Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 12-2020 của CLB thơ Luc Bát thành phố Hải Dương. (14/12/2020) 

CLB THƠ LỤC BÁT THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

 Tới dự có ông Đàm Minh Khôi Phó Giám đốc trung tâm Văn Hóa Thể Thao  Thành phố Hải Dương

Ông Hồ Đình Bắc Trưởng Ban kết nối các CLB Lục bát Việt Nam, CN CLB lục Bát tỉnh Hải Dương 

Ông Nguyễn Thế Bình CN CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương đọc báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng năm 2021. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát 2 đợt trong cả nước, nhưng sáng tác và đăng thơ lên trang Lục Bát VN vẫn đều đặn mối tháng 1 kỳ do công tác sáng tác và gửi bài thực hiện bằng các trang mạng fb, Zalo. mặc dù số kỳ sinh hoạt bị hạn chế nhưng CLB vẫn phát triển hội viện, nhiều tác giả đã in các tập thơ riêng có nhà xuất bản ấn hành. Được Trung tâm Văn Hóa thể thao đánh giá là một trong các CLb xuất sắc nhât trong năm 2020 của Thành Phố Hải Dương

Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong buổi tổng kết và chùm thơ tháng 12 -2020 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương.

 

 

 

 

 

 

 Chương trình ca nhạc chào mừng.

 

 

TÌNH YÊU LÍNH

Em là cô gái hậu phương

Anh là người lính biên cương vắng nhà

Tình yêu vừa mới nở hoa

Giờ đây cách biệt đôi ta mất rồi

Thời gian mình tạm chia phôi

Mắt em nhòa lệ run đôi vai gầy

Núi đồi vực thẳm rừng cây

Tai mèo vách đá,  gót dày thấm mưa

Biên cương dầu dãi sớm trưa

Yêu em da diết lại vừa  nhớ thương

Bước chân mạnh mẽ dặm trường

Thư em nung nấu con đường hành quân .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NHỚ ĐỒNG ĐỘI

 

Chiến tranh tuy đã qua lâu

Những người nằm lại nơi đâu miền vùng

Biết bao năm tháng xa cùng

Nhớ về đồng đội sống chung chiến trường

Bom rơi đạn nổ khôn lường

Vượt qua muôn dặm nẻo đường gian nan

Nghĩa tình đồng đội chứa chan

Mong anh trận đánh bình an trở về

Trong tim luôn giữ lời thề

Đánh tan hết giặc mới về quê huong

Xa rồi kỷ niệm thân thương

Chỉ còn nỗi nhớ vấn vương trong lòng

Đồng đội ơi!  Một ước mong

Hồn người đâu hãy về cùng chúng tôi

Vui xuân chung với mọi người

Tiếng cười sảng khoái đôi mươi vọng về  .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Ông Đàm Minh Khôi PGĐ Trung Tâm VHTT TP HD (trái) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thế Bình CN nhận hoa

 

 

 

Ông Hồ Đình Bắc (trái) BTV Lục bát VN, TB kết nối các CLB Lục bát VN tặng hoa chúc mừng

 

MÀU XANH ÁO LÍNH

 

Rời quân ngũ chiếc ba lô

Một khung xe đạp, một cô mặt tròn

Búp bê dành để cho con

Khung xe tạo dựng vẹt mòn thời gian

Chiến tranh bom đạn ngút ngàn

Về quê vấp phải gian nan bội phần

Đói nghèo quấn chặt bước chân

Con thơ mẹ yếu đang cần sẽ chia

Nhà xiêu dột nát,  ruộng đìa

Miếng cơm manh áo đêm khuya tìm đào

Bao dự định, bao khát khao

Máu người lính chảy dạt dào trong tim

Lập trang trại vốn vay tìm

Gian nan vất vả  không kìm chí trai

Luôn học hỏi gắng miệt mài

Tìm nguồn trí thức trong ngoài đổi trao

Tiếng thơ lan tỏa bay cay cao

Màu xanh áo lính tự hào trong tôi .

 

Vũ Văn Bôn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ANH GIẢI PHÓNG QUÂN

 

Ngợi ca anh giải phóng quân

Anh đi chiến đấu giữ yên nước nhà

Chiến trường đạn lửa xông pha

Quân thù khiếp sợ sáng lòa chiến công

Trường Sơn rừng núi mênh mông

Vui cùng dân bản tiếng cồng múa reo

Dáng anh chiếc mũ tai bèo

Ba lô cây súng vượt đèo núi cao

Khi đất việt lúc sang Lào

Nghĩa vụ quốc tế được trao hoàn thành

Anh về thân thể chẳng lành

Làm kinh tế giỏi xứng danh anh hùng .

 

Võ Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

 

HÀNH QUÂN ĐÊM

 

Hành quân thần tốc ban đêm

Pháo dù sáng rực thay đèn anh đi

Trường Sơn gió núi rầm rì

Bom rơi đạn nổ sá chi hiểm nghèo

Đường trơn giốc đứng cheo leo

Ba lô súng đạn nặng đeo bên mình

Biệt kích thám báo rập rình

Làm sao chặn được cánh mình vượt sông

Sương đêm dày đặc mênh mông

Đồng đội quyết chí lập công dâng người

Ghi sâu Bác dặn từng lời

Hy sinh đổi lấy cuộc đời tự do

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

GỬI TRƯỜNG SA

 

Thu qua đông đến rồi đây

Chắc nơi anh ở gió mây bão bùng

Đảo xa cách trở ngàn trùng

Anh quên nỗi nhớ vui cùng biển khơi

Quê hương muốn nhắn đôi lời

Anh canh giữ đảo cho đời tự do

Gian khổ chẳng hề đắn đo

Vì đân vì đảng chẳng lo thân mình

Ngoài khơi bão tố rập rình

Tấm lòng người lính trong tình hậu phương

Với bao tình cảm yêu thương

Gửi anh tình cảm quê hương xóm làng .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

 

Nghẹn ngào tay thắp nén nhang

Gió thu thổi nhẹ trên hàng mộ xây

Đồng đội nằm nghỉ nơi đây

Xông pha ác liệt những ngày gian nan

Quyết tâm giữ vững địa bàn

Chặn đường bọn địch đánh tràn sang sông

Nhắc nhau cố gắng lập công

Khó khăn nguy hiểm mênh mông nghĩa tình

Nguyện cầu nơi cõi an thinh

Đạn bom vùi dập chúng mình ngày xưa

Trường Sơn cây lá đung đưa

Nhớ người đồng đội như vừa đi xa .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

Giao lưu thơ 

 

QUÊ MÌNH

 

Xuân sang cánh én chao nghiêng

Cánh diều bay lượn nhạc truyền lời hay

Đường làng thẳng cánh cò bay

Gái trai vun xới luống cày đất tơi

Ao sâu đàn cá lượn bơi

Bãi sông trải rộng, khắp nơi trồng màu

Đường làng rợp bóng hàng cau

Người dân chung sống trước sau vẹn tình

Hội mùa vui hát  sân đình

Đi xa mới thấy quê mình đẹp sao .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THƯƠNG EM

 

Em về chốn ấy đồng quê

Để anh thương nhớ say mê giấc nồng

Nhìn em môi thắm má hồng

Bàn tay mềm mại vun trồng luống hoa

Tình anh đâu muốn cách xa

Hàng ngày mong mỏi muốn qua bên làng

Ngoài sân hoa cúc nở vàng

Nhớ thương dồn lại mênh mang nỗi lòng  .

 

Thu Hà

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MẮT EM

 

Mắt em trong tựa nước sông

Để anh mê mẫn ngóng trông mỗi ngày

Chẳng gần mà lại thấy say

Nhìn qua ánh mắt ngất ngây men tình

Miệng em chúm chím cười xinh

Mà sao em nỡ để mình anh thương

Lòng anh xốn xáo vấn vương

Mắt em  theo suốt đoạn đường đời anh .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

NGẠI NGÙNG

 

Hoàng hôn phủ xuống lưng đèo

Màn đêm đen sẫm kéo theo bầu trời

Lấp lánh vào ánh sao rơi

Gió thu thoang thoảng  lả lơi  hẹn hò

Duyên tình sao nỡ đắn đo

Dõi trông em suốt bến đò sang ngang

Tâm hồn xáo động mênh mang

Ngại ngùng chân bước vào làng tìm em .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CHỢ CHIỀU

 

Chợ chiều thưa thớt người mua

Mẹt cá khô cứng, con cua gãy càng

Sao em lỡ hẹn không sang

Để anh chờ đợi đa mang nỗi buồn

Người làng đi chợ về luôn

Còn anh như cánh chuồn gặp mưa

Hay lòng em thấy chưa ưa

Anh thưa thầy mẹ sang đưa đón mình

Đôi ta như ánh bình minh

Chợ quê gắn kết  cho tình  nên duyên

Đoan trang em hãy giữ nguyên

Mỗi lần phiên chợ có thuyền đón sang

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

BẠN BÈ

Bạn bè từ thuở còn thơ

Mỗi lần xa cách lại chờ gặp nhau

Tình thân trước vẫn như sau

Nhớ thương trải nghiệm nhuốm màu thời gian

Gặp nhau trò chuyện miên man

Biết bao kỷ niệm xen đan mỗi chiều

Buồn vui nối tiếp đủ điều

Nay tóc điểm bạc  thỏa nhiều ước mơ

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

KỶ NIỆM XƯA

 

Người về câu cá bờ ao

Nắng chiều sợi lọt rơi vào mái tranh

Vườn nhà rợp lá  cây xanh

Bàn tay khéo tạo ghép cành thành đôi

Nhìn em đỏ thắm làn môi

Mà lòng anh muốn sóng đôi cùng đường

Nhớ thời gặt lúa trên nương

Nhớ bao kỷ niệm vấn vương một thời

Giọng em nhỏ nhẹ từng lời

Mà sao anh thấy xa vời duyên xưa

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH EM

 

Hỡi em cô gái Hải Dương

Nắng vàng trải lối con đường em đi

Rừng thông gió thổi rầm rì

Hoa xoan rải trắng mỗi khi đông về

Cỏ non xanh mướt bờ đê

Nhìn em lòng thấy bộn bề nhớ thương

Tơ duyên sao cứ vấn vương

Biết bao kỷ niệm mái trường thưở xưa

Nghe ai hát dọng đò đưa

Tình em như thể mới vừa lên men .

 

Trịnh Thị Sâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

CN CLB Nguyễn Thế Bình bế mạc hội nghị  

 

NƠI TÔI ĐÃ SỐNG

 

Con về gặp lại mẹ xưa

Mắt mờ chân chậm  nhạt thưa nắng chiều

Mẹ ơi muốn nói bao điều

Trong con ngần ngận lời yêu mẹ hiền

Đắng cay bao nỗi ưu phiền

Nuôi con cực khổ mà duyên không lành

Nhà đây sau bụi tre xanh

Trong êm ngoài ấm mẹ dành các con

Ngờ đâu duyên đứt héo hon

Gia đình lâm cảnh  mẹ con xa rồi

Người dưng đâu phải  bồi hồi

Nay là nghĩa cũ tình người nhớ thăm

Cho dù năm tháng xa xăm

Tình cha nghĩa mẹ vẫn đầm trong tim

Thôi đành duyên phận lặng im

Hãy quên cái thuở mẹ tìm được con

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

VỀ THĂM QUÊ BÁC

 

Tôi về thăm lại làng Sen

Hương thơm lan tỏa cây chen dọc đường

Tiếng “o” rất đỗi thân thương

Dù đi xa vẫn vấn vương quê mình

Nhớ Nam Đàn, nhớ thành Vinh

Nhớ câu ví dặm nặng tình sông La

Bác Hồ trước lúc đi xa

Vẫn mong đất nước chan hòa  niềm vui

Bóng người tỏa sáng muôn nơi

Quảng trường nắng giữa dòng đời đắm say

Chia tay quê Bác chiều nay

Mênh mang nỗi nhớ nước mây Cữa Lò  .

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MONG ĐẾN THÁNG MƯỜI

 

Hàng năm mong đến tháng mười

Đồng đội gặp mặt mọi người về đây

Mừng vui nắm chặt bàn tay

Già đi so với những ngày bên nhau

Đời thường kẻ trước người sau

Vẫn còn sắc lính coi nhau mặn nồng

Như là dòng chảy trên sông

Ngàn năm vẫn đấy tấm lòng bao dung

Với nhau chẳng ở đến cùng

Tấm lòng mãi mãi thủy chung đến già

Cho dù năm tháng chia xa

Nghĩa tình đồng đội bao la cuộc đời

Cho nhau chỉ có tiếng cười

Mà sao mong ngóng tháng mười đoàn viên!

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: