Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 5-2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ (20/05/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 5-2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ

Chùm thơ lục bát tháng 5 - 2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Sỹ Huy, Trần Bồng, Hương Lê, Đào Trần Phú , Kiều Việt, Sỹ Hoàn, Thi Trà Thi, Quản Sơn, Trần thị Biên, Nguyễn Khắc Bằng, Đinh Thị Kim Xuyễn, Nguyễn Thị Thảo,  

 

 

 

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh19-5-(1890-2021)


Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ

Email: doducnam44@yahoo.com.vn

ĐT: 0988 262 013

 

ĐI TÌM NGUỒN VUI

(CLB Lục bát PT giao lưu với CLB thơ huyện Yên Lập)

 

Bao nhiêu năm đã qua rồi

Vui buồn sướng khổ đầy vơi cõi lòng

Nỗi buồn trút hết cho xong

Niềm vui chia sẻ, sáng trong phận người

Ta đi tìm những nụ cười

Tìm người đồng cảm trao lời yêu thương

Bao nhiêu uẩn khúc đời thường

Trao tình bầu bạn văn chương tháng ngày

Tình người không uống mà say

Câu thơ vương vấn ngất ngây ấm nồng

Cần chi một đóa hoa hồng

Cần lời tâm sự ấm nồng bên nhau

Cứ vui vui mãi dài lâu

Dương trần còn được bao lâu hỡi người ?

  Đ Đ N

 

THÁNG BA

(Tặng HV Vũng Tàu tg bài thơ "NGỌT NGÀO THÁNG BA")

 

Tháng ba năm ấy đến trường

Lời yêu ngày đó còn vương tơ lòng

Lời thề đã dứt tưởng xong

Đôi khi thổn thức còn mong nỗi gì ?

Hoa gạo đỏ lối đường đi

Hoa xoan vương tím biết khi nào mờ

Hương bưởi rạo rực trong mơ

Tâm còn day dứt bao giờ mới nguôi?

Xế chiều nhìn cánh hoa rơi

Xót lòng em ở phương trời xa xôi

Em của người ta mất rồi

Mộc miên vẫn đỏ khoảng trời trung du.

 

Đ Đ N

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

CHỢ QUÊ

 

Chợ quê mua bán thật thà

Mớ rau trồng được, con gà tự nuôi

Nói mua là lấy vậy thôi

Người làng quen biết, không lời đẩy đưa

Cam nào ngọt, khế nào chua

Hỏi thì người bán sẽ thưa rõ ràng

Dù cho còn có kẻ gian

Vẫn tin lòng tốt dân làng xưa nay

Mình xa quê đã lâu ngày

Về quê vẫn thấy cái hay chợ làng

Bây giờ nhộn nhịp cửa hàng

Vẫn yêu cái nét đời thường "chân quê"


NĐT

 

THÁNG GIÊNG

 

Tháng Giêng trời chuyển “rét đài”

Lộc vừng rụng lá, nụ nhài non tơ

Sáng ra bảng lảng sương mờ

Tan dần giá lạnh, đợi chờ nắng lên

Mưa xuân rắc bụi bên thềm

Ngoài vườn vẳng lại tiếng chim trong lành

Đồng quê lúa đã bén xanh

Hoa đào sót lại trên cành lưa thưa 

Vườn xoài hoa trắng đung đưa

Đàn ong lấy mật, hẹn mùa quả sai

Người xe xuống phố nối dài

Đi làm, đi học sớm mai rộn ràng

Dịch Cô - vit vẫn lan tràn

Nước ta nhiều tỉnh đã an toàn rồi

Ước mong chỉ ít nữa thôi

Dịch tan, thế giới vãn hồi sắc xuân!

01.3.2021

 

NĐT

 

MỪNG CHÁU ĐƯỢC ĐI BẦU CỬ

Thân tặng cháu HTM

 

Mừng cho cháu gái ông bà

Tròn mười tám tuổi, mặn mà thanh xuân

Được cùng bố mẹ, người thân

Đi bầu đại biểu nhân dân khóa này 

Nâng niu lá phiếu trên tay

Đi trong ngày hội, tràn đầy niềm vui

Chỉn chu suy nghĩ chọn người

Đủ tài đức gánh việc đời cho dân

Thêm hoa tô điểm mùa xuân

Chúc mừng lớp trẻ công dân trưởng thành

Góp phần xây dựng nước mình

Càng thêm giàu mạnh, sáng danh giữa đời!

18.5.3021

 

NĐT

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586

 

TỰ HÀO VIỆT NAM

 

Tháng Năm nhớ Bác, Bác ơi!

Trời hồng hoa phượng, nhớ lời Bác xưa

Mái trường như chiếc nôi ru

Nên người xây giữ sắc thu thuở nào

Tháng Năm cờ đỏ nắng chào

Đón ngày bầu cử, biết bao vui mừng

Đi bầu bốn cấp tưng bừng

Chọn người đại biểu, Đức cùng Tài cao

Tình non nước, nghĩa đồng bào

Giữ bền Tổ quốc, tự hào Việt nam!

 

NSH

 

Trần Bồng

ĐT: 0387 998 826

 

 CÂY ĐA BÁC HỒ 

 

Bác Hồ trồng một cây đa   

Công viên Bảy Mẫu đã xa xa rồi

Nay đa xanh tốt tuyệt vời

Tán xoè che ánh mặt trời công viên

Như bàn tay Bác giơ lên

Che cho con cháu ngồi bên cây này

Các anh, các chị nắm tay

Tâm đầu ý hợp hẹn ngày thành đôi

Cháu quàng khăn đỏ xinh tươi

Như đàn chim hót dưới trời công viên

Chụm đầu mấy cụ cao niên

Vừa đàm vừa đánh ở trên bàn cờ

Công viên Thống Nhất bây giờ

Là nơi nghỉ mát truyện trò với nhau

Tán đa che mát mái đầu

Nhờ ơn Bác đã ươm bầu trồng cây.

TB

 

 EM LÀ ĐẠI BIỂU CỦA DÂN

 

Em là đại biểu của dân

Khoá này em có tinh thần rất cao

Việc nào tổ chức đã giao

Cũng hoàn thành tốt, nơi nào cũng khen 

Gặp nhau vui vẻ dịu hiền

Cơ quan xí nghiệp mọi miền gần xa

Em luôn tận tụy vào ra

Để còn đôn đốc kiểm tra kịp thời

Làm gì em cũng nhớ nơi

Gia đình đang sống với người xung quanh

Làm cho nơi ấy an lành

Làm cho nơi ấy trở thành giàu sang

Hội trường khu phố khang trang

Chị bộ gặp mặt nhà hàng em lo

Ý dân từ nhỏ đến to

Em luôn đề đạt giúp cho dân mình

Quan tâm đến các gia đình

Làm cho khu phố ấm tình cận lân

Đúng là đại biểu của dân

Khoá này nếu trúng em cần phát huy.

15/5/ 2021

TB

 

 

Hương Lê

ĐT : 091 259 52 85

 

NGÀY XƯA

 

Ngày xưa là vậy con à!

Bát cơm cõng sắn, quả cà, canh rau…

Túp lều thông trước ra sau

Ổ rơm đông đến… thương nhau… hết lời!

Ngày xưa là thế con ơi!

Anh em trên dưới, cả đời vì nhau

Chia bùi, san sẻ nỗi đau

Yêu cha, thương mẹ trước sau hiếu tròn

Ngày xưa nghèo lắm đấy con

Mà tình làng xóm sắt son đậm đà

Đi vào cổ tích rất xa

Những mong lại được giờ là ngày xưa…

02/5/2021

 

 H L

 

 

 

 

 

 

NƠI CỘI NGUỒN

 

 Làng Tranh hữu ngạn dòng Lô

Phù sa bồi đắp tốt ngô, lúa vàng

Cọ chè xen ruộng bậc thang

Mái chùa, trường học… mênh mang tình người

 Nơi cha cày cuốc cả đời

Cùng bầu sữa mẹ đầy vơi dụm dành

Cho ta khôn lớn trưởng thành

Đắp xây cuộc sống ngọt lành hôm nay…

Quê hương tình nghĩa sâu dày

Cơm cha, áo mẹ, chữ thày mới nên

Ông Cha, Tiên Tổ đặt nền

Là nơi nguồn cội vững bền hồn quê

Tình làng, nghĩa xóm… mọi bề

Thiếu đi nơi ấy biết về phương nao?

Cái nơi đẹp đẽ biết bao

Lứa đôi hò hẹn, ngọt ngào tơ duyên

Là nơi ấm cúng bình yên

Chôn rau, cắt rốn ở trên đất này

Làng Tranh truyền thống xưa nay

Chia bùi, sẻ ngọt đong đầy yêu thương!

Làng Tranh 19/4/2021

 

 H L

 

 Đào Trần Phú

ĐT : 097 521 11 52 

 

NGÀY VUI

(Tặng nhà giáo Đỗ Đức Năm)

 

Đông về tình vẫn ấm nồng

Năm gian nhà cổ chất chồng niềm vui

Bạn thơ mời đã đến rồi

Hoa râm mái tóc, hoa tươi vườn nhà

 Nụ cười cùng nở giao hòa

Câu chào, lời hỏi thơ ca cùng về

Cùng chung một thú đam mê

Hôm nay tụ họp chẳng hề phân vân

Tưởng như nay đã là xuân

Tiếng thơ tiếng nhạc vang ngân đất trời

Tuổi cao vẫn thấy yêu đời

Vẫn mơ, vẫn mộng tuyệt vời biết bao

Thấy lòng vẫn cứ nao nao

Mỗi khi nhớ lại thuở nào yêu đương

Sức hao trí vẫn tinh tường

Bâng khuâng nhớ lại chặng đường đã qua

Gặp nhau vui chẳng muốn xa

Cảm ơn thi lão chủ nhà tiệc vui

Rượu quê gia chủ đã mời

Ta cùng cạn chén cho đời thăng hoa

 

Giao bôi đã nhấp lại khà

Men say thơ chảy ngập nhà toàn thơ

Chia tay lòng cứ ngẩn ngơ …..

Ngày 10/12/2020

 Đ T P

 

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 524 440

 

ĐẾN THĂM PHỐ NÚI.

(Kỷ niệm chuyến tham quan của CLB Lục bát Phú Thọ

 với CLB thơ huyện Yên Lập)

 

Đoàn Lâm Thao đến nơi này

Bến Sơn-Yên Lập tháng ngày bình yên

Đá Thờ nơi đến đầu tiên

Dừng chân vào thắp hương miền sơn trang 

Xe đưa ta đến Thượng Long

Thăm Hồ Ly để thỏa lòng say mê

Vào khu di tích miền quê

Tôn Sơn căn cứ vọng về ngàn năm 

Nguyễn Quang Bích sáng tên ông

Trong trang sử có chiến công lẫy lừng

Yên Lập thơ phú tưng bừng

Thi nhân tao khách vui mừng gặp nhau

Hôm nay và đến mai sau.

Yên Lập mãi đượm sắc màu say mê

Tay trong tay chẳng muốn về.

Hẹn ngày gặp lại miền quê... XIN CHÀO...

21/3/21

 K V

Nguyễn Sỹ Hoàn

ĐT : 0378 644 510 

 

 

 

 

 

PHỤ NỮ THỜI  @.

 

Phụ nữ thời buổi @

Thích được âu yếm cùng chồng "thăng hoa"!

Nào "chiều em tý" anh nha

Thú vui "lên đỉnh" thiết tha mặn nồng 

Phụ nữ thời 4 . 0...

Thông minh, năng động, hòa đồng, giỏi giang

Lên fây giao dịch nhẹ nhàng

Tiền về "như nước" dễ dàng bán mua

Được chồng yêu quý đón đưa

Giao lưu ca hát bốn mùa dểnh dang

Say mê vũ điệu nhịp nhàng

Thích làm thơ, ưa khúc đàn dân ca

Nhớ ngày "phái đẹp" gần xa

Ngát hương, tươi sắc tặng hoa chúc mừng

S H 

 

MÙA ĐI 

 

Lạnh về xua rét cuối đông

Mùa đi, gọi thức nụ hồng chiều hôm

Hơi sương ướt cánh hoa thơm

Nỗi niềm em mãi giận hờn mà chi! 

Ngỡ ai nhắn nhủ thầm thì

Bình thơ, vịnh phú ... Cũng khi cung đàn

"Nước non muôn dặm quan san"

Bước chân lữ khách râm ran tiếng cười! 

Gửi lòng trong đóa hoa tươi

Nâng niu dành để tặng "người tâm giao"

Lời em sâu lắng ngọt ngào

Thầm mong, trộm nhớ dạt dào nơi anh

Chồi non mở mắt trên cành

Mầm xuân tí tách ngát xanh tình đời!

 

S H

 Thi Trà Thi

ĐT :  0339 042 258 

 

MONG

 

Mong cho trẻ mãi đừng già

Tóc đừng bạc, mắt đừng loà, răng long

Càn khôn cứ thế xoay vòng

Sinh, lão, bệnh, tử là xong một đời

Sống chầm chậm nhé ai ơi!

Cứ yêu như thể cái thời đang yêu

Biết đời dài ngắn bao nhiêu?

Cứ vi vu tựa cánh diều vi vu 

Dẫu vàng như thể mùa thu

Vẫn rì rào tiếng hát ru lá cành

Như là lúc sắc còn xanh

Mùa xuân tạo hoá đã dành cho ta

Vàng nụ mướp, tím hoa cà

Mong cho trẻ mãi đừng già xuân ơi !

10/ 5/ 2021

T T T

 

THIẾU VẮNG

 

Tay cầm nắm đất quê hương

Thấm mồ hôi mặn mà thương dân làng!

Đồi sỏi đá, ruộng bậc thang

Dưới đồng chiêm trũng nước loang loáng đầy

Tảo tần chai sạn bàn tay

Lần hồi đắp đổi qua ngày đói khan

Thương Cha Mẹ lúc bần hàn

Ngày ba tháng tám gian nan những ngày

Trên nền đất cũ hôm nay

Mái nhà lá cọ đã thay ngói hồng

Mẹ Cha trên cõi hư không

Chúng con giờ đã nên ông nên bà

Trở về thiếu vắng Mẹ Cha

Đâu còn đầy đủ như là ngày xưa!

Ngoài kia trời chẳng gió mưa

Lòng con rét mướt như vừa lội sông!

T T T

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881

 

CHÁU TÔI

(Tặng cháu Thanh Bách tròn 5 tuổi)

 

Cháu tôi tuổi đã năm tròn

Đi trường Mẫu Giáo vẫn còn ăn ti

Ti Bà nào có ngọt chi

Cháu nhai không chán mới kì lạ thay!

Mong sao cháu lớn từng ngày

Công thành danh toại mai này biết không

Cô yêu cũng ngóng chờ trông

Cháu ngoan học giỏi ghi công bảng vàng

Vui cùng các bạn hô vang

Chúc cho Thanh Bách ngày càng vui tươi

Quả hoa bánh kẹo cô mời

Trong ngần ánh mắt nụ cười trẻ thơ

Cho con tròn những giấc mơ

Cô như người mẹ vô bờ yêu thương

Cháu ơi nhớ nhé mái trường

Mầm Non ở đấy bước đường đầu tiên

Có cô giáo giọng dịu hiền

Như là cô Tấm cô Tiên đầu đời

Nhớ ngoan nhé cháu yêu ơi

Ngày sinh nhật có mấy lời tặng con.

Ngày 5/4/2021.

 Q S

 

 

 

 

 

NHỚ BẦM

 

 

Hôm nay ngày giỗ một năm

Cháu con chẳng được về thăm với bầm

Mưa trời cũng gửi tình thâm

Cao xanh như cũng âm thầm ủ ê

Bầm ơi nương khói hương về

Dù bao cách trở sơn khê trập trùng

Xót thương đau đớn vô cùng

Đúng ngày không được tập trung đông người

 Ngày nào con cũng cầu trời

Cùng cha Bầm dạo thảnh thơi non bồng

Ngân Hà người dạo bên sông

Con xin dâng tặng đóa hồng đỏ tươi 

Một năm Bầm vắng trên đời

Giọt nắng cũng chẳng đậu nơi nhà mình

Thiếu Bầm nhà cũng vắng tanh

Căn phòng trống trải tơ mành nhện buông

Bầm ơi con thấy thật buồn

Lòng đau dạ xót lệ tuôn nhớ Người

Giàn trầu như cũng kém tươi

Hình như chúng cũng nhớ lời bầm răn

Khoan dung độ lượng nhọc nhằn

Dẫu rằng vất vả khó khăn chẳng lùi

Kính trên nhường dưới mới vui

Bao nhiêu lời dạy vẫn luôn tôn thờ 

Nhớ người con giấu trong thơ

Cả trong giấc ngủ con mơ rất nhiều

Trong chiều sắc tím liêu xiêu

Chúng con xin gửi bao điều nhớ thương.

Ngày 17/2/âm lịch.

 Q S

Trần Thị Biên

ĐT : 0975 547 476

 

LÀNG TRÌNH QUÊ TÔI

 

Về thăm Vĩnh Lại Làng Trình

Con đê uốn khúc vặn mình hiên ngang

Cổng làng văn hóa khang trang

Đường làng to rộng dưới hàng cây xanh 

Nhà cao tầng vững như thành

Đường ngang, ngõ dọc giăng mành khắp nơi

Chuông chùa ngân giữa đất trời

Đền thờ Vũ Duệ sáng ngời sử xanh 

Qua bao năm tháng chiến tranh

Người dân Vĩnh Lại trưởng thành đứng lên

Ngàn năm lịch sử làm nên

Chiến công hiển hách xây lên tượng đài

T T B

 Nguyễn Khắc Bằng

ĐT : 0975 142 599

 

THĂM HỒ LY

 

Đứng đây trên đập Hồ Ly

Em ơi có nhớ những gì hay không

Mưa về dòng nước mênh mông

Du thuyền dưới núi đẹp không hỡi người

Hồ Ly ơi , đẹp tuyệt vời

Ngày mai em nhé! đứng ngồi cùng anh!

N K B

Đinh Thị Kim Xuyến.

ĐT :

 

CHIỀU HÈ THĂM BÁC

 

Về thăm lăng Bác chiều hè

Trời xanh lộng gió tiếng ve gọi mời

Lòng con thương nhớ... đầy vơi

Mong về thăm Bác mấy lời sẻ chia

Đây rồi! Bác vẫn nằm kia

Chìm trong giấc ngủ... con về... Bác ơi!

Nay con đã thấy Bác rồi

Vẫn chòm râu bạc... sáng ngời niềm tin

Chúng con lặng lẽ đứng nhìn

Ngủ ngon Bác nhé... con tim chạnh lòng

Đã lâu... có dịp về thăm

Đúng vào sinh nhật tháng năm Bác rồi

Chúng con thương nhớ khôn nguôi

Bao điều Bác dạy từng lời khắc ghi.

Tháng chín, sáu chín Bác đi...

Cả nước khóc Bác trời thì xót xa.

 Đ T K X

Nguyễn Thị Thảo

Sđt 0964134938

 

CHIỀU LONG CỐC

 

Nắng cháy sém cả cánh chè

Em lên Long Cốc, mùa hè theo em

Luống chè thấp thoáng bóng tiên

Đã duyên dáng lại dịu hiền nết na

Chè non một búp hai hoa

Tay chao tay hái như là diễn viên

Sao khô chè hóa cánh tiên

Hương thơm bay bổng lan truyền mọi nơi

 

Thập phương du khách thăm chơi

Ngắm đồi chè cũng ngọt môi hương chè.

N T T

 

EM LÀ

 

Em là công nhân Lâm Trường

Sáng đi từ lúc màn sương ảo mờ

Vì sao chân bước ngẩn ngơ

Em chăm cây nhỏ, em chờ cành non

Bao năm chân đạp đá mòn

Trên vai nặng gánh cây con em trồng

Mai sau cây lớn bồng bồng

Lấy thân che cả bóng hồng quê hương

Em là con gái Lâm Trường

Yêu rừng em vượt chặng đường gian lao

Màu xanh khoác cảnh núi cao

Đêm mơ ngày tưởng khát khao xuân về.

 

  N T T

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: