Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 6 -2020 của CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (30/06/2020) 

 Chùm thơ tháng 6 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn THị Điểm Hưng Yên ra mắt các sáng tác mới với các tác giả:Nguyễn Văn Thích, Trương Văn Tính, Dương Xuân Diễn, Chu Đức Bạo, Chu Thanh Hải, Lê Duyên, Phạm Thị Thêm, Nguyễn Thị Hưng, Trần Đức Tùng, Lương Văn Khánh, Nguyễn Khoan, Hương Sinh.

 

 

 

BẾN XƯA... NGƯỜI XƯA 

 

Bến xưa chẳng thấy người xưa
Ta ngồi đan gió, bện mưa, hóng trời
Bao giờ con nước ngừng trôi
Để cho tĩnh lặng nói lời mây mưa
 

Người xưa chẳng đến bến xưa
Lon ton sợi gió, đung đưa phất cờ
Vài tia nắng mảnh lơ thơ
Bến xưa ơi! Cứ hững hờ thế chăng?

Sông thì vẫn đục, vẫn trong
Bến thì vẫn đó, còn lòng khôn nguôi
Lời thề ngày ấy đánh rơi
Bến xưa ơi có thấu lời người xưa

 

Tác giả:Nguyễn Văn Thích

SĐT:0355050968 

 

VỀ THĂM QUÊ TÔI

 

Về thăm đất Nhãn người ơi
Có Hồ Bán Nguyệt ngàn đời hát ru
Tầng không rộn tiếng chim gù
Sáo diều chao liệng vi vu giữa trời!

Sông Hồng sóng vỗ lả lơi
Triền đê lộng gió gọi mời khách qua
Nhãn lồng hương vị đậm đà
Ngọt ngào nhớ mãi người xa tìm về.

Chiều nghiêng vạt nắng tình quê
Dịu dàng ánh mắt cận kề em trao
Hưng Yên biết mấy tự hào
Đong đầy kỷ niệm xuyến xao lòng người.

 

Tác Giả:Phạm Thị Thêm

SĐT:0816096868

 

GÓC NHÌN

 

Khối hình mờ ảo trời cho
Một miền cảm xúc ngẩn ngơ đã rồi
Đi trong hương sắc ngơp ngời
Nặng lòng cảm nhận tình đời thảo thơm
Hoa chúm chím nụ căng tròn
Nét cong nguyên thủy nguồn cơn những là ...
Cõi hồng hoang thuở xửa xua
Vừa là vùng cấm vừa là mê cung
Bóng hình chuyển động không.ngừng
Bất thần trăng lộ đọng trong mắt nhìn.

 

Tác Giả:Dương Xuân Diễn

SĐT:0348759822 

 

 

 

VƯỜN THƠ

 

Ban mai ngắt tự thiên nhiên

 Đôi dòng lục chảy trao nghiêng cõi người

 Khi trong , đục, lúc đầy vơi

Giản đơn cong mỏng lẽ đời là đây

Gõ vào bàn phím mỗi ngày

 Rung lên trầm bổng mỏng, dày âm thanh

 Thời gian trôi dẫu qua nhanh

Bão dông, nắng lửa vẫn xanh vườn nhà.

 

Tác Giả :Hương Sinh

SĐT:0837124046 

 

VẾT ĐAU

 

Trách ai chung mộng dị sàng
Đò xuôi xuôi mãi chẳng sang tới bờ
Xin chàng trả lại giấc mơ
Để tôi khỏi đợi khỏi chờ khỏi trông

Trả câu nghĩa vợ tình chồng
Trả cho hết cảnh phòng không gió lùa
Riêng sầu tôi bán ai mua
Mà nay còn mỗi chát chua ở lòng

Mặn mòi nước bể tôi đong
Trả anh ngấn lệ lưng tròng đủ chưa
Ấp iu một chút duyên thừa
Trả anh hết thảy nắng mưa nhạt nhàu

Riêng mình tôi chịu vết đau ...
Mặc trên lối cũ phai màu đá rêu .

 

Tác giả:Nguyễn Thị Hưng

SĐT:0359458772  

 

ĐI TÌM LỜI RU

 

Từ trong cổ tích bước ra
Đi tìm câu hát của bà vẫn ru
À ơi ngọn gió chiều thu
Chênh chao cánh võng vi vu sáo diều.

 

Tác Giả:Chu Thanh Hải

SĐT:0986588434

 

 

NHỚ THÁNG SÁU

 

Chờ ai sáo vọng ngang trời
Sân nhà ngợp nắng em phơi thóc vàng.
Mùa vui quên nắng chói chang
Mặc trời đổ lửa cứ rang trưa hè.

Sân trường phượng đỏ lời ve
Đầu làng ngóng bạn bờ tre lào xào.
Đêm trăng ai tắm cầu ao
Tôi mơ dải yếm - lạc vào xứ em.

Ngân Hà sáng vạt sao đêm
Nhà ai tiếng cuốc để quên ngoài đồng.
Trăng huyền nghiêng nét mày cong
Để tôi thương quá tuổi hồng xứ quê!

 

Tác Giả : Nguyễn Khoan .

SĐT:0327409526

 

CẢM NHẬN SẦM SƠN

 

Sầm Sơn tên chữ núi cao
Nhô ra biển lớn sóng trào ngàn năm
Một thời giặc giã xa xăm
Mỗi chân một chỗ quyết ngăn địch thù
Đây đền Độc Cước ngàn thu
Dấu chân còn đó, phụng thờ tri ân
Kìa đôi trống mái tình thâm
Kiếp cò lặn lội tảo tần yêu thương
Lời ru nôi mẹ đêm trường
Theo ta từ nhỏ vấn vương tháng ngày
Biển trời xanh thắm hôm nay
Chứa chan công đức cao dày tiền nhân.

 

Tác Giả:Lương Văn Khánh

SĐT:0983566935

 

 

 

CHIỀU THU

 

Chuồn chuồn cõng nắng rong chơi
Tôi cõng lời viết đầy vơi thơ tình
Ông lão. ngồi cạnh ao Đình
Buông cần câu trúc dáng hình làng quê
Cỏ may cõng vẹo triền đê
Dòng sông cõng nước mát quê hương mình
Hoa thơm cõng cả tâm tình
Cúc vàng hồng phượng dáng hình thu sang
Cầu kia thay chuyến đò ngang
Còn anh cõng ánh trăng vàng chờ ai ?
Núi cao rừng rộng sông dài
Trùng khơi biển sóng nhớ hoài chiều thu .

 

Trương Văn Tính

SĐT:0794112926

 

 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TÔI
 

Chúc mừng Đại hội thành công
Chúc mừng "đầy tớ "một lòng vì dân
Tháng năm hôm sớm chuyên cần
Lo toan việc nước tinh thần hăng say
Làng quê vui vẻ hàng ngày
Xã anh hùng mãi tràn đầy niềm vui
Đảng luôn trong sạch đẹp tươi
Chính quyền vững mạnh người người hân hoan
Phát huy trí tuệ, kết đoàn
Dân giàu, phát triển vẹn toàn chỉ tiêu.

 

Tác Giả:Chu Đức Bạo

  SĐT:0984948155

 

 

 

EM VỀ

 

Canh khuya sương ngả ven đàng

Cỏ hoa khẽ nảy muôn vàn búp tơ.  

Trăng thề thức trọn đêm mơ 

Mắt long lanh mắt lòng ngơ ngẩn  lòng.   

Thướt tha mây thắt khăn hồng 

Để cho gió cứ  bềnh bồng giữa đêm.    

Nghe văng vẳng bước chân em  

Tự nhiên  đá  sỏi ngọt mềm sắc hương. 

 

Tác Giả :Trần Đức Tùng

SĐT: 0336117529

CẢM TÁC “TRĂNG QUÊ”

(Tập thơ của CLB xã Nguyệt Đức –Thuận Thành _Bắc Ninh”

“TRĂNG QUÊ” Tỏa sáng mỗi ngày
Mọc lên từ những luống cày ,hồn xưa
Người gieo -thợ cấy thợ bừa
Mát lòng bạn đọc như mưa hạ về
Trăng tròn đâu thả bùa mê
Mà ta cứ ngỡ hẹn thề bấy lâu
Chân tình mộc mạc đậm sâu
Yếm đào bắc dải làm cầu anh sang
Lời yêu tưởng đã cũ càng
Mà ta vẫn cứ mơ màng trao nhau
Lung linh muôn sắc muôn mầu
“TRĂNG QUÊ" sớm tối chụm đầu cùng em.

 

Tác Giả: Lê Duyên

SĐT:0979987850

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: