Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục Bát Phú Thọ tháng 8-2021 (10/08/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Doãn Tới, Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng, Trần Đăng Luật, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Dương Thị Phúc, Hương Lê, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Thi Trà Thi, Sỹ Hoàn, Trần thị Biên, Quản Sơn, Phan Mạnh HÙng.

 

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ

Email: doducnam44@yahoo.com.vn

ĐT: 0988 262 013

 

NGẮM CẢNH

 

Phong sương dáng vãn mĩ miều

Chăm cây đời thấy sớm chiều thêm vui

Đêm trăng đưa ghế ra ngồi

Ngắm trăng ngắm cảnh cùng người tôi yêu

Giật mình tuổi đã xế chiều

Mà tâm cứ tưởng tình yêu ban đầu

Đ.Đ.N

 

RƯỢU “TÂY”

 

Rượu “Tây”… quà con đem về

Nhìn chai đã thấy say mê lắm rồi

Ở nhà chỉ bà với tôi

Nâng ly chúc tụng thảnh thơi cõi lòng

Ở xa con cháu hằng mong

Tôi bà vui khỏe… thong dong tháng ngày

Đ.Đ.N

 

HẸN NGÀY GẶP LẠI

(Gửi DOÃN TỚI – MINH HỤÊ Luân Đôn- Vương quốc Anh)

 

Thế là đã tám năm rồi

Con tim thổn thức bồi hồi nhớ thương

Xa nhau mấy vạn dặm trường

Vì câu lục bát vấn vương tơ lòng

Tình người Đất Tổ sáng trong

Luân Đôn ta vẫn ngày mong đêm chờ

Ước ao gặp lại bạn thơ

Lâm Thao ngày ấy đến giờ chưa quên

Mai ngày hết dịch, bình yên

Bạn bầu gặp lại, nối liền tình thơ!

Đ.Đ.N

 

Doãn Tới

(Luân Đôn -Vương quốc Anh)

 

HẸN SỚM ĐƯỢC GẶP

 

Lâm Thao nơi ấy mong về

Ghé thăm Dục mỹ làng nghề làm tương

Vị tương quyện nắng pha sương

Màu tương vàng óng nếp nương quê mình

Nghe hát xoan ghẹo cửa đình

Đọc trang lục bát đượm tình người quê

Dịch yên em sẽ trở về!

Em gửi lời chào đến các chị , các anh trong CLB thơ lục bát Phú thọ .

Hẹn sớm được gặp lại .

D.T

 

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

MẸ LÊN BIÊN GIỚI TÌM CON

 

Mẹ già tóc trắng phau phau

Chiều lên biên giới địa đầu tìm con

Bao năm trông đợi mỏi mòn

Con không về nữa... Mẹ buồn, buồn thêm

Bên đồi tím ngát hoa sim

Nghĩa trang vắng vẻ, mờ chìm trong sương

Lần từng nấm mộ cắm hương

Khói lan vấn vít tình thương mẹ già

Ở đâu cất giấu con ta

Giữa bao nấm mộ còn là không tên?

Các con hãy ngủ bình yên

Bao nhiêu khúc ruột mẹ hiền Việt Nam

Giận quân bành trướng hung tàn

Chiến tranh lấn chiếm, vô vàn nỗi đau

Thương con, thù giặc càng sâu

“Anh em” lại nỡ hại nhau, tuyệt tình!

Mẹ không tìm thấy con mình

Nhưng nhìn thấy dải đất lành biên cương

Bao đời đã đổ máu xương

Giữ gìn sông núi đồi nương dặm dài

Mẹ như nhìn thấy con trai

Hóa màu xanh thắm đất trời Việt Nam!

01.7.2021

N.Đ.T

 

TỪ MÙA SEN ẤY

 

Từ mùa sen ấy chúng mình

Thỏa lòng nguyện ước, kết tình lứa đôi

Đến nay tóc bạc da mồi

Hoa thơm quả ngọt, tươi ngời vườn xuân

Như sen vượt cạn ao đầm

Bao nhiêu gian khó ta dần băng qua

Làm tròn việc nước việc nhà

Đắp xây cuộc sống thuận hòa ấm êm

"Làm người có chí thì nên"

Theo gương sáng của Tổ Tiên Ông Bà

Làm ăn chăm chỉ thật thà

Cháu con thành đạt, cửa nhà khang trang

Sẻ san, nhường nhịn, yêu thương

Dìu nhau đi tiếp quãng đường cuối thu

Từ mùa sen ấy bắt đầu

Vun trồng hạnh phúc bền lâu giữa đời!

N.Đ.T

 

 

Trần Bồng

ĐT : 0366041383

 

ANH ĐỔI Ý

Hẹn về thăm mẹ của anh

Anh vui vì được em dành tình cho

Mong sao cho chóng đến giờ

Để còn đón được "dâu tơ" mẹ mừng

Mặt trời anh cõng sau lưng

Niềm vui như thể đang cùng có em

Nhưng phòng em đã buông rèm

Cửa phòng đã khép cài then khoá rồi

Niềm vui sắp sửa mỉm cười

Giờ thành thất vọng với người yêu em?

Anh sang hỏi chị phòng bên

Bảo rằng em đã về trên quê nhà

Con đường đất đỏ chiều tà

Người xe nhộn nhịp để mà về quê

Đuổi theo "người ấy" anh đi

Bon bon về tới phố Me* gặp nàng

Nàng cười! Anh đổi ý sang

Cùng về thăm mẹ của nàng bên sông.

10.11.1967

T.B

*Phố Me Tam Dương , Vĩnh Phúc.

 

BẮT ĐỀN EM ĐẤY

 

Em đi trình diễn áo dài

Cùng với các chị ở ngoài công viên*

Áo dài chuẩn bị từ đêm

Sang ngày em mặc em thêm hài lòng

Thường ngày chỉ vợ với chồng

Áo quần giản dị vẫn trông trang đài

Hôm nay em vận áo dài

Màu hồng trang nhã lưng vai căng tròn

Nhìn em như gái một con

Lúng là lúng liếng môi son má hồng

Em như chim sáo sổ lồng

Tung tăng múa hát trong lòng công viên

Áo dài duyên dáng dịu hiền

Của bà của mẹ lưu tuyền cho con

Nay đang đề nghị suy tôn

Trở thành di sản giang sơn Việt mình

Áo dài mềm mại xinh xinh

Vừa đẹp đội hình dáng lại thanh thanh

Ở nhà em của riêng anh

Ra đi trình diễn giờ thành của chung

Tiếc rằng không được đi cùng

Bắt đền em đấy! em mừng anh lo .

19-3-2021

T.B

*Công viên Văn Lang, T.P Việt Trì , Phú Thọ .

 

 

Trần Đăng Luật

ĐT: 0852 153 057

 

NHẮC NHAU CHỐNG DỊCH

 

Vi trùng Vũ Hán thoát ra

Nhiễm lây hiểm họa gần xa đủ đường

Ai ơi xin chớ coi thường

Nhắn giùm con cháu thân thương gia đình

Nhắc nhau chấp pháp đồng tình

Trung ương chính phủ ban hành lệnh ra

Việc không cần thiết ở nhà

Cụ già trẻ nhỏ tránh xa đông người

Đừng bày rượu tiệc vui chơi

Họp hành hát múa những nơi đình chùa

Trang bị phòng bệnh cần mua

Khẩu trang còn rửa sớm trưa sát trùng

Việc công ta góp tay chung

Vệ sinh làng bản hang cùng hẻm sâu

Thị thành, hải đảo bên nhau

Dẹp tan dịch bệnh gieo sầu thế gian

Chống Cô- vít thật gian nan

Kiên trì nhẫn nại bền gan lâu dài

Toàn cầu nhân loại ta ơi

Cứu mình cứu bạn, vang lời ca chung.

T.Đ.L

 

 

Nguyễn Ngọc Cẩn

ĐT: 912 988 037

 

LỜI YÊU

 

Con đường đưa em tới anh

Có hương của biển để dành cho đêm

Trăng soi, bóng ngả... êm đềm

Câu thơ cắt nửa,... nỗi niềm trong anh?

Lời yêu đã trót để dành

Nhặt lên lại sợ khổ cành rụng hoa!

Nào đâu tháng bảy ngày ba

Mà người cách mặt cho ta nhớ thầm

Nói không thì dối lương tâm

Nói yêu lại sợ lỗi lầm người ơi!?....

Anh gom phúc phận duyên trời

Nặn thần Vệ nữ, giữa đời... tặng em!

 

N.N.C

 

RU NỒNG

 

“Ta về với mẹ ta thôi!”

Trong mơ, mẹ lại đưa nôi... ru mình

Cả đời lận đận điêu linh

Đâu mong con lớn nuôi mình ngày sau

Nỗi niềm xưa, nghĩ càng đau

Mắt tràn lệ ứa, mẹ lau nhạt nhoà

Mẹ mong cây cải đơm hoa

Rau răm không phụ kiếp cha mẹ nghèo

Con đi mẹ vẫn dõi theo

Phố phường đô hội, cái nghèo có tha?

Những ngày bão nổi mưa sa

Cánh chuồn phận mỏng, liệu qua bão bùng?

Trưa nay lời mẹ ru nồng

Mong con má thắm, môi hồng như xưa

Mong trời nhạt nắng bớt mưa

Mẹ ta về lại ngày xưa... xuân thì.

 

N.N.C

 

 

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586 

 

LỜI MẸ

(Nhân kỷ niệm Ngày Của Mẹ)

 

Mẹ ta kho báu trí nhân

Cấy cày cuốc xới sàng giần giã xay

Tảo tần mẹ dưỡng mỗi ngày

Cho ta mạnh giỏi, trọng hay nghĩa tình

Ghét cay cái thói phù vinh

Văn mình thì mượt, khen xinh vợ người

Già rồi mẹ vẫn khuyên lời

Giần sàng học lấy đức đời đoan trang

Đi ra khỏi luỹ tre làng

Khôn ngoan người có, lọc sàng chính ta

Để sau tuổi đã mãn già

Còn người tưới rượu, rắc hoa mộ phần.

N.S.H

 

BUỒN

 

Buồn khi trưa trật trưa chề

Giữa hè có dịp tìm về lối xưa

Dập dìu ai cứ hững hờ

Câu thề còn đó sao mơ mẩn sầu

Trăm năm duyên phận dãi dầu

Khiến trong mong đợi nhuốm màu quan san

Người ơi trọn kiếp đa đoan

Bóng chiều vừa xế trăng tràn đầy sân.

N.S.H

 

Dương Thị Phúc

ĐT : 0835 393 345

 

MÙI RƠM LÚA MỚI

 

Lúa vàng đón mẹ em về

Mùi rơm lúa mới hương quê nhớ đời

Con cùng với cháu về chơi

Quây quần bên mẹ cùng mời cơm ngon

Bữa ăn đạm bạc mẹ con

Dưa cà rau muống tương còn cá kho

Nhớ quê ngày ấy đi bò

Trốn tìm khăng lại lò cò nhảy dây

Bây giờ nắng đẹp hàng cây

Mùa đông cho vụ lúa này vàng xa

Nhộn vui tiếng máy gặt mà

Từng hạt lúa mới nhởn nha đi về

Họa thêu đẹp bức tranh quê

Màu xanh áo mới mang về niềm vui

Ơn người đất trả hương mùi

Rơm thơm lúa mới ngọt bùi hương quê.

Việt Trì 16h - 7/5/2021

D.T.P

 

BIỂN CHIỀU NAY

 

Ta về với biển chiều nay

Sóng xô bờ cát nắng say hương nồng

Đôi ta chung một tấm lòng

Bên nhau âu yếm má hồng thân thương

Cát in dấu nhỏ trên đường

Cuộc đời sóng gió vấn vương bao lời

Ta đi ra biển rong chơi

Hồn nhiên vui vẻ nụ cười trong nhau

Tình ta duyên nợ bấy lâu

Anh là sóng vỗ bạc đầu bờ xa

Nắm tay trọn kiếp đến già

Biển ơi xin hẹn bài ca tuyệt vời.

Việt Trì 9h - 16/5/2021

D.T.P

 

 

Hương Lê

ĐT : 091 259 52 85

 

TRĂNG KHUYA

Câu khoán:

 

“Trăng ngà giỡn cảnh về đêm

Gió lay cành trúc ru mềm tiếng thơ”

TRĂNG Khuya như cũng hao gầy

NGÀ trời bàng bạc cỏ cây ảo mờ

GIỠN mây nâng nhẹ lời thơ

CẢNH khuya như vẽ… ngu ngơ… một mình!

VỀ đi! Về lối xưa xinh!

ĐÊM nay ngày ấy chúng mình… hẹn nhau

GIÓ chìm hơi thở đêm sâu

LAY nâng lời ngỏ… ước sau… xây nhà!

CÀNH dương vẫn dáng kiêu sa

TRÚC xinh! Xinh vẫn điệu đà tắm trăng

RU câu trách gửi chị Hằng

MỀM môi lời Cuội tin rằng mai sau…

TIẾNG gà cuối xóm thưa mau

THƠ ngân lặng lẽ quanh đâu bên thềm

“TRĂNG NGÀ GIỠN CẢNH VỀ ĐÊM

GIÓ LAY CÀNH TRÚC RU MỀM TIẾNG THƠ”

Ngày 01/8/2021

H.L

 

THÁNG BẢY

 

Luyến lưu thanh tú lưa thưa

Hải đường hé nụ gọi mùa theo sang

Thương anh cây úa lá vàng

Khói hương thơm thoảng nghĩa trang quê chiều

Rưng rưng dáng mẹ đổ xiêu

Lom khom nhặt tiếng sáo diều anh xưa…

Mắt ròng nhỏ giọt võng đưa

Bát cơm, đôi đũa chỗ chừa phần anh…

Dòng Lô nước vẫn trong xanh

Biết rằng mãi đợi đâu thành ước mơ

Nghẹn ngào tháng bảy thẫn thờ

Nén hương thơm hộ câu thơ tỏ bày !

Ngày 27/7/2021

H.L

Kiều Việt

ĐT: 0367 521 440

 

HẸN CÙNG LỤC BÁT

(Kính tặng bạn thơ Doãn Tới cùng phu nhân Minh Huệ .

 

Việt Kiều ở Luân Đôn - Vương Quốc Anh)

Xin chào anh Doãn Tới cùng

Phu nhân đã đến thăm vùng Trung du

Nắng vàng rực rỡ mùa thu

Quyện vào Lục Bát mặc dù xa xôi

Anh xa tít tận chân trời

Mà anh vẫn nhớ đến người quê hương

Mở Lục Bát thấy vấn vương

Mong ngày anh chị lên đường về đây

Quê em Đất Tổ nơi này

Những mong tay được trong tay đón người

Đền Hùng vẫn nét nguyên tươi

Dâng hương mộ Tổ - người ơi cùng vào

Dẫu là thi sĩ má đào

Hồn thơ vẫn cứ dạt dào hương bay

Rượu nồng chưa uống đã say

Xin người nhớ buổi hôm nay tìm về

Cùng Lục Bát trọn câu thề

Dẫu rằng công việc bộn bề riêng chung

Nơi đây Đất Tổ Vua Hùng

Những mong anh chị đến cùng dâng hương

Luân Đôn nơi ấy nhớ thương

Mai ngày anh chị lên đường lại sang

Tình Lục Bát quý như vàng

Hẹn cùng Lục Bát ngày càng keo sơn.

K.V

 

VẪN CÒN

 

Bước vào ngưỡng cửa Bảy mươi.

Đạp xe đua vẫn vui tươi hàng ngày.

Vẫn thơ văn, vẫn lên “phây”.

Chạy xe máy vẫn vui vầy cháu con

Tham quan vãn cảnh núi non

Dưỡng sinh thể dục sắt son sớm chiều

Vẫn tập dân vũ đều đều

Vẫn coi như đó là liều thuốc Tiên

Giao lưu bè bạn mọi miền

Zalo Fay buc là niềm say mê

Chụp những cảnh đẹp miền quê

Giữ làm kỷ niệm đam mê tháng ngày

Anh em bè bạn về đây

Chúc mừng Sinh nhật lần này... Bảy mươi.

Kiều Việt xin có mấy lời :

Kính mời bầu bạn đến chơi vui cùng.

K.V

 

TUỔI VÀO THU-Thơ ngoại quốc(đăng lại tại địa chỉ mới) | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

ĐT : 0787 007 509

 

TỰ SỰ

 

Thơ là sở thích của ta

Kết tình bầu bạn gần xa vui cùng

Ước mong thi hữu tương phùng

Nơi đây điểm hẹn vui chung một nhà.

Làm thơ để trải lòng ta

Từng trang bày tỏ thiết tha tình người

Ngẫm suy sự việc ở đời

Viết tình bầu bạn, mọi người quanh ta

Tỏ lòng hiếu thảo Mẹ Cha

Nghĩa tình chồng vợ mặn mà thủy chung

Dạy con răn cháu một lòng

Hiếu trung hiền thảo sáng trong cõi đời

Quê hương đẹp lắm người ơi …

N.T.M.H

 

KHÁCH ĐẾN NHÀ

 

Hôm nay khách đến thăm nhà

Xa gần thân quý đều là bạn thơ

Vui sao có buổi tình cờ

Người trong ngoài xã bây giờ gặp nhau

Giao lưu thơ phú đôi câu

Giọng chèo trầm bổng lắng sâu tình đời

Cám ơn bầu bạn đến chơi

Ra về lưu luyến tình người gần xa.

N.T.M.H

 

Thi Trà Thi

ĐT : 0339 042 258

 

NGỠ

 

Nâng niu chùm khế trên tay

Nhớ bao kỉ niệm những ngày xa xưa

Quê ta no thiếu, đói thừa

Lũ mình dãi nắng, dầm mưa sớm chiều

Khế càng chua chát bao nhiêu

Lại càng nhớ bát canh riêu cua đồng

Đường đời khúc thẳng khúc cong

Khế chua chát ngấm vào lòng chát chua!

Có còn cây khế ngày xưa?

Để về nếm vị chát chua ngày nào?

Ăn bao nhiêu thứ ngọt ngào

Không quên chua chát ngấm vào lòng ta

Đường về xa quá là xa

Cầm chùm khế ngỡ như là quê hương .

5.7.2021

T.T.T

 

Ở LẠI

(Tặng những người ở lại vùng dịch)

 

Dịch người ta trở về nhà

Tìm nơi nương náu cho qua lúc này

Đường về quê cực lắm thay

Ăn đường ,ngủ chợ rủi may khôn lường!

Vẫn văng vẳng tiếng quê hương

Đứa con xa xứ tìm đường về quê

Mưu sinh làm đủ mọi nghề

Đến khi dịch dã lại về quê thôi!

Người ta về hết cả rồi

Chỉ còn lại mỗi mình tôi chưa về!

Quê thì còn đấy vẫn quê

Mẹ Cha đã mất tôi về với ai?

Ở đâu qua tháng , vãn ngày?

Nhà Cha Mẹ… cỏ mọc đầy rêu phong!

Thôi thì đành phải cầm lòng

Ở đây chống dịch phải phòng 5 K

Mưu sinh đâu cũng là nhà

Đất lành chim đậu như là quê hương.

5. 7.2021

T.T.T

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

ĐT : 0378 644 510

 

LÁ PHIẾU BẦU CỬ

 

Lá phiếu bầu thắp sáng lòng

Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Ngày hội náo nức muôn phần

Tin người đức, trí, đủ tầm xứng vai

Sáng suốt chọn bậc hiền tài

Đưa đất nước đến tương lai huy hoàng.

N.S.H

 

HOA TƯỜNG VI

 

Tường vi tươi đỏ môi cười

Chào buổi sáng,mừng mọi người khắp nơi

Tường vi nhuộm đỏ khoảng trời

Chào các bạn, chúc vạn lời bình an.

N.S.H

 

Trần Thị Biên

ĐT : 0975 547 476

 

NÔNG THÔN MỚI

 

Nông thôn kiểu mẫu là đây

Hoàng Anh hoàng yến nở đầy tường bao

Làng quê kiểu mẫu vui sao

Khu 10 Vĩnh Lại tự hào lắm thay

Tình yêu quê vẫn đong đầy

Lâm Thao Vĩnh Lại đổi thay từng ngày.

 

T.T.B

 

KỶ NIÊ M CỒN VÀNH

 

Cồn Vành biển gọi xôn xao

Chuyến đi du lịch khắc vào tâm can

Thông reo gọi gió đại ngàn

Thái Bình, Phú Thọ chứa chan ân tình

Giao lưu thơ bạn thơ mình

Sâu trong câu hát ân tình thủy chung.

T.T.B

 

 

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881

 

NGHIÊNG

 

Nghiêng mùa Đông tiếng gió gieo

Nghiêng Xuân hoa cũng hòa theo thì thầm

Nghiêng Hè nắng đổ đầy sân

Nghiêng Thu tiếng sáo vang ngân khắp trời

Gió nghiêng chiếc lá chơi vơi

Mưa nghiêng trút nước bầu trời thêm xanh

Em nghiêng xin gửi về anh

Tình yêu muôn thuở ta dành cho nhau.

Làng Sỏi ngày 7/8/2021

Q.S

 

Không có gì là muộn màng nếu bạn thật sự muốn yêu

 

Phan Mạnh Hùng

ĐT: ĐT: 0986 887 881

 

YÊU MUỘN

 

Cuối đời mới lại tìm nhau

Thời gian đã điểm mái đầu pha sương

Lại cùng tập ghép vần thương

Lại câu e ấp vấn vương đợi chờ

Và rồi lại gửi vần thơ

Lại hay nói tiếng ngu ngơ thuở nào

Vẩn vơ vơ vẩn ra vào

Làm de làm dáng nôn nao hẹn hò

Lại như cái tuổi học trò

Trốn con trốn cháu thập thò đón nhau

Ra đường ngó trước nhìn sau

Sợ lời đàm tiếu sợ câu người đời

Dẫu rằng họ vẫn có đôi

Cớ sao cứ vẫn buông lời dèm pha

Thôi thì cứ kệ người ta

Đoạn đường còn lại bạn già bên nhau

Dù cho sương trắng mái đầu

Dù cho biển cả sông sâu sá gì

Yêu rồi nào có ngại chi

Đôi vần thơ gửi vân vi giãi bày

Xin đừng ném nhé bạn fay kkk…

Làng Sỏi, ngày 01/0702021

PMH

 

 

Biên tập: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: