Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 6 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (27/06/2018) 

 Chùm thơ Lục Bát tháng 6 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Đỗ Thị Kim Thoa, Tạ Anh Ngôi, Nguyễn THế Bình, Lê Thị Ngoan, Nguyễn Thị Hội, Lê Hồng Khanh, Bích Việt, Đỗ văn An, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Chí Kha, Phạm Xuân Thênh, Nguyễn Ngọc Bưởi, Trần Quang Thanh, Nguyễn Mích, Nguyễn Thị Bốn, Vũ Hữu Trác, Trần Đức Chương.

 

 

THẮP HƯƠNG MẸ

 

Hai xuân vắng bóng mẹ rồi

Lòng con thổn thức bồi hồi nhớ thương

Tình mẹ mãi cứ vấn vương

Nay hồn bay bỗng ở phương trời nào

Ngày xưa mẹ vẫn ước ao

Các con thành đạt dâng trào niềm vui

Mẹ ra đi vẫn ngậm ngùi

Bao lời hẹn ước đã lùi về xa

Nay con vẫn ở laị nhà

Thắp hương viếng mẹ diết da nỗi lòng !

 

Đỗ Thị Kim Thoa

C.L.B thơ Thành Đông

 

HƯƠNG BƯỞI

 

Bưởi buông hương ngát sau nhà

Mấy lần bưởi đã ra hoa mấy lần

Em thường ra đứng trước sân

Hình như em cũng tần ngần giống tôi (?)

Bóng chiều đổ xuống đơn côi

Tôi thăm vườn cũ bồi hồi chênh chông

Đầu xuân cây bưởi trĩu bông

Đơm hương ngan ngát  nặng lòng cố nhân

Bưởi ra hoa đã mấy xuân

Tôi xa cây bưởi gian truân một thời

Hương hoa ướp ngát đời tôi

Nhờ làng giữ hộ để rồi nhớ mong

Tôi về lúa chín vàng đồng

Đường làng lát gạch mà không thấy gần

Nhìn sang cây bưởi quen thân

Tìm em chỉ thấy khoảng sân vắng người

Lối xưa giờ đã xa rồi

Vườn xưa cây bưởi cỗi rồi còn đâu !

 

Tạ Anh Ngôi

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

 

BÊN BỜ SÔNG LAM

 

Đò chiều đợi khách sang sông

Ngã ba sóng nước mênh mông vỗ bờ

Sông Lam mưa bụi giăng mờ

Cảnh quan tô đẹp trang thơ thuở nào

Triều lên con nước dâng cao

Cát vàng óng ánh,  xôn xao mây trời

Ven đê ngô lúa xanh tươi

Bãi dâu nhộn nhịp tiếng cười dòn vang

Những cô thôn nữ đoan trang

Câu hò câu ví  ca vang vui vầy

Ngắm nhìn cảnh sắc mà say

Buồm căng thuyền lướt gió thay tay chèo

Đỉnh cao núi Quyết thông reo

Tàu về Bến Thủy buông neo đợi chờ

Sông Lam còn đó đôi bờ

Một vùng trù phú không mờ trong tôi .

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B thơ Thành Đông

 

LÒNG MẸ LỜI RU

 

“À.. ạ.. à.. ơi”!

Quê tôi có một dòng sông

Lượn quanh ôm ấp,  canh trông xóm làng

Triều đê tre rũ mơ màng

Trên cành chim sáo ngỡ ngàng chuyền nhau

Thuở còn đuổi bướm chăn trâu

Khi vui mẹ kể tích trầu với cau

Cánh cò ruộng lúa nương dâu

Áo xưa của mẹ nhuốm mầu thời gian

Vi vu gió thổi miên man

Lời ru của mẹ vô vàn thương yêu

Thương con mẹ dạy đủ điều

Học chăm, tu dưỡng thật nhiều mới nên

Sáo diều  chiều thổi tuyệt thêm

Cây cao bóng mát êm  đềm trước sân

Ru con giấc nhủ trong ngần

Trời cao biển lặng thêm phần du dương

Ai còn cuộc sống tha phương

Nhớ về quê mẹ tình thương dạt dào .

 

Lê Thị Ngoạn

C.L.B thơ Thành Đông

 

BÌNH YÊN

 

Tặng lương y Lê thị Ngoạn

Hãy mang khối óc cứu người

Trái tim nhân hậu hơn mười  thuốc tiên

Nghề thầy thuốc thật có duyên

Ai ai cũng gọi mẹ hiền vì sao

Dù vùng thấp tới vùng cao

Tình thương người bệnh biết bao ân tình

Chiếc bờ lu trắng đẹp xinh

Khoác thêm trọng trách trên mình vì đâu(?)

Đông, Tây y chung nhịp cầu

Tìm phương chữa bệnh  bỏ sầu tạo vui

Bệnh nào cũng phải đánh lùi

Bệnh nhân lại nở nụ cười bình yên

 

Nguyễn Ngọc Hội

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

 

 

EM GÁI HẢI DƯƠNG

 

Nhìn cô em gái Hải Dương

Hái rau trên ruộng cạnh đường đồng ta

Đẹp tươi gương mặt như hoa

Nói năng lịch thiệp mặn mà thêm xinh

Thẹn thùng mờ tỏ hữu tình

Nắng xuân “đẩy nước”lung linh ánh hồng

Thơm tho gió nội hương đồng

Thoảng đưa dìu dịu không trung ngọt ngào

Hôm qua vừa ở hội thao

Nhận cờ xuất sắc phong trào  quê ta

Mấy chàng trai trẻ đi qua

Dùng dằng chân bước như là đứng im…

 

Lê Hồng Khanh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

HÈ VỀ

 

Tiếng ve dục giã vào hè

Gió đưa xào xạc rặng tre  chim về

Đồng xa bịp bịp tỉ tê

Bãi dâu xanh biếc  ven đê thuở nào

Mưa rào con nước dâng cao

Cây đa tỏa mát nao nao nỗi lòng

Giếng khơi màu nước xanh trong

Đàn trâu chiều mát thong dong trên đường

Hè về ngày nóng đêm sương

Bưởi ngon, vải ngọt  bay hương ngạt ngào.

 

Bích Việt

C.L.B thơ Thành Đông

 

VỀ HƯU

 

Về hưu vui với mảnh vuờn

Về hưu cùng với phố phường thân yêu

Một thời chinh chiến đã nhiều

Gian nan sóng gió bao nhiêu việc đời

Hiến dâng đã gửi bao nơi

Nay về cảnh cũ với người ngày xưa

Ươm mầm con cháu tuổi thơ

Chăm vườn chăm cả ước mơ tinh thần

Ta về luôn giũ chữ tâm

Cho đời thanh thãn trọn phần niềm vui

Tình trường cay đắng ngọt bùi

Ngẫm mình vẫn thấy một thời đáng yêu

Hoàng hôn ngã bóng về chiều

Vẫn vui bè bạn, vẫn yêu lẽ đời .

 

Đỗ Văn An

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

NGẮM BẰNG LĂNG

NHỚ MÀU HOA TÍM

 

Bằng lăng hoa nở tím trời

Cành to tán rộng thảnh thơi trưa hè

Nhà cao thêm mái tôn che

Bằng lăng vỉa hè  che nắng đội mưa

Hoa bìm màu tím khi xưa

Quê xưa xóm cũ dậu thưa hoa bìm

Còn như màu tím hoa sim

Nắng vàng gay gắt vẫn in trên đồi

Hoa sen câu hát Tháp Mười

Tím hồng hương tỏa đất trời bốn phương

Khi qua xứ Huế thân thương

Áo em màu tím vấn vương chốn này

Giọng hò man mác nơi đây

Lý mười thương:  có những ngày say mê

Ngắm nhìn màu tím trưa hè

Biết bao kỷ niệm nhớ về tuổi xuân .

 

Nguyễn Trọng Bật

C.L.B. thơ Thành Đông

 

AO LÀNG

 

Ao làng ngan ngát hương sen

Đêm đêm đom đóm thắp đền sang chơi

Chiều chiều bọn trẻ chúng tôi

Thi nhau bơi lội  mãi chơi không về

Gió đưa kẽo kẹt bờ tre

Trong hàng xoan rộn tiếng ve gọi bầy

Quê hương ơi buổi chiều nay

Cho tôi nhớ lại những ngày tuổi thơ

Bắt con châu chấu trên bờ

Ngồi câu con cá mại cờ, bong bong

Ao làng mặt nước gương trong

Soi vào đôi má ửng hồng chị tôi

Bảy mươi năm đã qua rồi

Ao xưa còn đó chúng tôi đã già

Sen tàn không thấy nở hoa

Ao làng ta đó ai mà rửa chân(?)

Nước đen chẳng giám đến gần

Mùi hôi bay tới góc sân từng nhà

Đi thăm đồng đất quê ta

Nước sông cùng với ao nhà giống nhau

Bồng bềnh rác rưởi chân cầu

Về làng tôi nhớ ao sâu ngày nào

Đêm nay trời đổ mưa rào

Không còn đom đóm bay vào ngõ xưa !

 

Nguyễn Tiến Đoàn

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

DU LỊCH HẠ LONG

 

Một vùng trời nước trong xanh

Hàng ngàn đảo nhỏ tạo thành Hạ Long

Đoàn tàu chở khách quanh vòng

Thuyền buồm đánh cá  khu trong vùng ngoài

Bình minh hồng buổi sớm mai

Sóng lăn tăn tựa bãi dài kim cương

Tàu đưa khách đến nhiều phương

Thăm hang, tắm biển,  leo đường lên mây

Đảo Ti Tốp vẫn còn đây

Là tên Bác đặt những ngày năm xưa

Chiều rồi tàu đã cập bờ

Cữa hàng đặc sản đang chờ khách qua

Ngày mai ta sẽ về nhà

Không quên cảnh đẹp đậm đà Quảng Ninh .

 

Nguyễn Chí Kha

C.L.B thơ Thành Đông

 

VÀO HỘI ĐI ÔNG ƠI!

 

Ông ơi tôi đã vào rồi

Ông đâu mà để tôi ngồi tôi mong

Đợi ông đến nẫu cả lòng

Mong ông vào nhé chung phòng giao lưu

Sinh hoạt góp ý – khuyết ưu

Cùng nhau mẫu mực dắt dìu cháu con

Tuổi cao vẫn giữ lòng son

Trung trinh với đảng, hiếu còn với dân

Ông ơi ông chớ tần ngầnb !

Vào đi ông nhé ta cần sẽ chia…

 

Phạm Xuân Thênh

C.L.B thơ Thành Đông

 

ĐI SINH HOẠT THƠ

 

Hôm nay về với Thành Đông

Gặp bao bè bạn mà lòng xốn xang

Dẫu rằng trời nắng chang chang

Trưa hè oi bức nhưng không nản lòng

Dường xa xe lại càng đông

Phóng nhanh vượt ẩu tranh đường còi to

Nhưng vì yêu quý bạn thơ

Trong câu lạc bộ Thành Đông của mình

Nghe thơ, nghe đọc lời bình

Biết bao hình ảnh tâm tình bạn tôi

Mỗi tháng chỉ một ngày thôi

Hồn thơ còn đọng theo tôi về làng

Gia đình cùng với họ hàng

Chúc mừng chia sẻ rông ràng xóm thôn .

 

Nguyễn Ngọc Bưởi

C.L.B thơ Thành Đông

 

NỮ NHI THỜI ĐẠI

 

Sắc xuân phụ nữ tỉnh ta

Em như nương lúa quê nhà nơi đây

Dịu dàng khéo léo đôi tay

Đảm đang trung hậu làm say lòng người

Chiến tranh một thuở qua rồi

Thanh bình góp sức xây đời tự do

Khác nào cô Tấm ngày xưa

Gian truân từng trải ước mơ đã thành

Việc xã hội việc gia đình

Chung tay ươm trái ngọt lành tảo hương

Nhớ xưa khí phách Bà Trưng

Cưỡi voi ra trận lẫy lừng sử thi

Trên ngàn năm đã qua đi

Danh thơ muôn thuở còn ghi nét vàng

Tưng bừng hội mở xuân sang

Nữ nhi tiêu biểu bạt ngàn liễu xanh

Quê hương những bậc sinh thành

Răng long đầu bạc nghĩa tình bên nhau

Khác nào hòe quế ngọc châu

Thảo hiền con cháu, rể dâu thuận hòa

Ta với mình , mình với ta

Cau xanh áo cưới, nếp nhà, cơ ngơi

Có nam có nữ mới vui

Trái tim hòa nhịp thảnh thơi cõi lòng  .

 

Trần Quang Thanh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

 

KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN

 

Tháng 6 / 1969

Cách đây bốn chín năm trời

Qua bao sông suối núi đồi Trường Sơn

Qua bao phà, dốc, đường trơn

Vững tay lái bởi quê hương bên mình

Từ chập tối tới bình minh

Thanh niên, bộ đội,  công binh dẫn đường

Bao gương anh dũng quật cường

Hy sinh mới có con đường xe thông

Chiến dịch: Quyết thắng anh hùng

Bao nhiêu lực lượng ta cùng chung tay

Thắm trang lịch sử hôm nay

Bao nhiêu chiến sỹ nơi đây quên mình

Nước nhà đã có hòa bình

Giang sơn thống nhất  dân mình sướng vui .

 

Nguyễn Mích

C.L.B thơ Thành Đông

 

THÁNG NĂM NHỚ BÁC

 

Miền Nam bao nỗi nhớ thương

Bác ơi muôn vạn dặm trường xa xôi

Bốn ba năm - giải phóng rồi

Bâng khuâng lại nhơ tới Người vắng xa

Tháng tư vang mãi bài ca

Dệt lên trang sử nước nhà  vinh quang

Năm châu bốn biển ngợi vang

Chiến công toàn thắng Việt Nam hào hùng

Cháu con theo Bác Điệp trùng

Bác còn chỉ lối tới cùng Bác ơi !

Hồn thiêng bay bốn phương trời

Lời di chúc lại ngàn đời nhớ thương…

 

Nguyễn Thị Bốn

C.L.B thơ Thành Đông

 

 

LƯU LUYẾN THÀNH ĐÔNG

 

Thời thơ ấu ở tỉnh Đông

Quang Trung là phố, Canh Nông là nhà

Mái trường Tô Hiệu vào ra

Ba năm đèn sách không nhòa trong tim

Trở về phố cũ đi tìm

Những trang ký ức còn in trong đầu

Bến xe cũ có còn đâu (?)

Trung tâm văn hóa đổi màu thời gian

Tìm sân thơ giãi tâm can

Bao năm gắn bó chứa chan tình người

Thời gian tuổi tác đưa trôi

Tâm đi lực cản ngược xuôi chẳng tòng

Chia tay lưu luyến Thành Đông

Về quê ngâm vịnh với đồng lúa khoai

Ví chưng tuổi gác non đoài

Chúc người ở lại nối dài trang thơ !

 

Vũ Hữu Trác

C.L.B thơ Thành Đông

 

GƯƠNG SÁNG GƯƠNG MỜ

 

Sống lâu biết lắm sự đời

Gương” người trong sáng”, “gương người xấu xa”

Ta ngồi ta ngắm “ gương ta”

Chỗ trong, chỗ đục, chỗ nhạt, chỗ nhòa

Cuộc đời cũng lắm phôi pha

Ba chìm bảy nỗi nên ta bây giờ

Soi gương mái tóc bạc phơ

Hàm răng củng kỉnh má gờ nếp nhăn

Lúc nào cũng thấy khó khăn

Làm gì cũng thấy băn khoăn… ít tiền

Gần ngày về với tổ tiên

Chắc ông bà lại trách phiền: nhỏ nhen

Số ta chí lớn tài hèn

Cuộc đời chỉ vậy cũng nên bằng lòng

Qua rồi cái phận long đong

Giữ lấy phần sáng, phần trong gương mình

 

Trần Đức Chương

C.L.B thơ Thành Đông

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: