Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 4 - 2019 của CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên. (25/04/2019) 

 Chùm thơ Lục bát tháng 4 - 2019 của CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên Gồm các tác giả: Dương Văn Cách, Trần Tự Bình, Dương Xuân Diễn, Đinh Tiến Đăng, Ly ly, Lê Thị Duyên, Phạm Minh Thêm, Nguyễn văn Thắng, Chu Thanh Hải, Nguyễn Duy Hiền, Hương Sinh, Lương Văn Khánh.

 

 

      

 HOÀNG HÔN NGUYỆT HỒ

 

Mặt trời tắm, lặn Hồ Tây   

Nguyệt hồ bối rối má hây hây hồng 

Ấp e tóc liễu buông chùng

Ngây dòng sữa tỏa một vùng  hương đưa

Mơn man gió lả lơi đùa

Níu hồn phượng thắm say sưa dập dìu

Rung hồ gợn sóng liu diu

Cuốn hoàng hôn thả khói chiều bay bay

Nguyệt thẹn chạy miết trong mây

Nâng nâng du khách cuối ngày thảnh thơi.

 

Dương Văn Cách

Điện thoại: 0943900826

 

 

 

 

ĐỪNG TRÁCH VẦN THƠ

    

Xin đừng vội trách vần thơ   

Ngôn từ sâu lắng vương tơ lòng người 

Xin đừng trách tại hoa cười

Trách sương lóng lánh cứ ngời mắt nhau

Xin đừng trách những nhịp cầu

Uốn mình chẳng cõng nổi câu thơ tình

Xin đừng trách tại trúc xinh

Má đào yếm thắm một mình hội xuân

Xin đừng trách áo tứ thân

Gió bay bay… níu bàn chân ngập ngừng

Hội tan lưu luyến người dưng

Đợi xe lỡ chuyến… xin đừng trách thơ.

 

Trần Tự Bình

Điện thoại:0979376617

   

 

 

NÉT RỪNG

 

Suối in dáng núi trăng đồi

Cảm lòng phía ấy rối bời thác reo.    

Gặp em một sáng xuống đèo   

Ống bương gùi nước lưng eo má hồng.    

Nét rừng phác họa mênh mông   

Tiếng chim mách lẻo gió giông nỗi người.  

Hình như em bắt đền tôi 

Vô tâm làm ướt áo rồi phải không?    

Ước điều hóa một dòng sông   

Gió trăng mây nước thỏa cùng khát khao.   

Thức miền tĩnh lặng xôn xao  

Cảnh tình chuyển động ngọt ngào trong nhau. 

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại: 01648759822

 

     

ÔI CA DAO

 

Ca dao là bến mộng mơ   

Làm ai run rẩy “chạm hờ đã say” 

Khi đi chiếc áo cầm tay

Lúc về áo đã gió bay mất rồi

Bóng ai ngả xuống bồi hồi

Cùng nhau tắm gió lả lơi say tình.   

Ca dao đổ quán xiêu đình     

Khổ ai vò võ một mình chờ trông 

Bồn chồn nhìn ngắm hư không

Mỏi mòn con mắt bóng hồng  xôn xao.    

Ca dao là dải yếm đào   

Trái tim vụng dại rơi vào bơ vơ 

Chòng chành ru mộng đường tơ

Thuyền tình mắc cạn bến bờ đơn côi

Duyên ai khát dậy người ơi

Cho nhau khoảng trống mỏm đời vét voi.

 

Đinh Tiến Đăng

Điện thoại: 0943000718

 

 

 

THĂM QUÊ

 

Cuộc đời tắm nắng gội mưa

Thăm quê lại đúng trời vừa heo may

Xa quê từ bấy đến nay

Tre nghiêng  trải tóc bên cây đa già 

Nhớ đêm tát nước đồng xa   

Nào đâu để ý trăng va miệng gầu 

Quên đi trống điểm canh thâu

Võng bà ru cháu vang câu nảy Kiều 

Chị Hai vẫn mải mê thêu   

Bức tranh sơn thủy người yêu tặng mình 

Ngẫm câu duyên nợ ba sinh

Hồn quê vẫn mãi nặng tình sắt son.

   

 Ly Ly   

Điện thoại: 01296232935 

 

 

 

DÁNG QUÊ  

 

Dòng sông in bóng tre xanh
Lượn lờ cá đớp chòng chành bến mong 
Đàn cò vít ngọn tre cong
Đón người quê khỏa hồn trong tình làng
Đêm thơ treo mảnh trăng vàng 
Ôm hình đôi lứa mơ màng hương yêu
Nắng mưa dầu dãi sớm chiều 
Tre già măng mọc đã bao nhiêu đời 
Dáng tre quấn quýt bên người 
Nghiêng mình tre ngả vào lời quê hương.

     

 Lê Thị Duyên 

Điện thoại: 0979987850 

 

MÙA HOA NHÃN

 

Ô kìa! Nhãn lại đơm bông
Tỏa hương thơm ngát rủ ong bướm về
Say sưa hút mật no nê
Dâng đời vị ngọt hương quê quyện vào.

Gió lay rặng nhãn rì rào
Dập dìu cánh én nghiêng chao tự tình
Hoa vàng hé nụ cười xinh
Mênh mông trải thảm quê mình đẹp tươi.

Say trong cảnh sắc tuyệt vời
Từng chùm sai trĩu lả lơi giỡn đùa
Triền đê bát ngát hương đưa
Xuân nay báo hiệu một mùa bội thu.

 

Phạm Minh Thêm

Điện thoại: 01276096868  

 

 

 

LỤC BÁT TIẾNG HÁT CUỘC ĐỜI 

  

Tiếng đàn muôn điệu tâm hồn    

Ngàn năm nay vẫn trường tồn trong ta 

Dậy lên hồn khí ông cha

Bao nhiêu khắc thiết tha giữa đời

Tình yêu đôi lứa em ơi

Đạo chồng, tiết vợ bao đời thủy chung

Công cha nghĩa mẹ khôn cùng

Anh em, bè bạn bao dung suốt đời

Em là lục bát em ơi

Bao nhiêu cung bậc bấy lời mãi vang

Cho em múc ánh trăng vàng

Cha anh cắt nửa vầng trăng làm thuyền

Để em hát khúc “còn duyên”

Để anh “Ngồi tựa mạn thuyền” đêm nay

Em ơi bao nỗi vơi đầy

Thủy chung, nhân nghĩa, đắm say vẫn còn

Thơ mang muôn điệu tâm hồn

Từ xưa,nay vẫn trường tồn trong ta.

 

Nguyễn văn Thắng

Điện thoại: 0966398660


 

 

 

TƯƠNG TƯ  

 

 

Vì chàng thiếp phải tương tư   

Ngày đêm tơ tưởng người như mất hồn 

Mơ màng nghe tiếng véo von

Lan xa mặt nước từ con sóng mờ  

 

Lặn vào tiếng trúc tiếng tơ   

Tiếng khoan tiếng nhặt tiếng chờ tiếng mong

Đêm thổn thức ánh đèn trng

Chờ nghe tiếng sáo vẫn lồng trong sương  

 

Tình chi, tình kiếp đoạn trường   

Mặt không thấy mặt lòng tương tư lòng.

 

 Chu Thanh Hải

Điện thoại: 0986588434

 

 

 

 

 

SÔNG MÔI

 

Dòng sông bên lở bên bồi

Thẹn thùng trước cảnh sông môi đôi bờ

Hớp hồn những tín đồ thơ

Sông môi cứ đỏ cho tơ vương lòng  

 

Hỏi rằng cho tắm được không?   

Hay là cứ để cho dòng nước trôi 

Chiều chiều lặng ngắm bờ môi

Cứ im lặng thế cho đời tương tư.

 

 Nguyễn Duy Hiền  

 

 

 

 

 

MƯA ĐÊM

 

Đêm nay trời đổ mưa rào

Ngày mai ngập lối mẹ vào thăm cha

Lần trong từng giấc mơ qua

Mẹ đi từ thuở mượt mà tóc xanh    

 

Trùng trùng bia mộ vây quanh   

Chân nhang gió dập bao lần xô nghiêng 

Bặt từ sau trận mưa bom

Nhặt lên hòai  niệm nỗi niềm xanh xao  

 

Nâng niu ký ức thuở nào   

Khum tay châm giấc chiêm bao chập chờn 

Phận người một dấu chấm  than

Lẫn vào ngọn gió khói nhang thẫn thờ    

 

Nghĩa trang chiều cõi hư vô   

Thắp lên Thành Cổ bốn mùa thơm hương 

Dẫu còn chỉ một nắm xương

Mẹ hằng nguyện ước quê hương cội nguồn.

 

Hương Sinh

Điện thoại: 01237124046  

 

 

 

CẢM  XÚC QUÊ MẸ  

  

Tôi về quê mẹ hôm nay 

Lặng nhìn cảnh sắc đổi thay quá nhiều 

Ngày xưa Đồng Miễu, chùa Điều

Đất cao mầu mỡ phì nhiêu hàng đầu    

Đồng Chằm, Đồng Nhỡ ruộng sâu 

 

Vườn Dinh, Đồng Hác chăn trâu sớm chiều

Bãi Đình, Bãi Tháp thả diều

Một thời thơ trẻ dáng yêu nhường nào    

 

Bây giờ tất cả đi vào   

Hồn xưa, dĩ vãng lao xao lòng người 

Đâu còn Nghè Tiểu, cầu Ngòi

Cho ai đổi bánh, mua xôi giữa đồng    

 

Dẫu còn mương máng, bờ sông   

Cho ai cua cá kho tương muối cà 

Ngày nay làng xóm chúng ta

Nhà quê mà cứ như là Thủ đô    

 

Nhà lầu, cửa hiệu, ô tô 

Đường ngang, phố dọc chia lô thẳng hàng

Tiện nghi, dịch vụ sẵn sàng

Cần gì có nấy đưa mang tận nhà    

 

Riêng tôi vẫn thấy sao mà   

Tiếc thời xưa cũ, nhớ quà đồng quê

 

 Lương Văn Khánh

Điện thoại: 0983566935

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 0327744843 - CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 14/05/2019 12:38:23)

Hoan nghênh P chủ nhiệm Lê Duyên đã đưa chùm bài của CLB có nhiều ảnh đẹp và rất ý nghĩa. Lê Duyên là một nhân tố tích cực trong hàng ngũ Ban chủ nhiệm, mặc dù công việc cơ quan bề bộn, thậm trí nhiều khi phải làm cả đêm cho công việc sổ sách. Duyên vẫn dành thời gian cho thơ và còn làm rất tốt. Chúc lê Duyên luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công.
- Cảm ơn nhà thơ, nhiếp ảnh gia Hồ Đình Bắc, người của công chúng yêu thơ, nhiều năm anh đã tận tụy, bỏ công sức, thời gian và kinh phí dành cho trang lục bát. VN luôn luôn sắc thắm. Xin chúc anh chị cùng gia đình luôn hạnh phúc và thành đạt.

Các bài khác: