Thứ sáu, 05/07/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG 7/2024 của CLB lục bát tỉnh Phú Thọ (01/07/2024) 

 CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG 7/2024 của CLB lục bát tỉnh Phú Thọ: Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hương Lê, Thi Trà Thi, Phan Mạnh Hùng, Quản Thị Sơn, Đinh Văn  Sa, Dương Thị Phúc, Trần Bồng, Nguyễn Sỹ Huy, Vũ Thanh Nghị, Mai Hồng, Nguyễn Quang Thuyết, NB Thiêm, Kiều Việt

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm  CLB Lục bát Phú Thọ

ĐT : 0988 262 013

 

 NIỀM VUI

 

Tám mươi còn gì vui hơn ?

Có ngôi nhà nhỏ mảnh vườn xinh tươi

Tình già nay vẫn đủ đôi

Sớm chiều trao gửi nụ cười cho nhau

Ước mong tình mãi dài lâu

Một trăm có lẻ đẹp màu thời gian

 Đ Đ N-

 

VỀ QUÊ

 

Về quê vui với cảnh quê

Anh em sớm tối cận kề bên nhau

Tình làng nghĩa xóm thắm sâu

Chẳng như phố thị gặp nhau không chào

Hương đồng gió nội xôn xao

Phượng hồng đỏ thắm rọi vào lối đi

Tuổi thơ to nhỏ thầm thì

Ép hoa vào vở mỗi khi tới trường

Về quê bao nỗi vấn vương

Nhớ tuổi thơ, nhớ con đường thân quen...

  Đ Đ N

 

ỚT CHUÔNG

 

Ớt chuông dáng thật mỹ miều

Vài cây làm cảnh đáng yêu tuyệt vời

Quả làm thức ăn cho người

Thị lực tăng sáng không nơi nhạt nhòa

Tim mạch cũng khỏe thêm ra

Đêm đêm ngon giấc cho ta yên bình

Ớt làm da mịn thêm xinh

Món ăn có ớt thực tình thấy ngon

Nhà quê mảnh vườn cỏn con

Phố thị dăm chậu để luôn trước nhà

Vừa làm cây cảnh nhà ta

Vừa làm gia vị để mà ngon cơm...

 Đ Đ N

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974131428

 

THÂN TẶNG

CÁC NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ

 

"Trồng người" một thuở mê say

Trái tim nhân ái ươm đầy ý thơ

Về hưu viết tiếp giấc mơ

Lời hay ý đẹp dành cho mọi người

Xưa truyền kiến thức ở đời

Nay gieo tình cảm qua lời thương yêu

Thơ ca ý tứ mỹ miều

Góp phần xây dựng bao điều văn minh

Làm thơ nói hết lòng mình

Lấy "Chân Thiện Mỹ" kết tình nơi nơi

Yêu thơ như thể yêu người

Tấm lòng nhà giáo tuyệt vời sáng trong!

 NĐT

 

 

Đền Hùng: Tìm về chốn linh nghiêm nguồn cội của dân tộc

 

DU LỊCH VỀ CỘI NGUỒN

(Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai)

 

Mùa Xuân đất nước đẹp tươi

Rủ nhau du lịch về nơi cội nguồn

Thăm Đền Hùng, đến Xuân Sơn

Nghe ca xoan ghẹo thấm hồn cha ông...

Cùng nhau theo mạn Sông Hồng

Ngược lên Yên Bái, một vùng quê xanh

Thác Bà sơn thủy hữu tình

Công trình Thủy điện nước mình đầu tiên...

Lào Cai chờ đón bạn lên

Phố phường xinh đẹp hai bên Sông Hồng

Sa Pa xanh mướt Hàm Rồng

Cầu Mây, Thác Bạc, bản Mông, chợ Tình...

Về cùng Tiên Tổ anh linh

Hoà vào non nước thanh bình hôm nay!

 NĐT

 

Hương Lê

ĐT : 0369 944 619 

 

VỀ THÔI !

 

Sinh ra xóm nhỏ làng Tranh

Cày bừa chẳng thạo, học hành lơ mơ

Rời nhà ra tỉnh ngu ngơ

Giữa dòng người lạ tình vờ bán mua

Thương đồng Miễu lúa hai mùa

Mồ hôi chát mặn ...đông mưa, nắng hè

Câu thơ mát rượi rặng tre

Nằm nôi say giấc trưa hè mẹ ru

Phố phường trong cảnh phù du

Ta như đứa trẻ lạc từ chợ hoang

Về thôi ! Về với xóm làng

Nơi dòng Lô biếc mênh mang tình người

Trầm mình làn nước tinh khôi

Gột trôi bụi bặm một thời tha hương

Hồn quê ấm áp yêu thương

Nơi chùm khế ngọt dậy hương tình người !

Ngày 29/5/2024

H L

 

LỜI MẸ RĂN

 

Thạch Sanh” đọc ngược, đọc xuôi

Truyện Kiêu, “Phạm Tải”... Mẹ tôi thuộc lòng

Nuôi con, dạy dỗ thay chồng

“Hai sương, một nắng” quanh trong đồng làng

 

Đội mưa, cõng nắng chang chang

Mồ hôi ướt cả lúa vàng mùa, chiêm

Chân chim đuôi mắt mẹ hiền

Càng hằn sâu vết, lo tiền, áo, cơm...

Tiện tằn từng bữa nuôi con

Gánh đời níu nặng vẫn tròn đức tâm

Lời ru ngào ngọt bổng trầm

Dấu đêm bao nỗi... Âm thầm mẹ ơi !

Cả đời ngoi ngóp đầy vơi

Chỉ mong con trọn nụ cười cho con

Thảo thơm giấy rách lề còn

Thương yêu, chung thuỷ vẹn tròn... cõi tiên

Con bôn ba khắp mọi miền

Nhớ lời: “Ăn thật, ở hiền” mẹ răn.

Tóc giờ đã bạc tháng năm

Vẫn làm theo mẹ: "Ở ăn thật hiền"

Ngày 24/5/2024

H L

 

Thi Trà Thi

ĐT : 0339 042 258 

 

 

Tình Mẹ Dưới Góc Nhìn Của Triết Học Con Người

 

TÌNH MẸ

 

Chẳng yêu chồng , vẫn yêu con

Vì con là núm ruột non Mẹ mà

Con từ lòng Mẹ sinh ra

" Nâng như nâng trứng hứng hoa " từng ngày .

Ôm con trọn cả vòng tay

Có đêm nào được ngủ say đâu mà !

Quên thời " nụ mướp hoa cà "

" Đầu bù tóc rối " cũng là vì con .

Mai ngày con đã lớn khôn

Mẹ như chuối chín ... tình con mặc lòng !

Đường đời dù thẳng , dù cong

Vẫn là tình Mẹ càng đong càng đầy .

     T T T

 

NGẪM

 

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn

Cuộc đời nay hợp mai tan lẽ thường.

Tình yêu hết giận lại thương

Ruột dà thân thích nhịn nhường lẫn nhau .

Ngoài đời lẫn lộn vàng thau

Lòng người thật giả biết đâu khôn lường !

Một mai về cõi vô thường

Luật trời nhân quả soi gương nhãn tiền !

Ai ơi ăn ở lành hiền

Lòng thanh thản tựa ngồi thiền tĩnh tâm .. 

Ngày mưa 25 - 6 - 2024

T T T

Phan Mạnh Hùng

 

MỪNG SINH NHẬT CHÁU GÁI

 

Chúc mừng sinh nhật cháu tôi
Mười bốn tuổi rồi xinh đẹp như hoa
Cháu gái duy nhất trong nhà
Anh em nội ngoại ông bà quý yêu

Học chăm chẳng quản sớm chiều
Nắng mưa chả ngại học siêu luyện bài
Về nhà chăm sóc em trai
Đến lớp miệt mài khiêm tốn đổi trao

Học trường điểm chất lượng cao
Là niềm vinh dự tự hào mãi ghi
Được vào đội tuyển đi thi
Góp công giật giải mang về trường ta

Lại luôn ghi nhớ lời bà
Chăm ngoan học giỏi nết na thảo hiền
Nhường kẻ dưới kính người trên
Tự thân tự lập chớ phiền lụy ai

Tu nhân tích đức rèn tài
Tiền đồ sán lạn tương lai rạng ngời
Nhân ngày Khánh nhật cháu tôi
Ông có mấy lời chúc cháu thành công

Chúc mừng sinh nhật tuổi hồng.

Việt Trì, ngày 24/2/2024
P M H

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐĂNG KHOA

Chúc mừng sinh nhật cháu trai
Khôi ngô tuấn tú hình hài đẹp tươi
Miệng luôn vui nở nụ cười
Siêng năng học giỏi mọi người yêu thương

Khi trong lớp lúc ngoài đường
Khoan hòa đúng mực kỷ cương duy trì
Thể Thao cũng rất đam mê
Bóng bàn bóng đá thôi thì đủ môn

Cả nhà ai cũng mến con
Thầy yêu bạn quí ông còn quí hơn
Hôm nay sinh nhật tuổi tròn
Đôi vần thơ nhỏ chúc con khỏe nhiều

Học hành thành tích thật siêu
Thể thao hoạt động mỗi chiều hăng say
Yêu cha quí mẹ kính thầy
Anh em bè bạn từng ngày yêu thương

Ngày mai vào giải thi Hương
Chúc con giật giải cả trường rạng danh
Chúc con muôn sự đều thành
Ông bà cha mẹ anh em đón chờ

Chúc ngày Khánh nhật như mơ.

Việt Trì, ngày 22/1/2024
                P M H

Quản Sơn

ĐT : 0986 887 881 

CẢM NGHĨ

Gập ghềnh muôn nẻo tháng năm
Bộ hành tu luyện gian nan vẫn cười
Chẳng nề nắng cháy mưa rơi
Mặc cho bỏng rát cả đôi chân trần

Tu hành chẳng tiếc tấm thân
Ngày ăn một bữa quyết tâm đầu đà
Bao người nhân thế sót sa
Quyết tâm học Phật Thích Ca cứu đời

Nhặt từng mảnh vụn bỏ rơi
Khâu thành y phục trên người ngài đi
Tâm hiền mộc mạc từ bi
Không danh lợi chẳng sân si với đời

Gốc cây đây đó ngủ ngồi
Gian nan đức hạnh muôn đời về sau
Thích Ca tỏa sáng nhiệm màu
Độ cho thầy học để mau đạo thành

Như cây toả mát ngàn xanh
Để Người gieo những duyên lành đức tâm.

Làng Sỏi ngày 29/5/2024
                       Q T S

 

Nợ tiền Nợ bạc còn dễ trả Nợ cha nợ mẹ nợ cả đời | Facebook

 

NỢ CHA


( Trong những ngày Quốc Tế đàn ông và tri ân Nhà Giáo).

Cha ơi lại đến hai mươi
Nghề thầy tâm huyết cả đời của Cha
Dù trường gần hoặc trường xa
Người đâu quản ngại chiều tà sương rơi

Thời gian trôi tựa con thoi
Mười ba năm vắng bóng rồi thưa Cha
Ngỡ như Cha tạm vắng nhà
Đi thăm bầu bạn gần xa rồi về

Còn đây in gót đường quê
Tiếng tơ trầm bổng mải mê Cha đàn
Hôm nay trên khắp thế gian
Mừng ngày Quốc Tế lời vàng về Cha

Tri ân Nhà Giáo nữa mà
Bao người vẫn nhắc lời Cha tâm tình
Rưng rưng khoé mắt đinh ninh
Nợ cha đền đáp ân tình Cha ơi

Tấm gương Cha mãi sáng ngời
Lời Cha còn đó trọn đời con ghi.
                           Q T S

MỪNG KHU 5
( Khánh thành nhà văn hóa và đón quyết định công nhận

khu dân cư kiểu mẫu).

Một chiều đáng nhớ khu tôi
Dòng người tấp nập nụ cười xốn xang
Cờ hoa rực rỡ xóm làng
Đón khu kiểu mẫu rộn ràng vui tươi

Nhà văn hóa mới xong rồi
Người người phấn khởi niềm vui vô bờ
Con đường rải thảm như mơ
Xóm thôn thay đổi từng giờ đẹp không

Toàn khu phấp phới cờ hồng
Dân mình thống nhất đều chung một lòng
Ban chỉ đạo chẳng quản công
Vận động đóng góp từng đồng công khai

Ngày đêm cần mẫn miệt mài
Trí lực dành trọn triển khai nhiệt tình
Bao nhiêu gương tốt điển hình
Lời hay ý đẹp chân tình tham gia

Văn minh mẫu mực vang xa
Xóm thôn đoàn kết mặn mà thương yêu
Hôm nay nhớ mãi buổi chiều
Nhận quyết định chuẩn được nhiều người thăm

Cảm ơn người giúp có tâm
Lãnh đạo có tầm nên có hôm nay
Một ngày hơn cả ngàn ngày
Khu năm ta mãi cầm tay kết đoàn
             Q T S

Đinh Văn Sa 

GẶP ĐỒNG MÔN

(Thân quý tặng các bạn cựu học sinh cấp 3 Quỳnh Côi Khóa 1963-1966)

 

Đón mừng các bạn quê nhà

Cựu trò trường cũ - nôi là Quỳnh Côi

Đã gần bát thập cả rồi

Ai cũng khỏe mạnh ơn trời ban cho.

Nhớ thời cơm chẳng đủ no

Đèn dầu leo lét vẫn lo học hành

Nhớ thời ký ức tuổi xanh

Bao nhiêu kỷ niệm ta dành cho nhau.

Niềm vui bày tỏ đôi câu

Hẹn ngày tái ngộ bên nhau vẹn toàn.

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 25/6/2024

                         Đ V S 

 

DẠT DÀO

 

Mừng hạnh phúc cháu của ông

Phúc Ngà duyên thắm vợ chồng từ đây

Chúc cháu ngày cưới hôm nay

Trăm năm hạnh phúc đong đầy yêu thương

Ông mong năm tháng dặm trường

Dâu hiền rể thảo, quê hương ngọt ngào

Bầu trời lấp lánh ánh sao

Ríu ran cháu chắt dạt dào lòng ta.

TT Hùng Sơn, xuân Giáp Thìn - 2024

                         Đ V S

Dương Thị Phúc 

 

 

VÁI VỌNG | Tin tuc CẬP NHẬT , vai vong | Báo Người lao động

 

LÒNG THÀNH BÁI VỌNG

 

Nén hương kính lễ Tổ Tiên

Dâng lên Dòng Tộc Họ Dương của mình

Theo làn "mây" mỏng hiển linh

Nơi xa con cháu nghĩa tình đoàn viên

Hai ba - năm tháng ... không quên

Lòng thành ẩm thực làm nên tỏ bày

Tổ Tiên gây dựng ... đến nay

Anh em đoàn kết vui vầy bên nhau

Con cháu đông đúc, bền lâu

Nhớ về nguồn cội ... tình sâu nghĩa nồng

Chắp tay vọng bái, vun trồng

Độ cho sức khỏe mạnh, hồng, tâm an

Công danh tiến bước vững vàng

Nụ cười hoan hỷ sẻ san mỗi ngày

Tu nhân, tích đức, thiện quây

Lòng người rộng mở ... gặt đầy trái thơm.

VT - 28/6/2024

                               D T P

NỖI NHỚ BÂNG KHUÂNG

 (Tặng các em học sinh lớp 9B - Niên khóa 1998 - 2002)

 

Hai hai năm ấy đi qua

Bao nhiêu kỷ niệm tuổi hoa học trò

Ngôi trường ngày ấy ... chưa to

Bên thầy bên bạn từng giờ học chăm

Miệt mài đội tuyển quyết tâm

Sổ vàng thành tích cô mừng giải cao

Niềm vui sung sướng tự hào

Chiếc nôi hun đúc biết bao tâm hồn

Thế rồi tiến bước lớn, khôn

Công danh, sự nghiệp dập dồn đó đây

Người Hà Nội, bạn sang tây

Gia đình đầm ấm, đủ đầy bình an

Hai hai năm thật ngỡ ngàng

Điểm danh từng bạn ... rộn ràng hôm nay

Lê Quý Đôn ... nắm chặt tay

Thầy xưa, bạn cũ vui vầy bên nhau

Người lái đò ... khách nhớ lâu

Ơn công dạy dỗ bắc cầu vinh quang

Phượng ơi sắc đỏ mơ màng

Để lòng xao xuyến ... thời gian quay về.

Việt Trì - 22/6/2024

             D T P

Trần Bồng

ĐT: 0366041383

CỬA SỔ TÂM HỒN

Trời cho đôi mắt tinh tường
Để tôi đi khắp muôn phương đất trời
Sau khi khóc tiếng chào đời
Mẹ chăm đôi mắt sáng ngời cho con

Khi còn nhỏ tuổi lon ton
Đi chơi đi học trong thôn ngoài làng
Đường đi ngang dọc dọc ngang
Đôi chân nhẹ nhàng vững bước mà đi

Hai mươi tuổi mắt diệu kỳ
Trên đường đánh Mỹ sợ gì bom rơi
Những thằng giặc lái trên trời
Cứ săn đón mãi không sơi nổi mình

Giặc tan đôi mắt còn tinh
Đông con nặng gánh gia đình phải lo
Ngược xuôi chèo lái con đò
Đói no cũng đủ để cho vợ mừng

Đến khi đầu tám ung dung
Làm thơ đọc sách xem chừng khó khăn
Con đưa viện mắt để nằm
Thay thủy tinh thể ở dăm ba ngày

Giờ về đôi mắt lạ thay
Như là trẻ lại tràn đầy niềm tin
Bỏ băng mở mắt để nhìn
Thấy ngay bà xã như tiên dáng trần

Mặc dù đã thất lục tuần
Má hồng da trắng không cần đánh son
Đúng là cửa sổ tâm hồn
Nhìn ai cũng đẹp xinh hơn mọi ngày .
                             7-3-2024
                                 T B

 

Thăm bến đò xưa - Báo Quảng Bình điện tử

 

BẾN XƯA

Ta về thăm lại bến xưa
Đò ngang đã đón đã đưa ta về
Đò là vạch nối hai quê
Đò còn dẫn lối ta về với nhau

Từ ngày sông được bắc cầu
Đò về nằm nghỉ ở sau lưng nhà
Con đường xuống bến ta qua
Bây giờ cỏ mọc như là hoang sơ

Bây giờ nhớ lại bấy giờ
Bến là cái mốc em chờ đợi tôi
Ngày nghỉ cùng mẹ lên đồi
Tay nhặt củi mắt nhìn nơi bến đò

Chủ nhật ngày của hẹn hò
Tình yêu đôi lứa luôn chờ đợi nhau
Gặp nhau như vợ chồng ngâu
Tình của người lính thấm sâu mặn nồng

Em như là một cây hồng
Nở hoa anh đến hái bông đầu mùa
Từ ngày không phải đón đưa
Bến vào lịch sử sớm trưa vắng người

Về thăm bến cũ đẹp trời
Bờ sông quê mẹ in đôi bóng hình
Cầm tay ôn lại hành trình
Năm mươi năm của chuyện tình đôi ta .
                             T B

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT : 0975 196 586

TÌNH VẮNG ĐÊM YÊU

Đêm buông gió hát ru nguồn
Rừng xào xạc lá, gợi buồn trong anh
Trăng rơi phủ lóng lánh cành
Giọt vàng cứ lắc âm thanh lẻn vào

Hình ai in bóng hao hao
Quả yêu chín tới , thì thào lời say
Dáng em mắt nhốt mỗi ngày
Vui không thấy mỏi, lồng tay khó rời

Trăng lên dải sáng khắp nơi
Vẫn dành vầng ngọt giữa trời bên nhau
Má em phượng đậu thắm màu
Ủ vần thơ nhớ, để sau mong hoài

Tình mình nào biết trao ai !
Làm nhau khổ suốt , canh dài thiếu em
                                       N S H

Vũ Thanh Nghị

ĐT : 0352 061 390

NẮNG HẠN KÉO DÀI

Trời khô nắng hạn kéo dài
Ruộng đồng đã hết nước hoài bấy lâu
Đi qua mấy đám hoa màu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Người nông dân vẫn ước mong
Ruộng nương đủ nước cây trồng tốt tươi
Đã qua mấy tháng hạn rồi
Ruộng khô lúa héo lòng người buồn thay

Đầu năm Quý Mão đến nay
Trời làm hạn hán kéo dài dây dưa
Ơn trời đổ xuống cơn mưa
Để dân mát mẻ, vụ mùa bội thu!
8/3/2023
VTN

Mai Hồng

đT :0889 122 828

 

Mưa cuối hạ

 

MƯA CUỐI HẠ

Đưa tay hứng những giọt mưa
Hứng bao nhiêu giọt cũng chưa thấy đầy
Cuộc đời mưa nắng dạn dày
Cuối hè mưa đổ tràn đầy trang thơ.
Cuộc đời ơi ! Thực hay mơ
Mà bâng khuâng cứ như chờ đợi ai ?
Cuối hè mưa vẫn tuôn dài
Đưa tay hứng mãi mà tê tái lòng
Cuộc đời cứ mãi long đong
Nắng mưa muôn nẻo ruổi rong tháng ngày
Đời người có lúc rủi may
Đôi tay còn đó , lòng ngay thẳng lòng .
                        29/6/2024

 

MH

 Nguyễn Quang Thuyết

 

EM CỦA NGÀY XƯA

 

Vẫn là em của ngày xưa

Bàn chân đạp nắng lội mưa ngày nào

Lòng buồn gọi cả trăng sao

Để đêm tình tự lọt vào mắt nai

Ý nghĩ có gì sai sai

" Kiếp sau xin cứ làm người trần gian"

Không cam nhìn giấc mơ tàn

Biết nhau không chỉ để man mác lòng

Dù đời sắc sắc không

Biết là hoa đẹp ...tự trồng tự chăm...!

Để lòng tự hưởng hương thầm

Để hương dìu dịu ngàn năm mãi còn...!

   

 N Q T

 

CHUYỆN TRÊN “PHÂY”…

 

Thơ là nhật kí tâm hồn

Để ta chép nỗi vui buồn lòng ta

Cảm ơn em ở nơi xa

" Đồng thanh tương ứng..."gửi ta lời bình

Biết ơn con mắt đa tình

Nhìn thấu ngôn ngữ thấy tình ở trong

Biển trời thì thật mênh mông

Lòng người thì thật trắng trong tình đời

Dù đi cuối đất cùng giời

Tấm lòng tri kỷ buồn vui hoà đồng

Đục trong là bởi dòng sông

Bên bồi bên lở cốt lòng vẹn nguyên

Giọt gì tý tách mà êm

Suối sông nguồn cội mà nên tình đời

Bá Nha là Bá Nha ơi

Cung đàn réo rắt lòng nơi Tử Kỳ !

Con đường thử sức chân đi

Ngựa hay thì thử sức đi đường dài

Lời thơ thì thật đa tài

Ẩn vào ngôn ngữ...cho ai hiểu mình...!

         

  N Q T

 

NB Thiêm

ĐT : 0375 306 888 

 

Đi qua mùa hoa phượng 

 

TÁI NGỘ

 

Bốn lăm mùa phượng đã qua

Hôm nay gặp lại bạn ta một thời

Bốn phương bay bổng khắp trời

Trưởng thành tiến bộ cuộc đời thật vui

Nhìn nhau lại thấy ngậm ngùi

Mấy mươi năm trước ngọt bùi bên nhau

Dù cho gió lạnh mưa thâu

Bên nhau ta vẫn một mầu thơ ngây

Bốn lăm năm trở về đây

Gặp nhau tình bạn nghĩa thầy đẹp tươi

Trao nhau ánh mắt nụ cười

Cùng vui như thuở đôi mươi năm nào !

Nghĩa thầy tình bạn thanh cao

Nguyện cùng nhau giữ không nao núng lòng

Giúp nhau mọi việc thành công

Dù bao gian khó sẽ không ngại ngần !

            

NB T

 

KÍNH MỪNG THẦY

(Kính tặng Thầy :Nguyễn Tiến Nghinh)

 

Xuân này thầy tuổi Tám mươi

Thầy cô hạnh phúc vui tươi thọ trường

Bạn bè đồng nghiệp bốn phương

Học trò con cháu yêu thương dạt dào

Chúc thầy tuổi thọ càng cao

Tinh thông trí tuệ hồng hào sắc Xuân!

Mừng thầy em gửi mấy vần

Chúc thầy cô mãi tinh thần luôn cao

14-04-2023

NB T

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 521 440 

 

 LỠ HẸN

 

Hôm nay đẹp nắng xanh trời

Em chen chân giữa bao người tìm anh

LUC BÁT hội giữa thị thành

Bao tà yếm thắm áo xanh đổ về

Em rời rơm lúa đồng quê

Tìm anh ở hội lòng mê mẩn lòng

Tìm ngoài rồi lại tìm trong

Tìm anh chẳng thấy lòng vòng quẩn quanh

Chắc là lời hẹn không thành

Để cho yếm thắm áo xanh ...lỡ làng... KV

 

NGẮM TRĂNG

 

Vầng trăng em ở đằng tây

Phía đông anh hóa đám mây màu hồng

Ước gì tây gặp được đông

Để đám mây hồng ôm trọn vầng trăng

 KV

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm , Hồ Đình Bắc   

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: