Thứ tư, 17/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 10 của CLB Lục bát Tỉnh Phú Thọ. (01/10/2021) 

Chùm thơ lục bát tháng 10 - 2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Đào Trần Phú, Quản Sơn, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Dương thị Phúc, Trần Bồng, Nguyễn Sỹ Hoàn, Phan Mạnh Hùng, Lê Tiến Tập.

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ

Email: doducnam44@yahoo.com.vn

ĐT: 0988 262013 

 

Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? Mùa thu bắt đầu từ tháng mấy?

 

THU NHỚ

 

Thế là thu đã đến rồi

Vọng nghe tiếng mẹ ru hời ngày xưa

Ngọt ngào lời mẹ sớm trưa

Ấm lòng con đến bây giờ chưa phai

Thân gầy vóc hạc mảnh mai

Lời ru vang vọng trúc mai bên thềm

Tiếng chim ríu rít ngoài hiên

Nắng thu soi rọi một miền quê hương

Thu về niềm nỗi nhớ thương

Xa hình bóng mẹ dạ vương vấn sầu

Mẹ đi từ ấy đã lâu

Thu về con lại khắc sâu nỗi niềm.

Đ. Đ. N 

 

LÊN  TAM ĐẢO 

 

Hãy lên Tam đảo người ơi

Ngắm rừng ngắm suối ngắm đồi núi xanh

Nơi đây khí hậu trong lành

Một vùng rừng núi giờ thành phố đông

Bình minh vừa tỏa nắng hồng

Ríu ran chim hót mà lòng bâng khuâng

Lặng nghe thác Bạc rì rầm

Như lời ai đó thì thầm gửi trao

Rộn ràng phô núi mời chào

Nghiêng ô che khuất má đào em yêu

Bao người con gái mỹ miều

Bâng khuâng muốn nói bao điều thầm mong…

Đ. Đ. N

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428 

 

THU NAY

 

Vẫn là thu của đất trời

Vàng tươi màu nắng, ánh ngời sắc mây

Bên đường hoa tím gió lay

Chùm nhài trắng muốt, hương bay ngạt ngào

Con đường vắng vẻ làm sao

Mấy hôm thành phố đã vào “cách ly”

Chống phòng dịch giã Cô vi

Không còn tụ hội, người xe dập dồn

Đò ngang chưa thể qua sông

Mẹ già trông cháu, chờ mong tin lành

Ở nơi đại dịch hoành hành

Các con của mẹ tận tình ngày đêm

 Lời bà ru cháu dịu êm

Trăng thu nghiêng xuống bên thềm sáng soi

Trăng như chia sẻ cùng người

Mai này hết dịch càng ngời sắc thu!

31.8.2021

N.Đ.T

 

THƠ XƯA - THƠ NAY

 

Thơ xưa rất ít người làm

Danh xưng "thi sĩ" tiếng vang trong ngoài

Được đăng báo một đôi bài

Có tiền mua rượu lai rai bạn bầu

Người nổi tiếng dẫu không giầu

In thơ bán được, có " mầu" cũng vui 

Ngày nay đã khác xưa rồi

Nghe đâu "Ra ngõ gặp người làm thơ"

Thơ như "nước lũ tràn bờ"

Hội thơ khắp chốn, nhỏ to ê hề

In thơ cũng dễ mọi bề

Có tiền in được, chẳng nề dở hay

Muốn in phải có tiền ngay

In xong đem tặng cũng dày công lao

Thương chồng vợ xuất hầu bao

Thơ ông chẳng được đồng nào cũng vui!

09.9.2021

N.Đ.T

 

Nguyễn Ngọc Cẩn

ĐT: 912 988 037

 

Huỳnh Hữu Đức : Uống Rượu Một Mình

 

ĐÊM  NAY UỐNG RƯỢU... MỘT MÌNH!

 

(Tặng ông Phạm Thức - tác giả bài thơ:

CHÉN RƯỢU VÔ THƯỜNG )

Đêm nay uống rượu... một mình

Ngoài kia trăng có thương mình... lẻ loi!

Trăng nghiêng soi bóng ta ngồi

Xin thêm ly nữa... đâu rồi người xưa?

Gửi tình gió thoảng mây đưa

Tình trong nhân thế, sao đùa phận ta?

Say đâu?... Rượu uống ta mà!

Ở nơi xa ấy tình ta vẫn nồng

Vẫn là biển biếc mênh mông

Cạn thêm ly nữa, say nồng đại dương.

Chao nghiêng chén rượu vô thường

Em về cõi mộng có thương... một người?

Đêm nay ai khóc, ai cười

Tay nâng chén rượu khóc người tình chung!!!

                                                                   N.N.C                                                              

 

GỬI EM MỘT NỬA

 

Anh về gửi lại cho em

Nửa câu lục bát, nửa đêm trăng thề

Nửa thương vạt nắng chân đê

Nửa câu xưa cũ lời thề cỏ may

 Anh về gửi nửa vòng tay

Nửa thương nửa nhớ hương say thu vàng

Nửa chiều lỡ chuyến đò ngang

Nửa cơn say tỉnh, nửa trang thơ tình

Gửi em nửa khóm trúc xinh

Nửa câu hò hẹn sân đình đêm nao

Nửa lời anh đã gửi trao

Nửa vầng trăng tỏ nửa sao giữa trời 

Anh gom một nửa bão thôi

Làm cơn gió mát gửi người ta yêu

Gửi em nửa tấm lụa điều

Em may yếm thắm mặc chiều xuân sang...

Gửi em một nửa...lỡ làng

Nên thuyền anh ghé muộn màng...bến em!

 N.N.C 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586 

 

Trăng Suông | Suy nghiệm

 

ĐỪNG 

 

Tối nay anh lại dạo chơi

Trăng suông gợi nhớ dáng người mong xưa

Sóng buồn ào vỗ vào bờ

Giăng mành cứ tưởng ai chờ đâu đây 

Hương sen phảng phất gió quây

Buồn dâng nẫu đợi tình này cớ sao?

Hồ sen sóng cứ cuộn trào

Nhớ nhung ai tự buộc vào đời anh 

Hồ trăng mặc điện lồng tranh

Người sao hờ hững nỡ thành tàn trông

Duyên thiên trách phận má hồng

Lối hồ đừng nỡ bỏ không hẹn chờ.

N.S.H

 TÌNH CHẮP ĐÊM CHÈO 

Xa nhau nhớ mãi giọng chèo

"Lới lơ, đào liễu" khiến chiều buộc anh

Tóc giờ lác đác sợi xanh

Bởi ngày nẫu đợi, tàn canh cuộn sầu

Thấy em đứng mãi bên cầu

Quyết không bước nữa, già trầu mặc ai

Trống chèo giục giã, giục dài

Kệ đêm trăng cứ lăm cài cành ngâu 

Nhớ người thương biết để đâu

Khổ tâm quay quắt, mối sầu lặng trông

Lẻ đêm trăng lặn, trời hồng

Thêm quê chung lối hoa ngồng mặc hoa 

Song đào tựa ánh trăng tà

Mời trầu em hát, chắc là khó quên.

N.S.H

Đào Trần Phú

097 521 11 52

 

Di sản Hát Xoan - Nét văn hóa hun đúc hồn quê đất Tổ

 

DIỄN VIÊN KHÔNG CHUYÊN

(Tặng các chị em phường Xoan xã Phú Mỹ)

 

Ban ngày còn bận việc nhà

Người chăm ngô lúa đồng xa đồng gần

Người thì chợ búa tảo tần

Người chăm gà lợn tăng cân đều đều

Lại còn cơm nước sớm chiều

Chăm con, chăm cháu mọi điều xong xuôi

Tối về tạm được thảnh thơi

Phường xoan lại tập cho đời thêm vui 

Trống quân(*) đã nổi lên rồi

Đố hoa(*), đố chữ(*), rượu mời(*) đung đưa

Đón đào(*), quả cách(*) say sưa

Hát ru(*), mó cá(*), mời vua mừng làng(*)

Lời xoan, tiếng trống rộn ràng

Dẻo đôi tay múa, nhịp nhàng bước chân

Tháng ba hội đã đến gần

Tỉnh mời đi hát góp phần chung vui

Việc nhà em đã xếp rồi

Hóa trang em lại thành người diễn viên

Bao con mắt ngước nhìn lên

Lời xoan em hát càng thêm ngọt ngào 

Má bừng đỏ thắm sắc đào

Áo nâu khăn vấn làm nao lòng người

Việc nhà nông đã đảm rồi

Hát xoan em chẳng kém người diễn viên 

Giữ gìn di sản vững bền

Lòng em cảm thấy càng thêm tự hào.

Tháng 5-2016

Đ .T. P

 (*) Tên làn điệu xoan

 

 ĐÂM ĐUỐNG 

 

Em về lễ hội Đền Hùng

Mang theo hương sắc núi rừng Thanh Sơn

Váy chàm, áo chẽn giản đơn

Đung đưa theo nhịp bước chân rộn ràng 

Môi cười, ánh mắt mơ màng

Dẻo tay đâm đuống khua vang núi đồi

Chẳng má phấn, chẳng son môi

Dáng người sơn nữ vẫn ngời sắc xuân

Lời ca, tiếng hát trong ngần

Nghe như tiếng suối khi gần khi xa

Ống tre gõ nhịp giao hòa

Tưởng như vó ngựa đường xa bụi hồng 

Tiếng chiêng hòa lẫn tiếng cồng

Tưởng như tiếng của cha ông vọng về

Tưởng như tiếng của sơn khê

Cho bao người mãi say mê cõi lòng 

Nắng xuân làm má ửng hồng

Nhìn em múa hát anh không muốn về.

Ngày 6-12-2019

Đ .T. P 

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881

 

Đến Phú Thọ thưởng thức đặc sản bánh Hòn - Ẩm thực - Việt Giải Trí

 

BÁNH HÒN QUÊ

 

Đất Tổ nổi tiếng khắp miền

Món ngon đặc sản linh thiêng mặn mà

Bánh hòn từ gạo quê ta

Nấm hương thịt lợn đậm đà thơm ngon

Trắng trong bột lọc mát giòn

Khéo sao những ngón tay thon tuyệt vời

Gạo mang hương vị đất trời

Vẫn dâng cúng lễ một thời Vua ban 

Trung du Đất Tổ ngút ngàn

Ngã ba sông giữa mênh mang trời chiều

Thơm ngon nhớ dáng mẹ yêu

Đẫm trong chiếc bánh bao nhiêu ân tình 

Đôi tay thoăn thoắt thật xinh

Khi ăn lại thấy ân tình mẹ trao

Nhớ lời mẹ dạy năm nào

Nữ công gia chánh làm sao bằng người 

Món ngon dâng để tặng đời

Gia truyền lưu giữ sáng ngời hồn quê.

Q.S

 

MỘT NGÀY VUI

(Vợ chồng em gái Tư mời về chơi chiêu đãi)

 

Vậy mà đã mấy tháng rồi

Chị em mình chả được ngồi với nhau

Thời gian thắm thoắt trôi mau

Tuy răng còn chắc, mái đầu pha sương 

Má nay cũng đã kém hường

Cái thời xuân sắc thơm hương xa vời

Nhà mình bẩy chị em thôi

Có mỗi cậu Bính là người giống cha 

“Đầu lòng bốn ả tố Nga”

Cuối cùng song nữ nữa là sáu cô

Vui cười bố bảo lãi to

Mất mỗi thủ lợn mang cho nhà người 

Hôm nay ngày đẹp mát trời

Dì Tư em rể đón mời xuống thăm

Cũng là du ngoạn đầu năm

Vợ chồng bác cả trưởng đoàn đông vui

Thế là bẩy chị em tôi

Một ngày đoàn tụ nói cười râm ran

Biết bao nhiêu chuyện luận bàn

Cà phê chụp ảnh lan tràn cung mây 

Quay về cái thuở thơ ngây

Ríu ra ríu rít cả ngày vẫn phê

Chiều buông vẫn chửa muốn về

Mua may áo váy mải mê quên giờ 

Mãi khi tối mịt tối mò

Chia tay bịn rịn nhỏ to thầm thì

Lại còn lệ ướt hàng mi

Hẹn nhau tháng tới sẽ về dì Sơn.

Q. S

 Kiều Việt

ĐT: 0367 521 440

 

GƯƠNG SÁNG QUÊ TA.

(Kính tặng 2 Cụ Khuê - Thu song thọ 80t.

khu 9 xã Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ)

 

 

Vĩnh Lại - Tứ Xã đâu xa

Con đường trải nhựa thật là thênh thang

Mênh mông một thảm lúa vàng

Sáng nào trên cánh đồng làng quê ta 

Hai Cụ cũng đạp xe qua

Đi đến Tứ Xã thì ta quay đầu

Vĩnh Lại nơi ấy đẹp giàu

Nhà tầng san sát ngói màu đỏ tươi 

Có hai Cụ thật tuyệt vời

Ngoài tám mươi tuổi dáng người khỏe săn

Đạp xe thể dục vẫn nhanh

Mười hai cây số vòng quanh rồi về 

Cụ ông là Lê Minh Khuê

Dáng vẫn nhanh nhẹn đạp xe cần cù

Cụ bà là Phan thị Thu

Vẫn chăm thể dục mặc dù tuổi cao 

Thật đáng khâm phục làm sao

Thường xuyên hai Cụ thể thao tuyệt vời

Một tấm gương sáng trên đời

Đáng treo lên để mọi người soi chung.

31/8/21

K.V

Nguyễn Thị Minh Hiền

ĐT : 0787 007 509

                                                         

                                                             ƠN THÀY                                                                          

 

Bao năm cắp sách tới  trường

Thày cô yêu ái tình thương mặn nồng

Giúp cho em có tấm lòng

Tình yêu đất nước sáng trong cõi đời 

 Mỗi khi lên lớp thày ơi

Thày cô dạy bảo từng lời từng câu

 Cho em mơ ước đẹp giầu

Vào đời em vẫn khắc sâu trong lòng 

 Xa trường em vẫn hằng mong

Gặp thầy cô trải nỗi lòng tri ân.

 N.T.M.H 

                                               

 Ổ RƠM CỦA MẸ                                            

 

 

No cơm tấm, ấm ổ rơm”

 

Lớn lên còn nhớ ổ rơm

Mẹ ôm con ngủ vẫn thơm tới giờ

Ổ rơm vàng giống tựa tơ

Gợi bao kỷ niệm ấu thơ được nằm 

Gió bấc lạnh lẽo căm căm

Mẹ thương con ở xa xăm lạnh lùng

Lấy đâu rơm rạ đệm nhung

Lại không được Mẹ u lưng thuở nào

Mẹ ơi thương Mẹ xiết bao

Ổ rơm của Mẹ khắc vào tim con.

 N.T.M.H

Dương Thị Phúc

ĐT : 0835 393 345

 

 NGÀY KHAI TRƯỜNG 

 

Nhớ ngày khai giảng biết bao

Niềm vui háo hức ngọt ngào theo chân

Trống trường đã điểm xa gần

Ơn Thầy chỉ bảo nghĩa ân tỏ bày 

Chắp cho đôi cánh vút bay

Tương lai ngời sáng công Thầy ơn Cô

Bao nhiêu ký ức tuổi thơ

Theo ta đi suốt bến bờ vinh quang 

Hôm nay trống giục vang vang

Đón năm học mới dâng tràn ước mơ

Học sinh cả nước mong chờ

Thực hiện giãn cách phòng ngừa Co - vi 

Khai giảng trực tuyến có gì

"Vùng xanh" đại diện em đi đến trường

Kính Thầy Cô giáo yêu thương

Mái nhà ươm những con đường tương lai.

Việt Trì - 5/9/2021

D. T. P

 

ĐÀ LẠT THÀNH PHỐ MỘNG MƠ

 

Về đây thành phố mộng mơ

Thiên đường đẹp lắm từng giờ dạo chơi

Biết bao điểm đến tuyệt vời

Đồi chè Cầu Đất khoảng trời xanh xanh

Tình yêu thung lũng tác thành

Dâu tây quả mọng đón anh với nàng

Kia dãy núi Lang Biang

Đến Tuyệt Tình Cốc vượt ngàn khó khăn 

Hồ xanh ngọc bích nước thần

Rừng thông vi vút reo ngân mát lành

Làng Cù Lần, Lâm Viên quanh

Muôn hoa đua sắc đan thành động tiên

Người dân chăm chỉ, duyên, hiền

Phát huy truyền thống xây nền văn minh

Khách thăm nhớ ghé gia đình

Đà Lạt yêu dấu thắm tình quê hương.

Việt Trì - 14/9/2021

 D. T. P

 

Nặng lòng tâm sự của bác sĩ về Trung thu 'đặc biệt' tại nơi điều trị bệnh  nhân COVID-19 - Hoạt động của địa phương - Cổng thông tin Bộ Y tế

 

 TRUNG THU MÙA COVID

 

 Đêm rằm tháng Tám đây rồi

"Vùng xanh" ánh mắt rạng ngời yêu thương

Chị Hằng chú Cuội lên đường

Đem niềm vui đến vấn vương cô trò 

"Vùng đỏ" vẫn phải phòng lo

Quà trung thu đến hẹn hò cùng em

Món quà tuy nhỏ góp thêm

Tấm lòng nhân ái êm đềm sẻ chia 

Trăng vui tỏa sáng chưa kìa

Soi từng góc phố đến bìa rừng xa

Biển xanh sóng vỗ hiền hòa

Sạch loài Cô- vit lại ra múa rồng.

Việt Trì - 21/9/2021

(Ngày rằm tháng Tám)

 D. T P

Trần Bồng

ĐT : 0366041383 

 

ĐÊ LÀNG 

 

Lâu rồi mới lại về quê

Chiều thu dạo mát trên đê mới làm

Mặt đê trải nhựa áp phan

Đê này xưa để chống tràn lũ lên 

Tuổi thơ lụt lội chưa quên

Vào mùa lũ lụt mọi miền ngập sâu

Nhấn chìm tất cả hoa màu

Mênh mông biển nước đỏ ngầu phù sa

Chủ trương của Đảng đề ra

Ngăn sông chống lũ nhà nhà đều vui

Đắp đê vùng bãi quê tôi

Không cho nước lũ vào nơi đồng làng 

Chị em làng Lưỡng đảm đang

Trồng loài hoa tím thẳng hàng mép đê

Nở hoa chào đón người về

Thủy chung như thể gái quê làng mình 

Mừng làng văn hoá đẹp xinh

Cửa hàng, cửa hiệu, chợ Ghềnh Đá vui

Gần đê các hộ quê tôi

Xây nhà đều hướng ra nơi đê làng

Đón đưa dâu rể rộn ràng

Đường đê hai họ hàng hàng tươi vui

Giao thông thuận lợi ngược xuôi

Giao lưu hàng hoá người người yêu đê 

Nay về càng thấy yêu quê

Phố làng nhộn nhịp càng mê đê làng .

2-9-2021

T.B

 

HỌC TRỰC TUYẾN

 

Những ngày các cháu ở nhà

Cách ly xã hội không ra ngoài đường

Tuy rằng không phải đến trường

Ở nhà vẫn học bình thường say mê

Thầy cô kết nối truyền đi

Qua màn ảnh nhỏ giảng về từng môn

Xa trò thầy quản lý luôn

Thời gian học tập các con ở nhà

Trường lo kiến thức phôi pha

Các con nghỉ học gần ba tháng rồi

Đúng giờ thầy hẹn trò ngồi

Trước màn hình nhỏ thầy cười điểm danh

Thầy cô ngồi giảng xung quanh

Vắng trò của lớp vẫn thành lớp thôi

Nay mai Cô - vít hết rồi

Trò về lại lớp học chơi quanh thầy.

5-4-2020

T.B

Nguyễn Sỹ Hoàn

ĐT : 0378 644 510

 

 CUỐN SỔ CŨ

 

Cuốn sổ lưu giữ từng trang

Thời gian giấy đã ố vàng khó xem

Trang nào nét chữ thân quen

Cánh hoa ép vẫn tươi nguyên bồi hồi 

Vẫn như mấp máy đôi môi

Ngỡ trong gió thoảng em tôi thầm thì...

Ve ran, phượng đỏ mùa thi

Xôn xao dòng lưu niệm ghi lệ nhòa

 Gió bay tà áo thiết tha

Bâng khuâng đứng giữa ngã ba cuộc đời!

Bao la nẻo đất phương trời

Ngỡ ngàng chân bước sách đời thêm trang...

Giảng đường rộng mở thênh thang

Tri thức khoa học mở mang sáng ngời

Hiền tài giúp ích cho đời

Rạng danh đất nước, con người Việt Nam

Mái trường tiếng trống vọng vang,

Hè xưa vẳng tiếng ve ran đến giờ!

N.S.H

 

Ai Đưa Em Về | Lâm Dung

 

EM VẼ

 

Nhớ thương em vẽ nên tranh

Vẽ làn mây mỏng, trời xanh nắng vàng

Vẽ ngọn gió nhẹ mênh mang

Tiếng chim lẻ bạn bay ngang tìm đàn

Dặm ngàn cách trở quan san

Nửa vầng trăng khuyết chứa chan ân tình

Nhớ anh em vẽ bóng hình

Đơn côi em vẽ lòng mình, anh ơi!

N .S. H

Phan Mạnh Hùng

ĐT: ĐT: 0986 887 881

 

CHÁU TÔI

Tặng các cháu của ông 

 

Thế là đã tắt tiếng ve

Thế là cháu hết một hè đã qua

Thời gian ngắn được về nhà

Món quà quý giá làm quà ông yêu 

Ông ơi cháu nhớ mỗi chiều

Cùng ông đá bóng lắm chiêu lắm trò

Em Bông cổ vũ hét to

Mỗi khi cháu nhảy lò cò vì thua 

Bắt gôn cháu bị ông lừa

Nhao về bên trái ông đưa nhẹ nhàng

Bắt nạt ông cháu khóc vang

Cười xoà ông nói khẽ khàng ông sai 

Hăng lên cháu mới trổ tài

Ghi liền bốn trái tung tay ăn mừng

Ông cười nước mắt rưng rưng

Lần sau cháu nhé xin đừng thắng ông 

Xa ông cháu nhớ vô cùng

Sang năm cháu lại về ông hết hè.

Viết Trì, 24/5/2019

P.M.H 

Lê Tiến Tập

ĐT : 091 259 52 85

 

VỀ QUÊ

 

Chớm đông về với quê nhà!

Nơi trời lồng lộng, mượt mà ca dao

Với sim rừng Nhất, núi Cao

Ào vào dòng nước dạt dào sông Lô 

Về Ao Phe giếng xanh lơ

Trăng in suối tóc… giếng chờ ! Chờ ai?

Về đồng Miễu nhuộm nắng mai

“Hai sương một nắng” cùng trai, gái làng… 

Đêm hè trăng sáng mênh mang

Gái trai trải chiếu đầu làng ngắm sao

Lập lòe đom đóm bờ ao

Mẹ ru lời ngọt ca dao đầu đời… 

Ta về! Về với quê thôi!

Nơi tình nghĩa xóm muôn đời sâu xa

Về nơi làng, phố giao thoa

Để thơ lục bát đậm đà mà say!

Ngày 24/9/2021

 L.T.T

 

Vọng cổ Khúc Trăng Khuya - YouTube

 

 TRĂNG KHUYA

Câu khoán:

“Đêm thu gió lọt song đào

Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời”

Nguyễn Du

 

ĐÊM buồn lặng ngắm Hằng Nga

THU lay bóng Nguyệt khi xa lúc gần

GIÓ đưa hương sữa đông lân*

LỌT qua rặng trúc vào sân hiên nhà

 SONG thưa chênh chếch gương nga

ĐÀO ươm những giọt sương sa neo cành

NỬA chăn, gối chiếc sau mành

VÀNH khăn trắng đã theo anh lâu rồi 

TRĂNG khuya thương mọng làn môi

KHUYẾT đi tìm khuyết, kết đôi cho tròn ?

BA thu gìn giữ sắt son

SAO giờ dậy sóng, lòng còn mộng mơ ?

GIỮA mênh mông lắt lay chờ

TRỜI xanh vẫn cứ hững hờ quên trao…

ĐÊM THU GIÓ LỌT SONG ĐÀO

NỬA VÀNH TRĂNG KHUYẾT BA SAO GIỮA TRỜI

Ngày 24/9/2021

L. T. T

Thi Trà Thi

ĐT :  0339 042 258  

 

HOÀI NIỆM

 

Xa nhau từ bấy đến giờ

Đoạn đường xưa ấy ai chờ ta không ?

Ta về lúa đã trĩu bông

Con đường xuyên giữa cánh đồng quê hương .

Cỏ gà như níu tơ vương

Dấu chân còn lõm mặt đường dấu yêu !

Vườn quê le lói nắng chiều

Đâu rồi chiếc cột nhà xiêu thuở nào ?

Bờ ao vẫn chiếc cầu ao

Nhớ thời lội bắt cào cào đỏ môi .

Bướm vàng đậu ngọn mùng tơi

Con chuồn chuồn ớt đang phơi cánh chuồn .

Bao nhiêu những chuyện vui buồn

Có ai còn nhớ ? Ai còn nhớ không ?

Tóc cùng mây trắng như bông

Ta về hoài niệm giữa đồng đất quê !

14 - 9 - 2020

T T T 

 

LÃNG QUÊN

( Nhân đọc thơ người )

 

Lãng quên đi để nhẹ lòng

Tưởng xong mà lại chưa xong thế này .

Rượu ngày xưa đã hết say

Chỉ còn cơn gió đêm lay lắt buồn .

Đọc thơ người thấy buồn hơn

Bao nhiêu là những nguồn cơn trở về ...

Người như sực tỉnh cơn mê

Câu thơ dẫn lối tìm về ngày xưa .

Tìm về gió đã nghịch mùa

Khác nào như một trò đùa mà thôi !

Màu thời gian nhạt phai rồi

Nhớ làm gì nữa một thời lãng quên .

T.T.T 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: