Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 3 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương (15/03/2021) 

  Chùm thơ lục bát tháng 3 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Hồ Thị Nhung, Võ Kiều Oanh, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Bé, Đỗ Thị Tâm, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Trương Thị Xuân Hồng, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Phạm Thị Đoan, Trịnh Thị Sâm, Trần Đức Chương.

 

 

 

CÔ GÁI HẢI DƯƠNG

TRÊN TRƯỜNG SƠN

 

 Nhớ sao cô gái Hải Dương

Trường sơn rừng rậm, hơi sương giăng mờ

Cột tiêu áo trắng phất cờ

Cho xe bộ đội dang chờ vượt sông

Nơi đây gian khổ chất chồng

Bom bi mìn vướng vẫn không nản lòng

Tầng cao đạn lửa đạn vòng

Lối mòn biệt kích vòng trong chặn đường

Phát huy truyền thống quê hương

Đường Năm anh dũng kiên cường xông pha

Mong sao ở tận quê nhà

Thêm nhiều lương thực gửi ra chiến trường

Tuyến đường bảo đảm thông thương

Miền Nam thắng lớn hậu phương vui mừng.

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HƯƠNG QUEN

 

Tháng ba nhớ lắm người ơi !

Hương chanh, hương bưởi thảnh thơi ngoài hè

Thoảng cùng nụ nhãn lá me

Hoa xoài cũng nở,  măng tre đâm chồi

Cót két tiếng võng mẹ ngồi

Hương quen mà lạ bồi hồi xốn xao

Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào

Vầng trăng tỏa sáng thanh tao khỏang trời

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về trời biếc cao xanh

Rộn ràng chim hót vang thành khúc ca

Một năm thoảng chốc vèo qua

Đông tàn xuân đến nở hoa tưng bừng

Xuân về tràn ngập vui mừng

Hoa tươi khoe sắc thơm lừng ngát hương

Yêu sao một sớm quê hương

Thương cha nhớ mẹ bước đường gian nan

Xuân về rộn tiếng ríu ran

Đón xuân vui vẻ ngập tràn thương yêu

Đào mai khoe sắc sớm chiều

An khang hạnh phúc  muôn điều thành công .

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TIẾT XUÂN

 

Mưa phùn giăng sợi mỏng manh

Đàn chim ẩn náu trên cành cây cao

Dâm bụt thẳng lối bờ rào

Mấy con ong mật lạc vào chơi vơi

Vườn nhà rực rỡ hoa tươi

Nhà bên hàng xóm tiếng cười ròn vang

Đồi chè lá biếc mênh mang

Chợ xuân vào họp người sang bên này

Thương nhau mời miếng trầu cay

Hội làng rộn rã thêm say tình người .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA

 

Nhân ngày mồng tám tháng ba

Chồng tôi mua tặng bó hoa đẹp tình

Hồng nhung tím đỏ xinh xinh

Hương hoa thơm ngát thắm tình chồng tôi

Rạng ngời ôm bó hoa tươi

Tôi như sống tuổi hai mươi ngày nào

Tình yêu hạnh phúc dâng trào

Bảy ba - sáu mốt, lúc nào cũng xuân

 

Võ Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THÁNG HAI

 

Tháng hai lắc rắc mưa bay

Hương xuân nhỏ giọt mầm cây nõn nà

Trong vườn rộn rã chim ca

Đàn ong tìm mật lượn ra lượn vào

Sông quê sóng vỗ rì rào

Đồng xa cò trắng lao xao tìm về

Cỏ xanh trải thảm triền đê

Lời ca nhạc trống say mê sân đình

Đẹp sao cảnh sắc quê mình

Mặt trời tỏa nắng lung linh chợ chiều 

 

Phạm Thị Nguyêt 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

VUI XUÂN

 

Em ơi hãy tươi lên nào

Để hồn thêm trẻ ấm vào trang thơ

Cho đời thêm những ước mơ

Dựng xây sự nghiệp bến bờ tương lai

Cuộc đời như nắng ban mai

Duyên tình rong ruổi cho ai hững hờ

Vui xuân nổi trống phất cờ

Tương lai rộng mở ước mơ đón chào .

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Nồng nàn hương bưởi

 

 

HƯƠNG BƯỞI

 

Về thăm quê ngoại chiều nay

Hương bưởi thoang thoảng làm say lòng người

Vườn nhà hoa lá xanh tươi

Nhớ sao kỷ niệm của thời mộng mơ

Tơ hồng xe sợi duyên tơ

Để ai thấp thỏm đợi chờ  nhớ mong

Nhìn cành hoa bưởi trổ bông

Hương bay ngào ngạt thắm nồng hồn quê

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THĂM ĐỒNG LỘC

 

Chiều tàn nắng đã nhạt nhòa

Thu sang thời tiết vượt qua gió lào

Nghĩa trang tưởng niệm đài cao

Hố bom đồng lộc năm nao  dấu còn

Nơi đây mười tấm lòng son

Hiên ngang đứng giữa đạn gào bom rơi

Mặt đường đất đá tả tơi

Tay cờ, áo trắng chẳng rời cột tiêu

Ghé thăm muốn nhắn đôi điều

Tuổi xuân để lại đời nhiều ước mơ

Máu em tô thắm ngọn cờ

Chiến công để lại bến bờ tương lai .

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MÙA SIM

 

Vào rừng sim tím cùng anh

Gặp quả chín mọng trở thành vui chung

Trời chiều sương xuống mung lung

Mưa xuân rắc nhẹ  một vùng quanh ta

Hết hè rồi lại thu qua

Đường đi muôn ngã lối xa vào đời

Cảnh sắc đồi núi tuyệt vời

Biết bao kỷ niệm cái thời hái sim

Bóng em vẫn đọng trong tim

Nhớ về ngày ấy  nỗi niềm bâng khuâng .

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Tháng tư, tím biếc những đồi hoa sim ở Hà Tĩnh

 

 

QUÊ HƯƠNG

 

Nay về thăm lại quê mình

Cây đa giếng nước  ân tình ngày xưa

Rặng tre chắn gió đung đưa

Bụi tre bóng mát những trưa nắng hè

Phượng vĩ rộn rã tiếng ve

Đêm trăng tỏa sáng quen nghe giọng hò

Cầu sắt mới bắc thay đò

Đồng làng bát ngát cánh cò bay xa

Xóm thôn ngói đỏ mái nhà

Xe chở nông sản vào ra đêm ngày

Lụa dệt khéo léo bàn tay

Quê hương đổi mới vui thay mọi người .

 

Trương Thị xuân Hồng

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HOA MUA

 

Hoa mua nở tím đầu làng

Lúa xuân chín rộ mênh mang gió chiều

Trời xanh chao lượn cánh diều

Quê hương đổi mới thêm nhiều ước mơ

Biết bao công việc đợi chờ

Duyên tình cặp bến bên bờ dòng sông

Nắng chiều giăng sợi mênh mông

Màu hoa mua tím níu không muốn về

Đàn trâu lững thững đường đê

Người làng trai gái mãi mê việc đồng

Chợ phiên hội họp người đông

Hoa sim  nhuộm tím mênh mông đồi làng .

 

Lê Thị  Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

SA PA

 

Hôm nay đến với Sa pa

Một vùng rừng núi bao la tuyệt vời

Đường lên đỉnh giốc chơi vơi

Tầng cao thác bạc nước rơi trắng ngần

Bậc thang lúa cấy quen thân

Nương sắn xanh biếc dưới chân ven đồi

Mận đào nẫy lộc đâm chời

Nhà sàn thoáng mát người ngồi dệt đan

Chiều về sương trắng nắng tan

Áo váy thổ cẩm thêu vàn bông hoa

Thời tiết mưa nắng chan hòa

Sa pa lữ khách nhớ qua một lần .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

 

NÓN TRẮNG

 

Một chiều trở lại bến xưa

Ai đưa nón trắng đung đưa mạn thuyền

Đôi mắt lúng liếng làm duyên

Tóc mây má lúm đồng tiền  cười xinh

Mặt trời tỏa ánh bình minh

Nắng xuyên sợi ấm xích mình gần ta

Sắn đồi trải rộng bao la

Niềm vui chung hát bài ca yêu đời

Cảnh quê nét đẹp tuyệt vời

Nhớ sao nón trắng cái thời thanh xuân .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

QUÊ MẸ

 

Về thăm quê mẹ chiều nay

Xóm làng sầm uất thêm say tình người

Ruộng đồng lúa tốt bời bời

Vườn cam trải rộng khắp nơi chín vàng

Đường thôn mọi lối thênh thang

Cá tôm rau củ mời sang chợ chiều

Quê mẹ đổi mới quá nhiều

Cuộc sống hạnh phúc bao điều ước mơ 

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

EM TÔI

 

Em tôi tính nết dịu dàng

Tóc thề buông thả  nhẹ nhàng bước đi

Nụ cười tươi tắn mỗi khi

Gió xuân thổi nhẹ thầm thì bên tai

Tình yêu em định trao ai

Thôn ta biết mấy chàng trai đang chờ

Hết rồi cái tuổi mộng mơ

Để anh chắp mối duyên tơ cho nào

Em tôi lòng dạ xốn xao

Gò má đỏ ửng dâng trào tuổi xuân .

 

Trịnh Thị Sâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI

 

Quê tôi vùng đất Xứ Đông

Bao la bát ngát cánh đồng tốt tươi

Đường to đường đến mọi nơi

Những khu công nghiệp giòng khơi bạc tiền

Đại An, Phú Thái, Cẩm Điền

Chí Linh, Lai Cách, Nhân Quyền, Hải Dương...

Làm ra hàng hóa thông thương

Tiêu thụ trong nước, tìm đường xuất đi

Với bao thương hiệu đã ghi

Đây gốm Chu Đậu, Đây xi măng “Hoàng”

Xứ Đông đất mẹ quê cha

Mao Điền dấu tích nước nhà danh nhân

Côn Sơn, Kiếp Bạc, Kinh môn

Địa linh nhân kiệt vẫn còn lưu đây

Dòng sông Kẻ Sặt, Kinh Thầy

Bến Gùa, Bến Trại, Tuần Mây, Đò Hàn

Mỗi cái tên, mỗi địa bàn

Chí Linh, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang

Thanh Hà, Nam Sách, Ninh Giang

Tứ Kỳ, Thanh Miện, nối sang Kim Thành

Hải Dương đẹp, Hải Dương xanh

Lòng dân ý Đảng xây thành tương lai  .

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: