Thứ ba, 17/09/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 8/2024 của CLB Lục bát Phú Thọ (24/08/2024) 

 CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG 8/2024 của CLB lục bát tỉnh Phú Thọ: Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Quản Thị Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng, Thi Trà Thi, Dương Thị Phúc, NB Thiêm, Trần Bồng, Lê Hương, Nguyễn Sỹ Huy, Kiều Việt

 

 

 Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát Phú Thọ

ĐT : 0988 262 013

 

HƯƠNG CHIỀU 

 

Đã từng qua tám mươi xuân

Vẫn còn yêu quý bạn gần bạn xa

Đời vui ta chẳng thấy già

Vẫn say đãi chữ ươm hoa tặng đời

 ĐĐN

 

THU NHỚ

 

Thế là thu đã đến rồi

Vọng nghe tiếng mẹ ru hời ngày xưa

Ngọt ngào lời mẹ sớm trưa

Ấm lòng con đến bây giờ chưa phai

 

Thân gầy vóc hạc mảnh mai

Lời ru vang vọng trúc mai bên thềm

Tiếng chim ríu rít ngoài hiên

Nắng thu soi rọi một miền quê hương

 

Thu về niềm nỗi nhớ thương

Xa hình bóng mẹ da vương vấn sầu

Mẹ đi từ ấy đã lâu

Thu về con lại khắc sâu nỗi niềm

 Đ Đ N

 

THĂM BẠN ĐỒNG MÔN

 

Sáu mươi năm đã qua rồi

Cùng ươm con chữ cho đời nở hoa

Tới nay xế bóng chiều tà

Nhớ tình bạn cũ, tới nhà thăm nhau

 

Nghĩa tình nồng thắm sắc sâu

Trong tâm vẫn giữ một mầu sáng trong

Bao năm ý hợp tâm đồng

Nhớ về kỷ niệm, thấy lòng thảnh thơi

 

Vườn nhà cây trái xanh tươi

Bốn mùa hoa nở cho đời niềm vui

Công danh một thuở qua rồi

Ly trà, chén rượu... nụ cười trao nhau!

  

Đ Đ N

 

 

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974131438

 

RÁNG CHIỀU 

 

Mặt trời gác đỉnh non tây

Ráng chiều tỏa sáng cho ngày dài thêm

Bầu trời đang chuyển về đêm

Còn vương giọt nắng bừng lên cho người

 

Ngày đi còn chút ánh ngời

Người đi để lại cho đời nét yêu!

NĐT 

 

TRONG ĐỤC

 

Đời thường có đục có trong

Khơi trong gạn đục cho lòng thảnh thơi

Đục trong chuyện của đất trời

Muốn trong hết đục do người làm nên

 

Luyện rèn chắt lọc ngày đêm

Cho tâm trong sáng, ấm êm tình đời!

NĐT

 

VU LAN THƯƠNG NHỚ MẸ CHA

 

Vu lan thương nhớ mẹ cha

Từ ngày khuất bóng trời xa lạnh lùng

Ngày xưa nghèo khó con đông

Sớm khuya tần tảo, gánh gồng nặng vai

 

Chắt chiu hạt gạo, củ khoai

Cho con no ấm, gái trai trưởng thành

Chăm lo con cái học hành

Luyện rèn tài đức, nên danh phận người

 

Cháu con nay trưởng thành rồi

Nhớ ơn Cha Mẹ một đời vì con

Dù cho nước chảy đá mòn

Ân tình dưỡng dục mãi còn trong tâm

 

Vu lan báo hiếu tri ân

Hương hoa lễ vật kính dâng song đường!

NĐT

 

Quản Thị Sơn

ĐT : 0986887881

 

ĐẾN MIỀN TÂY

 

Mùa hè du ngoạn miền Tây
Sóng đôi cùng ngắm trời mây hữu tình
Miệt vườn cây cối tươi xanh
Con người thân thiện chân thành thiết tha

Thuyền trên sông nước là nhà
Em chao vành nón ngân nga giọng hò
Ngược xuôi tấp nập ghe đò
Tàu đan sóng nước ngược bờ qua sông

Vươn lên dáng đất chín Rồng
Hậu Giang mặt nước mênh mông hiền hòa
Bạc Liêu nghe những lời ca
Hoài Lang Dạ cổ khách xa gọi mời

Xuôi về đất Mũi bãi bồi
Bạt ngàn rừng đước chọc trời mê không
Vững như những bức thành đồng
Đầu sóng ngọn gió cờ Hồng tung bay

Đi cùng gió biển hương say
Ngắm xem đàn cá khoe vây triều cường
Mỗi miền đất một sắc hương
Xa rồi để lại vấn vương trong lòng.

Miền Tây, ngày 15/7/2024

Q T S

CẢM NGHĨ

Gập nghềnh muôn nẻo tháng năm
Bộ hành tu luyện gian nan vẫn cười
Chẳng nề nắng cháy mưa rơi
Mặc cho bỏng rát cả đôi chân trần

Tu hành chẳng tiếc tấm thân
Ngày ăn một bữa quyết tâm đầu đà
Bao người nhân thế sót sa
Quyết tâm học Phật Thích Ca cứu đời

Nhặt từng mảnh vụn bỏ rơi
Khâu thành y phục trên người ngài đi
Tâm hiền mộc mạc từ bi
Không danh lợi chẳng sân si với đời

Gốc cây đây đó ngủ ngồi
Gian nan đức hạnh muôn đời về sau
Thích Ca tỏa sáng nhiệm màu
Độ cho thầy học để mau đạo thành

Như cây toả mát ngàn xanh
Để Người gieo những duyên lành đức tâm.
Làng Sỏi ngày 29/5/2024
 QTS

CHỊ EM
( thứ tự bẩy chị em theo vị trí đứng từ 1 đến 7).

Chung cùng một mẹ cha sinh
Chị em chúng mình sướng khổ có nhau
Chị cả gương mẫu đầu tầu
Chị hai tình cảm trước sau vẹn toàn

Em ba tháo vát giỏi ngoan
Em tư có khuếu chuyên làm kinh doanh
Em năm trụ cột gia đình
Em sáu hiền thảo tinh nhanh mọi bề

Em bảy tài đảm miễn chê
Cùng chung núm ruột luôn kề bên nhau
Giầu nghèo tâm hợp ý đầu
Yêu thương đùm bọc bắc cầu hiển vinh

Mẹ cha đang ở cao xanh
Chúng con no đói an lành trắng trong
Gái trai dâu rể một lòng
Dựng xây tổ nghiệp thành công muôn đời.

Làng Sỏi, ngày 22/8/2024
 QTS

 

Phan Mạnh Hùng
ĐT : 0979899889

 

VỀ QUÊ NGÀY HỘI

 

Một ngày thăm lại quê hương
Điện giăng khắp xóm ba trường khang trang
Ngõ làng cũng rải áp phan
Ven đường rực rỡ bạt ngàn là hoa

Nhà lầu bên cạnh vi la
Quê mình đổi mới như là giấc mơ
Nhớ còn khi xửa khi xưa
Nắng mưa tần tảo mãi chưa hết nghèo

Bao người lâm cảnh gieo neo
Tháng ba ngày tám niêu treo suốt ngày
Đường đi những lội cùng lầy
Nhà ai có bóng đèn cầy là sang

Từ đầu xóm đến cuối làng
Lơ thơ mái ngói còn toàn nhà tranh
Quê giờ chuyển đổi thật nhanh
Chuẩn nông thôn mới hoàn thành nâng cao

Là gương tiêu biểu phong trào
Được huyện đánh giá rất cao điển hình
Làng nghề truyền thống hồi sinh
Cơ cấu kinh tế định hình dài hơi

Tăng nhanh các hộ dân giầu
Hộ nghèo như đã từ lâu không còn
Khang trang chẳng kém phố phường
Nông thôn kiểu mẫu trên đường vinh danh

Ấm lòng về đến quê hương.

Làng Sỏi, ngày 13/01/2024
PMH

 

 

Thi Trà Thi

ĐT : 0339 042 258

 

GIỤC

 

Vu lan lại nhớ Mẹ Cha

Trở về quê chỉ còn nhà ... vắng tanh !

Sân vườn rêu cỏ mọc xanh

Con đi thơ thẩn vòng quanh một mình !

 

Bốn bề khung cảnh lặng thinh

Tìm đâu cho thấy dáng hình Mẹ Cha !

Cháu con sống ở nơi xa

Chỉ còn di sản nhà ta một thời !

 

Lặng thầm nước mắt con rơi

Muốn kêu một tiếng giời ơi ! Đỡ buồn !

Ước gì Cha Mẹ vẫn còn

Con là một đứa trẻ con ngày nào .

 

Bỗng nhiên trời đổ mưa rào

Hình như Cha Mẹ giục vào đi con !

Mùa Vu Lan 2024

TTT

 

ĐẤT LÀNG

 

Đã đi gần kín vòng đời

Thảnh thơi ngồi ngắm đất trời quê hương.

Giữa đồng cỏ mật toả hương

Trở về đi lại con  đường tuổi thơ .

 

Trên đầu mây trắng lững lờ

Dưới ngòi nước chảy vật vờ ra sông .

Mùi thơm từ nghén đòng đòng

Gió lang thang thổi lượn vòng quẩn quanh.

 

Đồng quê hương vị ngọt lành

Chả lo ô nhiễm thị thành bủa vây .

Xa quê đã quá lâu ngày

Trở về trong những vòng tay nghĩa tình .

 

Giầu hay nghèo vẫn quê mình

Vòng đời khép kín tử sinh đất làng !

 Vụ lan 2024

TTT

 

 

Dương Thị Phúc

ĐT; 0949884288

 

NGẮM TRĂNG

 

Trông kìa trăng thả hồ sâu
Với theo vớt lấy tuột đâu mất rồi
Lung linh sóng nước sáng ngời
Tan ra trăm mảnh như trời ngàn sao

Để lòng nhủ dạ ước ao
Đêm thanh gió mát bay vào trong thơ
Thả hồn câu chữ ngẩn ngơ
Trên cao tròn vạnh bóng mờ còn đâu

Một mình rong ruổi thuyền câu
Tìm người du khách đã lâu vẫn chờ
Duyên hồng nợ chẳng còn mơ
Còn đâu trăng khuyết bến bờ thân thương.
   
VT - 12/8/2024
DTP

TẤM LÒNG


Trời mưa ... mít đến chơi nhà
Bốn phần ngon thế món quà này đây
Múi vàng ngọt lịm thơm lây
Mấy chục cây số đong đầy yêu thương

Tình cảm trân quý vấn vương
Bạc tiền nào sánh, vô thường có chi
Từ rừng ra phố ... có gì
Trái đầu tiên bói đem đi thôi mà

Chúng mình một gốc sinh ra
Vui vầy bên mẹ, mẹ à ... con yêu
Cầu mong sức khỏe thêm nhiều
Gia đình sum họp sớm chiều bên nhau.
 VT - 18/7/2024

DTP

 

 

NB Thiêm

ĐT : 0375306888
 

SẮC THU


Sang Thu sắc thắm Loa Kèn
Tiễn hè sao vẫn thòm thèm trước Thu
Vẳng nghe đâu tiếng chim gù
Ngỡ như nhắc gọi sang Thu tìm về

Sắc hoa mãi đượm tình quê
Gói vào duyên thắm làm mê lòng người
Ngắm hoa là thấy nụ cười
Yêu hoa sẽ thấy cuộc đời yêu hơn


Bao nhiêu nóng giận oán hờn
Bên hoa sẽ rũ sạch trơn ngọn nguồn
Ước chi hoa nở luôn luôn
Qua Thu sẽ bớt nỗi buồn bởi Đông.

Ngày Đông lạnh thấu tận tâm
Riêng hoa vẫn ấm giữ mầm sang Xuân
Xuân về vạn vật xoay vần
Để sang Hạ tới hoa dần thắm tươi.

NB T 

 

QUÀ LÀNG DÒNG
(Xã Xuân Lũng - Lâm Thao - Phú Thọ)

Làng Dòng nức tiếng học hành
Là làng khoa bảng nổi danh một thời
Người dân chăm chỉ bao đời
Bao nhiêu sản vật nuôi người lớn khôn

Bàn tay khéo léo chuyên cần
Làm nên thứ bánh ngày Xuân thường dùng
Bánh Chưng hương nếp thơm lừng
Để em đãi khách khắp vùng gần xa

Ai đi cũng nhớ quê nhà
Bánh Gai mà có Vừng là quê em
Lại thêm ngầy ngậy hạt Sen
Bùi bùi nhân Đậu vị quen sợi Dừa

Nếp thơm Măng, vỏ cho vừa
Mát thanh Bánh Nẳng rất ưa mật vàng
Khách thăm Văn Chỉ của làng
Trái cây cùng bánh khách mang theo về

Không là đặc sản sơn khê
Chỉ là sản vật của quê hương Bầm
Ngọt ngon thơm thảo mát mềm
Bánh Gai, bánh Nẳng yêu thêm quê mình

 

NB T 

 

 

 Trần Bồng

ĐT : 0366041383

 

ĐỒNG CHÍ CỦA TÔI


Em là đồng chí của tôi
Từ khi sơ tán trên đồi cọ xanh
Trải qua hết cuộc chiến tranh
Hoà bình vững bước giờ thành cao niên

Đời em luôn sống dịu hiền
Thương con, quý cháu mọi miền gần xa
Những người gần gũi tư gia
Mở lòng giúp đỡ người ta khi cần

Nay em đã thất lục tuần
Tuổi cao sức yếu vẫn ngàn tiếng thơm
Năm nay em được suy tôn
Năm lăm tuổi Đảng quý hơn vàng mười

Đảng Phường, Thành ủy tới nơi
Trao bằng, huy hiệu sáng ngời màu son
Em còn vinh dự nào hơn
Đảng luôn ghi nhận chồng con chúc mừng .
 
29-8-2023
TB

EM TÔI
( Tặng hai em D.N )


Sáu mươi năm đã trôi qua
Em tôi lên huyện Bắc Hà Lào Cai
Cùng đoàn gánh chữ trên vai
Vượt đèo lội suối chí trai coi thường

Nhớ ngày mới xuống bản Mường
Mông, Dao, Sán, Chỉ yêu thương kính thầy
Điểm trường nằm dưới rừng cây
Tiếng khèn gọi bạn như ngày chợ phiên

Mừng thầy người dưới xuôi lên
Gieo vần ghép chữ sáng miền Sơn Dương
Các trò còn phải lên nương
Dày công thầy đến hiệp thương từng nhà

Đồng bào rồi cũng nhận ra
Đưa con đến lớp món quà tri ân
Đường xa đèo dốc thành gần
Thầy trò như thể người thân trong nhà

Đất lành chim đậu Bắc Hà
Đưa người vợ trẻ Liên Hoà cùng lên
An cư lập nghiệp bình yên
Nuôi con ăn học dựng nên cơ đồ

Mỗi khi nay gặp học trò
Từ thời gạo với bo bo chung nồi
Rượu ngô nâng chén thay lời
Mừng em gieo chữ ở nơi thượng ngàn

Gia đình con cháu hân hoan
Xung quanh cha mẹ ngập tràn niềm vui .
 Việt Trì 25-5-2024
 TB

 

 

Hương Lê

ĐT: 0912595285

 

XÓM TÔI

 

Làng tôi “thật hột” chân quê

Cả làng chỉ mỗi một nghề nhà nông

Sắn nương, ngô bãi, lúa đồng

“Hai sương một nắng” cấy trồng, chăn nuôi 

 

Đường cày cha đẫm mồ hôi

Vai gầy trĩu năng cả đời mẹ ta

Cho con đơm nụ kết hoa

Miếng cơm, con chữ nuôi ta nên người 

 

Khói chiều xóm nhỏ chơi vơi

Tiếng gà văng vẳng cứ vời vợi quê

Dáng ai lối nhỏ đi về

Giếng làng ai đơi? Cuối đê ai chờ?

 

Trăng nghiêng soi bóng dòng Lô

Con thuyền rời bến lững lờ dòng trôi

Chập chờn một thưở xa xôi

Liêu xiêu mái cọ vẫn ngời nghĩa quê

Ngày 13/8/2024

H L

ÂN SÂU

(Nhân ngày lễ Vu Lan )

 

Sụt sùi nức nở mưa ngâu

Các con nức nở âu sầu nhớ thương

Mẹ cha vất vả trăm đường

Chắt chiu, dưỡng dục ... tình thương vô bờ

 

Vuông tròn con được như giờ

Công ơn trời biển ấy nhờ mẹ cha

Giờ cha mẹ đã “đi xa”

Tâm thành kính bái mẹ cha thấu lòng !

Ngày 14/7 Giáp Thìn

H L

 

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT : 0975196586

VUI CÙNG : LỤC BÁT CHÂN QUÊ
( tập thơ của nhà  giáo Lê Tiến Tập ở xã Phú Mỹ- Phù Ninh)


Vấn vương LỤC BÁT CHÂN QUÊ
Tan sương cuối bãi vẫn mê mẩn lời
Câu thơ như cánh hoa ngời
Làng Tranh núi Ái thắm trời làng ta


Yêu người tình chẳng muốn xa
Nhặt từng câu hát lỡ đà đánh rơi
Chắp nên hoa ngát tình đời
Thơm hương, hồng sắc một thời nhớ mong


Trách ai quên nghĩa tương đồng
Thì về bến cũ lặn sông mà tìm
Nhớ nhau tím ngắt mùa sim
Ngô xanh bóng cọ trăng tìm người thương


Tập thơ lục bát tơ vương
Trăm trang châu ngọc má hường vì Thơ
                              
   N S H

TÌNH QUÊ


Trăm năm một cõi đi về
Vẫn nồng câu hẹn lời thề thuở xưa
Cho dù tóc vó muối dưa
Tình quê dạo nhạc tình thơ ru đời
                      N S H

TÌNH NHÂN


Tình người hay chính tình ta
Vì đâu mãi nhớ không là của nhau
Bây giờ kể cả mai sau
Vui ai cũng kệ chỉ đau riêng mình


Đôi ta lỡ chuyến đò tình
Đang vui sao cứ thình lình nhói đau
N S H

 

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 521 440

 

CHÀO CÔN ĐẢO YÊU THƯƠNG

 

Từ nơi Đất Tổ Vua Hùng

Vượt qua ngàn dặm đến vùng trời Nam

Hôm nay em được vào thăm

Hàng Dương Côn Đảo bao năm lặng thầm

 

Ước đến nơi chị Sáu nằm

Em dâng lên nén hương trầm chị ơi

Nơi đây lộng gió biển khơi

Hương hoa thơm ngát ở nơi đảo này

 

Mười sáu tuổi sức tràn đầy

Chị đi đánh giặc những ngày chiến khu

Hiên ngang trước mũi súng thù

Chị đâu có sợ mặc dù hy sinh

 

Chị mong cho đất nước mình

Non sông một dải hòa bình ấm no

Ngày nay đã được tự do

Bao người đến thắp hương cho đảo này

 

Ngàn vạn liệt sĩ nằm đây

Hiến dâng cả tuổi xuân này tiếc chi

Bao người đã ngã xuống vì

Non sông nước Việt tiếc gì máu xương

 

Hồn thiêng chị nhận nén hương

Của bao người đã tìm đường đến đây

Dâng anh , chị hương hoa này

Độ cho nước Việt mỗi ngày tiến lên.

 

Tháng 7 tri ân các AHLS.

Em tới Côn Đảo thắp hương và đọc bài thơ trước mộ Chị Sáu

và các AHLS yên nghỉ tại nơi này .

Côn Đảo ngày 9/7/ 2024

K V

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG

QUẦY BÁNH TRUNG THU 2024

 

Ai xuôi ngược dốc Vân Cơ

Dừng chân mua bánh Trung Thu đem về

Làm quà từ phố đến quê

Chất lượng, giá cả miễn chê...XIN MỜI...

 

Khách xa chủ ship tận nơi.

Không phải về đến tận nơi Việt Trì

Việt Trì ngày 16/8/24

 

  KV

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: