Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 12 -2021 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương (09/12/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 12 -2021 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương gồm các tác giả : Ngụy Kim Dung, Nguyễn Thế Bình, Thanh Huyền, Vũ Minh Túc, Nguyễn Mich, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Phương Đông, Phạm Thị Nguyên, Đỗ Thị Tâm, Trương Thị Xuân Hồng, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương. 

 

 

MỘT THỜI QUẢNG TRỊ 

 

Gặp o du kích Hải Lăng 

Đêm nay tải đạn ánh trăng giăng mờ

Pháo hạm bắn nát đôi bờ

Chuyện vui cùng lính, đợi chờ vượt sông

Bên dòng Thạch Hãn mênh mông

Vùng trời đan lửa, tầng không đạn dày

Tà Cơn bom xới đạn cày

Những người lính trẻ đêm ngày kiên trung

Ngoài khơi tàu địch nổ tung

Xe tăng án ngự quanh vùng vành đai

Làng Vây ta đánh thật tài

Thủy quân lục chiến chạy dài, rút nhanh

Bao vây tiêu diệt “Cổ Thành”

Một thời Quảng Trị bức tranh huy hoàng   

 

Ngụy Kim Dung     

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

TRƯỜNG SƠN THUỞ ẤY  

  

Chiến tranh đã lùi xa rồi 

Mà sao vẫn nhớ núi đồi Trường Sơn

Đường mòn đất đỏ mưa trơn

Nắng soi cháy lá rát cơn gió lào

Rừng già vách đá đỉnh cao

Chim muông tìm tổ lao xao gọi bầy

Pháo địch dập nát thân cây

Máy bay bom lửa đạn dày lối đi

Suối trong  nước chảy rầm rì

Muỗi vắt đeo bám những khi đi đường

Lính ta nghị lực phi thường

Vượt qua gian khổ vấn vương bên mình

Ba lô súng đạn trường chinh

Nghỉ ngơi cánh võng  chuyện tình người xa

Rưng rưng nghĩ tới quê nhà

Thèm nghe ví dặm  dân ca  ngọt lời

Trường Sơn dù đạn bom rơi

Chiến hào chắc súng chẳng rời tấc gang

Người lính tư thế sẵn sàng

Đánh tan giặc Mỹ thắm trang sử vàng 

 

Nguyễn Thế Bình   

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH CỦA LÍNH 

 

Tuổi xuân mười tám đôi mươi 

Lên đường cầm súng đội trời xông pha

Nghĩa tình bền chặt tuổi hoa

Đói cơm, sốt rét vẫn ra chiến trường

Nhớ lại -  Thương ơi là thương

Anh em bè bạn con đường gian nan

Miền Đông Nam Bộ năm nào

Ba lô cây súng nằm hào ngắm trăng

Vượt sông lội suối, đồng bằng

Anh em bè bạn vẫn hằng nhắc tên

Nằm ổ ấy  thế mà hên

Anh đinh mão thịnh ấm êm gia đình

Đồng đội thân thiết ân tình

Gặp nhau mỗi bận chúng mình hò đô

Chẳng cần phải thật nhiều đô

Tiền bạc nhà cữa thừa ô nhiều tầng

Tuổi xuân xưa đã hiến dâng

Sức trai xin tặng lâng lâng nỗi niềm

Cuộc sống nay bớt ưu phiền

Tình người đồng chí  dành riêng xuân chiều

Rượu thơm đượm ấm môi yêu

Bâng khuâng ngày cũ bao điều ngợi ca . 

 

Thanh Huyền 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương 

 

Tình đồng đội | Tiếng kẻng

 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI 

 

Chúng tôi là những chiến binh 

Cùng chung gian khổ thân tình bên nhau

Những lúc lâm bệnh ốm đau

Người trước giúp đỡ, người sau vững vàng

Luôn ở tư thế sẵn sàng

Ba lô súng đạn hành trang lên đường

Mang theo truyền thống quê hương

Đường Năm anh dũng kiên cường xông pha

Ra đi hứa với quê nhà

Mặc cho đạn nổ, bom sa chẳng sờn

Vững vàng đứng giữa Trường Sơn

Mặc cho mưa nắng rát cơn gió lào   

 

Vũ Minh Túc 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

   

NGÀY 22 THÁNG 12 

 

Mừng ngày “Quân đội nhân dân” 

Toàn dân ghi nhớ, ân cần động viên

Quân đội ta mãi vững bền

Là quả đấm thép giữ yên quê nhà

Chiến công lừng lẫy vang xa

Mỗi chiến sĩ một bông hoa tuyệt vời

Giặc ngoại xâm đã tan rồi

Đất nước thống nhất biển trời bao la  

Dịch giã coovits sinh ra 

Dù không tiếng súng nhưng mà gay go

Dịch covid thật nguy to

Lây lan nhanh chóng mối lo cho người

Quân đội -  chiến sĩ tuyệt vời

Chung tay dập dịch cho đời bình yên

Tuyến đầu nguy hiểm xông lên

Cùng toàn dân đã làm yên mọi bề

Dịch tan cuộc sống đề huề

Xây dựng đất nước làng quê quê thanh bình . 

 

Nguyễn Mích 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

NGƯỜI LÍNH BIÊN THÙY 

 

Đêm đông giá lạnh thấu xương

Thương người chiến sĩ biên cương  dãi dầu

Tuần tra thức suốt đêm thâu

Băng qua vách đá rừng sâu truy thù

Mặc cho sương trắng mịt mù

Vượt lên tất cả  mặc dù gian lao

Nhiệm vụ khi đã được giao

Khó khăn nguy hiểm  không nao chí bền

Giữ cho đất nước bình yên

Nhân dân hạnh phúc mọi miền đón xuân

Chắc tay súng đứng hiên ngang

Quyết tâm giữ vững bình an biên thùy . 

 

 

Nguyễn Thị Động 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

Tả quả bưởi mà em yêu thích (7 mẫu) - Tập làm văn lớp 5 - Download.vn

 

TRÁI BƯỞI QUÊ TÔI 

 

Nhớ về trái bưởi mà say 

Với tôi gắn bó từ ngày còn thơ

Đi xa lòng vẫn ngóng chờ

Quê hương năm tháng  ngẫn ngơ ngày về

Chợ chiều họp  giáp bờ đê

Vườn bưởi trĩu quả liền kề lối ra

Mùa hè cành bưởi tán xòa

Hàng xóm bên cạnh ghé qua ngồi nhờ

Ngửi mùi hoa bưởi nên thơ

Câu ca thôn dã bất ngờ nẩy sinh

Yêu sao mảnh đất quê mình

Hoa thơm bưởi ngọt nghĩa tình thủy chung 

 

Minh Thu 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương 

 

HỘI LÀNG 

 

Hôm nay ngày hội quê mình 

Lại về vui với sân đình làng ta

Chìm trong nỗi nhớ sâu xa

Thương người năm ấy xông pha chiến trường

Tiển anh qua bến Xuân Lương

Khi đò rời bến  vấn vương nỗi lòng

Nay về lễ hội thong dong

Biết bao ước muốn  chìm trong nỗi niềm

Khi nào cho tới vụ chiêm

Cháu con sum họp đoàn viên gia đình

Hội làng vui giữa sân đình

Cầu mong mãi chúng mình bên nhau . 

 

Hồ Thị Nhung 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương 

 

HỘI LIM 

 

Hôm nay về dự hội lim 

Bãi dâu xanh ngát  lặng im đôi bờ

Trống chiên dồn dập đón chờ

Người xa mang đến câu thơ nghĩa tình

Trầu têm cánh phượng quê mình

Sông Cầu đọng mãi  bóng hình nước non . 

 

             Nguyễn Thị Phương Đông            

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

Thuyết minh về hội Lim - Văn thuyết minh - Bài văn chọn lọc lớp 8 |  Hoc360.net

 

MÙA ĐÔNG 

 

Mùa đông đã đến nghe anh  

Lá vàng cùng với lá xanh hài hòa

Ngoài vườn vẫn đậm sắc hoa

Hoa cúc rực rỡ, đào hòa hồng tươi

Chợ chiều vẫn rộn tiếng cười

Mấy cô thôn nữ cất lời ca hay

Ngoài đường sương lạnh giăng bay

Nhà sàn bếp lửa ấm thay trong lòng

Bếp thơm tôm cá đang hong

Cứ khi đông rét lại mong người về

Băng giá cứ kéo lê thê

Hanh heo vẫn thổi  gió về rét dai

Công việc đè nặng đôi vai

Mong sao đông hết để mai nắng về

 

Phạm Thị Nguyên 

 CLB thơ Lục bát TP Hải Dương 

 

NHỚ KỶ NIỆM XƯA 

  

Nhớ về kỷ niệm xa xôi  

Một vùng đất đỏ núi đồi mênh mong 

Bậc thang xanh lúa nương trồng

Bờ tre xanh mát bóng lồng chim ca

Vườn nhà thơm ngát  muôn hoa

Mấy cô thôn nữ hiền hòa bên nhau

Bông hồng tán mỏng thắm màu

Hoa xoan nở tím  rụng sau sân nhà

Xa rồi kỷ niệm thiết tha

Bao giờ trở lại với ta  một thời . 

 

Đỗ Thị Tâm 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương 

 

NHỚ ANH 

 

Nhớ anh em nhắc bao lần 

Hàng ngày công việc kém phần vui tươi

Em thương cánh bướm lả lơi

Con đò rời bến chơi vơi giửa dòng

Biết bao ấp ủ trong lòng

Nhìn người duyên hợp mà mong đến mình

Ngoài trời hạt nắng lung linh

Anh nên lo chuyện duyên tình đôi ta. 

 

Trương Thị Xuân Hồng 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

 

Lượng người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cao nhất từ trước đến nay

 

VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG 

 

Hôm nay trở lại Quảng Bình 

Biển xanh gợn sóng lung linh nắng vàng

Vào mộ đại tướng thắp nhang

Người hùng dân tộc hiên ngang một thời

Chiến công để lại cho đời

Ba cuộc kháng chiến rạng ngời non sông

Nay người nằm giữa mênh mông

Chim muông thánh thót tinh thông nhạc trầm

Muôn khách viếng mộ thành tâm

Hương trầm thơm ngát khấn thầm lời hoa

Vĩ nhân vang mãi hùng ca

Vũng chùa Đảo Yến  biển xa yên bình  

 

Lê Thị Ngoạn 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG 

 

Đường nhựa thẳng tắp qua làng 

Nhà em cuối xóm nhìn sang cánh đồng

Hanh heo lạnh lẽo ngày đông

Lúa vàng xào xạc khoe bông chín đều

Cái rét rét ngọt trớ trêu

Yêu sao cái nắng sang chiều chửa tan

Cúc vàng hồng đỏ bên đàng

Thơm mùi hoa sữa đầu làng trổ bông

Những cô thôn nữ má hồng

Vừa đi vừa hát ra đồng hái rau

Khăn trùm đón nhỡ rét sâu

Quê hương nắng ấm đổi màu vàng huê . 

 

Trần Đức Chương 

CLB thơ Lục bát TP Hải Dương

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: