Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Tháng 2 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (20/02/2020) 

 Chùm thơ Tháng 2 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các tác giả  :Thu Xuân,Nguyễn văn Thích, Hương Sinh, Lê Duyên, Dương Xuân Diễn, MạcThu Huệ, Lê Nhường, Lương Văn Khánh, Mai Anh, Nguyễn Thị Hưng, Đức Chu, Nguyễn Xuân Đình. Trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ trên trang Lục Bát.com. Kính chúc các thi hữu luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

 

 

 LỜI RU THỢ CẤY

 

Lấy lưng làm nón che trời

Mênh mang mặt ruộng soi người thành gương

Dáng người đậm dáng quê hương

Đêm về ánh mặt còn vương lửa trời

Con trê, con trắm đâu rồi?

Để lời ru, tiếng à ời… gió bay

Nâng niu rảnh mạ trên tay

Màu xanh từ mảnh mai này sinh đôi

Ngàn đời cây lúa nhỏ nhoi

Vẫn vẹn nguyên những kiếp người trước sau

Bồng bồng con ngủ cho lâu

Lời ru- tiếng gió đồng sâu xạc xào.

 

Tác giả:Nguyễn Văn Thích

Điện thoại:0355050968

 

HỘI LIM

 

Mang theo lời hẹn năm xưa

Em về đến hội trời vừa sang xuân

Bay bay tà áo tứ thân

Vẳng câu quan họ tiếng ngân xao lòng

Lời xưa nhấn nhủ mặn nồng

Người ơi còn giữ nụ hồng năm nao?

Trúc xinh trúc đứng bờ ao

Cho người lòng dạ cồn cào , si mê

Chia tay lưu luyến hẹn về

Hội Lim đậm nét hồn quê bao đời

 

Tác Giả: Hương Sinh

Điện thoại:0376295436

 

 

 

 

 

 

NGÀY NÀO

 

Nhớ em cái thuở ngày nào

Bao xanh, yếm trắng, lụa đào thắt lưng

Váy thêu buông thả lưng chừng

Quai cồng em sắn đón mừng ai chăng

Áo nâu tay chật búp măng

Cổ thìa khung bấm nói năng dịu dàng

Khoe tà áo trĩu ngay lưng

Làm bao trai trẻ mắt rưng rưng nhìn.

 

Tác giả:Thu Xuân

Điện thoại: 0973750326

 

NGHIÊNG

 

Nghiêng đêm hái ánh sao trời
Nghiêng sông nhặt ánh trăng rơi bềnh bồng
Nghiêng bình minh nhặt nắng hồng
Nghiêng mưa hứng sắc cầu vồng lung linh
Nghiêng cầu đôi bóng in hình
Nghiêng câu lục bát trao tình trung trinh
Em nghiêng thả nụ cười xinh
Anh nghiêng tất cả… tim mình trao em.

 

Tác Giả:Lê Thị Duyên

Điện thoại:0979987850

 

SẮC XUÂN

 

Vén làn mây gọi nắng về

Dạp dìu ngọn gió say mê chốn tìm

Người nơi đâu cứ lặng im

Để đông thao thức ,con tim rộn ràng

Nụ hoa vừa hé mơ màng

Cành giăng lộc biếc như càng vấn vương

Búp non vừa nhạt hơi sương

Sắc xuân đã ngỏ yêu thương gọi người!

 

Tác Giả :Mạc Thu Huệ

Điện thoại:0982550627

 

 

 

 

 

 

XUÂN MƯA

 

Hỏi chừng đằng ấy về chưa

Bâng khuâng gậy trúc chạm mưa xuân thì

Hạt nào còn đọng bờ mi

Cho nhau thi vị lạnh se mấy lần

Non tơ cả lối tầm xuân

Trong veo cổ thụ trăm năm rối bời

Mưa xanh đất ấm tình người

Giơ tay hứng nhẹ nhìn trời xuân mưa.

 

Tác giả:Dương Xuân Diễn

Điện thoại:0348759822

 

HƯƠNG PHỐ

 

Em về ngang phố chiều nay

Mùa đông cũng muốn phơi bày trước sân

Hương thơm ngát tỏa xa gần

Nồng nàn hoa sữa quen thân thuở nào

Tim này lại muốn ước ao

Giá như mình được trốn vào mắt nai

Anh mơ một bóng trang đài

Mơ màng ta được kề vai bước cùng

Em à hương phố của chung

Cớ sao em lại lấy dùng của riêng

Bao nhiêu hạt nắng cứ chiềng

Qua bàn chân bước rất siêng dịu dàng

Xuân cười đón gió mênh mang

Cuốn theo vóc dáng gọn gang bóng em

Phố nay cũng chợt thấy thèm

Hương nồng vị ngọt ngó xem nàng cười.

 

Tác Giả: Mai Anh

Điện thoại:0975308013

 

KỶ NIỆM MÙNG 8 THÁNG 3

 

Nhớ ngày mồng Tám tháng Ba,

Mấy mươi năm trước tặng hoa cho người

 Nhớ ai nhớ nhất điệu cười

 Hồn nhiên lấp lánh xinh tươi nhất trường

Bấy giờ có phải là thương

 Mà vào ngày ấy ta thường có nhau

Thế rồi ai ngoảnh đi đâu?

 Để ai ngơ ngẩn rầu rầu đến nay

Cùng nhau không được kiếp này

 Kiếp sau ta hẹn khoác tay nhau cùng.

 

Tác giả :Lương Văn Khánh

Điện thoại:0983566935

 

 

 

 

 

 

TRÀN ĐẦY QUYẾT TÂM

 

 Tháng hai ong bướm  rộn ràng

Mừng xuân Canh tý dân làng hân hoan

Thi đua sản xuất kết đoàn

Lúa xuân đúng lịch vẹn toàn cấy gieo

Hoàn thành kế hoạch quân giao

Thanh niên nhập ngũ dạt dào tình thương

Động viên tuổi trẻ lên đường

 Phát huy truyền thống quê hương anh hùng

Nâng cao trách nhiệm việc chung

Tăng cường phòng bệnh lạ lùng hiểm nguy

Làm theo khuyến cáo ngành y

 Vệ sinh sạch sẽ , cách ly khi cần

 Không hoang mang, vững tinh thần

Nâng cao ý thức người dân hàng ngày

Chống dịch bệnh tựa giặc Tây

Đẩy lùi Covid … tràn đầy quyết tâm.

 

Tác giả:Đức Chu

Điện thoại:0984948155

 

PHÔI PHAI

 

Đêm buồn rả rích hạt mưa
Người đi người ở sao chưa thấy về
Tiết xuân hoa nở triền đê
Khúc xưa còn hát nhớ về cùng ai
Ngày qua để lại đêm dài
Thuyền không bến đỗ cho ai đợi chờ
Hẹn rồi như một cõi mơ
Đào bung nhụy nở bây giờ nhạt phai
Đêm về thao thức canh dài
Ngoài song lã chã sương mai dặm trường
Sao người không nhớ để thương
Khép làn môi chặt tuyết nhường phôi phai
Ngày ngày nhặt lá trang đài
Đêm về thao thức nhớ ai thuở nào.

 

Tác Giả:Nguyễn Thị Hưng

Điện thoại:0359458772

 

 

 

 

 

 

 

 

TẾT NGUYÊN TIÊU

 

Hôm nay ngày tết nguyên tiêu
Én về đầu ngõ , dệt thêu mai vàng
Hoa đào đỏ thắm ngỡ ngàng
Thi nhân tất bật, vội vàng khai xuân
Về đây xum họp quân quần
Bao ngày ấp ủ, cho lần gặp xuân
Bài thơ e ấp tần ngần
Phong sương nến chải , nghĩa nhân tình đời
Yêu thơ kiếp sống thảnh thơi
Xua tan buồn khổ ,cuộc đời vinh hoa
Vần thơ trẻ mãi chan hòa
Đi tìm chân lý ,cha già kính yêu
Trong thơ nói hộ bao điều
Quê hương , cảnh sắc , tình yêu thỏa lòng
Ngày nay cách mạng thành công
Chúng con chắp lại ,thêm dòng thơ hay
Nguyên tiêu ngày hội thơ bay
Làm cho đất nước , càng ngày càng xuân

 

Tác Giả:Lê Nhường

Điện thoại:0352376057

 

HỒN THƠ

 

Một thời má đỏ hây hây

Tuổi xuân phơi phới tràn đầy sức trai

Một thời rực rỡ ban mai

Con đường ra trận chông gai trập trùng

Câu thơ chợt đến… tạm dừng

Còn giương cây súng… lập công diệt thù

Bây giờ tìm lại hồn thơ

Mái đầu đã bạc… mộng mơ trở về

Tay cầm cây bút say mê

Bồi hồi sướng họa… hồn quê…hương đời.

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Đình

Điện thoại:0978109489

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: