Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 11 năm 2019 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (28/11/2019) 

 Chùm thơ lục bát tháng 11 năm 2019 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Nguyễn Công Xình, Nguyễn Vũ Duy Thức, Phạm Thúy Vinh, Đỗ Thị Vinh, Phạm Hữu Trung, Mi Pha, Bích Quê, Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Hải Vân...




 

 

BÂNG KHUÂNG

Nhớ ngày phấn trắng bảng đen
Trời xui tôi được gặp em cùng nghề

Đôi vai thả mái tóc thề
Ôi cái răng khểnh say mê lòng người
Núm đồng tiền thật là tươi
Bên em tôi hóa ra người ngu ngơ…

Chiều nay nhà giáo hội thơ
Gặp nhau tóc đã bạc phơ cả rồi
Tôi nhìn em, em nhìn tôi
Con tim thổn thức bồi hồi bâng khuâng.


Công Xình

 
 
 
 

  

TIẾT THU

Nắng nghiêng rót mật xuống đồng
Heo may về nhuộm cho bông lúa vàng
Tiếng người tiếng máy rộn vang
Lúa thêm trĩu hạt, xốn xang vào mùa

Bao ngày dãi nắng dầm mưa
Bõ công chăm bón cày bừa bấy nay
Hạt vàng trĩu nặng lòng tay
Cánh chim trao gửi đong dầy tình quê

Hoàng hôn nhuộm tím chân đê
Người xe hối hả đi về thôn trang
Ngát thơm hương cốm quanh làng
Sương buông, lá rụng mênh mang thu về.


Nguyễn Vũ Duy Thức

 

  

MỚI HAY ĐI TÌM

Mới hay kì thú người ơi
Câu thơ bừng thức cho đời mơ bay
Tiếng lòng rung nhạc ngân say
Tưởng rằng cụ tổ về đây lẩy Kiều...

Ta đi gom nắng cuối chiều
Chênh chao mỗi bước xiêu xiêu bóng hình
Bàn tay nắm lấy chữ tình
Mỉm cười tìm thấy tim mình xốn xang...


Phạm Thúy Vinh

 

 

 


 

 
  

 

 ƠN NGƯỜI
        Kính tặng: Tác giả tập thơ "Bến Nghiêng"

Ơn người đã tặng em thơ
Mạch nguồn cảm xúc giấc mơ tuôn trào
Hồn quê đằm thắm ngọt ngào
Qua từng câu chữ biết bao nghĩa tình

Xế tà nhớ cảnh bình minh
Trầm luân vẫn nhớ ba sinh cuộc đời
Vịn câu lục bát đầy vơi
Xôn xao bóng nước mây trời "Bến Nghiêng"!


Đỗ Thị Vinh

  

 
 
 
  
 
AN DƯƠNG NGÀY MỚI

Lại về đây với An Dương
Nắng chan chứa nắng, tình chan chứa tình
Cội nguồn nhân kiệt địa linh
Mồ hôi công sức kết tinh bao đời

Ngược xuôi con nước lở bồi
Làng trên xóm dưới rạng ngời sức xuân
Em như cô tấm tảo tần
Hương đồng gió nội âm thầm em trao

Dòng sông ngỡ dải lụa đào
Vần thơ ai dệt ngọt ngào tình quê
Cửa ô mưa nắng đi về
Đường Năm quật khởi câu thề còn nguyên

Hải đường đào quất lên duyên
Làng hoa khoe sắc nức miền gần xa
An Dương anh ngỡ quê nhà
Vẳng nghe câu hát ngân nga, đợi chờ

Ngày về dệt bến sông thơ
Bên "Vàng" bên "Bạc" đôi bờ yêu thương
Nhạt nhòa Tràng Duệ trong sương
Quê hương đổi mới vấn vương gió chiều

Bên em muốn nói bao điều
Ngẩn ngơ nghe tiếng sáo diều mênh mang
Vẫn đây tên đất tên làng
Nhớ sao ánh mắt dịu dàng người ơi

Lặng nhìn dòng Rế đầy vơi
Xanh cây, xanh nước, da trời cũng xanh
Báng khuâng chân bước chẳng đành
Yêu em, đất bỗng hóa thành thi ca.
  

Phạm Hữu Trung (phúc Hữu)




 

 

 

SAO ĐÊM

Sương đêm e ấp nhành hoa
Bình minh nắng gọi từ xa ùa vào
“Lung linh như những vì sao”
Từ trong vũ trụ gửi vào hồn ai

Một đời biết mấy buồn vui
Ngất ngây dưới một khoảng trời dịu êm
Buồn vì gió nổi mây lên
Sương sa bão tố sao đêm lặn rồi.


Mi Pha

 

 

 

 

 

LỠ HẸN

Bao năm chung lớp chung thầy
Chung bao kỷ niệm những ngày còn thơ
Bao hò hẹn, bao ước mơ
Trưởng thành ta sẽ đợi chờ cùng nhau

Bao lời hứa hẹn đậm sâu
Thế mà ta phải xa nhau thật dài…
Bốn mươi mùa lá đổi phai
Bây giờ gặp lại giữa hai nhịp cầu

Tiêu tan lời hứa ban đầu
Răng long, tóc bạc còn đâu mà chờ
Nỗi niềm xin gửi vào thơ
Thôi đành an phận hẹn chờ kiếp sau!


Bích Quê


 

 

     

YÊU SAO

Xa rồiphấn trắng, bảng đen
Xa rồi giáo án từng đêm miệt mài

Dắt dìu thế hệ tương lai
Cùng nhau đi tới ngày mai rạng ngời…

Yêu sao sự nghiệp “trồng người”
Dẫu gian khó vẫn trọn đời thanh cao

Cuộc đời nhà giáo yêu sao!


Lê Thị Thanh Xuân

 

 

    

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Một thời tóc thoảng hoa mua
Một thời lên lớp học trò mến thương
Phượng tươi sắc thắm sân trường
Bảng đen phấn trắng vấn vương chữ mềm

Tiếng cười ríu rít ấm êm
Mắt đen sáng tựa sao đêm giữa trời
Tương lai rực rỡ rạng ngời
Cô vui trò lớn cuộc đời sáng trong

Ghi lời, Bác dạy trong lòng
Cháu con tiếp bước cha ông thuở nào.


Phạm Hải Vân

 

 

 

 





Lựa chọn và giới thiệu:
Nhà thơ Trịnh Toại

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: