Thứ bảy, 20/04/2024,


Giao lưu thơ Lục Bát tháng 6 -2019 của CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương (03/06/2019) 

 Ngày mồng 2 tháng 6 năm 2019. CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương tổ chức sinh hoạt gồm các nội dung: Kỷ niệm 2 năm thành lập CLB (6-2017 / 6-2019)  ra mắt Ban CN CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương (CLB thành viên) của CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương. Công bố quyết đinh bổ nhiệm 2 Phó CN CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương là Ông Phạm Huy Liệu và ông Đỗ Trọng Kim. Buổi Giao lưu thơ tháng 6 thành công tốt đẹp với những bài thơ lục bát hay và những tiết mục văn nghệ không chuyên của các thi huynh thi hữu và bạn thơ thật sôi nổi và hào hứng.

Chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ Lục Bát giao lưu và hình ảnh buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 6-2019. 

 

 

Chụp anh lưu niệm giao lưu thơ tháng 6-2019 CLb lục bát Tỉnh Hải Dương

 

LỜI RU CỦA BÀ 

 

Cái ngủ mày ngủ cho say

Bà ru chan chứa đắng cay ạ ời

Đã đi quá nửa cuộc đời

Vẫn còn nhớ lại những lời ngày xưa

Con cò đi tránh cơn mưa

Tối tăm mù mịt vẫn chưa thấy về

Mẹ mày bắt tép ven đê

Nắng thiêu cháy cỏ, nón mê đội đầu

Cha mày nằm ở rừng sâu

Đã im tiếng súng chờ lâu không về

Củ khoai bông lúa đồng quê

Nuôi con để giữ lời thề nước non

Bà tôi chân cứng đá mòn

Bây giờ nằm ở bên cồn cát bay

Cô đơn chất nặng vai gầy

Bên hè mẹ lại vơi đầy lời ru 

 

Đõ Hoàng Phong 

 

THƠ & TÔI

 

Người ta quán xá vui ngồi

Còn tôi lục bát, lục nồi làm thơ

Người ta tận dụng từng giờ

Còn tôi nhàn dỗi ngẩn ngơ câu vần

 

Người ta lao động chuyên cần

Tiền tài địa vị danh thân cạnh cầu

Còn tôi đầu óc đẩu đâu

Lương hưu thì ít chỉ giầu ba hoa

 

Người ta có mặc người ta

Còn tôi bạn với cỏ hoa hàng ngày

Ghét giả dối, thích thẳng ngay

Bạn bè ca, phú đắm say tình người

 

Sạch trong rạng rỡ nụ cười

Mặc cho giông bão sự đời đỏ đen

Không đố kỵ chẳng bon chen

Ai hơn thì trọng ai hèn mặc ai

 

Qua rồi cái thuở ban mai

Cuối chiều ngơi nghỉ lọc tài đã qua

Sống sao cho thực lòng ta

Vui tươi khỏe mạnh đời là thần tiên 

 

Đỗ Trọng Kim 

 

 

 

CÁNH ĐÔNG TRI THỨC 

 

Cánh đồng tri thức mênh mông

Gieo mầm con chữ vào trong ruộng làng

Gió mưa sao tránh phũ phàng

Hạt trôi hạt đứng hạt vàng hạt đen…

Bàn tay hứng sợi nắng mềm

Chắn cơn rét đậm mà nên mùa vàng

Sách đời lật mở từng trang

Khơi nguồn ánh sáng mênh mang biển trời

Lọc vàng đãi cát người ơi

 Cỡ sao lơ đãng xa lời người xưa 

 

Đỗ Trọng Thành  

 

HOÀI MONG 

 

Ngóng trông về phía trời xa

Nử thì khóc tủi, nửa mà cực thân

Thế là đã mấy mùa xuân

Nhớ bao nhiêu lại thêm phần xót xa

 

Cõi ddowid đâu khác người ta

Mồ hôi luyện đất sắc hoa mời hồng

Sinh ra tay bế tay bồng

Vẹo lưng cha mẹ no lòng phận con

 

Cũng mong cho được lớn khôn

Cuộc đời tươi sáng thảo hiền con ơi

Bao ngày chẳng được một lời

Thời gian eo hẹp về chơi hao tiền

 

Mai sau trời gọi về thiên

Tìm đâu thấy được mẹ hiền cha yêu

Lang thang về với phiêu diêu

Đơn côi ta bước liêu xiêu một mình

 

Ngời kia đàn hát sập sình

Thương cha nhớ mẹ thấm tình nghĩa ân

Giọt buồn cứ ngỡ mưa thâm

Gạt đi nước mắt âm thầm…hoài mong 

 

Phạm Văn Ngận 

 

 

 

Ban CN CLB Lục bát thành Phố Hải Dương ra mắt

 

RƯỢU QUÊ 

 

Ta về uống rượu quê ta

Chai sành nút lá thế mà lại thơm

Rượu quê đun củi đun rơm

Từ hạt lúa gạo sớm hôm cấy cày

Rượu quê chưa uống đã say

Càng say càng nhớ rượu đây quê mình

Uống vào thấm đậm nghĩa tình

Chẳng lo ngộ độc chẳng kinh nhức đầu

Thi huynh bè bạn gặp nhau

Câu thơ chén rượu dốc bầu tâm giao

Chớ đừng rượu ngoại độ cao

Hàng giả ngộ độc tổn hao cuộc đời

Lời khuyên tất cả mọi người

Rượu quê ta uống khỏe người, sống lâu. 

 

Nguyễn Huy Luật.  

 

NẮNG SÂN TRƯỜNG 

 

Nắng sân trường lúc hừng đông

Ai đi thong thả ? ấy ông giáo già

Thăm trường cũ bước nhẩn nha

Sân trường lát gạch nhạt nhòa bóng cây


Nắng sân trường lúc này đây

Ngôi trường đạt chuẩn làm say lòng người

Thày già bổi hổi bồi hồi

Nhớ về ngày ấy - một thời đã xa

 

Chiến tranh chống Mỹ diễn ra

Đội bom dạy học,  trường ca mãi còn

Bạc đầu, giáo chức lòng son

Nắng sân trường đọng mãi hồn nghề vui 

 

Lê Đại 

 

 

LÀNG THƠ 

 

Ngày xưa quê lúa làng Ngà

Ngày nay quê ấy gọi là làng thơ

Già vui lòng dạ nhẩn ngơ

Trẻ mừng thơ đọc đầu bờ mênh mang

Hồn thơ xanh lúa đồng làng

Lời thơ cánh võng dịu dàng giao duyên

Bài thơ ước vọng niềm tin

Tập thơ thêm sáng thêm xuân tuổi già

Thơ là cầu nối bao la

Thi huynh thi hữu gần xa tìm về

Làng Ngà vui cảnh đường quê

Bạn thơ muôn nẻo tìm về gặp nhau 

 

Đặng Quang Hưởng 

 

KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG 

 

Thừa Thiên Quảng Trị Quảng Bình

Nghệ An Hà Tĩnh thắm tình nước non

Một thời cống hiến tuổi son

Đôi mươi mười tám đường mòn Trường Sơn

Tháng ngày trút giận căm hờn

Làm nên lịch sử Ngụy chờn Mỹ thua

Tiền tuyến tích cực thi đua

Hậu phương vững chắc quyết xua đói nghèo

Vươn khơi làm chủ mái chèo

Con đường cách mạng mầm gieo đất lành

Xô Viết Nghẹ Tĩnh nổi danh

Chiến công oanh liệt sử xanh vang lừng

Hiên ngang chẳng kém bách tùng

Ngày nay khúc ruột miền Trung mạnh giầu 

 

Quang Phác 

 

 

Tiến sỹ Dương Đức Lâm về dự giao lưu thơ.

 

NGHỀ LÁI ĐÒ CỦA CHA 

 

Ai về sông Đáy quê tôi

Con đò một thủa vẫn lời ngợi ca

Mái chèo khua nước của cha

Đêm khuya, trưa muộn mặn mà tình thương

Cảm thông khách lỡ độ đường

Cần cù một nắng hai sương giữa dòng

Trời ban gioa mát trăng trong

Chợt nghe cá quẫy mà lòng lâng lâng

Xót xa cái cảnh tiễn chồng

Nhìn dòng nước mắt mà không muốn chèo

Buồn vui chứng kiến đã nhiều

Bờ đê vàng ửng dáng chiều hoàng hôn

Đò quê kỷ niệm vẫn còn

Ngạt ngào hương bưởi bên con đê dài

Trăm ngàn người khách nhớ ai

Chỉ còn róc rách bên tai tiếng chèo 

 

Thu Luyến 

 

HÀNH HƯƠNG TAM CHÚC 

 

Rộn ràng Tam Chúc hành hương

Xe bon bon chạy trên đường mưa bay

Thả lòng rạo rự mê say

Núi cao chất ngất ngàn mây trập trùng

Thiêng liêng Bảo Điện mê cung

Đài sen Tam Thế một vùng hào quang

Trông vời hồ rộng mênh mang

Lô nhô núi tắm như đang vẫy chào

Chênh vênh chùa Ngọc trời cao

Hàng ngàn bậc đá quản nào trèo lên

Mơ màng cảnh đẹp thần tiên

Phật thương phổ độ ở miền nhân gian

Thênh thênh lồng lộng gió ngàn

Bâng khuâng xao xuyến ngập tràn yêu thương

Cam lồ tưới mát cành dương

Thấu chân thiện nhẫn vấn vương tâm tình 

 

Nguyễn Đức Tăng 

 

 

 

BẾN XƯA 

 

Bến xưa ngày ấy sông Cầu

Vời trông non nước mà nhàu nơi tim

Hỏi sông sông vẫn lặng im

Hỏi đò đò vẫn nổi chìm mênh mông

 

Hỏi mây mây cứ bềnh bồng

Hỏi gió gió thoảng vẫn không trả lời

Hàng tre trĩu nặng sương rơi

Bến xưa sóng gợn người ơi nát lòng

 

Mỏi mòn năm tháng hăng mong

Tìm về ký ức dấu trong đợi chờ

Về đây con nhện vương tơ

Vẫn đây bến đợi sông chờ tuổi thơ

 

Thôi đành gói gom giấc mơ

Thả hồn phiêu đãng, ngẩn ngơ sông Cầu 

 

Lê Thanh Xuân

 

NGÀY CỦA MẸ 

 

Nam mô bổn sư Thích Ca

Mẫu ni Phật độ mọi nhà bình an

Vê Sắc, Tam Chúc Hà Nam

Cùng ngày của mẹ thế gian tôn sùng

 

Mẹ hiền lượng cả bao dung

Mênh mông tâm Phạt tấm lòng vị tha

Mẹ hiền tình mẹ bao la

Giá đông hè cháy mẹ già xá chi

 

Phật truyền trí tuệ từ bi

Mẹ khuyên học giỏi chớ đi hại người

Phật truyền hỷ xả thảnh thơi

Mẹ khuyên khuyến thiện giúp người khó khăn

 

Cho dù đi khắp thế gian

Không ai bằng mẹ chăm con tháng ngày

Vê Sắc – Phật Đản năm nay

Đẹp ngày của mẹ tràn đầy thương yêu

Mẹ là Phật độ sớm chiều

Cho con an lạc tình yêu thương người 

 

Phạm Lương Thiện 

 

CHÚC MỪNG HỘI THƠ LỤC BÁT HẢI DƯƠNG 

 

Hội thơ lục bát tỉnh ta

Địa chỉ sinh hoạt làng Ngà, Phương Hưng

Tổ chức phát triển không ngừng

Thơ hay, hát chuẩn chức mừng hội ta

Hàng tháng lại đến làng Ngà

Tinh thần sảng khoái thơ ca vui vầy

Nghe thơ say đắm ngất ngây

Tình thơ huynh đệ vơi đầy sẻ chia 

 

Phạm Thênh 

 

 

ĐÊM CUỐI THU 

 

Sương thu lãng đãng giăng mành

Trăng treo nửa cánh trên cành lá ru

Lắt lay nhành lá cuối thu

Lặng thầm thả bóng úa mờ vàng đêm

Anh ngồi ươm mộng cùng em

Hạt sương mí mắt ướt mềm bờ môi

Thương vầng trăng lạnh đơn côi

Đêm thu méo mó cuối trời vọng trông

Cắm sào đợi lái bên sông

Bồng bềnh hai mảnh trăng lồng về đâu

Vàng reo ngấn nước sông sâu

Khung trời rực sáng sánh màu tình yêu 

 

Phạm Công Mật. 

 

TRANG PHỤ NỮ XƯA 

 

Ngày xưa ngực dải yếm đào

Khăn vuông mỏ quạ vấn cao trên đầu

Váy xồng thâm vận từ lâu

Bùi tượng hai đầu thắt ở ngang lưng

Chân đi dép vải nửa chừng

Cổ đeo tràng hạt tưng bừng luật thôn

Bông tai lúng liếng vần tồn

Vòng tay sỏng sảnh dáng hồn gái quê 

 

Nguyễn Tiến Quang 

 

TÌNH XƯA

( kỷ niệm 55 năm ngày xưa ấy) 

 

Khát khao tìm lại hương trầu

Cái ngày em đã làm dâu nhà người

Mỏng manh còn lại nụ cười

Nghiêng đôi khóe mắt là lời không thưa

Hình như hôm ấy trời mưa

Thấm sâu những sợi mặn như cõi lòng

Môi sầu để nhớ long đong

Để hoa cũng héo để ong thấy buồn

Nhạt nhòa chân bước giữa thôn

Cái chiều tim tím hoàng hôn nhạt dần

Tìm trong ký ức rêu xanh

Tình xưa chìm chốn kinh thành hoang vu 

 

Nguyên Trác Hùng

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: