Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 5-2021 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương (29/05/2021) 

 THƠ THÁNG 5

 Chùm thơ lục bát tháng 5-2021 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Xuân Phương, Phạm như Đức, Thanh Huyền, Trần Đức chương 

 

 

Vận động cử tri không đi bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật

 

 

NGÀY HỘI BÀU CỬ

 

Mừng ngày bầu cử chúng ta

Dân đi bỏ phiếu tìm ra người tài

Đất nước lớn mạnh ngày mai

Là do lá phiếu chọn ai xứng tầm

Hiệp thương, giới thiệu thành công

Từ quốc hội đến hội đồng nhân dân

Những người đại điện cho dân

Đức tài toàn vẹn nhân dân mong chờ

Tay cầm lá phiếu bây giờ

Sáng suốt lựa chọn sao cho đúng người

Nhiệt tình công cán tuyệt vời

Đại diện quyền lợi cho người dân trao

Ngày hội bầu cử vui sao

Toàn dân tâm trí góp vào việc chung .

 

Nguyễn Mích 

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương

 

THÁNG HAI

 

Mưa nhiều thương lắm tháng hai 

Không gian ẩm ướt u hoài ngày xuân 

Tháng hai trời sạt xuống gần

Mưa bay phơi phới xóa dần phân chia

Cựa mình cây cỏ hả hê

Chồi vươn lộc nhú, nụ khoe hoa cười

Tháng hai vạn vật sinh sôi

Tưng bừng lễ hội, người tươi má hồng

Tháng hai bụi rắc trên đồng

Cò bay nghiêng cả mênh mông sóng vờn

Tiếng chim kêu hót trong vườn

Nghe như có cả vui buồn tháng hai

Giữa hương hoa của muôn loài

Chọn chùm hoa bưởi ta cài câu thơ .

  

Nguyễn Ngọc Trịnh 

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương

 

 

Đò xưa - Bút ký của Phương Đình - Văn Chương Phương Nam - Hội Nhà Văn Thành  Phố Hồ Chí Minh

   

BẾN XƯA

 

Phải đâu sông Sặt quê mình 

Chia thành mấy khúc mà tình cách xa

Em giờ về với người ta

Dù anh đợi mãi vẫn là đò không

Tương tư thả xuống dòng sông

Dang tay vớt giọt nắng hồng ngày thu

Lẻ loi một tiếng chim gù

Chơi vơi giữa cảnh mây mù ngày đông

Biết còn ai nữa mà mong

Bến chờ bến đợi mà lòng lẻ loi

Chiều nay tiếng gọi đò ơi

Vọng vào sông nước giữa trời mênh mang

Ta ngồi trên chiếc thuyền nan

Kinh Thầy sông nước vọng sang bên này

Chèo khua sóng nước vơi đầy

Nhận ra em bến sông này... chiều buông .

   

Nguyễn Xuân Phương  

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương

 

   

LÊN CHÙA

 

  

Mẹ quen mỗi tháng một lần

Lên chùa để được cầu thân an bình

Mẹ đi từ lúc bình minh

Mặt trời mới ló, lung linh ánh hồng

  

Vầng trăng mẹ khuyết nữa vòng

Tuổi xuân còn trẻ đã bồng con thơ

Đêm ngày cuộc sống bơ vơ

Lên chùa để được nương nhờ khói hương

  

Nỗi trôi gian khó dặm đường 

Nuôi con không quản bốn phương dãi dầu

Ngày qua đi, bạc mái đầu

Thầm mong con lớn dốc bầu mưu sinh

    

Mẹ lên chùa lúc bình minh

Chiều về ngõ nhỏ nặng tình quê hương

Tay lần tràng hạt xót thương

Còn bao nhiêu nỗi còn vương trong lòng

 

Phạm Như Đức 

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương

    

YÊU

 

Cho tôi về lại bến mơ 

Cho dù giông gió bên bờ cuối đông

Cho tôi ấm lại cõi lòng

Chỉ gần thôi để bòng bong khát thèm

Tình yêu xưa ngẫm ra xem

Càng quên càng nhớ bao phen rối bời

Một mai theo gió về trời

 Vẹn nguyên còn đó một thời say yêu ...

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương

    

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý  chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp

 

 

EM ĐI BẦU CỬ

 

Năm nay em đến tuổi rồi 

Được đi bầu cử chọn người tài năng

Đến phòng bầu cử đứng trông

Tên em niêm iết  trong dòng cử tri

   Danh sách ứng cử nói gì

Niêm iết có ảnh được ghi rõ ràng

Từng cấp, từng cấp một hàng

Hiệp thương giới thiệu mỗi trang một người

Chọn ai và chọn mấy người (?)

Xôn xao bàn luận của người cử tri :

Lắng nghe họ nói cái gì

Ai nên bầu chọn ai thì bỏ đi

Em cầm tờ giấy ra ghi

Đến ngày bầu cử  để khi khỏi nhầm

Em giờ là một công dân

Em đi bầu cử đây lần đầu tiên .

 

Trần Đức Chương 

CLB thơ lục bát  TP Hải Dương

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: