Chùm thơ tháng 10- 2019 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm với những vần thơ trữ tình sâu lắng của các tác giả Hương Sinh , Dương Xuân Diễn, Lê Nhường, Trần Tự Bình, Phạm Thị Thêm, Mai Anh, Mạc Thu Huệ, Trần Thị Đảm, Phạm Ngọc Thính, Vũ Lung, Nguyễn Thị Nhờ, Nguyễn Văn Thích.
PHẬN EM
Dằn từng giọt lệ vào trong
Con tim đau quặn nỗi lòng ngổn ngang
Xuât xanh lệch mắt trai làng
Xế chiều hiu hắt đò ngang bến buồn
Cánh đào dưới trận mưa tuôn
Tả tơi trước những nguồn cơn bão đời
Bốn bề mây phủ chơi vơi
Mải mê tìm ánh mặt trời dẫu xa.
Tác giả:Hương Sinh
SĐT:0376295436
ĐẾM CỐM
Đếm từng hạt cốm trên tay
Lắng nghe cái gió heo may hỏi lòng
Sương mai thương ngọn lúa cong
Nhịp chày giã cối lẩn trong xa vời
Tãi lòng gằn sảy mọc mời
Mặt xanh màu cốm xanh rồi mắt ai
Thóc trong chảo lửa thì cười
Dẻo thơm tình cốm nỗi đời vậy thay
Từ bàn tay đếm bàn tay
Đếm bao hạt cốm thu này tặng nhau.
Tác Giả :Dương Xuân Diễn
SĐT:0348759822
HƯNG YÊN QUÊ
Đất trời hòa quyện lung linh
Hưng yên sâu nặng nghĩa tình quê em
Câu thơ lục bát nên duyên
Khắc vào tâm khảm một miền chiêm bao
Đầu xuân hương nhãn ngạt ngào
Tương Bần đặc sản rót vào tâm tư
Tình yêu từ thuở mây mù
Tiên Dung, Đồng Tử ngàn thu vẫn ngời
Lời ru mẹ ấm vành nôi
Dòng sông chảy dọc ngời ngời phù sa
Tống Trân cùng với Cúc Hoa
Xích Đằng, Văn Miếu ông cha muôn đời
Gió hồ Bán Nguyệt gọi mời
Hưng Yên Phố Hiến khoảng trời bình yên.
Tác Giả Lê Nhường
SĐT: 0352376057
NHỚ QUÊ
Ra đi từ thuở thiếu thời
Lang thang khắp bốn phương trời xa quê
Hôm nay tôi mới trở về
Phố làng đã mở đường quê rộng dài
Nhớ ngày cháo bẹ sắn khoai
Gà chưa báo thức mẹ quài gọi con
Dạy ra nhổ đóm mạ non
Mẹ đi cấy nốt ruộng còn hôm qua
Trưa hè nắng cháy sạm da
Mỏng manh chiêc áo xẻ tà che thân
Quanh năm chân đẩt đầu trần
Mặc cho trời đất vũ vần bão giông
Một thời vất vả long đong
Đến nơi xứ lạ không mong ngày về
Đây còn vang vọng hồn quê
Đồng chiều cuống dạ vọng về lời ru.
Tác Giả:Vũ Lung
SĐT:0387640656
CHẲNG GIÀ
Tuổi già em chẳng có già
Vẫn vác cái bụng,tù và đi rao
Tâm hồn trong sáng thanh tao
Thương người mến cảnh ôi sao tuyệt vời
Yêu thơ ,tiếng hát dâng đời
Câu bằng câu chắc ru hời lời ru
Lá vàng bay cuối mùa thu
Hành trình vẫn cứ tịnh tu tháng ngày.
Tác giả: Nguyễn Thị Nhờ
SĐT:0363245904
NGƯỜI VỀ
Người đi thơ cũng đi theo
Để câu lục bát vẫn treo đợi …vần
Người về lãng đãng bàn chân
Thả hồn theo ánh trăng ngân Nguyệt hồ.
Tác giả: Trần Tự Bình
SĐT :0979376617
VIỆT NAM CÓ BÁC!
Sông bao nhiêu tuổi sông già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?
Người bao nhiêu tuổi mãi còn?
Lung linh một tấm lòng son giữa đời!
Hồ Chí Minh tỏa sáng ngời
Bôn ba khắp bốn phương trời vì dân
Ôm hôn đất mẹ bao lần
Hẹn ngày trở lại, mùa xuân tràn đầy!
Bến Nhà Rồng quặn phút giây
Tiễn chân Người, sóng cuốn lay mạn tàu
Làm thân nô lệ thấm đau
Đói cơm, rách áo một màu xót thương!
Vùng lên xóa sạch đêm trường
Đấu tranh, tranh đấu, con đường ta đi
Khó khăn gian khổ quản gì
Độc lập dân tộc khắc ghi trong lòng
Non sông một dải cờ hồng
Bắc Nam sum họp hòa chung tiếng cười!
Vẫn nghe như tiếng của Người:
Mong dân no ấm, nơi nơi kết đoàn
Tự hào truyền thống vẻ vang
Chúng con xin hứa sẵn sàng tiến lên
Dựng xây đất nước vững bền
Nguyện theo chân Bác viết thêm sử vàng!!!
Tác Giả: Mạc Thu Huệ
SĐT:0982550627
NGUYỆT HỒ QUÊ EM
Chiều về dạo bước trên đê
Gió ru nhè nhẹ say mê đất trời
Sông Hồng lặng lẽ êm trôi
Bãi ngô xanh mướt đất bồi phù sa.
Nguyệt Hồ êm dịu thướt tha
Chiều nghiêng mặt nước bóng ta in hình
Gió ru say khúc tự tình
Trời mây in bóng lung linh mặt hồ.
Hưng Yên cảnh đẹp nên thơ
Nguyệt Hồ tĩnh lặng như chờ đợi ai
Triền đê sải cánh tay dài
Phủ thềm xanh biếc kề vai bên hồ.
Tác Giả: Phạm Thị Thêm
SĐT:0816096868
NẮNG XUÂN
Nắng tơ rơi rớt bên thềm
Chiều xuân ngọn gió êm đềm hương quê
Ráng chiều đùa giỡn triền đê
Như đang mong ngóng người về bên nhau
Gió còn quấn quýt vườn cau
Mơn man lên má để nhau thẫn thờ
Sông Hồng đang rót vần thơ
Dâng lên quê mẹ ước mơ đẹp giầu
Người về thăm đất Hồng Châu
Nhãn lồng xanh ngắt một màu quê hương
Lòng ai còn mãi vấn vương
Hưng Yên vẫn mãi thân thương tình người.
Tác giả: Phạm Ngọc Thính
SĐT:0916683989
NHỚ VỀ MỘT LỜI RU CỦA MẸ
Dẫu rằng chỉ một câu thôi
Mà lời mẹ vẫn ngời ngời trong tim
Mẹ ru khi ấy là đêm
À ơl mẹ dặn chớ quên câu này
Con đi đánh giặc bao ngày
Xóa đêm để nắng trải đầy đường thôn
Trời quang mẹ mãi chẳng còn
Nửa câu thơ, nửa phần hồn vẫn nguyên
Tác giả: Nguyễn Văn Thích
SĐT:0355050968
HƯƠNG PHỐ
Em về ngang phố chiều nay
Trời như cũng muốn phơi bày ái ân
Mùi thơm ngát toả xa gần
Nồng nàn góc phố quen thân thủa nào
Tim này lại muốn ước ao
Giá như mình được trốn vào mắt nai
Anh mơ một bóng trang đài
Ước gì ta được kề vai bước cùng
Em à hương phố của chung
Cớ sao em tự lấy dùng để riêng
Bao nhiêu hạt nắng cứ chiềng
Qua bàn chân bước rất siêng dịu dàng
Thu cười ngọn gió mênh mang
Cuốn theo vóc dáng gọn gàng bóng em
Phố nay cũng chợt thấy thèm
Hương nồng vị ngọt ngó xem nàng cười..
Tác Giả: Mai Anh
SĐT:0975308013
THƯƠNG EM CÔ GÁI MIỀN TÂY
Thương em cô gái miền tây
Mùa này con nước vơi đầy bến sông
Bà ba thắt đáy lưng ong
Nghiêng vành nón lá em hong nụ cười
Cháy rồi cả trái tim tôi
Nghe trong hơi gió vọng lời yêu thương
Tím vàm hoa súng thuỷ chung
Canh chua cá lóc thơm lừng vị quê
Xuồng ai nặng ánh trăng thề
Chở giùm ước vọng phu thê duyên cài
Tìm trong vạt gió sớm mai
Hương tràm phảng phất nồng say bên đời
Thương hoài bóng dáng một người
Từ trong bùn đất mặn mòi miền tây.
Tác Giả: Trần Thị Đảm
SĐT:091156994
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc