Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 5-2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương (12/05/2020) 
 Chùm thơ Lục bát tháng 5-2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Thanh Huyền, Lê Xuân thọ, Lê Đình Tạ, Trương Thị Xuân hồng, Phạm thu Đoan, Phạm Thị Nguyên, Vũ Kiều Oanh, Thu hà, Hồ Thị Nhung, Đỗ thị Tâm, Nguyễn thị Đông, Minh Thu, Trần Đức Chương,   

 

XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

 

  

Ngày về thăm lại quê nhà

Nghệ An đất mẹ thiết tha mặn nồng

Thành Vinh sầm uất phố đông

Cữa Lò cảng biển  mênh mông gió trời

Tàu thuyền đánh cá ngoài khơi

Xã Đoài cam ngọt ghé chơi mua quà

Thị trường hội nhập vươn xa

Sân bay tấp nập người đa phương về

Tân Kỳ bát ngát cà phê

Chợ Si  nhộn nhịp nhiều nghề mở mang

Yên Thành vựa lúa trải vàng

Nghĩa Đàn bò sữa tiếng vang khắp vùng

Chè xanh, kẹo lạc danh truyền

Thanh Chương thơm nhút, Hưng Nguyên ngọt đường

Con Cuông, đường Bảy, Tương Dương

Kỳ Sơn, Nậm Cắn thông thương sang Lào

Sông Lam nguồn chảy Cửa Rào

Nam Đàn điệu ví xốn xao xiêu lòng

Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong

Một vùng quặng quý chìm trong nắng chiều

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HÈ VỀ

 

Hè về nắng rát đường đi

Cây khô lá héo vơi đầy lòng em

Tiếng ve rộn rã bên thềm

Thoáng mùi hương bưởi tăng thêm nỗi niềm

Người đi xa hãy về luôn

Tránh cơn giông bão giăng tuôn cuộc đời

Sông quê con nước đầy vơi

Đường thôn tấp nập tiếng mời chào nhau

Dân làng tình nghĩa trước sau

Ruộng đồng bãi nổi, hoa màu tốt tươi

Được mùa  náo nức tiếng cười

Hè về hơi nóng níu người ra đi

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

BÊN SÔNG

 

Thuyền em đậu cuối con sông

Ngày đêm nước chảy uốn cong mái chèo

Hoàng hôn đổ bóng lướt theo

Dùng dằng con sóng biết neo bến nào

Đầy vơi con nước dâng cao

Chồng chềnh thuyền áp dạt vào con đê

Chang chang cái nóng trưa hè

Cuốc kêu thảm thiết tiếng ve ngân hoài

Lênh đênh nương bến sông dài

Bao giờ gió lặng cho ai cập bờ

Sông dài con sóng ngẫn ngơ

Mong ngày có bến  đợi chờ bình yên .

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

BẾN XƯA

 

Sông kia vẫn chảy êm đềm

Thuyền sao đôi lúc khuấy lên sóng cồn

Nhớ người đi, dạ bồn chồn

Ghe thuyền chao đảo xô nguồn sông trôi

Ngàn năm sóng vẫn chảy xuôi

Cùng thuyền trăm ngã một nơi đi về

Bến xưa nắng tải câu thề

Thuyền ơi! có nhớ sông quê thuở nào .

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NHỚ MỘT GIẤC MƠ

 

Đêm thu sương đọng cành lê

Chập chờn mơ cảnh làng quê đi về

Nương ngô khóm chuối ven đê

Tán bàng tỏa bóng trưa hè chang chang

Bến xưa tấp nập đò ngang

Vội vàng người ở người sang đợi chờ

Gió thu lay động hồn thơ

Đưa ta về với ước mơ thuở nào

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

 

NGƯỜI QUÊ

 

Người xưa chân lấm tay bùn

Ruộng nương cày cấy mưa phùn tái tê

Trưa hè nắng rát bốn bề

Gió lùa cái nóng lê thê vào nhà

Nay đời sống đã khác xa

Máy cày máy gặt đưa ta gặp mình

Đêm về ánh điện lung linh

Sân đình trống hội xập xình  lời ca

Cơ giới đổi mới mọi nhà

Loa truyền thanh mắc cây đa đầu làng

Nhà cửa đường sá khang trang

Ti vi tủ lạnh mênh mang nghĩa tình

Người quê cuộc sống văn minh

Đi đâu ai bảo chúng mình chân quê (?)

 

Trương Thị Xuân Hồng

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

GẶP BẠN

 

Tình cờ gặp bạn về đây

Trải bao năm tháng vơi đầy thân thương

Có nhiều kỷ niệm vấn vương

Tuổi thơ đi học mái trường chung nhau

Tình bạn mãi chẳng phai màu

Thời gian xa cách trước sau vẹn tình

Bây giờ cuộc sống an bình

Xóm làng đổi mới chúng mình chung tay

Cuộc đời từng trải đắng cay

Đã từng chứng kiến những ngày thương đau

Từ nay cho tới mai sau

Bạn bè gắn bó với nhau xây đời .

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH YÊU

 

Đêm nằm với những giấc mơ

Đưa tôi nhớ lại bến bờ xa xưa

Một mình ngồi dưới nắng trưa

Hóng cơn gió mát đong đưa giũa hè

Có anh ngày ấy chở che

Tình yêu xen lẫn  tiếng ve gọi bầy

Con tim năm tháng vơi đầy

Khác chi trời lặng áng mây lượn lờ  .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

MÙA HÈ

 

Lúa chiêm đang độ chín vàng

Kìa con tu hú  hót vang gọi bầy

Vải thiều thoáng đỏ trên cây

Sen hồng nhú nụ mây bay lưng trời

Dứa thơm chín mọng gọi mời

Xoài sai trĩu quả đang phơi nắng vàng

Hè về xanh mướt lá bàng

Như ô che mát đường làng em đi

 

Võ Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HỘI THƠ

 

Hội thơ tình cảm đầy vơi

Nay về hong áng thơ phơi cuối chiều

Ý thơ miêu tả muôn điều

Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo nhiều ước mơ

Phượng Hoàng đỉnh núi sương mờ

Nguyệt Hồ sóng lặng ngẫn ngơ người về

Yêu thơ giữ trọn lời thề

Đầu năm sum họp bàn về thơ ca .

 

Thu Hà

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HỌP MẶT

 

Vui sao nay lại gặp nhau

Bạn bè cùng lớp trước sau thân tình

Thuở xưa múa hát sân đình

Lời ca tiếng nhạc xập xình vang xa

Anh em như thể một nhà

Giúp nhau học tập tạo đà vươn lên

Bao năm tình bạn vững bền

Mặc dù mỗi đứa mỗi miền  mỗi phương

Hôm nay gặp dưới sân trường

 Cùng nhau ôn chuyện thân thương thuở nào .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH ANH

 

Tình anh sưởi ấm đêm đông

Cho hồng đôi má thêm nồng men say

Con tim nhung nhớ  chất đầy

Để em thổn thức cả ngày lẫn đêm

Tình yêu dịu ngọt êm đềm

Đôi ta  gắn chặt nỗi niềm thiết tha

Lòng anh như đất phù sa

Như cây xanh  tốt  đơm hoa bốn mùa  .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

PHỦ XANH RỪNG

 

Phủ xanh rừng những giống cây

Đàn chim bay nhảy vui vầy véo von

Sức người cùng với núi non

Phurt xanh đồi trọc vẹn tròn công lao

Thanh niên khuấy động phong trào

Xóm làng chung sức vui sao tình người

Cây trồng xanh lá tốt tươi

Mọi người hồ hởi  tiếng cười giòn vang

Đường đi nhà cửa khang trang

Môi trường sinh thái mở mang yên bình

Rừng xanh chan chứa nghĩa tình

Góp đời no ấm chúng mình vui sao .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ƯỚC MONG

 

Ước mong một áng mây bay

Che trời nắng nóng để say giấc nồng

Lúa chiêm bát ngát cánh đồng

Ước sao ngoài bãi cây trồng tốt tươi

Bước ai từng trải muôn nơi

Nhớ về chốn cũ đầy vơi nỗi lòng

Sông quê con nước đục trong

Ngày đêm vẫn đợi chờ mong người về

Xa xôi vẫn nhớ lời thề

Bao nhiêu năm tháng bộn bề nhớ thương .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THỂ DỤC DƯỠNG SINH

 

Bài tập thể dục dưỡng sinh

Nhẹ nhàng động tác uốn mình múa tay

Già lão cảm thấy khỏe ngay

Đuổi hết nhức mỏi, làm bay buồn phiền

 Sáng ra đón ánh bình minh

Đông, hè bãi tập chúng mình đông vui

Nhạc lên khoan khoái cuộc đời

Vươn tay, quay cổ cho người khỏe ra

 Vừa ích nước, vừa lợi nhà

Tuổi già rèn luyện mới là tuyệt thay

Mấy lời tâm sự viết đây

Dưỡng sinh thể dục hàng ngày hữu ưu .

 

Trần Đức Chương

  

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc. 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: