Thứ năm, 25/06/2026,


Giấc mơ tình (Kim Hương) (03/12/2012) 

 GIẤC MƠ TÌNH

Kim Hương

Hoàng hôn nhả tím chiều quê
Tình theo con nước trở về bến xưa

Nắng rơi đọng giọt giậu thưa
Giọt thề ước vội theo mưa - giọt buồn

Lặng im sóng rớt vào hồn
Niềm cay đắng, nỗi tủi hờn xót xa

Bâng khuâng lỡ nhịp phím ngà
Đường tơ ai lỗi, duyên ta tan mờ

Chỉ còn đọng lại câu thơ
Gởi vào con chữ giấc mơ một thời.

 K.H 

___________
Tác giả: Kim Hương
CLB Lucbatsaigon
Email: huongkimltk@yahoo.com.vn 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 07/12/2012 9:36:41)

- " GIẤC MƠ TÌNH " quá tuyệt vời.! ..nhưng giờ chỉ còn trong nuối tiếc.!
LT xin chia sẻ cùng TG Kim Hương nhé!

MƯA CHIỀU

Giọt tình còn đọng trong thơ
Nhạt nhòa kỷ niệm ước mơ một thời

Biển- trời hai đứa hai nơi
Mưa chiều thấm đam tình vời vợi xa...!

Linh Thy

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 06/12/2012 11:32:58)


"Chiều quê" "nhả tím" "hoàng hôn"
"Tình theo" con sóng dập dồn "bến xưa"
Nắng loang dàn dụa màn mưa
"Giọt thề" ướt sũng, gió lùa buồn tênh...

_VĐT_

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 05/12/2012 14:04:23)

Xin chia xẻ với "Giấc mơ tình" qua bài "Dú tình muôn thưở"
DÚ TÌNH MUÔN THƯỞ
Hoàng hôn nắng đổ sau hè
Chiều nghiêng nắng xuống bờ tre bóng thềm
Lặng lờ trong gió chiều êm
Cô đơn sợi biếc nổi niềm tương tư

Người xa còn lại cánh thư
còn chiều vương nắng hiên lư lặng hồn
Còn nghe lời hẹn bên sông
Òa đau niệm khúc tình buồn lệ sa

Ngậm ngùi ngày đã nắng tà
Duyên tơ đã lở còn ta giữa chiều
Bão ngầm vỗ sóng cô liêu
Đọng vào mắt biếc tình yêu chập chùng

Xa người tình vẫn vô chung
Ân tình lặng lẽ vô cùng biển dâu
Tháng năm còn vọng kinh cầu
Dú tình muôn thưở bạc đầu chông chênh
Nguyễn Đình Diệm Tháng XII/2012 Sài gòn
 

  Ngô Thị Học  - 999heartlove@ovi.com  - 01252880255 - xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.   (Ngày 04/12/2012 8:26:39)

Bài thơ: "Giấc mơ tình" thật hay và xúc động. Đọc rồi mà buồn ngẩn ngơ để rồi tình mãi cứ mãi mãi xa... Tình yêu là vậy, có những khi ta buồn giọt sầu vì vị đắng yêu thương lan man!
Tình yêu là một khát vọng nâng ước mơ nguyên vẹn là thuyết học ngôn từ trái tim. Tình yêu hiện hữu mà như mơ, ngỡ phút giây đó trở lại yên bình... Vậy mà giọt đắng hoen môi. Ai hay tình yêu quá đỗi mong manh, nhỏ lẻ rồi đơn điệu như khúc ru trầm vắng tái tê.
" Em đâu dám nghĩ là mãi mãi
Hôm nay yêu, mai có thể xa rời ".
(Nói cùng anh- Xuân Quỳnh)
Xin được chia sẻ đôi dòng cùng Kim Hương...

Hoàng hôn tím đậm chiều quê
Nắng chiều nghiêng tắt ước thề trong tim
Hoang vơ giây phút lặng thinh
Nghe lòng sóng vỡ mà tình xa tay
Tình như một thoáng hư bay
Lúc buồn lệ ướt lúc say êm nồng
Lá quê đã lạnh miền đông
Trăng tàn cuối độ khép song hoa buồn
Chỉ còn lại một tâm hồn
Bơ vơ tìm những mảnh còn tương tư....
 

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 03/12/2012 20:23:44)


Bài thơ hay quá đọc xong cứ thấy ngẩn ngơ cả người .

Tiếc là chẳng biết làm thơ
Nếu mà biết họa, thì giờ viết luôn

chúc nhà thơ khỏe vui ,yêu đời và làm thật nhiều thơ hay ,cho mình học nhé

Nắng rơi đầy mái tranh rồi
Có ai hứng nắng, gọi tôi hứng cùng .

Các bài khác: