Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ thứ 3 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-2011) (19/11/2011) 

 

Lời BT – Từ đầu tháng 11 đến nay Ban biên tập lucbat.com đã nhận được khá nhiều bài thơ của các tác giả gửi đến bày tỏ niềm tôn kính yêu thương với Nghề giáo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ thứ ba về chủ đề này của một số tác giả trong đó có bài thơ thuận nghịch của tác giả Lam Hồng (TP.HCM)  có thể đọc ngược, đọc xuôi đều rất ý nghĩa.

Lucbat.com

 

 

ĐƯỜNG DẪN ƯỚC MƠ (Xuôi)

 

Thầy cô ánh sáng soi đường
Tâm hằng ngày tháng lớp trường thương yêu
Chăm lo dạy dỗ sớm chiều
Dìu dắt nâng bước sáng điều tuệ tâm
Điều phải trái - trí nghĩa nhân
Nền tảng chiu chắt mở tầm cao bay
Miền đất mới, chốn nguyên khai
Tâm quyết tìm học giải bày lần theo
Tầm xa thấu hiểu dễ đâu
Cần chuyên tâm trí vượt mau thác ghềnh
An lòng chắc móng vững bền
Vời xa chân bước ước nguyền cao bay
Người đưa lối, dẫn biết hay
Tìm về nơi sáng sắt mài thành công
Đêm tối dậy sáng mơ hồng
Khai tâm rèn trí chặt vòng ngu si
Hoài mong tiếp bước xa đi
Non nước này rạng nghĩ suy chung lòng
Con cháu trí lực ước mong
Năm tháng mòn mõi đợi trông mong chờ
Tầm cao nước Việt say mơ
Đồng vai ngang cấp rực cờ Việt Nam
Lòng mơ đến đỉnh vinh quang
Này đây sông núi chói vàng mở chương
.........
Thầy cô ánh sáng soi đường....
 
 

 

MƠ ƯỚC DẪN ĐƯỜNG (Ngược)
 

 

Đường soi sáng ánh cô thầy
Yêu thương trường lớp tháng ngày hằng tâm
Chiều sớm dỗ dạy lo chăm
Tâm tuệ điều sáng bước nâng dắt dìu
Nhân nghĩa trí-trái phải điều
Bay cao tầm mở chắt chiu tảng nền
Khai nguyên chốn mới, đất miền
Theo lần bày giải học tìm quyết tâm
Đâu dễ hiểu thấu xa tầm
Ghềnh thác mau vượt trí tâm chuyên cần
Bền vững móng chắc lòng an
Bay cao nguyền ước bước chân xa vời
Hay biết dẫn lối đưa người
Công thành mài sắt sáng nơi về tìm
Hồng mơ sáng dậy tối đêm
Si ngu vòng chặt trí rèn tâm khai
Đi xa bước tiếp mong hoài
Lòng chung suy nghĩ rạng này nước non
Mong ước lực trí cháu con
Chờ mong trông đợi mõi mòn tháng năm
Mơ say Việt, nước cao tầm
Nam Việt cờ rực cấp ngang vai đồng
Quang vinh đỉnh đến mơ lòng
Chương mở vàng chói núi sông đây này
.......
Đường soi sáng ánh cô thầy.....


 
Tác giả : Lam Hồng
Địa Chỉ : 12 Nguyễn Văn Bảo , Gò Vấp, Tp HCM
Phone : 093 754 2997

 

  

THẦY TRÒ

Trò leo lên nấc vàng son

Thầy về bụi phấn cũ còn thơm tay.

Muôn lời nịnh hót gió bay

Trái tim nào dễ lời thầy bạc phai.



NHỚ

Trăm ngàn bạn, mấy bạn thân

Bấy lần hội ngộ, bấy lần chia tay

Thơ mừng Nhà giáo hôm nay

Bồi hồi hoa lại nhớ thầy bạn xưa.

 

  

Tác giả:Phạm Minh Giắng

Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư  Thái Bình


 

NÓI VỚI CON NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG

 Schulanfang(*)

Đưa con đến lớp khai trường
Con ơi mẹ ngỡ thiên đường hằng mong
Giờ đây mới thực đầy đong
Mở trang giấy trắng, để con vào đời
Đời nay thánh thiện non tươi
Con là Thượng Đế, ở nơi đất này (**)
Từ nay đời hết đọa đày
Hết rồi cái thuở đêm ngày sục sôi
Đâu còn cái thuở nổi trôi
Học hành vất vưởng, cái thời mẹ cha
Cái thời chẳng dám kêu ca
Đường duy nhất đúng, thiện tâm xa vời…
Nhìn con mẹ tiếc một thời
Vu vơ đeo bám, một thời cả tin…
Nghĩ rằng: ai cũng như mình
Đã là “đồng chí”: chỉ tin, đừng ngờ…
Nhìn con lòng mẹ ngẩn ngơ
Thiên Thai – mẹ lạc, thật ơ đây là…

(*)Tiếng Đức là ngày khai trường-Đời một học sinh Chỉ co một lần khai trường(vào học lớp một)
(**)CHLB Đức
 
Chu Văn Keng
Neue Bahnhofstraße 2710245 Berlin CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360
E-Mail: cv-keng@gmx.de

 
 

 

 

VỀ QUÊ EM ĐẾN THĂM THẦY

 

Em về quê cũ Bối Cầu (1)
Tóc thầy giờ đã nhuộm màu trắng mây
Thanh tao dáng hạc hao gầy
Cả đời truyền dậy ắp đầy chữ tâm

Bao năm từng rút ruột tằm
Ươm mầm hạnh phúc âm thầm nhả tơ
Đưa em đến bến đến bờ
Cho em trí tuệ ước mơ vào đời

Vẽ nên viễn cảnh sáng ngời
Chắp thêm đôi cánh tung trời bay xa
Gặp thầy ở trước sân nhà
Chăm vườn cây cảnh trồng hoa tặng đời…

Nhìn thầy tóc bạc da mồi
Lòng em bổi hổi bồi hồi…xưa xa
Ơn thầy chỉ bảo ngày qua
Cho em khôn lớn đi ra bằng người

Biển còn có lúc đầy vơi
Ơn này tạc dạ trọn đời trong em .

30/10/2011

  Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT08:38966755 DĐ01229482775

 (1) Địa danh: Xã Bối cầu, Bình Lục, Hà Nam

 

 

VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Kính tặng thày cô và bạn bè trường THPT Hà Trung

Hố bom thành bể tắm rồi
Sân trường cỏ mật đan ngời ngợi xanh
Năm xưa tường đất mái tranh
Bạn, ta áo vá cho lành lặn nay.

Mái đầu trò bạc như thày
Cay nơi khóe mắt, xiết tay tủi mừng
Màu hoa phượng thẫm nhớ nhung
Góc sân tàn cánh lửa rừng rực rơi...

Thằng nào vùi xác cuối trời
Hồn thiêng nhập tiếng ve sôi vọng về ?
Còn đây tím nấm mộ thề
Run tay bạn gái, tái tê đời thường !

Bao người ngực trĩu huân chương
Trưởng thành từ chốn thánh đường này đây
Hành trang nghĩa bạn, tình thày
Tiếp ta vững bước, dạn dày tháng năm...

Nào ai lận đận miếng ăn
Lang thang cơm áo phía dằm dặm xa ?...
Phượng hồng phong kín tuổi hoa
Về trường cũ sẽ nhận ra chính mình!

Trịnh Anh Đạt
Email: trianda.hnvn@gmail.com
 
 

THẦY TÔI

Nhớ Thầy tôi: Mai Xuân Vinh
Ba mươi năm trước một mình vào Nam
Quê Thầy bên bến Sông Lam
Dưới chân Núi Lĩnh bông tràm tỏa hương

 Thầy tôi giản dị bình thường
Hơn nhau dăm, bảy tuổi thương nhau nhiều
Nhớ xưa tan học chiều chiều
Thầy trò xe đạp vào lều rẫy chơi

 Qua đầm một chiếc xuồng bơi
Thầy chuyên dạy toán nhưng lời văn thơ
Mấy cô giáo trẻ say mê
Rủ thầy tôi uống cà phê nhau hoài

 Đêm nằm Thầy nói với tôi:
“Ngoài quê, tớ đã có rồi… cậu ơi!
Tình yêu đẹp nhất trên đời
Ngày đi tớ đã hẹn lời người ta…”

 Thầy trò nay đã chia xa
Sau mùa thi ấy, tôi là quân nhân
Những mùa hoa phượng bâng khuâng
Nhớ Thầy, nhưng chẳng được lần ghé thăm

 Nghe đâu sau đó vài năm
Thầy về lại bến Sông Lam thuở nào
Về nơi sơn thủy ngọt ngào
Với cô giáo cũ dạt dào yêu thương

Công danh sự nghiệp còn vương
Trưởng Phòng, Phó Sở… thẳng đường đi lên
Chắc Thầy chẳng thể nào quên
Thằng Phan Hòa cận thành tên lâu rồi

Mà Thầy đã đặt đấy thôi…

 18.11.2011

 Tên thật: Phan Hòa
Bút danh: phanhoacan
Địa chỉ: Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Email:
phanhoacan@yahoo.com.vn



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê thái anh - lê thái anh @ gmail .com - 01632450074 -  q.2 tp Hồ Chí Minh  (Ngày 01/12/2014 9:12:50)

Những bài thơ trên thật hay

  ngocquyendt school 73 - quyen dan thanh @gmail. com - 01272620224 - ap mu u, dan thanh , DH , TV  (Ngày 08/11/2013 10:23:33)

Những lời tri ân muốn gửi. Tặng đến người thầy dạy dỗ cho em . Với mái trường năm xưa ơi.ngàn lần muốn gửi yêu thầy rất nhiều

  vo thi my thanh - thanh_sieuquay123 - 01298365881 - 583/10 to 27 ap tap khanh 4 phuong my hoa  (Ngày 05/12/2012 20:13:27)

Con mèo con chó có lông
Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai
-''-
Các bạn trong lớp ta ơi
Thi đua học tập phải thời tiến lên
Tiến lên liên tục đừng quên
Nhì trường nhất khối, khỏi phiền thầy cô
Chúc mừng các bạn hoan hô
Liên hoan sơ kết ven bờ hồ Tây.

  Phạm Ngọc Minh - ngocminhlovely@com.vn - 0976529922 - 57/43 Nguyễn Phúc Thụ-TP Huế  (Ngày 28/11/2012 12:00:24)

Hay-tuyệt-nhưng nhiều bài hơi dài-mình laj ko có thời gian

  LÊ NGŨ NAM PHONG - w.w.w.namphonglengu.com.vn. - 01234563713 -  XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 15/12/2011 13:37:57)

Đọc qua bài thơ đọc ngược,đọc xuôi của tác giả Lam Hồng, Tôi rất tâm đắc về cách tìm từ ,tìm câu cho thích hợp nội dung, ý nghĩa . Đây là cáh viết tất hiếm .Hy vọng tác giả có những bài hay hơn để góp vào hồn thơ lục bátngày càng nhiều độc giả.Tôi xin gởi một bài gọi là cho vui
Thơ: Nói Láy

Địa danh Giồng Dứa Tiền giang
Một hôm ông mượn đi ngang mua dùm
Giồng Dứa dừa giống xanh um
Ông mượn ương mộng trong chum góc nhà
Co gồng cây lại không ra
Gò công uổng sức vậy mà chậm lên
Lá mầm mộng nhỏ bé trên
- Bến Tre Cai lậy có tên xứ dừa
Giồng Dứa dừa giống thích ưa
Ông mượn ương mộng cho dừa tốt tươi
Ông làm tôi hận, tôi cười
Am lòng Tân Hội có người hỏi tôi
Nói vui nói láy vậy thôi
Mời anh, mời bạn đắp bồi thêm chơi
Lập Đông 2011
Dụng ý chỉ nói láy,nói ngược chứ viết thì sai lỗi chính tả chữ “ông mượn ương mộng”.
Mong các bạn hiểu cho cảm ơn.

  nguyễn đại phong - phongnguyenvn@gmail.com - 0916544447 - Đăk Lăk  (Ngày 27/11/2011 20:56:52)

gửi tặng thầy cô ngày 20/11

Hôm nay ngày lễ hiến chương
lời ca tiếng hát bốn phương rộn ràng
dưới cờ đỏ thắm vể vang
chúng em xin hứa ngày càng học chăm
vài lời nho nhỏ kính thăm
chúc thầy cô giáo trăm năm trồng người

  AI NHAN - buicaoathethisi@gmai.com - 094470914 - LONG BIEN HA NOI  (Ngày 26/11/2011 13:37:56)

AI NHAN xin hien tang cac ban nhung nguoi yeu thay co ,yeu mai truong hai bai tho ve thay ,co..
THAY TOI
Kinh tang thay LE XUAN HUONG
thay giao -nha tho
giao vien cu TRUOG C3 AN THI -HY
THAY TOI
THAY TOI QUE O XU THANH
BEN DUYEN DAT NHAN NGOT LANH NO HOA
CUOC DOI DAU BE PHONG BA
PHAN VUONG TREN TOC,CHAM PHA DA MOI
NIEM TIN GIEO HAT NU CUOI
THAY NHU CANH HAC GIUA TROI ME SAY
THA HON GIONG RUOI THO BAY
CHAY NGUON SONG MA,RAT TAY GIO LAO
TRANG DAU MAY NGU CHIEM BAO
BUNG VUI KHOE MAT,KHAT KHAO HOC TRO !

VA kinh tan co NHUAN giao vien van ...AN THI.Bai tho
XOT THU!
BAI THO CO DOC NGAY XUA
TROI DONG BUNG NANG GIUA MUA DAM DE
KHOA TINH NEO BEN SONG ME
TRAO NGUOI LINH TRE XA QUE LEN DUONG
NIEM TIN RUC DO MAI TRUONG
CO GIEO HAT NO MUOI PHUONG HOA DOI
TRUONG SON BOM DAN TOI BOI
TINH TAN VAO DAT PHIA TROI HU VO
MUA NGUON TRONG TIENG HAT CO
VUNG TRANG VUN VO...MAT KHO LE HAN
KIEP NGUOI MUA NANG PHU VAN
HEO HON TO THI MAY TAN XOT THU !
Co toi gio khong lay chong ...ba muoi nam le gap lai chung toi RAT XOT XA !THAY MAT BAN BE TOI LAM BAI THO NAY nhung mong to chut tinh TRI AN den co ,den nhung CO TO THI thoi nay !RAT mong BBT thong cam vi may toi nho hang xom mien phi !nha tho AI NHAN CHAN THANH CAM ON !

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 20/11/2011 21:47:22)

"Nhất tự vi sư - Bán tự vi sư"
Nhân ngày 20-11 HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VN cả nước tưng bừng chào mừng
các Thầy Cô giáo như một ngày Hội lớn tôn vinh: "THẦY DẠY CỦA MUÔN ĐỜI". Các nhà văn, nhà thơ đã sáng tác hàng vạn trang giấy trên sách, báo, mạng...để hòa chung niềm vui chúc mừng THẦY CÔ KHẢ KÍNH.
Trong chuyên mục: Lục Bát Mỗi Ngày- HÀ ĐỨC ÁI đã có bài thơ: NHỚ ƠN
THẦY nhưng chưa diễn tả hết nỗi niềm Tôn Kính THẦY CÔ đã dạy ÁI nên
người thành đạt. Xin mạo muội gửi tặng các THẦY CÔ bài thơ 7 chữ 8 câu. Kính mong BBT và các bạn thơ châm chước. Trân trọng cảm ơn!
TRƯỜNG XƯA
Tôi về thăm lại mái trường xưa
Đứng lặng bâng khuâng ngắm trẻ đùa
Cây bàng xanh tỏa xum xuê tán
Tường bao loang lổ bóng vôi mờ

Cô thầy, bạn xưa đều xa hết
Bấy lâu trăn trở dạ mong chờ
Bốn mươi năm lẻ xa trường cũ
Thương Thầy, nhớ bạn đứng ngẩn ngơ...
(Trích trong tập: DÒNG SÔNG YÊU MẾN - NXB THANH NIÊN 2006)
HÀ ĐỨC ÁI

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 20/11/2011 10:38:02)

Với tấm lòng chân thành Đại lộc xin trân trọng kính gửi đến quý thầy cô lời lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ! Nhân ngày nhà giáo 20/11 xin được hầu quý thầy cô mấy vần thơ để thể hiện lòng tôn vinh và biết ơn các bậc thầy cô !

BỤI PHẤN
BỤI PHẤN THỜI GIAN NHỮNG NÉT MỜ
SÂN TRƯỜNG CÒN ĐÓ TIẾNG TRÒ THƠ
SANG SÔNG TỪNG CHUYẾN ĐÒ ĐƯA RƯỚC
VƯỢT SÓNG BAO PHEN BẾN HẸN CHỜ
NGHĨA BẠN TRANG LÒNG VAY ĐỈNH NHỚ
ƠN THẦY CON CHỮ RỘN ĐƯỜNG TƠ
TRẢ VAY CƠM ÁO SƯƠNG PHA TÓC
BỤI PHẤN THỜI GIAN NHỮNG NÉT MỜ

ĐẠI LỘC CẨN BÚT

  Trần Quang Tâm - tranquangtam35@yahoo.com - 0946153660 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 20/11/2011 8:13:54)

Quang Tam

CHÚC THẦY

Mỗi năm một lớp ra đi
Chúng em như cánh chim di rã bầy
Thời gian qua, kỷ niệm đầy
Chất chồng bụi phấn tóc Thầy bạc phai
Mầm gieo tri thức tuơng lai
Tâm hồn cao thuợng, miệt mài chăm chuyên
Không Thầy, trò chẳng làm nên
Ngày mai tưoi đẹp, sao quên tháng ngày ?!?
Kính lòng, hoa tặng hôm nay
Hai mưoi- mườii một - mong Thầy vạn an .

tqt và lớp chữ Nho
20-11-2011

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988 262 013 - Lâm thao - Phú thọ  (Ngày 20/11/2011 6:15:43)

TÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐỒ

Gác chèo đã mấy năm rồi
Trở về xóm cũ với người yêu thương
Cành đào hé nụ trong sương
Trúc xanh non mọc đã vương nắng chiều
Lái đò đưa khách đã nhiều
Mấy người nhớ bến sớm chiều gội sương
Mặc ai có nhớ có thương
Trong lòng ta vẫn vấn vương mái chèo...

THU VÀNG

Đẫ gieo con chữ cho đời
Đẫ từng sóng gió lở bồi yêu thương
Ai tìm ai giữa tà dương ?
Cuối trời giọt nắng còn vương thu vàng

THẦY

Thanh tao chẳng mộng sang giầu
Oằn vai gánh chữ nặng sâu nghĩa tình
Nghiệp đời gắn với học sinh
Chữ tâm chữ đức nặng tình nước non

THẦY TRÒ

Trò nay ghế đã cao sang
Thầy về bụi phấn còn mang hương đời
Biết bao nhiêu ghế cao vời
Ghế nào chẳng tựa những lời thầy xưa

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TTPhong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 19/11/2011 17:50:14)

GIÁ NHƯ…(Ngô Thái)

Đêm khuya cô thức chấm bài;
Bâng khuâng tâm tưởng vọng ngoài trời mưa.
Con tim thổn thức nhặt thưa.
Tóc mây buông. Rối màn mưa phủ dầy.

Nỗi niềm kỷ niệm dâng đầy,
Lòng yêu trò nhỏ, hao gầy…trĩu thương!
Mưa giăng nặng hạt. Mù sương.
(Giá như che được bước đường em đi).



 

Các bài khác: