Thứ năm, 02/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 6 của câu lạc bộ thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (15/06/2019) 

  Chùm thơ Lục Bát tháng 6 của câu lạc bộ thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với các tác giả: Hoa Lan, Dương Xuân Diễn, Dương Hồng Gấm, Trần Tự Bình, Thu Xuân, Nguyễn Duy Hiền, Vũ Thanh Thế, Lệ Vui, Quách Xuân Việt, Nguyễn văn Thích, Trần Thanh Vân, Vũ Sỹ Lung, Lê Duyên, Hương Sinh.

NÍU THỜI GIAN

 

Em về buộc nhớ vào quên   

Níu thương với nhớ ,níu buồn vào thơ

Níu người qua những giấc mơ

Buộc mây vào nắng giăng tơ nỗi niềm

Tắc Kè tặc lưỡi bao đêm

Để lòng hoang hoải ,nỗi niềm hư vô

Câu thơ trượt ngã bao giờ

Đêm về trở gió ẫm ờ lời ru

Chông chênh nỗi nhớ đánh đu

Hứng bao nhiêu để gió ru cuộc tình

Níu thời gian với lòng mình

Cho em trở dạ chuyện tình em ơi! 

 Hoa Lan   

Điện thoại:0338465159

ÁO NẮNG 

Ùa vào mắt hạ áo 

Gọi về hồn nắng đó đây đường dài

Rối lòng mảnh vải vá vai

Gió mưa đón nhận nhạt phai sắc mầu

Mẹ xưa mặc áo nhuộm nâu

Rách lành giữ nếp đẹp câu hẹn thề

Gánh đời trĩu nặng đi về

Trở vai nghe gió thầm thì mốt hai

Mơ màng mắt hạ đó ai?

Lớp lang áo áo nắng rối bời tình anh  

 Dương Xuân Diễn 

Điện thoại:0348759822 


 

 

 

YÊU TUỔI BẢY LĂM 

Yêu anh cái tuổi bảy 

Hương thơm vẫn tỏa khi nằm bên nhau

Tuyết hoa đã nở trên đầu

Nụ hôn rung chuyển ngàn câu tâm tình

Tuổi già nhớ lúc còn xinh

Năm mươi mùa mận mối tình thủy chung

Nhớ ngày áo lính lệ rưng

Chiến trường năm ấy đã từng xa nhau

Khăn hồng tạm biệt anh trao

Nhớ anh em đã ấp vào trái tim

Giặc tan ta được đoàn viên

Anh lại có mặt khắp miền dựng xây

Bên nhau ta nhớ những ngày

Năm mươi năm cưới mà say đến giờ

Bảy lăm tình thỏa ước mơ

Thương nhau vẫn đợi vẫn chờ nụ hôn..! 

 Dương Hồng Gấm  

Điện thoại: 0983207440

 

ĐẾM

Lặng thầm đếm giọt sương rơi   

Đếm sao nhấp nháy khoảng trời mây giăng

Đếm thì thầm tiếng lá bàng

Đếm dơi chao muỗi liệng ngang hiên nhà

Đếm bước chân vọng nẻo xa

Đếm cơn gió thoảng tiếng gà điểm canh

Đêm thu giấc ngủ chẳng lành

Miên man đếm tự ngày xanh tuổi hồng

Đếm từng đôi mắt chờ mong

Đếm người đi… đếm người không trở về…

Đếm nẻo đường mỗi miền quê

Đếm trong bom đạn lời thề vẹn nguyên

Đếm môi thắm đếm mắt huyền

Đếm lần yêu chẳng nên duyên vợ chồng

Đếm chuyến đò đã sang sông.

Đếm bàn chân đất mùa đông đến trường.

Đếm vần thơ lắng… yêu thương

Đếm từng ngõ xóm quê hương chuyển mình

Đếm chính trực, đếm hư vinh

Đếm vàng, thau giữa thời bình đua chen. 

 Trần Tự Bình   

Điện thoại: 0979376617

 

 NGẪU HỨNG 

 

Ả Hằng khóc đứng khóc ngồi

Vì Đa lâm tặc đốn rồi còn đâu

Chàng Cuội mất chỗ buộc trâu

Bỏ đi “tiếp thị” từ lâu dưới trần.    

 Thu Xuân 

Điện thoại:0973750326

  

 

 

 

 

HỒN NHIÊN   

Chơi dăm ba quả bóng chuyền   

Tinh thần sảng khoái làm duyên với đời

Tuy già sức vẫn ngời ngời

Dẻo dai khỏe mạnh nụ cười hồn nhiên

Để cho tuổi thọ bách niên

Tăng cường thể dục sức bền bền lâu

Tiêu tan tật bệnh lo âu

Cuộc đời sung mãn khỏi sầu cháu con

Ngày nay vẫn đạp bon bon

Hội này hội nọ ta con tâm giao

Bây giờ tôi chỉ ước ao

Sống vui sống khỏe xuân nào cũng vui

Xuân xuân mãi mãi thắm tươi

Cùng đàn cháu nhỏ nói cười bi bô

Chẳng màng những chuyện sô bồ

Mà ta vui thú cặp bồ với thơ

Đời như một dải lụa tơ

Tình yêu lan tỏa nối bờ chung vui. 

 Trần Thanh Vân   

Điện thoại: 0986379910  

 

CÓ HƠN KHÔNG 

Muộn rồi nếu có hơn không   

Cớ sao người lại dối lòng mình đây

Là người, yêu tội giời đầy

Khác nào như gió vờn mây ven trời 

Bể tình sao để đầy vơi   

Em đây, tôi đấy hai nơi đều buồn

Nắng lên cho mỏng cánh chuồn

Mưa giăng giăng hạt nỗi buồn cô đơn 

Thà rằng không biết thì hơn   

Đừng để gieo oán giận hờn cho nhau

Thôi thì ta hẹn kiếp sau

Để dây với đấy bên nhau trọn đời. 

 Nguyễn Duy Hiền   

Điện thoại: 01299103344 

 

 

 

 

 

TÌNH QUÊ 

Hai bên tuy gần lại xa   

Bởi con sông đã tách ra hai làng 

Bên này là cánh lúa vàng

Bên kia đồng bãi bạt ngàn màu hoa 

Dòng sông yên ả hiền hòa   

Miệt mài chở nặng phù xa đổ vào

Bồi cho  đồng đất thêm cao

Bốn mùa hoa trái ngọt ngào hương quê 

Việc đồng, việc bãi bộn bề   

Anh ngoài hải đảo nhớ quê rất nhiều

Xa quê mới hiểu là yêu

Một làn hương nhẹ qua chiều gió đưa. 

 Vũ Sĩ Lung    

Điện thoại: 01687640656

 

 

BẺ ĐÔI

Câu thơ ai bẻ làm đôi 

Nửa em thì ấm, nửa tôi lạnh lùng

Ai xui con nhện giăng mùng?

Để tơ – vương khắp ngõ cùng đường xa  

Nhìn em nhún nhảy bài ca   

Tôi như kẻ khát ngỡ òa cơn mưa

Biết rằng đã buổi chợ trưa

Ngu ngơ tôi ước “cái thừa”trong em. 

 Nguyễn Văn Thích

 

HOA

 

Tặng nhau một đóa hoa xinh   

Cánh hoa bé nhở rung rinh nét nhìn

Hương hoa rạo rực con tim

Nghe như gió thoảng lặng chìm trong ta

Ong vàng tấu nhịp khúc ca

Một vùng quê nhớ thiết tha trong đời 

Biết rằng hoa của đất trời   

Chiều thu vẫn thắm hoa ngời ngát hương

Bao năm sao vẫn còn vương

Hương hoa thơm cả con đường an sinh

Giấu vòa nỗi nhớ riêng mình

Giữ trong nhau một mối tình nông say.

 

  Vũ Thanh Thế  

 


 

 CƠN LỐC

 

Một cơn lốc xoáy đi tong   

Còn trơ trọi lại, bẻ cong mái nhà

Con ngồi gào thét gọi cha

Còn tôi vật lộn phong ba hãi hùng

Ruột gan như nấu, như nung

Bao giờ quên được một vùng trời đen.

 

Lệ Vui


KHÚC VÔ ĐỀ

 

Ta đi trong gió heo may   

Bơ phờ mái tóc nửa ngày, nửa đêm

Ai xui bỏ nhớ lấy quên

Lẻ bàn chân để mỏng đên hẹn hò

Ngập ngừng bước, ngập ngừng lo

Rối bời bao nỗi đắn đo mất còn

Em như ào ạt sóng cồn

Ta như bến yếu chỉ còn cát nuôi

Trống chèo tùng cắc liên hồi

Chiếu chèo từng nhịp rã rời bàn chân

Dù lưu luyến lắm hạt xuân

Khúc giao mùa gửi lại sân chiếu chèo

Bần thần đưa mắt ngóng theo

Lặng thinh tiễn khúc hát chèo qua sông 

  Xuân Việt 

 

 

 

 

 TUỔI THƠ 

Ngược dòng về lại tuổi thơ
Sóng lòng thổn thức vỗ bờ miền thương
Đôi chân đếm bước cung đường
Rơm vàng trải lối cũng vương theo về
Ừ thì mang tiếng nhà quê
Mặt lem mày nhọ vẫn mê mỗi ngày
Pháo nang pháo nổ đất vày
Nụ cười tan cả nắng gay gắt hè
Chạy theo đom đóm lập lòe
Hát chuyền hòa với tiếng ve ran chiều
Vi vu theo những cánh diều
Đằm trong tiếng sáo phiêu diêu đất trời
Quây quần bè bạn vui chơi
Kìa trăng như chẳng muốn rời gốc đa
Kết hoa trao bé làm quà
Hò reo vang cả nẻo xa đường gần
Tuổi thơ trong sáng vô ngần
Ngọt ngào ký ức theo chân ùa về.
 

Lê Duyên 

 

 

BẾN PHÀ CHIỀU NAY 

Bức tranh yêu vẽ tặng nhau

Chập chờn hạnh phúc nỗi đâu neo đời 

Ngồi sâu hạt nắng vỡ rơi

Hoàng hôn nguyên vẹn lâu đài mông lung 

Tơ vò bên ngọn đèn chong

Bến phà lạnh cóng còn mong mỏi chờ 

Tựa vào vò nát câu thơ

Dùng dằng không thoát khỏi bờ cõi mê 

Trách mình uống mối tình khê

Nuốt cơn si dại ngấm tê tái buồn 

Thuyền nghênh mộng chốn cao sang

Tấm phù vân phủ phía đàng còn xa 

Đêm nghiêng đổ giấc mơ qua

Kết thành vị đắng bến phà chiều nay.

Hương Sinh

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: