Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 3-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương (23/03/2022) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 3-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả:  Vũ Văn Bôn, Đinh Hải Nam, Vũ Minh Túc, Thanh Huyền, Ngụy Kim Dung, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thế Bình, Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Phương Đông, Nguyễn thị bé, Đỗ Thanh Tâm, Nguyễn thị Động, Công Huyền, Minh Thu, Trần Đức Chương.

 

 

hoa gạo chùa hương - các bài viết về hoa gạo chùa hương, tin tức hoa gạo  chùa hương

 

 

GIAO MÙA

 

Giao mùa sấm dậy tháng ba

Cá rô rạch nước mưa òa đầy sông

Ếch kêu ộp oạp ran đồng

Lúa chiêm ngấp ngó đơm bông phất cờ

Mướp bầu vươn ngọn non tơ

Nụ hoa tròn mắt đón chờ thanh minh

Chim khuyên lích tích tỏ tình

Bới sâu kết tổ mưu sinh chuyên cần

Gió ào lá rụng đầy sân

Cơn mưa đầu hạ mây vần vũ trôi

Lạ chưa mưa trút một hồi

Lá xanh mướt lá, nụ chồi đơm hoa

Tháng ba nắng mới chan hòa

Bé lon ton dắt tay bà dạo chơi .

 

Vũ Văn Bôn

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

THẮM MÃI TÌNH QUÊ

 

Mời bạn ghé thăm Hưng Hòa

Thành Vinh Xứ Nghệ thực là đáng yêu

Bãi đất màu mỡ phì nhiêu

Dòng Lam uốn lượn yêu kiều thướt tha

Tàu lớn, thuyền nhỏ vào ra

Hòn Ngư mờ ảo sóng xa vọng về

Đất thành phố, người dân quê

Hăng say lao động mọi nghề đều hay

Xưa nghèo xe máy mấy ai

 Nay quê nhiều lắm người xài xe sang

Quê tôi bứt phá phi thường

Có Đảng dẫn lối chỉ đường  đi lên

Những ngôi nhà lá thưng mên

Thay vào nhà  gác mọc lên đầy làng

Tinh thần đoàn  kết hân hoan

Nếp sống văn hóa ngập tràn yêu thương

Xa rồi lòng mãi vấn vương

Những ai vẫn nhớ con đường năm xưa

Nhớ khi giải nắng dầm mưa

Nhớ khi phơi lúa gặp mưa trách trời

Ao hồ nay biến mất rồi

Bóng chuyền bóng đá khắp nơi rộn ràng

Tiếng còi thổi vọng hòa vang

Trẻ già trai gái  nhịp nhàng uốn lưng

Chiều quê nhộn nhịp tưng bừng

Ai qua nhớ ghé  chân dừng làng tôi .

 

Đinh Hải Nam

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

RÉT THÁNG BA

 

Tháng ba cái rét nàng Bân

Ruộng đầy đủ nước, lúa xuân quê nhà

Đàn cò sải cánh đồng xa

Nhà nông sớm tối  lại qua  tảo tần

Tháng ba giăng sợi  mưa xuân

Mảnh trăng còn khuyết bao lần ai ơi

Ngoài vườn hoa lá tốt tươi

 Tình xuân ấm áp lòng người tháng ba .

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

 

Chào tháng 3 : STT chào tháng 3 và những hình ảnh tháng ba đẹp nhất

 

 

THÁNG BA

 

Gió vương chút lạnh se se

Vàng tươi nắng trải đủ che  xuân hồng

Hoa chanh nở đón vừng đông

Bưởi, cam, vải, nhạn đâm bông  khắp vườn

Hoa nhài cánh mỏng như sương

Lá xanh e ấp cành nương gió đùa

Chập chờn đàn bướm lượn đua

Bên hoa hồng thắm nở vừa độ xinh

Sánh đôi trầu quế nghĩa tình

Ôm ấp dáng thẳng cau nghinh giữa trời

Tháng ba xoan, gạo gọi mời

Đỏ tươi rợp nắng bừng vui xuân chiều

Én về chao giữa nắng chiều

 Hồn quê sông núi bao điều xốn xang

Đông qua xuân tới hè sang

Ngày xuân mắt biếc  khẻ khàng riêng em .

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

HẠ LONG BIỂN ĐỢI

 

Đón người nơi biển Hạ Long

Thỏa bao ước hẹn nhớ mong tháng ngày

Cánh hải âu vượt sóng bay

Hạ Long nơi ấy men say tình người

Thoảng trong nắng tiếng em cười

Má hồng lại thắm rạng ngời như xưa

Mặn mòi vị biển gió đưa

Tóc dài chấm gót em vừa gội xong

 Với bao nhung nhớ trong long

Hạ Long  đón đợi  nối vòng yêu thương

Chẳng còn đâu nỗi vấn vương

Hoa thơm ngan ngát nẻo đường em đi

Vẳng nghe như tiếng thầm thì

Bên anh nồng ấm như khi xuân về  .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

MƯA XUÂN

 

Mới chia tay tạm biệt em

Mưa xuân giăng nhẹ bức rèm bên hiên

Mong em hãy cứ tự nhiên

Giữ nguyên vẻ đẹp  dịu hiền  dáng duyên

Cùng nhau đi hội tháng giêng

Trong lòng thanh thản  bớt phiền cầu mong

Mong sao được lộc được tài

Cuộc đời no ấm đường dài vươn lên

Không gian vũ trụ vững bền

Mùa xuân tươi thắm tạo nền bay xa .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

 

Hạ Long - Sửng Sốt - Titop 2 ngày 1 đêm - BestPrice

 

HẠ LONG CHIỀU XUÂN

 

Chiều xuân trời lại giăng mưa

Gió đông thổi mạnh đong đưa con thuyền

Những hòn đảo nhỏ trinh nguyên

Ngày rằm sắp lễ tục truyền  giêng sang

Biển xanh bát ngát mênh mang

Bao con sóng lớn vỗ ngang mạn tàu

Hoa tươi rực rỡ  muôn màu

Lưu thông cầu nối trước sau vươn dài

Lấn biển mở rộng vành đai

Công nghiệp phát triển sáng vai mọi miền

Người canh cột mốc trung kiên

Giữ cho biển lặng bình yên mỗi ngày

Ngắm nhìn cảnh sắc đổi thay

Phố phường sầm uất  mà say lòng người

Vui xuân rạng rỡ nụ cười

Ôn  lại chuyện cũ hơn mười năm xưa

Đầu xuân chợ họp sớm trưa

Lời chúc thân thiện làm vừa lòng nhau

Đón xuân đỏ thắm trầu cau

Tàu đầy tôm cá hảy mau về nhà

Bài ca đổi mới vươn xa

Tình người ấm áp  đậm đà Hạ Long .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA

 

Nhân ngày mồng tám tháng ba

Chị em nhận những bó hoa tươi hồng

Từ tay các đức ông chồng

Thương yêu qúy vợ tấm lòng thủy chung

Đảm đương việc nước việc đồng

Giữ trọn chữ hiếu vừa lòng mẹ cha

Lo toan mọi việc trong nhà

Vườn rau, ao cá, chuồng gà, luống khoai

Chỉ bảo con cái học hành

Mong ngày khôn lớn thành danh giúp đời

Chị em phụ nữ ta ơi !

Tháng ba mồng tám cuộc đời đổi thay .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

 

Ở bến đò xưa Hà-Thân-Thơ Huy Uyên | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

 

 

NHỚ BẾN ĐÒ XƯA

 

Một tuần hai buổi qua đò

Tuổi thơ nên chẳng hẹn hò nơi nao

Bây giờ lòng thấy nôn nao

Tìm về bến cũ ai nào có hay

Gặp bạn tay nắm bàn tay

Đôi dòng tâm sự gọi thay lời chào

Con tim cảm xúc dâng trào

Bến xưa xây mới cầu cao thay đò  .

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

CA DAO

 

Lớn lên theo tiếng ca dao

Lời ru của mẹ câu nào cũng hay

Cha dắt trâu sớm đi cày

Áo tơi trắng bạc đọng màu thời gian

Trời xanh cò trắng từng đàn

 Cánh đồng trải rộng muôn vàn yêu thương

Nghề nông dải nắng đầm sương

Hương thơm mùi lúa  lẽ thường  chẳng quên

Ngoài vườn ríu rít  chim khuyên

Sông quê sóng đẩy con thuyền mộng mơ

Đợi thuyền ai đứng trên bờ

Để cho con sáo bấy giờ sang sông

Vấn vương tơ tưởng nỗi lòng

Câu ca dao mãi vẫn không phai mờ .

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

CON SÁO SANG SÔNG

 

Chiều về sáo đậu bên cồn

Bãi cát trải rộng đương thôn sương mờ

Rặng tre cành lá lơ thơ

Đàn bướm chụm lại nằm mơ  nắng vàng

Sáo bay qua bến đò ngang

Một mình luồng gió lang thang  mái chèo

Sáo ơi !  sáo bỏ chân đèo

Mà về nơi ấy cánh bèo dạt trôi .

 

Đỗ Thanh Tâm

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

GIÀN HOA LÝ

 

Giàn hoa lý xanh mượt mà

Lũ chim chích chích bay ra sáng ngày

Ngắm bông hoa trắng mà say

Lá non mơn mỡn đang thay lá già

Gốc to cành lá nõn nà

Hương thơm thoang thoảng  dịu hòa vươn xa

Những người thân phải vắng nhà

Nhớ giàn hoa lý đậm đà tình quê .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

LỜI CỦA GIÓ

 

Đừng yêu em nữa gió ơi

Tình em đã có nơi rồi mà anh

Tuổi đời em vẫn còn xanh

Buông em ra nhé để dành  cho duyên

Yêu em lắm nỗi lụy phiền

Cuối hoàng hôn tím nhuộm phiên chợ chiều

Gặp nhau đây nhận tình yêu

Rồi mai sau lại nhiều điều nghĩ suy

Vô duyên đành ngoảnh mặt đi

Gửi câu đầu lưỡi làm gì khổ em

Thôi thì thôi lửa đừng nhen

Cho cơn gió thoảng  đan xen giọt buồn

 

Công Huyền

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

 

TOP 31 bài văn Tả cảnh đẹp quê hương em lớp 5

 

 

KHÚC HÁT QUÊ

 

Được nghe một khúc hát quê

Yêu đồng lúa chín bờ đê ngạt ngào

Hoa chanh nở tím bờ ao

Rặng tre xanh lá dạt dào thủy chung

Thương nhau điệu lý theo cùng

Cái duyên cái phận trập trùng núi xa

Hương cau thơm thoảng sân nhà

Ai tìm tình cũ hãy qua chốn này .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

VẤN NẠN COVITS

 

Covits đòi đến thăm ta

Mấy ông bạn già lần lượt ra đi

Nhâm Dần cả nước đang khi

Ngập lụt covits lấy gì chắn che

Trăm ngàn ca bệnh tràn về

Giải vây ngăn cách vỉa hè nhà ai

Thăm nhau cũng chỉ đứng ngoài

Gặp nhau cũng chỉ sơ sài đôi câu

Mong sao khỏi nạn qua cầu

Nhâm Dần mang cả buồn rầu đi theo

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát Việt Nam TP Hải Dương

 

 

Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: