Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 3-2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương (14/03/2020) 

Chùm thơ Lục bát tháng 3-2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả:  Nguyễn Kim Dung, Vũ kiều Oanh, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thị Đoan, Phạm Thị Nguyên, Lê THị Ngoạn, Nguyễn Thị Động, Nguyễn Xuân Phương, Minh Thu, Đỗ Thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trương Thị Xuân Hồng, Vũ Bôn, Trần Đức Chương.

 

 

 

THÁNG BA

 

Tháng ba hoa sữa thơm nồng

Đàn cò đậu trắng ven sông những chiều

Xa quê càng thấy thêm yêu

In hình xóm nhỏ cánh diều vào thơ

Đàn trâu gặm cỏ nhởn nhơ

Mấy cô thôn nữ dọn bờ mương xanh

Dừa xiêm buồng trái ngọt lành

Mùa xuân hoa lá bức tranh tuyệt vời .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ÁNH SÁNG ĐÊM ĐEN

 

Nhân ngày mồng tám tháng ba

Ôn lại lịch sử bài ca hào hùng

Trưng Vương với đội quân hồng

Đứng lên đuổi giặc tận cùng biên cương

Người phụ nữ Việt can trường

Thù chồng trả được, tình thương giống nòi

Chiến công vang dội một thời

Công lao đất nước đời đời còn ghi

Mê Linh đóng cõi Đô Kỳ

Triều đình riêng biệt ở thì Lĩnh Nam

Ba thu sáng chói hào quang

Phụ nữ đất Việt đảm đang anh hùng  .

 

Võ Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TRỞ LẠI TUYÊN QUANG

 

Hôm nay trở lại Tuyên Quang

Sông Lô bến cũ đò ngang đêm ngày

Đất nâu phơi luống mới cày

Bãi ngô xanh mướt  lá bay mời chào

Bóng đa lắng đọng Tân Trào

Bình Ca sóng nước nao nao lòng người

Nà Lừa lán nứa đầy vơi

Nhà sàn đỏ lửa tiếng cười dòn tan

Thịt trâu đặc sản đầy giàn

Cam sai trĩu quả đón đoàn xe qua

Đồi ban bừng nở  trắng hoa

Điệu khèn trầm bỗng chan hòa bản thôn

Bầy dê gặm cỏ bên cồn

Chè xanh xuất khẩu tiếng đồn vang xa

Lúa nương ăm ắp sân nhà

Hội mừng cơm mới bài ca xây đời  .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

GIẾNG LÀNG

 

Giếng làng có tự thuở xưa

Cho bao đôi lứa sớm trưa vui vầy

Cái thời tóc mượt như mây

Những khi hò hẹn nơi này bóng đa

Thả gầu múc ánh trăng tà

Long lanh nét ngọc đậm đà tình quê

Ra đi đã có lời thề

Giếng làng nơi chốn đi về đời tôi  .

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

XUÂN VỀ TRÊN CÔN SƠN

 

Xuân về trên đất Côn Sơn

Thông reo chim hót mây vờn núi cao

Lục Đầu  sóng nước lao xao

Ngàn năm vọng tiếng binh đao oai hùng

Côn Sơn mở hội tưng bừng

Thập phương du khách vui mừng dâng hương

Kiếp Bạc náo nức khác thường

Cờ giong trống mở nổi đường Thiên Cung

Ngoài sân trống gõ tùng tùng

Trời xanh gió lộng một vùng nước non  .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ÂN THI QUÊ TÔI

 

Ai đi xa hãy nhớ về

Người thân vẫn đợi làng quê vẫn chờ

Ân Thi mảnh đất mộng mơ

Chiến công đánh giặc thành thơ để đời

Cây xanh nẩy lộc đâm chồi

Ruộng đồng lúa tốt đất trời nở hoa

Thiên thời địa lợi nhân hòa

Nông thôn đổi mới bài ca vang lừng

Dựng cờ giữ nước đã từng

Anh hùng hào kiệt một vùng đất thiêng

Tinh hoa hội tụ trăm miền

Ở đâu vẫn nhé... Đất miền Ân Thi.

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

VỀ THÁI NGUYÊN

 

Hãy về đất Thái đi anh

Ngắm hồ núi Cốc mây bay bềnh bồng

Ngồi thuyền lòng vẫn ngóng trông

Tơ hồng xe sợi nối vòng yêu thương

Về đây muôn nẻo dặm đường

Tình thân bạn cũ muôn phương đang chờ

Điệu then tiếng nhạc,vần thơ

Giọng chèo êm dịu không mờ trong tôi

Đời chè nương sắn lưng đồi

Những đêm lửa trại ta ngồi bên nhau

Áo quần sặc sỡ muôn màu

Chè xanh, măng nứa trước sau vẹn tình

Nắng chiều giăng sợi lung linh

Xứ Đông -  đất Thái chúng mình bên nhau

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HÃY VÌ NGÀY MAI

 

Năm nay đón tết hơi buồn

Đầu năm sấm chớp mưa tuôn đầy đường

Nghe người nhiễm dịch mà thương

Covid-19 coi thường được đâu

Lây lan trên khắp toàn cầu

Nào ai biết tự nước nào mà ra

Dịch từ vi rút corona

Trăm ngàn người mắc lan ra toàn cầu

Tốc độ lan tỏa quá mau

Á, Âu, Phi, Mỹ biết đâu những gì

Mỗi ngày hàng chục người nguy

Giàu nghèo khó tránh, xấu đi kéo dài

Kinh tế xuống giốc bi ai

Du lịch, nhà máy, nghỉ hoài tháng nay

Học sinh lùi học bao ngày

Quyết không để dịch về đây lan truyền

Báo đài ra rã loan tin

Bệnh viện nhiều cấp sôi lên mọi miền

Việt Nam anh dũng tiến lên

Coi dịch như giặc không nên lơ là

Từ Thủ Tướng đến chúng ta

Quyết tâm thắng dịch mới là mừng xuân  .

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CHIA TAY BẠN

 

Nhớ ngày hai đứa chia tay

Trời thu ấm áp  gió bay mây vờn

Chân đê mưa ướt đường trơn

Tiễn người buồn nỗi cô đơn đường về

Tạm xa chòm xóm làng quê

Đường đi khắp nẻo đam mê hướng tìm

Thời gian sao cứ lặng im

Những điều mơ ước lắng chìm nơi đâu

Người đi dặn lại từng câu

Tình thân năm tháng ăn sâu cõi lòng

Chia tay ta vẫn cầu mong

Bạn bè vẫn mãi sống trong tình đời .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

 

CƠN MƯA

 

Sấm rền báo hiệu cơn dông

Mưa rơi nặng hạt gió đông ào ào

Một mình bóng lẽ làm sao

Loay hoay che chắn biết bao nhọc nhằn

Canh khuya trống trải gian nhà

Điện đèn vụt tắt còn ta bẽ bàng

Suy tư giũa khoảng mênh mang

Đêm dài ngày ngắn ai sang chơi cùng  !

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

LÀNG VEN SÔNG

 

Làng em ở cạnh con sông

Thuyền xuôi nước chảy uốn cong mái chèo

Nắng chiều giăng sợi lướt theo

Đêm về cô lái định neo bến nào

Cơn dông con nước dâng cao

Gió đưa ngọn sóng dạt vào chân đê

Tháng năm nóng bỏng trưa hè

Cuốc kêu bờ ruông tiếng ve gọi bầy

Bên sông thôn xóm sum vầy

Chung tay sản xuất  đong đầy tình quê

Sông ơi ! mãi một lời thề

Ra đi cứ mãi muốn về với sông  .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CHÍ LINH

 

Ai đi xa nhớ mà về

chí Linh vẫn đợi người quê vẫn chờ

Chí Linh mảnh đất mộng mơ

Non cao thành nhạc thành thơ để đời

Chiến công lên núi lên đồi

Cây mang sức sống đất trời nở hoa

Mênh mông thiên địa giao hòa

Tầng cao trí thức ngợi ca anh hùng

Dựng cờ lập nước lẫy lừng

Hồn thiêng sông núi một vùng đất thiêng

Nhân văn hội tụ trăm miền

Hào hoa nhân kiệt cảnh tiên đất này

Muôn đời sức sống mê say

Đất nhân văn mảnh đất này Chí Linh  .

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ƯỚC GÌ...!

 

Ước gì tìm lại ước mơ

Cho ta trở lại bến bờ ngày xưa

Nằm trên cánh võng đung đưa

Nghe câu hò hẹn người xưa năm nào

Trong lòng cảm thấy nao nao

Nụ hôn tuổi trẻ anh trao thực lòng

Tháng ngày anh vẫn chờ mong

Chiến trường mãi mãi anh không trở về .

 

Trương Thị xuân Hồng

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

CẢM NHẬN THÁNG BA

 

Mưa rào sấm dậy tháng ba

Cá rô vạch nước, mưa òa mặt sông

Ếch kêu ộp oạp ran đồng

Lúa chiêm ngấp nghé ôm bông phất cờ

Bí bầu  vươn ngọn non tơ

Nụ hoa tròn mắt đón chờ bình minh

Tiếng chim lích tích tỏ tình

Bát sâu kết tổ mưu sinh chuyên cần

Gió ào lá rụng đầy sân

Cơn mưa đầu hạ mây vần vũ trôi

Lạ chưa mưa trút một hồi

Lá xanh mướt lá nụ chồi đâm hoa

Tháng ba nắng mới chan hòa

Bé lon ton dắt tay bà dạo chơi  .

 

Vũ Bôn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐẤT NƯỚC ĐỔI THAY

 

Mẹ cha vốn dĩ nông dân

Cuộc đời nghèo đói, tay chân lấm bùn

Nối đời mặc cảnh trầm luân

Ước mơ nhỏ mọn – “Nợ nần can qua”

Con cháu nối kiếp mẹ cha

Đã khi đến vận nước nhà đổi thay

Cuộc sống thay đổi từng ngày

Kiếp nông dân cũ ngày nay đâu còn

Cao tốc xe chạy bon bon

Vào Nam ra Bắc chẳng còn khó chi

Hàng hóa chẳng thiếu thứ gì

Nhà hàng, khách sạn “lễ nghi” đón chào

Việt Nam ơi! đáng tự hào

Năm châu bè bạn đỉnh cao thương trường

Mẹ già hết cảnh phong sương

Con đi xuất khẩu mở đường tương lai

Bác Hồ đã dạy không sai

Đường hoàng, to đẹp không ai đói nghèo .

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc   

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: