Thanh An TT ThanhHoa  (Ngày 03/12/2012 9:48:18)

Kính chào anh Phạm Tự .cho phép Trịnh Đa nối một vần

Bỗng dưng lòng dạ nôn nao
Xuân nay lại đến giục vào vấn vương

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng   (Ngày 03/12/2012 6:18:50)

Một miền yêu nhớ vấn vương... vẫn còn. Một miền yêu thuở xưa ngọt ngào kỷ niệm yêu thương".
Miền đã xa nhưng năm tháng nơi đây, người đã xa mà kỷ niệm nơi đây...
Xuân qua nỗi nhớ muôn trùng
Câu thề nguyện ước ngập ngừng đôi môi
Cùng xuân muốn ngỏ đôi lời
Thì thầm hoa cỏ ước đời đẹp tươi
Người đi vội để nụ cười
Cho ai lòng đắng một thời vu vơ
Yêu em tình mãi đợi chờ
Xuân xanh hy vọng ước mơ yên bình
Mắt xinh xinh một bóng hình
Miền thương miền nhớ vẫn mình bên ta
Kỷ niệm đã xa rời xa ...
Vì yêu ta mãi gom hoa ngọt tình!
Đôi tim ta bỗng lặng nhìn....?
(MIỀN THƯƠNG YÊU)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 02/12/2012 21:46:51)

Từ miền cao nguyên đá Hà Giang - Phạm Tự xin chân thành cảm ơn bác Vũ Văn Thịnh,bác Nguyễn Đức Tùy, bác Cao Trần Nguyên và bạn Linh Thy
đã dành thời gian đọc "Miền yêu vương vấn" và có những lời chia sẻ thật nặng sâu tình nghĩa - như ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng người ở miền giá lạnh Hà Giang.Xin kính chúc các bác,bạn thơ sức khỏe,luôn có nhiều niềm vui hạnh phúc !Trân trọng.

TÌNH THƠ BẠN HỮU

"Thầm thì dĩ vãng vô hư
Miền yêu vương vấn...giọt thu tuôn trào!"
Tình thơ lục bát vui sao
Lời hoa ý nụ ngọt ngào sắc hương !

Bác Vũ Văn Thịnh đồng hương
Miền quê năm tấn vấn vương bóng hình
"Miền yêu,nhớ bóng trúc xinh
Sóng đời mưa gió cho mình ngẩn ngơ"

Bác Tùy sâu lắng tình thơ
Viêt Trì-Phú Thọ mộng mơ bến bờ
"Ấp iu hình bóng xa mờ
Bồn chồn thương nhớ ngẩn ngơ một mình!"

Bác Trần Nguyên thơ rất tình
Quảng Ninh quê biển bóng hình nhớ xa
"Dù Xuân xưa đã để qua
Nhưng còn có nhụy để mà tương tư."

Linh Thy thương nhớ tình thu
Bến Tre dáng đứng lời ru thì thầm
"Dù xa đã bấy nhiêu năm
Dấu yêu còn đó đêm thầm nhớ mong"

Miền yêu vương vấn để lòng
Tình thơ bạn hữu - lửa hồng chiều đông!
Phạm Tự


 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 30/11/2012 20:06:17)

Xin chào Thầy Phạm Văn Tự.
Rất vui khi đọc NIỀM YÊU VƯƠNG VẤN:

- " Ngọc ngà trong trắng hương quỳnh
Hoa xuân đương nhụy bóng hình tương tư."

Đã thấy TG trân trọng kỷ niệm một thời yêu say đắm, nên suốt đời còn mãi dư hương..!
LT xin chia sẻ đôi dòng, chúc thầy nhiều niềm vui và luôn giàu cảm tác nhé!

VẤN VƯƠNG

Dù xa đã bấy nhiêu năm
Dấu yêu còn đó đêm thầm nhớ mong

Hương quỳnh còn thoảng bên song...
Nam kha ngơ ngẩn xót lòng tương tư..!

Linh Thy

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 30/11/2012 14:58:01)



Có mấy câu mượn chữ ghép vần xin được gửi đến nhà thơ-nhà giáo
Pham Văn Tự:

Có yêu mới có vấn vương
Có lỡ mới nhớ Quỳnh Hương ngọc ngà
Dù Xuân xưa đã để qua
Nhưng còn có nhụy để mà tương tư.

CTN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 30/11/2012 11:48:10)

Đôi dòng chia sẻ với "Miền yêu vương vấn" của Thầy Phạm Văn Tự:

Bao năm biệt xứ xa nhà
Miền yêu một thuở mặn mà còn vương
Đêm mơ lạc bến Sông Tương
Chập chờn say tỉnh...con đường ngày xưa
Ấp iu hình bóng xa mờ
Bồn chồn thương nhớ ngẩn ngơ một mình!
NĐT

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T .B  (Ngày 30/11/2012 9:32:51)

Xin chào thầy giáo P.V.TỰ,Bài Miền Yêu Vương vấn; của thầy rất hay với
những câu thơ tả người,tả cảnh, như gần như xa, với những ký ức khó
phai mờ mà câu{Li hương lạc bước xứ người} đã nói lên tất cả.Xin mượn
ý của thầy góp mấy câu

Miền yêu nhớ đến khi nào
Hương nồng,nhụy thắm biết bao ân tình
Miền yêu,nhớ bóng trúc xinh
Sóng đời mưa gió cho mình ngẩn ngơ
Nét thanh liễu rủ mặt hồ
Mắt huyền trong trắng,ước mơ hương quỳnh

Hư vô nỗi nhớ bóng hình
Quê hương trộn lẫn, bóng mình,bóng hoa

ngày30/11/2012
Vũ VănThịnh





Các bài khác: