Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 3 - 2020 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (22/03/2020) 

 Chùm thơ tháng 3 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các tác giả:Dương Xuân Diễn,Trần Tự Bình, Lưu Thị Ten, Chu NgọcThủy, Phạm Thị Thêm, Mai Anh, Lê Nhường, Phan Minh Châu, Duy Hiền, Lương Văn Khánh, Nghiêm Thị Ánh Hồng, Chu Thanh Hải, Nguyễn Đình Chiến trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ trên Lục Bát.Com. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống.

 

 

LÀNG GẠO QUÊ TÔI

 

Tháng ba là của ông trời
Còn cây gạo cổ của người quê ta
Đến mùa cành cội đỏ hoa
Báo ngày giáp hạt bếp nhà treo niêu
Hành quân cha vượt núi đèo
Nhớ bông gạo đỏ gửi nhiều ước mong
Mẹ như cây lúa xanh đòng
Hoa gạo gối đất đếm đong nỗi người
Hoa bay nhám má mẹ tôi
Mầm vừng vươn sáng bãi bồi ước mơ
Nàng Bân buồn đẹp tứ thơ
Gieo dáng con gái sững sờ tóc mây
Mai sau quê mãi còn đây
Yêu thương làng Gạo đổi thay nhường này
Đời vui no ấm đủ đầy
Mẹ cha ôn lại những ngày trở trăn
Dáng gạo đứng, bóng gạo nằm
Đan vào trang viết tôi cầm mà say.

 

Tác giả:Dương Xuân Diễn

SĐT:0348759822

 

NGÔI NHÀ CỦA EM

 

Em ngồi chải tóc bên thềm

Còn đâu những sợi đen mềm ngày xưa

Trải bao sóng gió nắng mưa

Đầu em bạc trắng tình chưa thấy già

Bởi vì em có thơ ca

Thơ Đoàn Thị Điểm ngôi nhà của em

Khi mà ít ngủ về đêm

Vần thơ lưu bút ánh đèn chung vui

Tình thơ, tình bạn, tình người

Áng thơ hữu thiện dâng đời thiện duyên

Sau này về với tổ tiên

Tiếng thơm để lại lưu truyền cháu con.

 

Tác Giả:Lưu Thị Ten

SĐT: : 0972 818389

 

HỒ TIÊN SA

 

Chìm trong ngờm ngợp màu xanh

Hồ trên núi nước long lanh mây ngàn

Bình minh chiếu dọi ánh vàng

Vén làn mây bỗng sáng choang mặt hồ

“Cầu Kiều” đậm nét son tô

Du thuyền đưa khách tới bờ bến mây

Chuyện “Tiên Sa” chính nơi đây

Tục truyền xưa đã đong đầy mộng mơ

Thiên đường nay bức tranh thơ

Tâm linh trời đất từng giờ vang xa

Thời gian nhớ mãi Tiên Sa

Đi vào thơ với câu ca diệu huyền

Hồ Tiên Sa mắt chim quyên

Xa xưa tiên đã du thuyền về đây

Hương rừng thơm, thảm nắng gầy

Lung linh trời nước đắm say bao người.

 

Tác Giả:Chu Ngọc Thủy

SĐT:0328565373

 

 

VÔ ĐỀ

 

Mưu sinh khát vọng mỗi người

Như con thuyền nhỏ dòng đời sóng xô

Chẳng ai học hết chữ “ngờ”

Vô tình, hữu ý, ngu ngơ buồn lòng

Hoa thơm sao tránh bướm ong

Tài năng, đố kỵ giữa vòng khen chê

Bỏ qua những chuyện vỉa hè

Để lòng thanh thản đam mê ngôn từ

Biết quên để sống vô tư

Biết khoan dung để vần thơ ấm tình

Hoa Nhài thoang thoảng bình minh

Trăng nghiêng ngan ngát hương Quỳnh đêm thâu

Mỗi loài hoa một sắc mầu

Nỗi niềm riêng chẳng dễ đâu tãi lòng

Tâm trong thơ mới sáng trong

Đứng ngay nhìn thẳng, đứng khòng nhìn nghiêng

Câu thơ có cánh bay lên

Chẳng cần tô vẽ cánh Sen vẫn hồng.

 

Tác Giả:Trần Tự Bình

SĐT:0979376617

 

CHỢ LÀNG


Lao xao một góc đường quê
Chẳng lời hò hẹn , vẫn về bán mua
Con đường sương vẫn còn mờ
Rõ hàm răng trắng , một bờ vai thon
Mớ rau , nải chuối lon ton
Kìa ai ! Như chị một con , mắt mòn
Mấy bà gầy guộc lưng còng
Vài ông tóc bạc , miệng cong , tưng bừng
Thúng khoai , sọt ổi , tôm đồng
Con cua , con tép , thành đông chợ làng
Thương gia là mẹ giầu sang
Mớ rau gom góp , mẹ mang chợ làng
Từng đồng bạc lẻ sẵn sàng
Mà thương lưng cỗ , bạn hàng xóm quê
Thoảng cơn gió mát đồng khuê
Chợ làng bán mãi ...vẫn mê nỗi niềm

 

Tác giả:Lê Nhường

SĐT:0352376057

 

ĐỜI LÀ CÕI TẠM

 

Đời là cõi tạm trần gian
Sinh ly tử biệt hợp tan lẽ thường
Khi còn hãy sống yêu thương
Để xua giá lạnh đêm trường khổ đau.

Chẳng mơ cuộc sống sang giàu
Để rồi ganh ghét với nhau được gì?
Chi bằng độ lượng từ bi
Trở về cõi phật sân si trả đời!

Chỉ mong cuộc sống thảnh thơi
Bên nhau hãy nở nụ cười thật xinh
Ta cùng khắc đậm chữ tình
Nhìn đời sẽ thấy lung linh sắc hồng.

 

Tác giả:Phạm Thị Thêm

SĐT:0816096868

 

 

 

HƯƠNG THẦM

 

Hương thầm vẫn ở bên ta
Bao năm vẫn chẳng nhạt nhoà dáng xưa
Tinh khôi bông bưởi gọi mùa
Xuân về khắp nẻo nắng mưa dịu dàng

Tình người một dạ đa mang
Nhớ câu hẹn ước cô nàng xóm bên
Người ta ván đã đóng thuyền
Còn mình vẫn thế Nhạn, Quyên lẻ bầy

Những dòng nhật ký còn đây
Ép hương bưởi cũ đong đầy nhớ thương
Trái tim chưa nhạt màu hường
Trong anh còn thắm yêu đương còn nồng

Em à bên ấy vui không
Bên anh mãi mãi chất chồng niềm đau
Dù cho tâm trí nát nhàu
Nặng lòng hương bưởi mùa sau lại về...

 

Tác giả:Mai Anh

SĐT:0975308013

 

VỀ VỚI QUÊ ANH

 

Quê anh Phố Hiến Hồng Châu

Nhãn lồng nổi tiếng một mầu xanh tươi

Hương sen thơm thoảng dâng đời

Di tích lịch sử chói ngời sử xanh

Em về đây để cùng anh

Thăm cây nhãn Tổ, chùm quanh mái chùa

Nhãn quý xưa để tiến vua

Năm nay sai lắm đung đưa trĩu cành

Ngắm nhìn tựa đẹp bức tranh

Khu Phố Hiến cổ quê anh tuyệt vời

Chần chừ gì nữa em ơi!

Về đây thắng cảnh cho đời nở hoa

Cho tình mở rộng bao la

Kết thành đôi lứa mẹ cha vui lòng.

 

Tác Giả:Phan Minh Châu

 

CHIẾU CHÈO QUÊ EM

 

Ơ hay sao lại tình cờ

Chiếu chèo đêm ấy ngẩn ngơ tình đời

Ao đình bao thuở đầy vơi

Đục trong, trong đục ngàn đời đã qua

Chào mời lả lướt bướm hoa

Thiên tình bạc mệnh cũng là vậy thôi

Núi cao bởi thế đất ngồi

Hồng nhan bạc phận đầy vơi sao đành?

Bên bồi bên lở sông dăng

Xa in bóng núi đất bằng ngổn ngang

Tiến lui nơi ngã ba đường

Nhìn đời phản chiếu lăng gương thấu tình

Chiếu chèo nuối tiếc chênh vênh

Ngẩn ngơ trăm mối tơ tình mà say.

 

Tác Giả:Nguyễn Đình Chiến

SĐT:0904085359

 

 

TÌM

 

Tôi vào Lục bát tìm thơ

Ẩn trong kho báu ngẩn ngơ cuối chiều

Bồn chồn ánh mắt người yêu

Trong như dòng suối cánh diều lướt xa

Tôi tìm tà áo thướt tha

Lần tìm những thứ người ta khó tìm

Những gì đáy biển mò kim

Thương tình thương cả con chim lạc đàn

Bước chân nếp gấp thời gian

Bàn tay níu gió xuống ngàn chơi vơi

“Xé mây tìm ánh mặt trời”

Con đường dẫu có xa vời hư không

Đời như bẩy sắc cầu vồng

Ngày mai cuối đất lượn vòng tìm ai?

 

Tác Giả:Đinh Tiến Đăng

SĐT:0943000718

 

ĐÊM HÈ

 

Trời xanh ôm cả cánh diều

Ao bèo nuốt trọn bao nhiêu ánh vàng

Thôn bên tiếng trống rộn ràng

Giục người kết bạn để sang xem chèo

Hương sen theo gió ngạt ngào

Quyện mùi cốm mới thổi vào làng quê

Mấy hàng nhãn ở ven đê

Râm ran khúc nhạc lũ ve tỏ tình

Mấy nàng hoa súng xinh xinh

Khoe mầu tím giữa ao đình làm duyên

Miệt mài lũ vạc ăn đêm

Thoáng nghe mấy tiếng đỗ quyên gọi bầy

Quanh hồ dưới những tán cây

Mấy đôi trai gái đang say tự tình

Gió đưa thoang thoảng hương quỳnh

Thơm lên vầng nguyệt lung linh giữa trời.

 

Tác Giả:Chu Thanh Hải

SĐT: 0986588434

 

 

 

CÁM ƠN

 

Cảm ơn em đã cho tôi

Bến quê neo đậu khoảng trời bình yên

Sập đêm trong giấc mơ tiên

Lặn chiều trong ấy một miền của nhau.

 

Tác Giả:Duy Hiền

SĐT:0829103344

 

ĐẢO CÁI BẦU

 

Đứng trên hòn đảo Cái Bầu

Nhìn xem phong cảnh một mầu xanh xanh

Bái Tử Long một bức tranh

Hòa trong biển nước long lanh ánh trời

Ngôi đền tỏa sáng muôn nơi

Tâm linh kính Phật người người dâng hương

Cái Bầu đón khách muôn phương

Vân Đồn thơ mộng quê hương thắm tình.

 

Tác Giả:Nghiêm Thị Ánh Hồng

 

CÀ PHÊ MƯA

 

Tiết Ngâu trời vội đổ mưa

Người đời mải miết sớm trưa đi về

Ông đồ bên tách cà phê

Nhân tình thế thái phố quê vui buồn

Ghét sao cái bọn chạch lươn

Chạy trên đè dưới nó bòn rút dân

Căm sao cái bọn ngoại quân

Lưỡi bò; nó liếm gặm dần đảo ta.

Liệu hồn cái lũ quỷ ma

Động vào quốc thể thách ta ra đòn.

 

Tác Giả:Lương Văn Khánh

SĐT: 0983 566 935

 

  Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc          

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: