Thứ bảy, 20/04/2024,


"Đất Cảng vào hè" - Chùm thơ tháng 5 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng, (29/05/2019) 

 "Đất Cảng vào hè" - Chùm thơ tháng 5 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phạm Thúy Vinh, Trần Tích Thiện, Công Xình, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Vũ Duy Thức, Phúc Hữu, Lã Đắc Phước


 

Cầu Bạch Đằng Hải Phòng (ảnh trên mạng)

 

Phạm Thúy Vinh
ĐẤT CẢNG VÀO HÈ



Nắng hè bỏng rát vai ai
Bạc lưng áo thợ miệt mài làm ca 
Mồ hôi đắng... sản phẩm ra
Đường vào xưởng máy ngân xa tiếng cười 

Ngày hè hối hả nhịp đời 
Cánh đồng vụ gặt, lòng người hả hê 
Nhà nông năm tháng bộn bề
Hoa màu khoai lúa mùa về bội thu 

Biển xanh sóng vỗ hát ru 
Đoàn thuyền đánh cá lưới thu khoang đầy 
Dập dìu cập bến chốn này 
Quê hương vươn dậy từng ngày bay lên 

Đường xuyên đảo, Cảng nối liền 
Mở vòng tay rộng tới miền đảo xa 
Ân tình biển, phúc muôn nhà
Hải Phòng mùa phượng nở hoa rợp trời.

 

  

 


 TRần Tích Thiện

HÈ SANG


Tháng 5 phượng nở rợp trời
Ve ngân nga khúc tình đời ngàn năm
Từ trong kí ức xa xăm
Chạnh lòng nhớ kiếp con tằm vương tơ

Và từ trong cõi hư vô
Vọng lên tiếng nhạc, tiếng thơ tâm tình
Một vùng rực đỏ rung rinh
Em ơi thành phố chúng mình ...Hè sang!



 

 
Công Xình 
DỊU DÀNG


Dịu dàng ơi nét dịu dàng
Dịu dàng vốn quý của nàng tặng tôi
Dịu dàng – chỉ có thế thôi
Mà đeo đẳng suốt một đời nhớ nhung.



 





 
Nga Anh Hoàng
TÌNH THƠ TRONG ĐÁ



Câu thơ dại – chỗ đất hoang
Sửa đi, sửa lại như đang sửa mình
Tìm được tứ ngụ được tình
Biết đâu đất sỏi lại sinh chạch vàng

Nhìn trời mây trắng miên man
Hồn thơ tôi cũng như đang bềnh bồng
Đất cằn hoa mới vài bông
Thơ tôi uống nước dòng sông dậy thì

Đập đôi tảng đá sù sì
Ngọc ngà tìm được chút gì cho thơ
“Chợ trời” đi giữa ngẩn ngơ
Tôi tìm tôi - ở câu thơ của mình.






CLB thơ Lục bát Hải Phòng tháng 5 năm 2019 

 

 

Nguyễn Vũ Duy Thức
CHUÔNG CHÙA

 
Chiều buông, từng giọt chuông rơi
Hoà vào sóng lúa vang lời ngàn xưa
Ngân nga đong nắng, đong mưa
Vọng hồn dân tộc gọi mùa sinh sôi.
 
Đạn bom, núi lở, sông bồi
Sắt son chuông vẫn ru nôi tháng ngày   
Khơi trong gạn đục mà say          
Thắp vầng trăng tỏ, sánh tày núi sông    
 
Trải bao mưa nắng bão giông
Thanh âm đã ngấm vào trong ngọn nguồn
Nghe từ sâu thẳm tâm hồn
Chuông chùa đang gọi hoàng hôn luân hồi.

 



Phúc Hữu
HẠ NHỚ


Chiều Tam Bạc gót lang thang
Xôn xao lửa phượng ai mang hè về

Người đi, đi với đam mê
Bến sông vẫn đó lời thề còn đâu

Dòng đời trong đục, nông sâu
Lật trang “Bỉ vỏ” mà đau kiếp người.
 
 
 
 
 
CLB thơ Lục bát Hải Phòng tháng 5 năm 2019 
  


Lã Đắc Phước
KHOẢNG LẶNG 
 

 
 
Yêu em mà vẫn không em
Trái tim gặp gỡ trái tim muộn màng
Chậm chân lỡ chuyến đò ngang
Rút lòng ngồi viết những trang thơ tình

Hoàng hôn rồi lại bình minh
Muốn quên lại nhớ bóng hình của nhau
Hoa cau rụng trắng vườn trầu
Cây buồn lả ngọn phai màu tóc xanh

Lời yêu ta vẫn để dành
Mắc vào năm tháng đã thành tình câm
Phải đâu là chuyện lỡ lầm
Biết vàng mà chẳng dám cầm đấy thôi

Về thăm bến cũ sông trôi
Sóng xưa vẫn vỗ bồi hồi dòng xanh.




Giới thiệu:  Trịnh Toại

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: